Friday 26 March 2021

vì THIẾU KIẾN THỨC hay vì TÂM THỨC NÔ LỆ? (Phạm Thanh Giao)

 



vì THIẾU KIẾN THỨC hay vì TÂM THỨC NÔ LỆ?  

Giao Thanh Pham

08:27  25/03/2021    

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5810911965589458

 

Người dân của các quốc gia trên thế giới đã phải trải qua nhiều ngàn năm sống dưới thể chế Vua Chúa Cai Trị. Tỷ lệ những vị vua hiền lành, mực thước, quảng đại, yêu nước, thương dân thật quả là ít trong lịch sử, nhưng lại có đến 95% vua chúa là những hôn quân tàn bạo, ngự trị trên ngai vàng cho tới khi chết và nắm trong tay quyền sinh sát tuyệt đối. Trên thực tế, những hôn quân bạo chúa này được tạo ra, được hình thành, cũng là do chính những người dân của quốc gia đó TÔN THỜ và ĐẶT HỌ VÀO VỊ THẾ CỦA MỘT ÔNG TRỜI, có lẽ cũng là do sự giới hạn của kiến thức ở cái thời điểm xa xưa đó.

 

Sau nhiều ngàn năm tranh đấu để thoát ra khỏi cái thể chế Vua Chúa ngu xuẩn kia, người ta bắt đầu thiết lập ra một vài thể chế khác, quân bằng hơn, hoạt động đúng đắn hơn, phục vụ cho ý nguyện của đại đa số dân chúng hơn, trong đó có thể chế Dân Chủ là tốt đẹp hơn cả, tuy không 100% hoàn hảo.

 

Trong thể chế Dân Chủ này, cái vai trò của “Ông Vua”, vị thế của “Thiên Tử” được đổi tên gọi, trở thành tổng thống hay thủ tướng của một quốc gia. Cái cương vị của một con người đứng đầu một đất nước không còn mang trên vai cái “trọng trách làm Con Trời” toàn quyền sinh sát nữa, nhưng chỉ là một người dân thường của đất nước đó, một người được xem là có tài lãnh đạo và có đủ uy tín được chọn ra, thay mặt cho dân chúng để lèo lái con thuyền đất nước.

 

Ai cũng biết, ngay chính những người lãnh đạo của một quốc gia được đưa lên cũng biết điều này là, trong những vai trò, những vị trí mà họ được dân chọn ra, đưa lên, thì họ cũng phải chấp nhận cái số phận là làm không xong, thì người dân cũng có quyền kéo họ xuống, hoặc phải ra đi sau khi hết nhiệm kỳ. Không còn cái thể thức phi lý Cha Truyền Con Nối từ đời này sang đời khác như xưa, hoặc như ở Bắc Hàn nữa. Bên cạnh đó, quyền hành của họ cũng bị giới hạn, không còn tuyệt đối như thời xa xưa.

 

Tưởng chừng như chỉ đơn giản có thế nhưng không phải vậy, bởi cái lòng tham quyền lực của con người ngàn đời vẫn là vô giới hạn. Bởi thế, trong suốt hơn 2 thế kỷ qua, Có một số không ít trong số những nhà lãnh đạo được dân bầu lên tạm thời, cầm quyền trong một giới hạn thời gian của nhiệm kỳ, đã và đang:

 

- Không bao giờ muốn nó ngưng ở cái GIỚI HẠN của THỜI GIAN cũng như GIỚI HẠN của QUYỀN HÀNH mà họ được giao phó cho.

 

- Luôn tìm mọi cách để THÂU TÓM TỐI ĐA QUYỀN LỰC cũng như KÉO DÀI TỐI ĐA THỜI HẠN “CAI TRỊ” của họ, và nhiều người đã thành công trong việc đó, chẳng hạn như Tập Cận Bình, Vladimir Putin, hoặc giòng họ Kim-jong bên Bắc Hàn, hay bác Trọng hiện nay. Lịch sử cận đại cho ta thấy những sự kiện trên có nhan nhản ở khắp nơi trên thế giới ngay cả trong thời điểm hiện tại.

 

Những nhà lãnh đạo này, luôn canh cánh trong lòng cái ước mơ mang đất nước họ đi trở lại thời kỳ vua chúa và khốn khổ thay cho người dân trong một số quốc gia ngày nay, là dường như không ít người cũng muốn như thế.

 

Vì sao?

 

Chẳng cần soi kỹ, ta cũng có thể thấy được ở lối suy nghĩ và cách hành xử của phần đông người Việt ở trong nước cũng như ở hải ngoại, họ thần thánh hóa con người của “tổng thống vĩ đại Donald Trump” là đủ hiểu.

 

- Họ tôn vinh và sùng bái ông Trump như một thiên tử được trời sai xuống thế thiên diệt Trung Quốc, biến không chỉ nước Mỹ mà còn biến cả nước Việt Nam vĩ đại trở lại.

 

- Họ cầu xin, van vái để ông ta có được sức khỏe thần kỳ, thoát ra khỏi cái định luật ngàn đời, sống mãi không chết, để ông ta được nắm quyền cai trị hôm nay, ngày mai và mãi mãi.

 

- Họ cầu xin khẩn thiết lên Thượng Đế, Trời Phật và cả Thiên Chúa luôn bảo vệ cho ông thoát khỏi mọi âm mưu kẻ thù, ban cho ông mọi ơn lành để … (ông tiếp tục đi đánh golf).

 

- Họ luôn MồM ĐÒI XÓA SỔ và PHẢI TIÊU DIỆT đảng Dâm Chủ Thổ Tả, nhưng họ lại quên rằng, ở Mỹ chỉ có 2 đảng, và cái điều kiện tiên quyết phải có để tạo ra Độc Tài trước hết phải có Độc Đảng.

 

Với những lời Ca Tụng mà chúng ta thấy được trong hơn 4 năm qua, thì hình như nó cũng không khác gì lắm với những lời tung hô của mấy trăm năm trước, dưới các triều đại hôn quân, bạo chúa:

 

“Thánh thượng anh minh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

 

Phải chăng vì Thiếu Kiến Thức hay chỉ vì cái Tâm Thức Nô Lệ đã có sẵn trong huyết quản, người dân Việt chỉ trông chờ một "Đấng Minh Quân" xuất hiện, để cúi rạp đầu?

 

Ai ngờ, ông trời lại phụ lòng … dân Việt. “Giấc Mơ Putin” của Donald Trump đã không thành. Thế nhưng, cái giấc mơ Donald Trump sống mãi vẫn chưa chết trong lòng người dân Việt. Họ vẫn cầu xin, vẫn ước ao và nhất là vẫn nuôi trong lòng cái hoài bão Donald Trump trở về … từ cõi chết, ở cái tuổi thích nằm đất hơn nằm giường.

 

Bài học lịch sử:

 

Ngày 9 tháng 8 năm 1999, Vladimir Putin được giao cho chức vụ Thủ Tướng “TẠM THỜI” của nước Nga sau khi chính thể Cộng Sản ở đất nước này hoàn toàn sụp đổ.

 

Tính đến hôm nay, dân chúng Nga và “Ngài Putin” lại sửa soạn ăn mừng Lễ Đăng Quang của ngài, vừa tròn 22 năm dài.

 

Đến bao giờ thì triều đại Putin mới chấm dứt nhỉ? Quốc Hội Nga vừa thay đổi luật “bầu cử” và họ để ngài Putin làm tổng thống đến năm 2036, nghĩa là ngài sẽ tiếp tục ngồi trên ngai vàng thêm 15 năm nữa. Đến đó, cộng lại mới được có 37 năm lẻ. Nếu ngài còn ăn được và còn thở được, biết đâu Quốc Hội Nga lại chẳng sửa đổi luật, để ngài cai trị đất nước đến mãn đời và … chết trên ngai vàng.

 

Cũng may, dân Mỹ mở mắt nhìn ra và kéo nhau đi bầu lôi cổ hôn quân xuống, bằng không, Triều Đại Của Giòng Họ Trump chắc đã được thành hình vào năm 2020 vừa qua.

 

HÌNH ẢNH DONALD TRUMP TRÊN ĐẤT MỸ GIỜ CHỈ CÒN LÀ CÁI BÓNG MỜ, NHƯNG NÓ VẪN LUÔN SÁNG CHÓI TRONG LÒNG NGƯỜI DÂN VIỆT.

 

                                                       ***

Donald Trump chẳng còn gì để nói, để bàn, vì chó chết thì hết chuyện, thế nhưng, cái tâm thức nô lệ của người mình thì ... vô tận, nói không biết đến bao giờ mới hết!.

 

Người dân xứ Đông Lào đang háo hức trông chờ Donald Trump mở ra một loại trang mạng (social media servive) như Parler, Twitter, hoặc Facebook, để ngài tiếp tục chiến đấu trong cái sứ mạng ...

... xin

... tiền

... là chủ yếu

... vì ngài đã vã lắm rồi.

 

Cái tên domain "loser.com

" đã chính thức được Donald Trump giựt bản quyền từ ngày 20 tháng 1 ...

 

Các bác cứ thử click vào cái link này "www.loser.com

" sẽ thấy nó dẫn thẳng đến trang mô tả "cuộc đời binh nghiệp" của Donald Trump ngay và luôn. Thề là không có vi rút ...

.

15 BÌNH LUẬN 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats