Tuesday 19 January 2021

NƯỚC MỸ HẬU DONALD TRUMP (Phạm Thanh Giao)

 


NƯỚC MỸ HẬU DONALD TRUMP 

Phạm Thanh Giao  

09:31  18/01/2021    

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5500756363271688

 

Donald Trump KHÔNG CHỈ PHÁ TAN NỀN DÂN CHỦ Ở MỸ, mà còn BẺ GÃY Ý CHÍ và TINH THẦN của NGƯỜI DÂN MỸ.

 

Chỉ cần 4 năm, Donald Trump đã bẻ gãy ý chí và tinh thần của nước Mỹ và đã khiến nước Mỹ co rúm lại, chấp nhận sự bất lực của đa số và sự bất lực của chính mình. Tất cả đều đã quá sợ hãi trong việc đặt vấn đề, bắt buộc ông ta phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự phá hoại nào mà ông ta đã thực hiện trong bốn năm qua. Donald Trump đã làm những việc từng được cho là không ai dám làm và không thể thực hiện.

 

Donald Trump đã khiến người dân Mỹ nghĩ rằng, mình là nạn nhân và họ đã trở thành nạn nhân thực sự. Người dân Mỹ đã bất lực, đã chấp nhận sự bất lực của mình, đã chấp nhận sự bất lực của xã hội, đã chấp nhận sự bất lực của pháp luật, đã chấp nhận luôn rằng thế giới của họ phải là một nơi bất công, độc ác, tàn bạo, ngu ngốc, và không thể tốt hơn thế được, đó là tất cả những gì họ xứng đáng phải gánh chịu, đó là tất cả những gì họ có thể có được.

 

Donald Trump đã bẻ gãy ý chí và tinh thần của người Mỹ, theo cách sâu sắc nhất mà một kẻ bạo hành có thể thực hiện được trên tinh thần và sự suy nghĩ của “đối tượng”.

 

Cứ nhìn sự kiện và kết quả xảy ra hàng ngày trên đất nước này qua biến cố đại dịch COVID-19 thì đủ thấy. Khởi đầu, vài ngàn ca nhiễm bệnh, vài chục người chết mỗi ngày – Không ai nói gì và chẳng ai lên tiếng qui tội cho người chịu trách nhiệm. Để rồi, con số và tỷ lệ đó tăng lên như bài toán lũy thừa, mỗi ngày vài chục ngàn ca nhiễm bệnh và vài trăm ca tử vong – Vẫn không ai nói gì và chẳng ai lên tiếng qui tội cho người chịu trách nhiệm. Chỉ để chưa đầy 9 tháng sau đó, mỗi ngày, con số tử vong lên cao hơn con số người chết trong trận khủng bố 9/11. Đúng vậy, mỗi ngày, hơn 4 ngàn người thiệt mạng và vẫn KHÔNG HỀ CÓ BẤT KỲ AI ĐỨNG RA ĐẶT “VẤN ĐỀ” với Donald Trump, và cũng KHÔNG HỀ CÓ BẤT KỲ AI ĐỨNG RA QUI TRÁCH NHIỆM, ĐỪNG NÓI ĐẾN VIỆC KẾT TỘI Donald Trump cả.

 

Trên thực tế, không một ai “thấy rằng Donald Trump là người phải chịu trách nhiệm và phải chịu tội” đã để đất nước này tan nát với đại dịch.

 

Kể từ ngày 29 tháng 2 năm 2020 khi cơ quan Y Tế ở Washington và cơ quan Phòng Chống Dịch Bệnh CDC tường trình và báo cáo đến “tổng thống Donald Trump của nước Mỹ”, về cái chết đầu tiên do COVID-19 gây ra, thì ông ta chưa hề, chớ hề có bất cứ một kế hoạch nào để thực hiện việc chặn dịch và chống dịch cả. Ông ta vẫn luôn “năng nổ” đi vận động tranh cử, “năng nổ” đi chơi golf và “năng nổ” bullshit trên Twitter hàng ngày. Để rồi, chỉ 9 tháng 16 ngày sau đó, nước Mỹ đã có gần 25 triệu người nhiễm bệnh và hơn 405 ngàn người tử vong, do sự vô trách nhiệm trong việc điều hành đất nước của một tổng thống.

Đến hôm nay, vẫn KHÔNG HỀ CÓ BẤT KỲ AI LÊN TIẾNG.

 

Donald Trump không những chỉ thoát trách nhiệm của một người lãnh đạo cao nhất đất nước mà Donald Trump còn thoát tội, không trầy sước đến cái móng tay.

 

Chuyện gì đã xảy ra, đến người dân của đất nước này?

 

Chuyện gì đã xảy ra, đến lãnh đạo các cấp của đất nước này?

 

Chuyện gì đã xảy ra, đến luật pháp của đất nước này?

 

Chuyện gì đã xảy ra, đến hai đảng, được biết đến trong việc điều hành mọi hướng đi của đất nước vĩ đại này?

 

Donald Trump đã hoàn toàn thành công trong việc bẻ gãy ý chí và tinh thần của nước Mỹ chỉ trong 4 năm ngắn ngủi.

 

Không khác gì những kẻ bạo hành, Donald Trump cũng thế. Những việc chửi bới, sỉ nhục, hăm dọa, đánh đập, ngày một gia tăng. Nó cũng giống hệt như sự ngược đãi đối với “đối tượng” của những kẻ bạo hành ngày một tàn nhẫn hơn. Bắt đầu ít ít, từ từ và sau đó leo thang nhanh chóng. Từng bước một, một lời nói xúc phạm, một câu chửi rủa, một cái tát tai, một cú đấm vào mặt, một cái đá vào bụng, cứ thế leo thang ngày một nhiều hơn, nhanh hơn và dã man hơn trước. Và chẳng bao lâu sau đó, sự bạo hành trước đó đã bị nhận chìm vào quên lãng. Để rồi, nạn nhân bị bạo hành thường suy nghĩ rằng: “Hôm nay sẽ không thể tệ hơn hôm qua, và ngày mai hi vọng sẽ đỡ hơn hôm nay. Có lẽ chỉ cần im lặng và phục tùng, mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua trong yên ổn.”

 

Những sự kiện đó, đích thực là những gì mà các nhà độc tài thực hiện với người dân trong cái đất nước mà họ cai trị. Người dân Mỹ chưa hề biết điều đó. Người dân Mỹ không hề biết đến điều đó vì đất nước này xưa nay vẫn luôn là mẫu mực của một đất nước Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Tính cách leo thang bạo hành thực sự là có chủ đích hẳn hoi. Nó không phải là việc ngẫu nhiên, không đáng kể và không đáng phải bận tâm. Nó nhắm vào một điểm:

 

LÀM CHO ĐỐI TƯỢNG BẠI HOẠI TINH THẦN, MẤT HẾT Ý CHÍ và TÊ LIỆT CẢM XÚC.

 

Cứ nhìn vào những gì xảy ra ở các quốc gia Độc Tài và Cộng Sản để thấy rõ sự kiện này. Nó làm cho giới trí thức cúi đầu im lặng. Nó định hướng cho giới báo chí và truyền thông chỉ tập trung vào sự kiện này hoặc sự vi phạm của ngày hôm nay. Nó biến cho cái xã hội đó quên đi những gì tồi tệ của chính quyền đã làm hoặc đã không làm của ngày hôm qua. Nó khiến người dân chỉ tập trung vào những gì tồi tệ của chính quyền đã thực hiện hoặc đã không thực hiện trong ngày hôm nay, mới hơn, lớn hơn và xấu xa hơn mà thôi. Mấu chốt của “mô hình độc tài” là lạm dụng và leo thang, khiến cho dân chúng trở nên thờ ơ, trở nên cam chịu, trở thành tê liệt và cuối cùng thì mất hết cảm xúc. Và đó chính là những gì Donald Trump và đảng Cộng Hòa đã biến đa số người dân Mỹ trở thành những nạn nhân cúi đầu cam chịu, chỉ trong 4 năm.

 

Chỉ còn hơn 48 tiếng đồng hồ nữa là Donald Trump sẽ phải ra đi. Nếu suốt thời gian 9 tháng 16 ngày vừa qua, không một lãnh đạo nào thuộc hai đảng, đứng ra qui trách nhiệm và kết tội Donald Trump, người nắm chức vụ lớn nhất, quan trọng nhất của nước Mỹ, đã trực tiếp gây ra hàng trăm ngàn cái chết “không phải có” trong số hơn 400 ngàn cái chết, qua việc “thờ ơ” chống dịch, thì chắc chắn một điều là, kẻ bạo hành đã thoát khỏi lưới của pháp luật, không trầy da tróc vảy.

 

Joe Biden và đảng Dân Chủ đã thắng 3 trận đánh lớn nhưng Donald Trump và đảng Cộng Hòa đã hoàn toàn thắng trận trong cuộc chiến mà họ chuẩn bị cho nước Mỹ, cho người dân Mỹ, đó là chấp nhận một chế độ độc tài, độc đảng, gia đình trị, mà chắc chắn tương lai sau 2024 sẽ xảy ra. Kẻ bạo hành lúc đó sẽ khéo léo hơn, sẽ gian manh hơn và sẽ quỷ quyệt hơn, khiến cho nạn nhân chấp nhận mọi sự bạo hành mà không hề biết là mình đang bị bạo hành. Cái thòng lọng được xiết lại từ từ, chậm chạp nhưng chắc chắn. Donald Trump và đảng Cộng Hòa đã thực hiện được công việc khó khăn nhất, là rải đá và dọn đường cho một chế độ độc tài sẽ xảy ra trong tương lai.

 

Cứ nhìn cái gương của 90% người dân Việt ở trong nước, không hề biết mình là nạn nhân, mà lại luôn lo lắng, chỉ lối dẫn đường và tìm mọi cách để “giúp đỡ tinh thần đấu tranh cho những nạn nhân ở Mỹ” trong thời gian vừa qua là đủ hiểu.

.

26 BÌNH LUẬN  

 

 

=======================

 

MỜI NGHE :

 

HY VỌNG ĐÃ VƯƠN LÊN!

Our Hopes are Rising performed by Vietnamese American Biden Supporters  

Minh-Ha Nguyen

Jan 12, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Egu8KILWzM4

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats