Sunday 23 May 2021

HỘI ÁI HỮU QUÂN CẢNH TƯỞNG NIỆM 8 QUÂN NHÂN ‘VỊ QUÔC VONG THÂN’ (Trà Nhiên / Người Việt)

 



Hội Ái Hữu Quân Cảnh tưởng niệm 8 quân nhân ‘vị quốc vong thân’

Trà Nhiên/Người Việt

May 22, 2021

https://www.nguoi-viet.com/cuu-chien-binh/hoi-ai-huu-quan-canh-tuong-niem-8-quan-nhan-vi-quoc-vong-than/

 

ANAHEIM, California (NV) – Hội Ái Hữu Quân Cảnh Miền Nam California lần đầu tiên tổ chức lễ giỗ tưởng niệm tám quân nhân Binh Chủng Quân Cảnh đã tuẫn tiết trong biến cố 30 Tháng Tư.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/05/CCB-Gio-quan-nhan-Quan-Canh-1-1536x1032.jpg

Linh vị tám quân nhân Quân Cảnh đã tuẫn tiết ngày 30 Tháng Tư, 1975. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

 

Lễ tưởng niệm tổ chức tại tư gia của ông Phạm Văn Thành (Tiểu Đoàn 4), hội trưởng, ở Anaheim, vào sáng Thứ Bảy, 1 Tháng Năm.

 

Hơn 20 thành viên Ái Hữu Quân Cảnh tham dự lễ giỗ đồng đội chỉ một ngày sau 46 năm miền Nam Việt Nam sụp đổ.

 

Cựu Trung Tá Lê Hữu Đức, cựu Tham Mưu Trưởng Quân Cảnh, là người lớn tuổi nhất trong hội, đại diện hội thắp nhang tưởng niệm trước linh vị tám quân nhân tuẫn tiết ngày 30 Tháng Tư, 1975: Đại Úy Nguyễn Hòa Đương (Trường Quân Cảnh Vũng Tàu), Trung Úy Trần Văn Kính (Trường Quân Cảnh Vũng Tàu), Trung Sĩ I Nguyễn Lương Hùng (Trường Quân Cảnh Vũng Tàu), Thượng Sĩ Trần Chánh Tạo (tại Bộ Chỉ Huy Quân Cảnh), Thượng Sĩ Nguyễn Linh Đông (văn phòng Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô), Trung Sĩ Nguyễn Văn Hòa (Đồn Quân Cảnh Phú Cường Bình Dương), Trung Sĩ I Trần Văn Minh (sân cờ Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa), Hạ Sĩ I Lê Công Hưởng (Ngã Ba Hòm Sài Gòn).

 

Các thành viên của Hội Quân Cảnh không giấu được nỗi xúc động khi nghĩ về những người anh em thà tự sát còn hơn rơi vào tay chế độ khác.

 

“Các anh là những chiến hữu ‘vị quốc vong thân,’ những người anh hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Trước hồn thiêng sông núi, trước mặt bọn người dã thú, các anh đã giữ trọn lời thề: Tổ Quốc- Danh Dự-Trách Nhiệm,” ông Kiều Công Lan bùi ngùi đọc điếu văn.

 

Hội Trưởng Thành là người đứng ra lo liệu cho đám giỗ lần đầu này của các vị anh hùng Quân Cảnh.

 

Chia sẻ với phóng viên nhật báo Người Việt, ông Thành nói, hồi đầu chỉ tìm được bảy người anh hùng tự sát vào 30 Tháng Tư, 1975. Cách đây bốn ngày, qua một người quen ở Việt Nam, ông mới tìm được thông tin của chiến sĩ thứ tám.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/05/CCB-Gio-quan-nhan-Quan-Canh-2-1536x1152.jpg

Các thành viên của Hội Ái Hữu Quân Cảnh trong lễ giỗ. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

 

“Những tấm hình của anh em trên bàn thờ kia là do gia đình và người quen tìm được gửi cho tôi trong vòng 10 ngày nay để kịp cho ngày đám giỗ,” ông Thành nói với đôi mắt xa xăm hướng về tám linh vị.

 

“Tôi ấp ủ việc này đã lâu nhưng do hoàn cảnh nên rất khó tìm được thông tin đầy đủ của tám người. Hiện giờ, chúng  tôi cũng chỉ có được bốn tấm hình thôi,” ông Thành tiếc nuối.

 

Theo lời hội trưởng, sau khi tìm được thông tin của chiến sĩ thứ tám, liên tục trong nhiều ngày trước ngày làm lễ giỗ, ông phải dậy từ 5 giờ sáng để gọi điện thoại cho người nhà vị quân nhân thứ tám, ở Việt Nam, để tìm được tên đầy đủ và hình để làm giỗ.

 

“Mọi chuyện rất tình cờ nhưng tôi nghĩ mấy anh em linh thiêng dẫn đến cơ duyên cho chúng tôi tổ chức được ngày giỗ này,” ông Thành mỉm cười nói.

 

Một số cựu quân nhân kể những kỷ niệm xa xưa của những người đồng đội đã khuất. Một số mẩu chuyện rất tếu táo làm cả hội phá lên cười, nhưng đâu đó vẫn phảng phất sự thương tiếc người xưa.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/05/CCB-Gio-quan-nhan-Quan-Canh-3-1536x1246.jpg

Hội Trưởng Phạm Văn Thành quán xuyến lễ giỗ đầu tiên cho tám vị quân nhân. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

 

Khi nói về cố đồng đội Nguyễn Văn Hòa, ông Thạch Răng cố kìm nén kể về ngày tăm tối ấy.

 

“Khi miền Nam sụp đổ, anh Hòa kêu tôi về với gia đình, còn ảnh thì ở lại đồn. Tôi bước đi tầm 30 mét thì nghe tiếng nổ vang trời… Lúc đó tôi biết, anh Hòa đã tự sát,” ông Răng nghẹn ngào nói không thành câu.

 

Ông Nguyễn Thành Tuấn (Tiểu Đoàn 4) nói về việc tuẫn tiết của tám vị quân cảnh là một “niềm tự hào” nhưng cũng để lại bao “tiếc nuối.”

 

“Việc làm của các vị ấy sẽ được đất nước tưởng nhớ để cho Binh Chủng Quân Cảnh và toàn thể quân nhân có niềm tin tưởng rằng chính nghĩa sẽ thắng tà đạo,” ông Tuấn bồi hồi nói.

 

Ông Nguyễn Văn Sinh (Tiểu Đoàn 3), sinh hoạt với hội từ ngày đầu thành lập, chia sẻ: “Hôm nay, chúng tôi họp lại là để tưởng nhớ những đồng đội cũ. Điều thứ hai là để trình với các anh em quân lực khác rằng mặc dù Quân Cảnh không phải binh chủng chiến đấu nhưng chúng tôi cũng có tám anh em tuẫn tiết hy sinh. Ba người trong số họ được ghi tên trên bức tường đá đen.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/05/CCB-Gio-quan-nhan-Quan-Canh-4-1536x1152.jpg

Các cựu quân nhân hàn huyên sau bao tháng gặp mặt. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

 

Theo ông hội trưởng, Hội Ái Hữu Quân Cảnh thành lập Tháng Mười Hai, 1985, với 168 thành viên tại nhà hàng Phở Ngon, ở miền Nam California. Hiện giờ hội có 89 thành viên.

 

Ông Đỗ Văn Tân là hội trưởng đầu tiên.

 

Hội Ái Hữu Quân Cảnh thường họp vài lần một năm để các thành viên sinh hoạt và gây quỹ giúp đỡ các cựu quân nhân và gia đình của họ đang sinh sống tại Việt Nam. [qd]

 

—–
Liên lạc tác giả: nguyen.nhien@nguoi-viet.com

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats