Thursday 1 April 2021

ÁC MỘNG … BẤT CHỢT … HIỆN VỀ …  (Phạm Thanh Giao)

 



ÁC MỘNG … BẤT CHỢT … HIỆN VỀ …  

Giao Thanh Pham

10:49  01/04/2021   

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5850800791600575

 

Đối với Donald Trump, thì các vụ kiện tụng và điều tra đã và luôn đeo bám theo ông ta trong suốt sự nghiệp kinh doanh hơn 40 năm trong đời, nhưng những vụ kiện tụng đó, thực ra chỉ là … gãi ghẻ, vì hầu như chẳng có vụ nào quan trọng, đủ để ông ta phải … mất ngủ, bởi cùng lắm thì cũng chỉ bị phạt, bị bồi thường và … mang tiếng. Thực chất thì chuyện mang tiếng, cũng chỉ là chuyện … nhỏ như con thỏ … đối với da mặt dầy như … da trâu của Donald Trump. Thế nhưng, sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, thì mọi sự kiện đã thay đổi hoàn toàn khác, vì không còn bất cứ ai và bất cứ luật gì có thể bảo vệ Cựu Tổng Thống cả. Giờ thì không phải chỉ chờ chiếc giầy còn lại rơi xuống (waiting for the other shoe to drop) mà là nguyên cái búa tạ khổng lổ đang chực chờ rơi trong … chơi vơi ...

 

Theo báo cáo của cái lịch sử nhớp nhúa dài nhiều trang suốt hơn nửa đời người của Donald Trump, thì ông ta đã phải đối mặt với hơn 4 ngàn vụ thưa kiện, cộng với 2 cuộc luận tội (mặc dù không thành công), 2 vụ ly dị (thành công rực rỡ với kết quả 3 lần bước lên xe hoa), 6 vụ phá sản để xù nợ và 26 vụ cáo buộc có hành vi xâm phạm tình dục. Mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn, khi người hùng có nhiều biệt danh rời tòa Bạch Ốc không kèn không trống, trở về làm một công dân xoàng chuyên trốn thuế và không còn bất kỳ sự hậu thuẫn hay đỡ đầu của Bộ Tư Pháp và đảng Cộng Hòa trong bộ máy chính quyền đầy lỗ hổng ở Mỹ.

 

Từ trước đến nay, chưa có một cựu tổng thống nào bị truy tố về hành vi phạm pháp, nhất là cái đạo luật tổng thống được cho là có quyền miễn truy tố khi còn đương chức, mà Donald Trump đã đu càng suốt 4 năm qua, thì sau ngày 20 tháng 1 vừa qua, mọi thứ đã thay đổi. Donald Trump lại phá kỷ lục và sẽ là một cựu tổng thống đầu tiên bị truy tố.

 

Có nhiều tin rò rỉ cho biết, cựu tổng thống chiên da bô lô ba la, thường hay “tâm sự” với các cộng sự rằng, kể từ khi rời nhiệm sở, ông ta lo lắng là sẽ có rất nhiều người và nhiều tòa án trên khắp đất nước Hoa Kỳ, sẽ “kiện tôi cho đến ngày mãn đời”. [The usually blustery ex-president reportedly told an associate that since leaving office, he’s worried people across the country are going to be “suing me for the rest of my life.”]

 

Hiện nay, cựu tổng thống chiên da bô lô ba la của các bác “Dâu Bí Đần is not my president” đang phải đối mặt với HƠN BA CHỤC vụ kiện tụng và điều tra cấp cao ở chính quyền tiểu bang, đang chờ được “xử lý”. Quan trọng nhất và nặng tội nhất là các tội:

 

1- Trực Tiếp Xúi Giục Bạo Động vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 vừa qua. Bên cạnh đó, con trai lớn của ông ta là Donald Trump, Jr. cũng trực tiếp tham gia và cũng bị truy tố.

 

2- Trực Tiếp O Ép Chính Quyền Địa Phương Sửa Phiếu Gian Lận Bầu Cử ở Arizona và Georgia.

 

3- Tội Xâm Phạm Tình Dục.

 

4- Gian Lận Tiền Bạc qua cái gọi là Trump Foundation.

 

5- Gian Lận Thuế. Khai “khống” để vay nợ cùng một lúc khai “bèo” để trốn thuế tài sản địa ốc. Hồ sơ thuế hiện đang được nhiều công tố viện nắm trong tay.

 

6- Bị cháu gái, cô Mary Trump kiện về tội ăn chặn, ăn gian, ăn bớt tiền thừa hưởng gia tài ông nội để lại. Donald Trump được biết đến là một “Cao Thủ Ăn Tạp”, nói theo dân giả thì ngài thuộc dạng “bù loon con tán, cứt đái gì cũng đớp”.

 

Khổ cho ngài nhất, là có mấy cái loa phát thanh công suất cao thì đã bị “cắt giây điện” từ sau ngày 6 tháng 1 vừa qua. Giờ chạy sang nhà con dâu xài ké, cũng bị chúng nó … bụp, không cho xài.

 

Chẳng những thế, 3 đứa con lớn của ngài cũng có nhiều rủi ro dính vào vòng lao lý. Nghe đồn, gia đình này thương nhau lắm, ai cũng sẵn sàng giao nộp người thân trong nhà cho quan tòa, miễn sao mình thoát tội. Cái đà này, thế nào trong nhà cũng có … nội chiến …

 

Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, đã có các bác Yêu Trump Tha Thiết chổng đít lên cầu xin ông trời giúp cho ngài … thoát tội lần nữa, nhưng chỉ sợ ngài lo lắng quá, đứt mấy sợi trên đầu thì thiệt khổ.

 

Ôi, thời gian chờ đợi 4 năm nữa để ngài "tái xứt giang hồ" sao nó dài dằng dặc ...

Đường Chum đi, mây giăng ngập lối ...

Đường Chum về, gió mưa tơi bời ...

.

 

26 BÌNH LUẬN

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats