Monday 29 March 2021

MYANMAR : 11 ĐỨA TRẺ BỊ QUÂN ĐỘI GIẾT TRONG MỘT NGÀY (Saigon Nhỏ News)

 



Myanmar: 11 đứa trẻ bị quân đội giết trong một ngày

Saigon Nhỏ News

March 29, 2021

https://saigonnhonews.com/myanmar-11-dua-tre-bi-quan-doi-giet-trong-mot-ngay/

 

MYANMAR (SGN) – Hơn 100 người đã thiệt mạng bởi lực lượng vũ trang của quân đội trên khắp Myanmar vào ngày 27 tháng Ba, được công chúng tuyên bố là Ngày Kháng Chiến Chống Phát Xít, thay vì Ngày Lực Lượng Vũ Trang, nhằm lên án một quân đội khủng bố công chúng trong các cuộc đàn áp tàn bạo.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/03/11-tre-em-1-750x430.jpg

Gia đình thương tiếc cậu bé 12 tuổi Htoo Myat Win, người đã bị lực lượng vũ trang của quân đội bắn chết vào ngày 27 tháng Ba, 2021. (Hình: Myanmar Now)

 

Theo Myanmar Now, trong số 100 người thương vong hôm đó, có tới 11 trẻ em ở chín thị trấn khác nhau.

 

Những nạn nhân dưới 16 tuổi đó không phải là những người biểu tình chống chế độ, mà đúng hơn, đã bị bắn bừa bãi trong và xung quanh nhà của chúng.

 

Năm đứa trẻ khác từ 16-17 tuổi cũng bị giết vào ngày 27 tháng 3: Soe Myat Min, mười bảy tuổi, đến từ Madaya, Mandalay; 16 tuổi Lwin Ko, Myo Han và Htet Myat Thwin từ Pathein, Ayeyarwady; và Ye Yint Naing, đến từ thị trấn Muse thuộc bang Shan, cũng 16 tuổi.

 

Tang lễ cho Htet Myat Thwin được tổ chức tại Pathein vào ngày 27 tháng Ba theo truyền thống Hồi giáo.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/03/11-tre-em-2.jpg

Các thành viên gia đình và những người biểu tình chống đảo chính biểu tình chào bằng ba ngón tay tại đám tang của cậu bé 12 tuổi Htoo Myat Win, người đã bị lực lượng của quân đội bắn chết vào ngày 27 tháng Ba. (Hình: Myanmar Now)

 

Bà Thawdar Tun, mẹ  Htet Myat Thwin khóc tức tưởi: “Con tôi đã chết. Năm 1988, anh tôi là một người lính bị quân nổi dậy giết, giờ đây những người lính giết con trai tôi.”

Htet Myat Thwin là con út trong gia đình có ba người con và chuẩn bị bắt đầu vào lớp 10.

 

Tang lễ của Myo Han cũng được tổ chức tại Pathein cùng ngày. Em bị bắn chết khi binh lính và cảnh sát nổ súng trong khi cố gắng giải thoát một người lính mặc thường phục đã bị công chúng bắt giữ.

 

Sai Wai Yan, một cậu bé 13 tuổi ở Yangon, đã bị bắn vào đầu trong khi đang chơi bên ngoài khu nhà của nhân viên đường sắt vào khoảng 2 giờ chiều ngày 27 tháng Ba.

 

Bà của anh nói với Myanmar Now rằng thi thể của anh đã bị quân đội đưa đi nhưng đã được trao trả cho gia đình vào ngày 28 tháng Ba.

 

Ngoài 11 đứa trẻ bị bắn chết, có hai bé gái bị thương nặng vào thứ Bảy, một bé một tuổi và một bé năm tuổi.

 

Bé gái một tuổi tên Thin Thawdar Tun ở thị trấn Mayangone của Yangon, đã bị mất mắt phải sau khi bị một người lính bắn đạn cao su. Ngày 27 tháng Ba là sinh nhật đầu tiên của bé.

 

“Quân đội đến và chúng tôi nghe thấy tiếng súng. Trong lúc ôm con vào ngực, tôi thấy mắt con chảy nhiều máu. Một viên đạn đã găm vào mắt bé,” Moe Moe Khine, mẹ của Thin Thawdar Tun, nói với Myanmar Now.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/03/11-tre-em-3.jpeg

Bé Thin Thawdar Tun, một tuổi, bị mất mắt phải sau khi bị viên đạn cao su găm vào. Ngày bé bị bắn, 27 tháng Ba, cũng là sinh nhật đầu tiên của bé. (Hình Myanmar Now)

 

Moe Moe Khine, 25 tuổi, sống trong một căn lều lụp xụp gần đường sắt với ba đứa con của mình. Chồng cô kiếm sống bằng nghề bán cá ngoài chợ. Cô dường như muốn điên khi nhìn thấy vết thương của con mình.

 

Myanmar Now không thể xác nhận thêm thông tin về một bé gái 5 tuổi khác bị thương vào ngày 27 Tháng Ba.

 

Ít nhất 400 người, bao gồm cả những người biểu tình, đã bị giết bởi lực lượng vũ trang của quân đội kể từ ngày Một Tháng Hai, ngày quân đội tổ chức cuộc đảo chính. Ít nhất 26 nạn nhân trong số này là trẻ em dưới 18 tuổi.

 

Phần lớn đã thiệt mạng khi binh lính và cảnh sát của quân đội nổ súng xung quanh nhà của họ.

 

Con số này vẫn ít hơn thực tế, vì nhiều thi thể người dân bị quân đội mang đi tiêu hủy. [SGN]

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats