Sunday 15 November 2020

VỀ NGƯỜI HÙNG TRUMP VÀ BẠN BÈ TÔI (Hoàng Hưng)

 


VỀ NGƯỜI HÙNG TRUMP VÀ BẠN BÈ TÔI   

Hoàng Hưng

00:08  14/11/2020    

https://www.facebook.com/nhavandoclap/posts/1018947058618167

 

 Gần có kết quả chính thức bầu cử Mỹ, vài người bạn quí mến của tui vẫn kiên trì nhắn tin thuyết phục tôi về ưu việt của người hùng chống Tàu + so với 1 “Bai đần ngủ gật & quì gối” và vẫn tin vào đảo ngược tình thế với cuộc chiến lật mặt gian lận bầu cử! Lòng yêu người hùng quả là có phần đa số trong bạn bè của tui ở VN (cả bà xã tôi nữa), ngược lại với bạn bè ở Mỹ!

 

Cho nên, 1 lần cho tất cả, xin có vài lời như sau cho rõ suy nghĩ của tui:

 

- Cho đến hôm nay, tôi vẫn nhận thư kêu gọi ủng hộ của Mr Trump, Mr Pence, Ivanka... (có lẽ là thư thứ 1000 từ khi tôi sang Mỹ đầu 2020). Được họ coi là “người yêu nước (Mỹ)”, người ủng hộ đáng tin cậy”… Vì sao? Rất có thể vì đầu 2019, tôi đã viết lá thư gửi Tổng thống Trump trước khi ông sang VN, lấy chữ ký 100 trí thức, TS Nguyễn Quang A ký tên đại diện, gửi qua ĐSQ Mỹ và Văn phòng Nhà Trắng, tuyên bố lập trường thoát Tàu và khát vọng dân chủ của người dân VN. Lá thư bị nhiều bạn trí thức người Việt ở Châu Âu chế giễu, chê cười vì họ chống Trump ngay từ lúc ấy. Và lập tức FB của tôi bị vô hiệu hoá với lý do: mạo danh Hoàng Hưng, haha… (mất luôn cho đến nay, dù tôi nhiều lần cung cấp Identity và gửi thư trực tiếp đến Đại bản doanh FB ở Cali!)

 

- Tôi có cảm tình ít nhiều với người hùng, cho đến khi thấy ông đối phó với COVID 19 thì… ngày càng thất vọng. “CAO BỒI GIÀ” không đấu được với VÕ TÀU HIỂM ĐỘC! COVID 19 là cuộc chiến tranh virus của Tàu Cộng tung ra để vô hiệu hoá các đòn kinh tế của Cao bồi làm nó choáng váng lúc đầu. Vì nó đánh đúng chố yếu của ông: 1. Chỉ thích phát triển kinh tê (bằng mọi giá), ko quan tâm y tế, giáo dục, văn hoá… 2. Mị dân: khuyến khích tinh thần tự do cá nhân của người Mỹ (ko chịu đeo khẩu trang, giãn cách…).

 

Túm lại: ông là nhân vật lịch sử mà nước Mỹ đã chọn 4 năm trước, khi khủng hoảng về đường lối phát triển và chiến lược đối phó Chinazi đã lên cao (sau nhiều đời 2 đảng nhau thay nuôi dưỡng “con quỉ Frankenstein” vì lợi ích chính trị- làm sụp Liên Xô- và kinh tế). Ông phơi trần các vấn đề của nước Mỹ, phá cách làm chính trị, làm đảo lộn nhiều giá trị đã bị nghi ngờ… Nhưng 4 năm rồi, ông chưa chứng tỏ hiệu quả, mà lại làm “toang” nhiều nền tảng của xã hội.

 

Cho nên nếu ông thất cử kỳ này, nghĩa là dân Mỹ thấy “thí nghiệm” đường lối phá cách thế là đủ, cần trở lại với những truyền thống (sẽ được điều chỉnh, rút kinh nghiệm từ 4 năm của ông). Nghĩa là: trưng cầu dân ý về ông Trump nhiều hơn là bầu cho ông Biden!

 

-  Cuộc đấu cuối cùng của ông (tố cáo gian lận bầu cử) sẽ dẫn đến kết quả vô cùng bi thảm! Nếu ông thua, thì nước Mỹ bị mất giá vì chưa từng có 1 người cầm đầu quốc gia nào cố kỉnh ngang ngược đến thế! Nếu ông thắng, tức phe DC gian lận qui mô, thì có thể nói nước Mỹ chính thức đi vào đường suy thoái vì chưa bao giờ thể chế chính trị lại bộc lộ mặt đen tối cỡ đó!

 

-  Hậu bầu cử: Nước Mỹ đang đứng trước nguy cơ rất lớn: sự chia rẽ trầm trọng rất khó hàn gắn! Huhu! Hậu quả cho dân Mỹ (con cái, bà con, bạn bè của tui rất đông huhu) và cho cả VN thật khó lường!

 

-  Liên quan đến hàng ngũ “phản biện” ở VN: CS bất chiến tự nhiên thành, vì chưa bao giờ bạn bè trong hàng ngũ này bộc lộ rõ tình trạng chia rẽ về nhận thức, quan điểm (có nguyên nhân từ khát vọng thoát Tàu, cũng từ việc cả tin lan truyền quá nhiều fake news ko có nguồn – mà tôi đã rất kiên trì cảnh báo nhưng… có vẻ vô ích!) và nhất là lại dẫn đến sự mạt sát nhau bừa bãi trên FB (một khả năng đáng tin: có bàn tay lông lá gài độ, kê kích của kẻ-mà-ai-cũng-biết trong mọi cuộc “bão đá” trên không gian này!)

 

CHIA SẺ MỘT BÀI VIẾT MÀ TÔI THẤY CÓ LÝ

FB: Trịnh Hữu Long

ANH HÙNG VÀ THỂ CHẾ

 

Điều hay nhất, đáng chú ý nhất trong cuộc bầu cử Mỹ vừa qua là thể chế Mỹ đã chứng tỏ sự vững chãi, đáng tin cậy của nó trước làn sóng sùng bái cá nhân.

 

Các quan chức phụ trách về an ninh hạ tầng bầu cử Mỹ vừa ra thông cáo tuyên bố cuộc bầu cử vừa qua là an toàn nhất trong lịch sử Mỹ. Không có bằng chứng nào chứng tỏ có lỗi gian lận hệ thống hạ tầng, hay hệ thống bị compromised vì bất kỳ lý do gì. Đây là các quan chức liên bang nằm trong chính quyền Trump, và quan chức tiểu bang thuộc cả hai đảng lớn.

 

Họ tuyên bố điều này khi Trump đang cố gắng chứng minh có gian lận trên diện rộng, quy mô lớn, có tính hệ thống, nhằm lật ngược kết quả bầu cử.

 

Nhìn sang các thể chế khác của Mỹ:

 

Các thẩm phán do Trump bổ nhiệm, tới nay, đều chứng tỏ họ ra phán quyết độc lập với Trump và Đảng Cộng hòa.

 

Cơ quan điều tra liên bang và cộng đồng tình báo vẫn độc lập đưa ra quyết định của mình.

 

Quân đội vẫn khẳng khái tuyên bố đứng ngoài chính trị.

 

Báo chí vẫn độc lập tác nghiệp, không ngần ngại chất vấn tổng thống một ngày nào.

 

Tất cả các thể chế trên đứng vững trước những động thái nhẹ thì dọa nạt, nặng thì tấn công trực diện của tổng thống.

 

Đó là thứ thể chế chúng ta cần có trong tương lai. Việt Nam đã có đủ anh hùng cá nhân. Thứ Việt Nam luôn thiếu trong suốt lịch sử là những thể chế vững vàng có khả năng chống chọi với sức hủy hoại của những cá nhân anh hùng.

 

Điều đó cũng có nghĩa là, những nỗ lực thúc đẩy dân chủ sẽ cần lấy việc xây dựng các thể chế mạnh làm trọng tâm, thay vì chú trọng vào việc xây dựng hình ảnh các cá nhân anh hùng, dù vai trò của các cá nhân lãnh đạo là luôn quan trọng.

 

Việc xây dựng thể chế mạnh, không có cách nào khác, là phải dựa trên nền tảng những giá trị nhất quán về dân chủ. Đó là thứ thiếu thốn hiện nay.

 

Nền tảng nhất quán về giá trị dân chủ, không có gì khác, chính là sự ủng hộ của người dân dành cho các giá trị đó, thứ làm nên tính chính danh của những giá trị đó, hay còn gọi là văn hóa chính trị. Dù bưng nguyên Hiến pháp Mỹ về Việt Nam mà không có văn hóa chính trị coi trọng dân chủ thì bản hiến pháp đó cũng không có giá trị gì hơn một tờ giấy lộn.

 

Văn hóa chính trị không thay đổi ngày một ngày hai. Nó sẽ xuất phát từ những nhóm nhỏ kiên định với những giá trị dân chủ, dù lẻ loi, dù cô đơn, dù thiệt thòi, dù không thu nhận được thành quả nào trong cuộc đời mình. Đó là những viên gạch lót đường cần thiết cho một tương lai tốt hơn.

 

Sứ mệnh của một thế hệ, đôi khi chỉ là giữ cho ngọn lửa giá trị đó không tắt và truyền lại cho các thế hệ sau. Như vậy cũng đã là thành công.

 

*

Cảm kích và mến phục những người bạn, người anh, người chị đã kiên tâm theo đuổi những giá trị đó suốt nhiều năm qua, bất chấp rất nhiều khó khăn. Luôn có tôi đồng hành với các bạn.

 

107 BÌNH LUẬN

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats