Friday 26 March 2021

HỘI NGHỊ  MỸ - TRUNG,  NGƯỜI VIỆT NÓNG MÁU (Nguyễn Tiến Cường)

 



HỘI NGHỊ  MỸ - TRUNG,  NGƯỜI VIỆT NÓNG MÁU   

Tien Cuong Nguyen

22/03/2021  lúc 10:49  

https://www.facebook.com/tiencuong.nguyen.94/posts/4480260915382922

 

Cuộc gặp gở đầu tiên giữa 2 phái đoàn ngoại giao Mỹ-Trung trong nhiệm kỳ của tổng thống Mỹ Joe Biden tại Anchorage Alaska vào ngày thứ năm 18.03.2021 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng. Trưởng phái đoàn Mỹ là bộ trưởng ngoại giao Anthony Blinken cùng cố vấn an ninh Jake Sullivan, phía Tầu Cộng lãnh đạo bởi Dương Khiết Trì (Yang Jiechi) – trưởng ban đối ngoại đảng CSTQ – và bộ trưởng ngoại giao Vương Nghị (Wang Yi).

 

Buổi chụp hình chung dự định diễn ra trong 4 phút để cho 2 phái đoàn phát biểu trước phóng viên đã kéo dài thành 1 giờ 15 phút do sự đấu khẩu của 2 phái đoàn. Phía Mỹ cũng như Tầu Cộng đã nhiều lần mời các phóng viên vào phòng họp riêng để nói thêm nhận định của họ.

 

Điểm đặc biệt trong buổi họp này là thái độ của Dương Khiết Trì. Họ Dương mặt đỏ tía tai, phùng mang, trợn mắt, vung tay, to tiếng với phái đoàn Mỹ, vượt ra ngoài ngôn ngữ ngoại giao. Điều này dễ hiểu, những phát biểu của ông Blinken về các vấn đề ở Tân Cương với người Ngô Duy Nhĩ, Đài Loan, Hongkong, ăn cắp sở hữu trí tuệ, chèn ép kinh tế các nước nhỏ trong vùng...khiến phái đoàn Tầu Cộng bị chạm nọc đau điếng.

 

Thay vì chỉ được nói trong 2 phút theo qui định giữa 2 bên, Dương Khiết Trì đã lên giọng, to tiếng sỉ vả nước Mỹ trong gần 17 phút. Phái đoàn Mỹ vẫn bình thản ngồi nghe, không tỏ vẻ giận dữ, không nổi nóng, đúng phong cách ngoại giao chuyên nghiệp và đây chính là chuyện làm cho...một số người Việt Nam trong nước lẫn hải ngoại... nóng mặt lẫn ...nóng máu.

 

Những nhà “dân chủ” cộm cán trong nước thuộc loại dân biết mặt, chúa biết tên, những facebooker có số người hâm mộ, theo dõi vài chục ngàn như Trần Đình Thu, Lê Luân, Nguyễn Hoàng Vi….lập tức có stt làm thuốc mồi cho những người ủng hộ ông Trump cuồng nhiệt, tấn công phái đoàn Mỹ, đảng Dân Chủ, tổng thống Joe Biden, cựu tổng thống Barack Obama tới tấp, tơi bời hoa lá, khói lửa mit mù.

 

Thôi thì đủ loại bom, đạn, thuốc nổ đủ kích cỡ, sức tàn phá không giới hạn được chính chủ cùng những người ưa thích, theo dõi...sử dụng không hạn chế. Những ngôn từ ngập ngụa căm thù, khinh ghét, giận dữ như “Hán nô, bưng bô, hèn hạ, ăn tiền Tầu Cộng, khiếp nhược, thiếu dũng khi, ngu dốt….” bắn phủ chụp theo chiến thuật Mãnh Pháo Cường Tập TOT (Total on Target) lên đầu bộ trưởng ngoại giao Anthony Blinken, phái đoàn Mỹ cũng như tổng thống Joe Biden, Barack Obama. Cũng may ông Anthony Blinken, Jake Sullivan...trong phái đoàn Mỹ không biết tiếng Việt.

 

Ngoài ra, không ít những nhà “dân chủ” khác ở hải ngoại còn ngon lành hơn, tuyên bố: -” Tôi không có cơ bắp nhưng nếu là tôi trong buổi họp đó thay cho Blinken, tôi sẽ nhẩy qua đấm vào mặt Dương Khiết Trì ngay ” hoặc “ Gặp tôi như vậy là quạt vào mặt nó ngay là đồ mất dậy, bắt nó im, câm mồm lại! Chứ không nhịn!” Wow!. Thế mới biết “dũng khí” trên mạng của người Việt ta mạnh mẽ, uy dũng quá sức lẽ mình.

 

Bên cạnh những chỉ trích, chê bai phái đoàn Mỹ hèn nhát là những lời xót xa, thương tiếc cựu tổng thống Donald Trump. Không thiếu gì những lời than vãn, ước ao, mong trở lại thời kỳ “vàng son” trong chính sách ngoại giao sáng nắng, chiều mưa, mai bão... của ông Trump đại loại như: “-Còn ông Trump thì sức mấy Dương Khiết Trì dám hành xử như vậy”, “Có ông Trump thì bố Dương Khiết Trì là Tập Cận Bình cũng không dám lớn tiếng”…

Cũng chẳng có gì lạ. Sự nóng mặt lẫn nóng máu của một số người Việt phát xuất từ việc phải đè nén mặc cảm căm thù Tầu Cộng nhưng không làm gì được kẻ thù nên hình ảnh của một Donald Trump mặt mày câng câng, vênh váo bên cạnh Tập Cận Bình, cách hành xử vô văn hóa, chen lấn, xô đẩy thủ tướng của Montenegro - một nước nhỏ thuộc Liên Bang Nam Tư cũ - để bước lên phía trước trong hội nghị của NATO tháng 5.2017 hay những tuyên bố xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới, thỏa mãn, xoa dịu được cảm giác bất lực của họ. (1)

 

Từ những ý kiến đó cho thấy, mọi chính sách ngoại giao của nước Mỹ của đảng Dân Chủ đối với Tầu Cộng từ thời ông Obama qua đến ông Joe Biden được những nhà “dân chủ” đánh giá là yếu đuối, khiếp nhược cho dù thực tế hoàn toàn trái ngược. Họ không cần biết diễn tiến ở biển Đông ra sao, các phong trào đấu tranh của Hồng Kông đã bị Trump bỏ mặc như thế nào.

 

Họ không biết rằng Trump đã năn nỉ Tập Cận Bình mua thêm nông sản để có thể đắc cử nhiệm kỳ 2 khi chính Trump là người gây ra cuộc thương chiến Mỹ-Trung (2) khiến nông dân Mỹ điêu đứng đến độ chính quyền Trump phải chi 28 tỉ $ để giúp đỡ nông dân trong 2 năm 2018-2019. (3)

 

Chẳng có bao nhiêu người Việt trong nước biết hay còn nhớ rằng ông Trump là người xóa bỏ Hiệp Định Thương Mại Comprehensive and Progressive Trans-Pacific-Partnership được hình thành dưới thời ông Barack Obama nằm trong chính sách bao vây kinh tế Tầu Cộng (CPTPP) ngay sau khi nhậm chức.

 

Việc Mỹ rút ra khỏi hiệp định này là một món quà quý giá cho Tập Cận Bình mặc sức tung hoành, chèn ép kinh tế các nước láng giềng chung quanh và nhanh chóng tham gia, thay thế CPTPP bằng Hiệp Định Thương Mại Khu Vực RECP (Regional Comprehensive Economic Partnership) với các nước (Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur,

Thailand, Brunei, Laos, Myanmar, Kambodscha, Vietnam) cùng với China, Japan, Korea, Indien, Australien und Neuseeland. (4)

 

Với người Mỹ gốc Việt bày tỏ cảm xúc bực tức, giận dữ về thái độ, cách hành xử láo xược của phía Tầu Cộng trong cuộc họp Mỹ-Trung vừa qua thì có thể hiểu được nhưng với người Việt trong nước thì quả thật lạ lùng. Người Việt trong nước giờ đây như những kẻ ăn nhờ, ở đậu ngay trên quê hương mình.

 

Mọi vấn nạn của đất nước, dân tộc chẳng còn ai quan tâm, bỏ mặc tất cả cho ĐCSVN giải quyết, sao cũng chịu được, thế nào cũng chấp nhận, suốt ngày dõi mắt, háo hức, hồi hộp trông chờ những biến động của một đất nước cách xa minh hơn 12.000 km. Khi không hợp, đúng ý mình thì giận dữ, nguyền rủa, văng tục, chê bai những chuyện hoàn toàn chẳng dính dáng gì tới quyền lợi, bổn phận hay ảnh hưởng, tác động gì đến đời sống của mình.

 

Một dân tộc như thế thì bao giờ có được dân chủ, tự do, nhân quyền?

 

**********

https://www.cnbc.com/.../-first-us-china-meeting-under...

(1) https://www.youtube.com/watch?v=Pb_GMPDIHdM

(2) https://www.businessinsider.com/bolton-book-trump-xi...

(3) https://www.forbes.com/.../trump-tariff-aid-to.../...

(4) https://www.wirtschaftundschule.de/.../rcep-das-groesste.../

 

WIRTSCHAFTUNDSCHULE.DE

RCEP: Das größte Handelsabkommen der Welt

Die führenden Länder Ostasiens und des Pazifikraums haben vor wenigen Wochen das weltgrößte Handelsabkommen geschlossen. Auch China ist mit von der Partie und macht sich so unabhängiger von seinen Handelspartnern.

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats