Saturday 9 January 2021

4 NĂM: DI SẢN ĐỂ LẠI của DONALD TRUMP – TẬP 2 - CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI: PHÁ TANH BANH TẤT CẢ (Phạm Thanh Giao)

 


4 NĂM: DI SẢN ĐỂ LẠI của DONALD TRUMP – TẬP 2 - CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI: PHÁ TANH BANH TẤT CẢ 

Phạm Thanh Giao

08:06  09/01/2021   

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5459247587422566

 

 (Bài viết là chính kiến của cá nhân tác giả và dài thiên thu. Đừng comment nếu không có thời giờ đọc hết.)

 

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình, như đã có kế hoạch sắp xếp sẵn, Donald Trump liền ra tay xóa bỏ hàng loạt các hiệp ước và các thỏa thuận đã được ký kết với các quốc gia đồng minh từ các đời tổng thống trước, nhất là với khối NATO, Liên Hiệp Quốc, Hội Đồng Bảo An LHQ và Hiệp Hội Y Tế Thế Giới (World Health Organization).

 

Kể từ ngày cố tổng thống Franklin Roosevelt đứng ra gia nhập Liên Hiệp Quốc vào tháng 10 năm 1945 đến đầu năm 2017, Hoa Kỳ luôn là tiếng nói mạnh mẽ và cũng luôn là quốc gia lãnh đạo, chỉ huy hơn 100 quốc gia khác trên thế giới, cố công xây dựng tiếng nói và ảnh hưởng của mình suốt hơn 70 năm trên hầu hết mọi mặt trận: chiến tranh, chính trị, kinh tế, nhưng quan trọng hơn cả, vẫn luôn là việc tạo mọi ảnh hưởng nhằm bảo vệ cho nền Dân Chủ và Nhân Quyền ở khắp mọi nơi. Vừa lên nhậm chức tổng thống và chỉ trong 2 năm đầu, Donald Trump đã tìm mọi cách, tạo ra đủ lý do, để rút ra khỏi những cơ quan quốc tế này, trong đó, quan trọng nhất là Ủy Ban Quốc Tế Nhân Quyền.

 

Chẳng những thế, thái độ và cách cư xử hết sức thân mật đầy kính nể đối với những nhà độc tài nổi tiếng trên thế giới như Putin, Xi Jinping, Kim jong-Un, Rodrigo Duterte của Phi Luật Tân, Recep Tayyip Erdoğan của Thổ Nhĩ Kỳ, và Mohammed bin Salman của Saudi Arabia, đã phá tan lòng tin cậy của tất cả các quốc gia đồng minh trên thế giới, từ Âu sang Á. Việc kết thân với các nhà độc tài kể trên của Donald Trump, đã trở thành sự đe dọa đến các quốc gia các đồng minh của Hoa Kỳ trong khối Tự Do Dân Chủ. Đối với đa số dân Việt tỵ nạn Cộng Sản đúng đắn, thì hành động hớn hở phất lá cờ Đỏ Sao Vàng bên cạnh thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Hà Nội, là một việc làm nhục nhã, tráo trở, phản bội trước anh linh của hơn 600 ngàn tử sĩ miền Nam Việt Nam, cũng như hơn 58 ngàn quân nhân Mỹ đã bỏ mạng trên chiến trường qua cuộc chiến 20 năm.

 

Khi Donald Trump tung ra chủ thuyết “America First - Nước Mỹ Trước Hết” trong thời gian tranh cử và 4 năm sau đó, càng ngày nó càng trở nên những tiếng chuông báo động, cho những lãnh đạo của các quốc gia có mối quan hệ mật thiết với Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, những câu tuyên bố, cùng một lúc những hành động của Donald Trump ngày một gia tăng trong việc tấn công các nước đồng minh, thì lẽ đương nhiên, những nhà lãnh đạo và chính quyền của những quốc gia này, phải tự đặt câu hỏi, liệu họ có còn tin tưởng vào Hoa Kỳ nữa hay không, khi cần. Câu trả lời mà ai cũng có thể thấy rất rõ, đó là nhiều nhà lãnh đạo của các quốc gia đồng minh từ Âu sang Á đến Úc, đều đã phải tìm kiếm cho mình những người bạn và những đối tác đáng tin cậy khác, thay thế cho Hoa Kỳ trong 2 năm vừa qua, trong đó có cả Trung Quốc để điền vào những lỗ hổng mà Hoa Kỳ rút ra trên mặt trận kinh tế và tài chánh. Lẽ đương nhiên, mặt trận chính trị luôn đi kèm với ảnh hưởng của mặt trận kinh tế và tài chánh.

 

Kết quả là, Hoa Kỳ ngày nay đã đánh mất những mối tương quan lâu đời, tự biến mình thành một đất nước cô độc, kém an toàn hơn, ít được tôn trọng hơn và ít có khả năng đối phó với những thách thức to lớn mà đất nước này cần đến sự hợp tác từ các quốc gia đồng minh. Bên cạnh đó, những vấn nạn trọng đại mà Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt trong tương lai, như: tình trạng biến đổi khí hậu, thiên tai, đại dịch, vấn nạn về người tị nạn, đại nạn kiểm soát các quốc gia trong việc đua nhau trang bị vũ khí nguyên tử, những cuộc khủng bố trong và ngoài nước, những liên quan đến việc cộng tác phát triển công nghệ hiện đại. Quan trọng hơn tất cả những mối nguy đó, chính là việc ngăn chặn sự bành trướng bá chủ toàn cầu của Trung Quốc, muốn hay không, thì chắc chắn Hoa kỳ sẽ phải thực hiện trong đơn độc, vì lời kêu gọi của Hoa Kỳ, sẽ rơi vào khoảng không, không một ai đáp ứng.

 

Suốt gần 100 năm qua, Hoa Kỳ luôn giữ vai trò “Lãnh Đạo Thế Giới” gần như về mọi mặt, từ chính trị, quân sự đến kinh tế và môi trường, chưa kể đến việc luôn đứng ra điều động và chỉ huy cả thế giới khi các vấn nạn về thiên tai và đại nạn về dịch bệnh xảy ra. Chỉ cần 4 năm, Donald Trump tàn phá và đánh sập tất cả. Không có sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, thế giới chỉ là một nhóm quốc gia bát nháo, mạnh ai nấy lo, của ai nấy giữ và ngả nghiêng trước biến động của thời cuộc, như quân lính không có người chỉ huy ngoài trận mạc. Thế là các thế lực cộng sản và độc tài, tha hồ thao túng, mặc sức lũng đoạn, các nước nhược tiểu phải lo bám chân những quốc gia lớn có tầm vóc, có sức mạnh về quân sự và kinh tế nhằm hi vọng sống sót, bất kể đó là Nga hay Trung Quốc.

 

                                                     ***

Chúng ta đang tận mắt chứng kiến ​​một thế giới như vậy qua phản ứng toàn cầu đối với đại dịch COVID-19, đây chính là một thí dụ điển hình. Vào tháng 5 năm 2020, khi số người chết trên toàn thế giới vừa vượt qua con số một phần tư triệu người, các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới đã kêu mời, cùng nhau tham dự một cuộc họp khẩn cấp trên truyền hình, nhằm đối phó với đại dịch. Hội nghị thượng đỉnh do Liên Minh Châu Âu tổ chức và kết thúc với sự cam kết đóng góp chung hơn 8 tỷ đô la, cho những nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, sáng chế, sản xuất và phân phối các loại thuốc chích ngừa chống lại coronavirus. Tuy nhiên, khác với tất cả những gì vẫn luôn xảy ra từ hơn 75 năm qua, bằng một thực trạng hết sức nổi bật:

 

Đó là sự vắng mặt của quốc gia đứng đầu, nhiều tài năng, giàu có và quyền lực nhất thế giới: Hoa Kỳ.

 

Trong những bối cảnh khủng hoảng toàn cầu, thường khiến phần lớn thế giới trông đợi vào chính quyền Mỹ để lãnh đạo, chiếc ghế cao nhất luôn được dành cho Hoa Kỳ chủ trì, lần này lại trống rỗng.

 

Donald Trump đang bận bịu với những cuộc vận động tranh cử và những cuộc đánh golf.

 

Sự thất bại của Donald Trump và chính quyền của ông ta trong việc xây dựng một liên minh quốc tế để chống lại đại dịch COVID-19, trên thực tế chỉ là một biểu hiện mới nhất, của một loạt thất bại nặng nề và có tính lâu dài. Thật vậy, trong số tất cả các di sản về chính sách đối ngoại của Donald Trump, không có gì có thể gây ra hậu quả lâu dài hơn, so với những thiệt hại mà ông ta đã gây ra cho vị thế, ảnh hưởng và quyền lực của nước Mỹ trên thế giới, bằng cách làm suy yếu hệ thống đối tác và liên minh mà đất nước này đã tạo dựng và xây đắp suốt gần 100 năm qua, tính từ trận Đệ Nhất Thế Chiến.

 

Sự phá bỏ những mối bang giao trên toàn cầu đối với Hoa Kỳ, đã diễn ra nhanh chóng đến ngoạn mục chỉ sau 4 năm dưới thời Donald Trump, mà không có bất kỳ chuyên gia chính trị nào có thể tưởng tượng ra được trước năm 2017. Chẳng lạ gì, khi dân chúng của 32 quốc gia được thăm dò về sự tin tưởng của họ qua chính sách đối ngoại của Donald Trump, câu trả lời “Tin Tưởng Vào Sự Lãnh Đạo Của Mỹ” chỉ nằm ở mức 25% so với 74% trong năm cuối của cựu tổng thống Barack Obama.

 

Trong số đó, 13 quốc gia “CỰU đồng minh thân cận nhất của Mỹ”, qua cuộc thăm dò mới nhất, được tổng kết vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 về niềm tin vào Donald Trump, thì hỡi ơi, trung bình nằm ở mức 16% với:

 

- Nam Hàn 17%

- Ý 16%

- Nhật 25%

- UK 19%

- Tây Ban Nha 16%

- Canada 20%

- Đan Mạch 10%

- Úc 23%

- Thụy Điển 15%

- Pháp 11%

- Hòa Lan 18%

- Đức 10%

- Và Bỉ thấp nhất ở mức 9%

 

                                                    ***

 

Tất cả những việc làm để giữ vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ, trước tiên, sẽ là những món lợi khổng lồ cho chính đất nước này, trên mọi mặt trận như đã kể trên, nhất là ở 3 mặt trận chính: Kinh Tế, Chính Trị và Quân Sự.

 

Cái lập luận mà Donald Trump đưa ra và nhiều người Mỹ đồng ý, rằng các đồng minh và các đối tác phải chia sẻ công bằng, nhất là trên mặt tài chánh, nhưng họ quên đi một điều hết sức quan trọng là, Đồng Đô La Hiện Giữ Vai Trò Tiền Tệ Quốc Tế, hàng năm mang lại những lợi ích khổng lồ cho Hoa Kỳ. Đồng đô la càng ngày càng mất giá vì khoản chi tiêu vượt quá khoản thu nhập của chính quyền Hoa Kỳ, dẫn đến Nợ Công và việc in tiền để chi trả. Chỉ tính trong 12 năm vừa qua, 8 năm dưới thời Obama là 8.5 ngàn tỷ và 4 năm dưới thời Trump là 8.3 ngàn tỷ, để cứu vãn kinh tế, vậy thì ai sẽ phải trả cái món nợ gần 17 ngàn tỷ đó? Chắc chắn không phải chỉ có người dân Mỹ không thôi đâu, nhưng là bất kể người dân ở bất kỳ nước nào và bất kỳ chính quyền của quốc gia nào, khi họ đang nắm giữ bạc ngàn tỷ đô la trong tay. Mỗi đồng đô la được in ra, sự mất giá của nó được chia đều trên những đồng đô la đang lưu hành trên thế giới. Đơn giản là thế. Vấn nạn kinh tế của Hoa Kỳ, luôn là vấn nạn kinh tế của cả thế giới.

 

Bên cạnh đó, những đồng minh và các đối tác quan hệ đến Hoa Kỳ đều chung tay đóng góp vào sự an toàn của đất nước này. Qua những sự “giúp đỡ” của Hoa Kỳ, chính quyền Mỹ đã giúp thuyết phục một số quốc gia trong đó có Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Thụy Điển và Đức, không phát triển các chương trình vũ khí hạt nhân. Cùng một lúc ngăn cản các quốc gia khác như Bắc Hàn, Ấn Độ, Á Căn Đình, Ba Tây, Ai Cập, Iran và nhiều quốc gia khác trong việc chạy đua vũ trang nguyên tử. Chiến tranh nguyên tử chắc chắn sẽ dễ dàng nổ ra khi những quốc gia này có nó trong tay. Lẽ dĩ nhiên, thảm họa do COVID-19 gây ra, sẽ chẳng là gì khi so với một cuộc chiến nguyên tử. Bởi vậy, những khoản tiền mà Hoa Kỳ đầu tư vào, trong việc liên đới với các đồng minh và các đối tác, giúp ngăn chặn những đại thảm kịch đó khỏi xảy ra, trong việc duy trì nền hòa bình cho tất cả mọi người, chính là lý do mà nhiều đời tổng thống trước Donald Trump đã theo đuổi.

 

                                                        ***

 

Chính sách đối ngoại bất nhất của Donald Trump cũng đã phá hoại các liên minh của Hoa Kỳ ở châu Á kể từ thời điểm ông ta nhậm chức. Donald Trump vào năm 2017 đã lửng lơ đưa ra cái ý tưởng cắt giảm hỗ trợ cho Đài Loan để thỏa mãn Trung Quốc, rồi chỉ vài tháng sau, ông ta rút lại những tuyên bố đó. Donald Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ rút quân đồn trú ra khỏi Nhật Bản và Nam Hàn, nếu không chịu tăng tiền chi phí thường niên ở 2 quốc gia này.

 

Đây không hề là một bước đi trong việc ngăn cản sự bành trướng của Trung Quốc mà còn làm tăng nguy cơ xung đột dẫn đến bất ổn ở Á Châu. Thay vì ngồi lại và đàm phán trong việc chia sẻ gánh nặng với các đồng minh một cách thiện chí, Donald Trump đã lếu láo hăm dọa và coi quân đội Hoa Kỳ như một đám lính đánh thuê, đòi những khoản tiền “bảo kê” từ Nam Hàn và Nhật Bản để duy trì sự hiện diện của Hoa Kỳ ở 2 quốc gia này. Cách Hành xử ngoại giao kiểu này, không khác gì một hành vi “tống tiền” trắng trợn, nó làm tổn hại đến lòng tin, sự tín nhiệm và những mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau của các lực lượng vốn là nền tảng của các liên minh của Hoa Kỳ ở Châu Á.

 

Cùng một lúc, Donald Trump cũng đã gây ra tổn thất nặng nề cho nền kinh tế của Hoa Kỳ ở Châu Á, trong việc tạo áp lực trên nền kinh tế của Trung Quốc, khi ông ta hủy bỏ chương trình Đối Tác Kinh Tế TPP. Thay vào đó, Trung Quốc nắm ngay lấy cơ hội ngàn năm có một, đứng ra thành lập Đối Tác Kinh Tế RCEP, hất cẳng Hoa Kỳ ra khỏi khu vực.

 

                                                       ***

Chính sách đối ngoại của Donald Trump ở Trung Đông lại còn thê thảm hơn nữa. Sau 4 năm, thùng thuốc nổ ở Trung Đông có thể nổ tung vào bất cứ lúc nào giữa Do Thái, Ba Tư, Syria và Saudi Arabia, chưa kể đến sự bất ổn sau cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã gây ra ở Iraq và A Phú Hãn. Trong vòng chưa đầy bốn năm, Donald Trump đã gây ra những thiệt hại chưa từng có cho hệ thống liên minh và quan hệ đối tác mà Hoa Kỳ đã mất gần 100 năm dài để xây dựng.

 

                                                       ***

 

Thử nghĩ xem, thiệt hại sẽ khủng khiếp thế nào nữa nếu Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Điều may mắn, không chỉ cho riêng người dân của Hoa Kỳ mà thôi, nhưng cho tất cả người dân trên toàn thế giới, là Donald Trump đã thất bại trong lần tái tranh cử này. Ít ra hơn 80 triệu công dân Mỹ, có thể không nhìn thấy toàn cảnh của bức tranh đang cháy dở này, nhưng chắc chắn, họ đã nhìn ra những sự tàn phá dưới tay Donald Trump ở ngay trên đất nước mà họ đang sinh sống.

 

Hoa Kỳ sẽ phải mất hàng chục năm để hàn gắn và xây dựng lại những mối quan hệ này. Trong khi đó, theo tôi nghiên cứu và suy đoán, Trung Quốc chỉ cần 5-6 năm nữa để qua mặt Hoa Kỳ về Kinh Tế Sản Xuất. Kinh tế đi lên, ảnh hưởng đối ngoại và đồng Nhân Dân Tệ của Trung Quốc cũng sẽ đi theo ngay phía sau. Đến khi đồng Nhân Dân Tệ và chính quyền của Trung Quốc có đủ "tín nhiệm" để thay thế đồng Đô La trong việc trao đổi mua bán trên thế giới, là kể như xong.

 

DONALD TRUMP, KHÔNG CHỈ ĐƯỢC COI LÀ TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC, MÀ LÀ CỦA CẢ THẾ GIỚI.

 

Rất nhiều lãnh đạo của đảng Cộng Hòa cũng có tội trong việc tiếp tay cho Donald Trump, "thực hiện" những chính sách này.

 

----------------

Link của bài 1: [https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5437760379571287]

.

 

13 BÌNH LUẬN

 

 

Joseph Nguyen

Bài viết mạch lạc, đầy đủ dữ kiện, phân tích chính xác về những sự tàn phá ngầm mà nhiều người, vì thiếu kiến thức và sự quan sát tinh tế, đã không nhận ra được. Tất cả những gì Trump lớn tiếng tự khen là những thành công vượt bực của hắn suốt 4 năm qua, thực sự chỉ là những thất bại khổng lồ không biết đến bao giờ mới có thể khôi phục lại được. Sở dĩ tôi dùng những từ mạnh mẽ để diễn tả các nhận thức sai, những suy luận cùn và ngu xuẩn đến độ nguy hiểm, của quá nhiều người Việt cuồng Trump, trong và ngoài nước, bất chấp là có học hay không, ở giai cấp nào trong xã hội..là vì: Chúng ta đã thấy rõ trong những ngày vừa qua...những lời xách động này thực sự có ảnh hưởng và hậu quả rất lớn, chứ không phải chỉ là những lời nói xuông, vô tội vạ. Nếu các bạn theo dõi những cuộc phỏng vấn từ những kẻ tham dự cuộc đập phá và xâm nhập bất hợp pháp vào quốc hội, bạn sẽ thấy rõ họ đã hoàn toàn bị tẩy não, với sự tin tưởng tuyệt đối nhưng cực kỳ sai lầm, đến độ nguy hiểm . Đó là tại sao đã có 5 người thiệt mạng và không biết bao nhiêu nữa, sẽ bị lây lan bệnh dịch vì không đeo khẩu trang và giữ gìn khoảng cách tối thiểu. Chuyện xảy ra rành rành như vậy mà vẫn có những tên hoạt đầu chính trị, lợi dụng thời cơ, tiếp tục tung tin giả, xạo láo để lường gạt đám ngu dân, hầu được hưởng chút lợi lộc về sau này. Tôi muốn nói đến những tên dân biểu và nghị sĩ Cộng Hoà.

Như thường lệ, tôi chỉ có một lòng tin mãnh liệt là sau cơn mưa trời lại sáng. Chúng ta phải tiếp tục sát cánh trong việc tranh đấu chống lại những tư tưởng độc tài, phản tự do dân chủ dầu cho nó đến bất cứ từ đâu... cực tả hay cực hữu !

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats