Tuesday 19 January 2021

THỦ ĐÔ HOA KỲ, MỘT NGÀY TRƯỚC LỄ NHẬM CHỨC CỦA TỔNG THỐNG #46 (Susan Xuan Baron)

 


THỦ ĐÔ HOA KỲ, MỘT NGÀY TRƯỚC LỄ NHẬM CHỨC CỦA TỔNG THỐNG #46   

Susan Xuan Baron

20:08  19/01/2021   

https://www.facebook.com/susanxuanbaron/posts/3747512518603892

 

400 ngọn đèn tượng trưng cho 400.000 người chết vì đại dịch Covid-19 được thắp lên dọc theo chu vi của Hồ phản chiếu Đài tưởng niệm Lincoln, mỗi ngọn đèn đại diện cho một nghìn người đã ra đi vĩnh viễn vì coronavirus.

 

Ngay tại National Mall, hàng ngàn lá cờ nhỏ của Hoa Kỳ và lãnh thổ đứng sừng sững, im lặng thay mặt cho những người sẽ tham dự lễ nhậm chức đã không đến được nơi đây vì do đại dịch và đại diện cho cả những người đã mất đi bởi kẻ giết người thầm lặng coronavius .

 

56 cột đèn thắp sáng tượng trưng cho 50 tiểu bang và lãnh thổ của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ và những cột đèn này được thắp sáng 46 giây đánh dấu tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ - Joseph Robinette Biden Jr.

 

Hôm nay, một ngày mùa đông gió lạnh ở thủ đô Washington DC, ngay trước thềm của Lễ nhậm chức, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã cùng lãnh đạo trên cả nước, tưởng niệm 400.000 người trên khắp nước Mỹ đã mất trong đại dịch coronavirus cho đến hôm nay.

 

Các chuyên gia y tế đã dự báo một mùa đông đen tối đang còn ở phía trước. Con số này dự báo có thể tăng lên thành con số nửa triệu người trong khoảng ba tuần tới, theo một dự báo tổng hợp được công bố bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.

 

Giây phút tưởng niệm đã bắt đầu rất xúc động. Trong khung cảnh Hồ phản chiếu với 400 ngọn đèn được thắp sáng để tưởng nhớ 400.000 người đã mất, Lori Marie Key, một y tá 29 tuổi đến từ Livonia, Michigan, đã vắn tắt đôi lời kể về câu chuyện làm y tá của mình. Cô ấy nói rằng cô ấy rất đau lòng khi làm việc tại khu điều trị Covid trong bệnh viện cô ấy làm việc. “Nhưng khi tôi ở chỗ làm việc, tôi hát,” cô nói. "Nó mang lại cho tôi sức mạnh trong những thời điểm khó khăn, và tôi tin rằng nó cũng giúp chữa lành những vết thương." Và hôm nay cô ấy lại cất lên tiếng hát của mình lời bài hát “Amazing Grace”. Key cũng đã từng hát bài thánh ca trong một lần thay ca tại Bệnh viện St. Mary Mercy, được ghi lại trên một video với rất nhiều lượt chia sẻ lan truyền rộng rãi trên mạng trước đây. https://youtu.be/aCRIP-frOD8?t=62

 

Sau khi cám ơn các bác sỹ, y tá và những người làm công việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Joe Biden đã nói một cách vắn tắt:

 

"Để chữa bệnh, chúng ta phải ghi nhớ. Đôi khi thật khó để nhớ lại. Nhưng đó là cách chúng ta chữa lành vết thương. Điều quan trọng là chúng ta cùng nhau làm điều này với tư cách là một quốc gia."

 

Đến lượt mình, Kamala Harris nói: "Chúng ta cùng nhau ở đây tối nay vì một quốc gia đang tang tóc, để tri ân những sinh mạng mà chúng ta đã mất. Trong nhiều tháng, chúng ta đã phải đau buồn một mình. Đêm nay chúng ta sẽ chia sẻ nỗi buồn đau này cùng nhau"

 

Thông điệp của Harris đối với quốc gia là “Tôi tha thiết thỉnh cầu chúng ta hãy thoát khỏi thử thách này với sự thông tuệ mới, hãy trân trọng những khoảnh khắc đơn giản, hãy nghĩ ra những khả năng mới, và hãy mở rộng trái tim của chúng ta, thêm một chút nữa với nhau. ”

 

Trước đó, Biden và Harris cũng nói, thủ đô của quốc gia hiện đang là một trại vũ trang, khi có tới hàng nghìn quân đội và cảnh sát phải túc trực để đảm bảo sự chuyển đổi chủ nhân Nhà Trắng vào thứ Tư được diễn ra bình yên. Lý do thắt chặt an ninh đến từ ngay sau cuộc bạo loạn tấn công vào tòa nhà Capitol, trái tim của nền dân chủ Hoa kỳ.

 

Cùng thời điểm hôm nay, ở Thành phố New York, đỉnh của Tòa nhà Empire State được thắp sáng để tưởng nhớ các nạn nhân Covid-19 như một nhịp tim đỏ nhấp nháy, đồng bộ với âm thanh của "Empire State of Mind" của Alicia Keys.

 

Ở Seattle và Houston, những tòa nhà chọc trời được thắp sáng bằng ánh đèn màu hổ phách để tưởng nhớ những người đã khuất. Và nhiều thủ đô của các bang trên khắp đất nước, bao gồm cả Florida Capitol ở Tallahassee, được chiếu sáng trong cùng một màu hổ phách.

 

Tại New Orleans, những lá cờ trắng dành cho các nạn nhân của coronavirus đã được giăng ở Quảng trường Lafayette trước buổi lễ.

 

Chicago, các ngọn tháp ở The Loop bị tối trong 10 phút. Người dân Chicago được yêu cầu tắt điện thoại và rời khỏi nhà lúc 6:10 chiều. Thành phố với những ngọn nến được thắp sáng "để tượng trưng cho việc chuyển từ bóng tối sang ánh sáng".

 

Lễ tưởng niệm Covid-19 cũng được tổ chức ở cả hai quê hương của Biden, Scranton, Pennsylvania, và Wilmington, Delaware.

 

Và khắp nơi trên xứ cờ hoa, từ trong các cộng đồng lớn nhỏ, tiếng chuông nhà thờ vang lên để tưởng niệm những người đã mất.

 

SXB lược dịch

Nguồn: NBC News, The Guardian, CNN, PBS

 

27 BÌNH LUẬN  

 

=========================================

.

.

LỄ NHẬM CHỨC CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ HOA KỲ   

Phạm Thanh Giao  

22:33  19/01/2021    

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5507759532571371

 

Hai bữa nay, một số người Yêu Trump Điên Cuồng, có lẽ đã nhìn thấy được sự thất bại cay đắng và không còn tí hi vọng gì, trong việc “lật kèo kết quả bầu cử” của Donald Trump, thế là họ bắt đầu xoay qua chê bai, chế diễu cái “sự kiện chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ” đó là ngày “Lễ Nhậm Chức Tổng Thống Không Có Dân Chúng Tham Dự” như một sự hỉ hả, như một chứng minh hùng hồn của những đứa trẻ gân cổ lên hét ngoài sân chơi, kiểu “bố tao ngầu hơn bố mày”, rằng có cả triệu người tham dự lễ đăng quang của Donald Trump bô lô ba la, mà họ không hề nhìn thấy hoặc đề cập đến …

 

LÝ DO NÀO ĐÃ KHIẾN LỄ NHẬM CHỨC CỦA ÔNG JOE BIDEN KHÔNG CÓ NGƯỜI THAM DỰ

 

1-

Dịch bệnh COVID-19 lây lan kinh hoàng, chính là cái kết quả do Donald Trump thực hiện. Chính vì sự VÔ TRÁCH NHIỆM của Donald Trump, mà đến ngày hôm nay dịch COVID-19 ở Mỹ lây lan đến độ bó tay, cúi đầu, chịu thua với gần 25 triệu ca nhiễm bệnh và hơn 410 ngàn ca tử vong.

 

Chỉ cần ông ta chống dịch theo phương pháp của chính quyền:

 

a. Nam Hàn thì chỉ có 8 ngàn 242 người thiệt mạng ở Mỹ.

 

b. Úc thì chỉ có 11 ngàn 545 người thiệt mạng ở Mỹ.

 

c. Nhật thì chỉ có 11 ngàn 915 người thiệt mạng ở Mỹ.

 

d. Việt Nam thì chỉ có 120 người thiệt mạng ở Mỹ.

 

Đúng vậy, nếu chính quyền của Donald Trump bắt chước và học tập đúng theo đường lối của Bác và Đảng ở Việt Nam, thì ở Mỹ chỉ có 120 người chết vì dịch thay vì hơn 410 ngàn người. Để những người Việt Yêu Trump Điên Cuồng ở Mỹ cứ luôn mồm chê bai ...

 

2-

Sự kiện đảo chánh cướp chính quyền do Donald Trump xúi giục và lôi kéo, chính là nguyên nhân thứ 2 dẫn đến sự kiện “Lễ Nhậm Chức Tổng Thống Không Có Dân Chúng Tham Dự” của tân tổng thống chứ chẳng có gì khác. Qua âm mưu cướp chính quyền, chỉ 2 tuần trước ngày lễ nhậm chức, đã khiến sự kiện bất ổn về an ninh, những âm mưu phá hoại từ bè lũ tay sai của Donald Trump, cũng như những thế lực bạo loạn cực đoan của những bọn Da Trắng Kỳ Thị và cái đám người Việt theo voi ăn bã mía, chính là mối lo của dân chúng, đến người lãnh đạo sắp sửa phải ra gánh cái trọng trách quét dọn những đống rác rưởi khổng lồ mà Donald Trump và bè lũ tay sai để lại.

 

Người lãnh đạo phải biết lo cho dân.

 

Không như Donald Trump, việc đầu tiên và trước hết của ông Joe Biden sẽ là việc chống dịch và trừ dịch.

 

Không như Donald Trump, sạo láo và khoe khoang kiểu "Bi Ơi ĐỪNG SỢ DỊCH" của mình và nhồi nhét nó vào đầu những kẻ điên cuồng nghe theo lời ông ta, đem dịch bệnh gieo rắc khắp nơi. Ông Joe Biden không cần khoe khoang về con số người tham dự lễ nhậm chức của mình. Ông Joe Biden đã có 81 triệu 283 ngàn 098 người đã bỏ phiếu bầu ông ta … chia sẻ niềm vui ấy với ông ta … ở ngay trong căn nhà với người thân yêu của họ.

 

JOE BIDEN KHÔNG XÚI AI PHẢI KÉO NHAU BẠO ĐỘNG ĐỂ LẬT KÈO CHI CẢ.

 

Joe Biden chắc chắn cũng chẳng cần phải photoshop hình ảnh người tham dự lễ nhậm chức để khoe khoang: "BỐ TAO NGẦU HƠN BỐ MÀY” như thằng già trẻ con donald trump đã làm.

 

Hiểu chửa?

.

9 BÌNH LUẬN

 

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats