Friday 9 April 2021

TS VŨ MINH KHƯƠNG : "CÁI HAY CỦA VIỆT NAM LÀ MÌNH NẰM NGAY CẠNH TRUNG QUỐC"! (Jackhammer Nguyễn)

 



TS Vũ Minh Khương: “Cái hay của Việt Nam là mình nằm ngay cạnh Trung Quốc”!  

Jackhammer Nguyễn

09/04/2021

https://baotiengdan.com/2021/04/09/ts-vu-minh-khuong-cai-hay-cua-viet-nam-la-minh-nam-ngay-canh-trung-quoc/

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/04/1-30-1024x672.png

PGS TS Vũ Minh Khương

 

Có lẽ ông Vũ Minh Khương là người Việt đầu tiên nói rằng, nước Việt Nam nằm cạnh Trung Quốc là một điều “hay”.

 

Tiến sĩ Vũ Minh Khương là phó giáo sư, hiện đang nghiên cứu, giảng dạy tại trường Đại học Quốc gia Singapore. TS Khương từng là một trong 15 thành viên của Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

 

Hôm nay, trả lời phỏng vấn BBC Việt ngữ, TS Khương nói, nguyên văn như sauCái hay của Việt Nam là mình nằm ngay cạnh Trung Quốc. Mà Trung Quốc tiến rất nhanh và cũng là một thế lực khống chế rất nhiều về kinh tế, khoa học kỹ thuật, thị trường và Việt Nam phải đương đầu với những yếu tố đó.

 

Vì vậy Việt Nam không thể có sự lựa chọn nào khác là phải tự trỗi dậy để tồn tại. Giống như nếu Trung Quốc mạnh như Mỹ mà Việt Nam giống như Mexico thì rất là khổ. Thế nên Việt Nam phải cố gắng để sao như được Canada bên cạnh Mỹ”.

 

Cho dù ý của ông Khương muốn nói rằng, Việt Nam nằm cạnh Trung Quốc là giúp cho người Việt phải cạnh tranh với họ nhiều hơn đi nữa, nhưng điều đó chẳng phải là “cái hay” như lời của ông, khi bất lợi cho người Việt Nam quá rõ, nhất là luôn canh cánh lo âu, bị xâm lược từ phương Bắc. Đó là chưa nói tới những thói hư tật xấu, hủ nho, từ phương Bắc tràn xuống phương Nam suốt cả ngàn năm qua.

 

Chưa kể, nhiều năm gần đây, bao nhiêu tàu cá của ngư dân Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm ngoài biển Đông, nhiều ngư dân Việt đã bỏ mạng vì người Tàu. Hàng năm, họ còn bị nhà cầm quyền Bắc Kinh cấm đánh cá ngoài biển, nguồn sống của họ bị mất, thì hay cái nỗi gì mà hay ông ơi!

 

Tôi cũng không muốn nói tới chuyện cộng sản Tàu là nguyên nhân quan trọng nhất của “cái vòng kim cô” cộng sản đè trên đầu dân Việt, để bây giờ chẳng biết làm cách nào mà gỡ nó ra. Phải chăng do vai trò bí thư chi bộ đảng Cộng sản Việt Nam tại đại học Singapore, nên ông phải phát biểu như vậy? Thật ra chức “bí thư chi bộ” mà tôi nêu ra đây chỉ là giả thuyết, căn cứ trên hai lần tôi đọc được các phát biểu của ông, rất ư là … “bí thư chi bộ”!

 

Người ta hay nói đến điều được gọi là “lời nguyền địa chính trị”, khi một quốc gia nhỏ bé nằm cạnh một đế quốc quá lớn, như Việt Nam bên cạnh Trung Quốc, hay Ukraine bên cạnh đế quốc Nga, mà toàn là đế quốc kiểu trung cổ. Các đế quốc kiểu trung cổ này chả có lợi gì cho các nước nhỏ xung quanh nó đâu ông Khương ạ!

 

Đồng ý rằng, chúng ta không thể thay đổi “địa chính trị”, nhưng chúng ta không thể nói, sống bên cạnh Trung Quốc là “cái hay” cho được.

 

                                                      ***

 

Trong tất cả những bài viết của tôi trên Tiếng Dân về tình hình chính trị bên trong Việt Nam, chưa bao giờ tôi dám khẳng định người nào là … “tay sai của Bắc Kinh”. Có lần, ông Trần Kim Đồng, trong một bài viết đăng trên RFA, đã phải kêu tên tôi mà than rằng, ở Việt Nam còn một phe thân Tàu nữa, sau một bài phân tích của tôi về các phe phái bên trong Việt Nam.

 

Việc buộc tội ai đó là tay sai ngoại bang là lời buộc tội vô cùng nghiêm trọng mà người cầm bút có trách nhiệm phải cẩn trọng. Tất cả những diễn biến xung quanh chuyện kêu gọi các công ty phương Tây (chứ không phải công ty Trung Quốc) khai thác dầu ở vùng biển Việt Nam, cũng như việc hải quân và dân quân biển Việt Nam phản ứng mạnh trong vụ Trung Quốc mang giàn khoan Hải Dương 981 vào thăm dò trong vùng biển VN hồi năm 2014, cùng những nhận xét của các nhà quan sát quốc tế… đều cho tôi nghĩ rằng, những người cầm quyền ở Việt Nam không đến nỗi như những lời buộc tội họ đầy trên mạng, là họ làm tay sai cho người Tàu.

 

Thế nhưng, câu phát biểu của ông Vũ Minh Khương rất là lạ. Hay ông thuộc phe thân Tàu mà ông Trần Kim Đồng nêu ra chăng? Hoặc là ông lỡ lời, nói mà không cân nhắc ngôn từ? Hay là trong sâu thẳm tâm hồn ông là một cái gì đó, buộc ông thốt ra thành những lời khó hiểu như vậy?

 

Tên họ ông cho tôi ý niệm, rằng ông xuất thân từ một dòng dõi nho học xứ Bắc. Theo sử sách ghi lại, tổ tiên họ Vũ là cụ Vũ Hồn từ bên Tàu sang cai quản vùng Mộ Trạch, thuộc tỉnh Hải Dương, nhưng mà sự kiện đó xảy ra lâu lắm rồi, gần 1.500 năm trước, nên họ Vũ Việt Nam là người Việt, ông Khương ơi. Ngay cả mấy triệu người Singapore nơi ông đang sống, họ nói tiếng Tàu, nhưng có nhận mình là người Tàu đâu?

 

Còn một giả định nữa về câu phát biểu của ông, là nó dựa trên tinh thần cộng sản với nhau, làm cho ông có cảm tình với các đồng chí phương Bắc chăng? Dẫu biết rằng, ông gia nhập đảng CSVN gần 40 năm trước, từ thời ông còn ở binh đoàn 318, nhưng thời buổi này đảng Cộng sản chỉ có cái tên thôi, quốc tế cộng sản không còn, hơn nữa các ông “cộng sản” Tàu – Việt choảng nhau nhiều lần, bưu đầu sứt trán mà ông đã biết.

 

Theo hồ sơ công khai của ông Khương, ông từng du học ở Mỹ đầu thập niên 1990, ông học ở trường nổi tiếng là Đại học Harvard. Năm 2005, ông lấy bằng tiến sĩ, với kết quả xuất sắc từ trường Harvard, chứ có phải ở Bắc Kinh đâu, hay ông tiếc là ông không được học ở Bắc Kinh, để có thể là cái “hay” như lời ông nói?

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats