Tuesday 19 January 2021

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA TRUMP : 5 TIẾNG ĐỂ RA ĐI (Minh Đăng - Saigon Nhỏ News)

 


Ngày cuối cùng của Trump: 5 tiếng để ra đi   

Minh Đăng  -  Saigon Nhỏ News

Jan 19, 2021

https://saigonnhonews.com/ngay-cuoi-cung-cua-trump-5-tieng-de-ra-di/

 

Cuối cùng đã đến lúc Tổng thống Trump phải tìm một không gian lâu dài tại Mar-a-Lago để sống với thiết bị mô phỏng đánh golf trị giá 50.000 USD của mình, chưa kể đến chiếc tivi 60 inch mà ông tự hào trưng bày phía trên bàn ăn, cùng bộ sưu tập đồ vest Brioni và bộ hành lý Louis Vuitton của bà vợ Melania. Lúc 12:01 thứ Tư 20-1-2021, vài giờ sau khi Trump dự định rời Washington, tất cả những thứ cuối cùng của gia đình sẽ theo ông ra khỏi cửa Nhà Trắng, trên đường đến ngôi nhà mới của ông ở Palm Beach, Florida. Và vào cuối ngày, Joseph R. Biden Jr và phu nhân Jill, sẽ đến Tòa Bạch Ốc, nơi đang được dọn dẹp sạch sẽ với chi phí đến nửa triệu đôla, khi đồ đạc của họ được mở ra, bàn ghế vật dụng sinh hoạt được sắp xếp và thực phẩm yêu thích được cất vào tủ lạnh.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/01/Screenshot-2021-01-19-104657-750x430.jpg

Việc dọn nhà của gia đình Trump đã được thực hiện vài tuần nay (ảnh chụp màn hình)

 

Đó là “qui trình” được thực hiện bốn hoặc tám năm một lần, khi một gia đình chuyển đến và một gia đình khác dọn đi, một cam kết được thực hiện bởi 90 nhân viên Nhà Trắng, tiến hành trong khoảng năm tiếng đồng hồ. Một quy trình phức tạp, được thực hiện chu đáo kỹ lưỡng với lịch trình chặt chẽ, với việc bắt buộc phải đóng gói bất cứ thứ gì chưa được đóng gói. Năm nay, những người tham gia vào quá trình này cho biết, ngày chuyển nhà cũng bao gồm các biện pháp phòng ngừa an toàn và dọn vệ sinh bổ sung vì coronavirus. Anita McBride, người từng là chánh văn phòng của Đệ nhất phu nhân Laura Bush, nói rằng, cho dù có chuẩn bị như thế nào thì không khí dọn và chuyển đồ vẫn luôn hỗn loạn.

 

Các xe tải chở đồ của gia đình Biden không được phép dỡ hàng xuống cho đến khi ông tuyên thệ nhậm chức, dù một số đồ đạc của gia đình đã được cất trong kho chứa ở Maryland kể từ cuối tuần. Sau đó, không gian sinh hoạt sẽ được cải đổi một phần sao cho giống nhà riêng của họ và mọi việc được thực hiện vào chiều cùng ngày. Đó là điều mà Trump không cản trở. Tuy nhiên, nhiều nghi thức và thông lệ theo truyền thống đã bị xóa bỏ. Gia đình Biden không được mời đến gặp các nhân viên phục vụ trong Dinh tổng thống, để có thể được hướng dẫn xem qua tầng hai Nhà Trắng, nơi có 16 phòng và sáu phòng tắm mà từ ngày 20-1-2021 sẽ là “nhà” của họ. Trước đó, Michelle Obama đã hai lần đến Nhà Trắng theo lời mời của Đệ nhất phu nhân Bush trước lễ nhậm chức năm 2009.

 

“Bà Trump lẽ ra nên mời Tiến sĩ Biden đến uống trà theo truyền thống” – phát biểu của Capricia Marshall, người từng là thư ký phụ trách giao tế Nhà Trắng trong chính quyền Clinton – “Thông thường, đệ nhất phu nhân tương lai sẽ đến, với các câu hỏi chuẩn bị sẵn. Bà sẽ gặp và nói chuyện với đầu bếp, nhân viên phụ trách sinh hoạt gia đình tổng thống. Đó là phép lịch sự, nhưng về mặt hậu cần, nó vô cùng hữu ích. Điều đó đã không xảy ra”. Theo CNN, bà Trump đã đóng gói trong nhiều tuần trước để ra khỏi Nhà Trắng cùng cậu con trai 14 tuổi Barron. Melania không hề liên lạc với Tiến sĩ Biden. Tuy nhiên, nhóm chuyển tiếp Biden đã liên lạc với Timothy Harleth, quản gia Nhà Trắng được bà Trump thuê vào năm 2017 từ vị trí giám đốc phòng tại Khách sạn Quốc tế Trump ở Washington. Harleth dự kiến ra đi cùng với gia đình Trump nhưng ông sẽ nán lại để giúp ổn định các thứ, liên quan việc lập thực đơn hoặc bàn giao vấn đề quản lý ngân sách. Harleth nói rằng mình mong được ở lại tiếp tục làm việc và không muốn bị coi là người trung thành với Trump.

 

Joseph R. Biden Jr. sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ vào trưa ngày 20-1-2021 trong buổi lễ nhậm chức mà quy mô của nó được thu gọn rất nhiều. Trong khi các yếu tố quan trọng vẫn mang tính truyền thống, nhiều sự kiện sẽ được thu gọn và “tái hiện” để thích ứng tốt hơn, trong bối cảnh một quốc gia đang chiến đấu với coronavirus. Ông Biden sẽ được Chánh án John G. Roberts Jr. thực hiện lễ tuyên thệ nhậm chức tại mặt Tây của Điện Capitol vào khoảng trước buổi trưa. Tân Tổng thống sau đó phát biểu nhậm chức và tiến hành duyệt binh, như truyền thống. Nhưng thay vì cuộc diễu hành truyền thống trước những khán giả cổ vũ dọc Đại lộ Pennsylvania khi tân tổng thống, phó tổng thống và gia đình họ tiến đến Nhà Trắng cách đó hơn một dặm, sẽ có một đoàn hộ tống chính thức với đại diện từ mọi binh chủng quân đội.

 

Betty Monkman, giám đốc nghệ thuật Nhà Trắng trong hơn ba thập niên, người đã giúp giám sát các thay đổi năm 2001 từ Bill Clinton sang George W. Bush, cho biết, tất cả tiến trình là một sự kết nối phức tạp. “Đôi khi giường được mang vào, phòng khách được chuyển thành phòng ngủ. Những giám đốc nghệ thuật thuộc Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng sẽ tổng hợp dữ liệu thành những tập sách với hình ảnh từ bộ sưu tập nghệ thuật mà gia đình Biden có thể mượn để trưng bày, chưa kể việc đưa họ xem các bản thiết kế bố cục căn phòng – bà Monkman nói. Gia đình Carters chuyển đến Nhà Trắng với rất ít đồ đạc riêng và đã dùng chủ yếu những món đồ từ bộ sưu tập cố định có sẵn của Nhà Trắng.

 

Thông thường, thời điểm căng thẳng nhất bắt đầu khoảng 10:30 sáng, sau khi tổng thống và đệ nhất phu nhân rời Nhà Trắng để đến Điện Capitol dự lễ nhậm chức tân tổng thống. Năm nay, Trump không dự. Năm nay cũng không có diễu hành và không có tiệc trưa tại Điện Capitol, có nghĩa là thời gian chuẩn bị cho nơi ở cũng có thể bị cắt ngắn. Việc chuyển đi luôn căng thẳng hơn đối với tổng thống rời Nhà Trắng sau một nhiệm kỳ. Với những gia đình tổng thống hai nhiệm kỳ, do biết trước họ phải đi nên việc chuẩn bị trở nên dễ dàng hơn.

 

Sự ra đi của tổng thống sắp mãn nhiệm nói chung là một truyền thống trong đó có cả những khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn giữa tổng thống và các nhân viên đã phục vụ họ. Khi dọn dẹp tủ quần áo vào những giờ cuối cùng trong Nhà Trắng, ông Bill Clinton đã ngồi với quản gia và người hầu riêng và giúp họ chọn cà vạt nào mà họ có thể muốn giữ lại. Pete Souza, cựu nhiếp ảnh gia Nhà Trắng, hôm thứ Hai 18-1-2021, đã chia sẻ bức ảnh Tổng thống Barack Obama ôm người phụ nữ đã chuyển thư cho mình mỗi ngày khi ông nói lời từ biệt. Không rõ liệu Trump có kế hoạch nói lời tạm biệt với một nhân viên mà ông chưa bao giờ đặc biệt thân thiết hay không, vì ông đến Palm Beach vào sáng sớm Thứ Tư.

 

Nguồn: New York Times

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats