Mục
sư Nguyễn Mạnh Hùng bị bắt theo cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước”
Quốc Vũ - RFA
2025.01.21
Mục
sư Tin Lành Nguyễn Mạnh Hùng, một người chỉ trích chế độ mạnh mẽ trên mạng xã hội
Facebook, vừa bị bắt giữ với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều
117 của Bộ luật Hình sự.
Mục
sư Nguyễn Mạnh Hùng thắp nhang tưởng niệm ở tượng đài Đức Thánh Trần (Sài Gòn)
năm 2018
(Facebook Manh Hung Nguyen/RFA edited)
Con
trai của vị mục sư 71 tuổi, ông Nguyễn Trần Hiền, cho RFA biết vào chiều 16/1
nhà riêng của bố con ông ở Chung cư Đức Khải, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đột
nhiên bị cúp điện.
Sau
đó 10 phút thì có người gọi mục sư ra mở cửa để kiểm tra báo cháy. Khi vị mục
sư ra mở cửa thì công an xông vào còng tay ông.
Ông
Hiền nói với RFA trong tin nhắn ngày 20/1:
“Công
an gọi tôi lại gần và đọc lệnh bắt ba tôi theo cáo buộc ‘tuyên truyền chống Nhà
nước’ theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự, với thời gian tạm giam là bốn tháng.
Sau
đó họ đọc lệnh khám nhà, lấy đi một số giấy tờ, hai điện thoại và một laptop của
ba tôi. Họ cũng lấy một điện thoại và một laptop cùa tôi.”
Ông
Hiền cho biết thêm công an cũng yêu cầu ông đi theo đến đồn công an (Viện Khoa
học Hình sự của Bộ Công an- PV) ở đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận
1 vào lúc 18 giờ ngày 16/1. Tại đây, người con trai bị thẩm vấn hàng giờ về các
hoạt động, kể cả giao dịch qua ngân hàng của người cha.
Tuy
nhiên, ông Hiền nói ông không quan tâm và không biết gì về các hoạt động của
cha, và ông được cho về nhà vào lúc 12 giờ đêm cùng ngày.
Ông
Hiền cho biết Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện vụ bắt giữ nhưng họ không để lại
bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc bắt giữ và khám nhà. Công an chỉ nói sẽ
đưa ông Hùng về tạm giam ở trại tạm giam của công an tỉnh này.
Lâm
Đồng là nơi mục sư Nguyễn Mạnh Hùng sống cùng với một phụ nữ tên là N. T. T. từ
tháng 8/2022. Ông Hiền nói ông không thể liên lạc được với bà T. nên ông đoán
có khả năng người này cũng bị bắt.
Phóng
viên gọi điện thoại cho Công an tỉnh Lâm Đồng để kiểm chứng thông tin về vụ bắt
giữ mục sư Nguyễn Mạnh Hùng nhưng người trực điện thoại đề nghị đến trụ sở cơ
quan để được lãnh đạo cung cấp thông tin về vụ việc.
Cho
đến nay, truyền thông Nhà nước hoàn toàn tin lặng về vụ bắt giữ này.
Ông
Nguyễn Mạnh Hùng quê ở Hải Phòng, là cựu quân nhân của Quân đội Bắc Việt tham
gia Chiến tranh Việt Nam, sau đó ông giải ngũ và làm cán bộ quản lý một thời
gian ngắn rồi đi tu.
Ông
trở thành mục sư năm 2011, từng làm quản nhiệm Hội thánh Tin Lành Chuồng Bò thuộc
Giáo hội Mennonite độc lập, và hiện giờ là thành viên của Hội đồng Liên Tôn Việt
Nam tranh đấu cho tự do tôn giáo. Ông bị chính quyền đàn áp nhiều lần, trong đó
có lần công an xâm nhập tư gia và đánh đập ông trong năm 2014.
Năm
2015, ông tham gia điều
trần trước Tiểu ban Nhân quyền, Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện của Quốc hội
Hoa Kỳ về việc Việt Nam đàn áp các nhóm tôn giáo độc lập như Giáo hội Phật giáo
Việt Nam Thống nhất, một số Hội Thánh Tin Lành độc lập, Cao Đài Chơn truyền và
Phật Giáo Hòa Hảo Thuần tuý…
Trong
dịp này, ông cũng vận động trả tự do cho các tù nhân lương tâm, trong đó có các
lãnh đạo tôn giáo như linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Dương Kim Khải và mục sư
Nguyễn Công Chính. Hiện ba người này đã được tự do, người thứ ba bị buộc cùng
gia đình đi tị nạn ở Hoa Kỳ năm 2017.
Ông
cũng lên tiếng mạnh mẽ trên mạng xã hội Facebook, tố cáo chế độ độc tài vi phạm
nhân quyền, tham nhũng, tịch thu đất đai của người dân mà không bồi thường thoả
đáng ở nhiều địa phương, cũng như ủng hộ giới bất đồng chính kiến và tù nhân
lương tâm.
Hiện
Facebook Manh Hung
Nguyen vẫn còn hoạt động, dòng trạng thái mới nhất đăng tải ngày 14/1
có nội dung “Ngày xưa dùng tiền mua nhiều ruộng đất (bị) gọi là địa chủ cường
hào; ngày nay dùng quyền chiếm nhiều ruộng đất (được) gọi là cán bộ ưu tú”
và “Các nhóm lợi ích bóc lột dân phải bị xoá bỏ; Tấm gương đấu tranh dân chủ
sẽ được lưu truyền cho các thế hệ mai sau.”
Ông
Josef Benedict, chuyên gia vận động cho không gian dân sự khu vực Châu Á-Thái
Bình Dương của tổ chức Liên minh Thế giới vì Sự tham gia của Công dân
(CIVICUS), cho rằng vụ bắt giữ mới nhất này là sự chế giễu tư cách thành viên Hội
đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc của Việt Nam. Ông nói với RFA qua tin nhắn ngày
21/1:
“Việc
bắt giữ mục sư Nguyễn Mạnh Hùng vì chỉ trích chế độ về các vấn đề nhân quyền và
tham nhũng, làm nổi bật môi trường đàn áp ở Việt Nam, bao gồm cả những người
thuộc cộng đồng tôn giáo.
Ông
đã bị nhắm mục tiêu vì đã dũng cảm lên tiếng ở một đất nước mà quyền tự do ngôn
luận đang bị tấn công có hệ thống và việc bắt giữ ông là sự chế giễu tư cách
thành viên của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ.”
Ông
cũng kêu gọi Việt Nam hủy bỏ những cáo buộc vô căn cứ đối với mục sư Nguyễn Mạnh
Hùng đồng thời trả tự do cho ông ngay lập tức và vô điều kiện.
Mục
sư Hùng là người đầu tiên bị bắt theo cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước”
trong năm 2025, và là người thứ hai kể từ khi cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm trở
thành tổng bí thư của đảng cầm quyền. Vào tháng 9, Công an TPHCM công bố việc
khởi tố và bắt giữ thành viên của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên Trần Khắc Đức sau
nhiều ngày giam giữ.
Theo
luật hiện hành, người bị kết tội theo Điều 117 có thể phải đối mặt với án tù từ
bảy năm đến 12 năm, thậm chí 20 năm tù giam.
Một
ngày sau khi mục sư Nguyễn Mạnh Hùng bị bắt, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ hai
ông Phạm Xuân Thời và Đào Công Hiếu theo cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ”
theo Điều 331. Hai ông bị cho là đăng tải trên Facebook nhiều nội dung bị cho
là “xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước” và “lợi dụng
quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, nói xấu nhằm làm mất uy tín của Đảng, Nhà
nước và của cán bộ các cấp.”
Trong
Phúc trình thường niên toàn cầu năm 2024 công bố vài giờ sau khi khi mục sư
Nguyễn Mạnh Hùng bị bắt, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nói ban lãnh đạo mới
của Việt Nam gia tăng đàn áp khi cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm nắm chức tổng bí
thư, chức vụ cao nhất của nhà nước độc đảng ở Việt Nam.
HRW nói tại
thời điểm vào đầu tháng 12, Việt Nam giam giữ hơn 170
tù nhân chính trị. Hà Nội luôn bác bỏ việc giam cầm tù nhân chính trị hay
tù nhân lương tâm, nói chỉ bắt giữ người vi phạm luật pháp.
No comments:
Post a Comment