Tranh
cãi về tác giả bức ảnh « Cô gái napalm »
Minh
Anh - RFI
Đăng
ngày: 26/01/2025 - 15:41 - Sửa đổi ngày: 26/01/2025 - 15:44
Một
cuộc tranh cãi đang dấy lên tại Mỹ sau khi bộ phim tài liệu « The
Stringer » được trình chiếu hôm qua, 25/01/2025 tại liên hoan điện ảnh
Sundance, liên hoan các nhà làm phim độc lập,. Theo đó, bức ảnh nổi tiếng về
chiến tranh Việt Nam, « Cô gái napalm» không phải do phóng viên Nick Ut chụp
mà là do một nhiếp ảnh gia tự do Việt Nam thực hiện.
HÌNH
:
Phóng
viên ảnh Nick Ut với bức ảnh được trao giải thưởng Pulitzer " Em bé
napalm" cùng nhân vật chính trong ảnh Nguyễn Kim Phúc (bên trái) trước khi
được gặp Giáo hoàng tại Vatican, ngày 11/05/2022. AP - Gregorio Borgia
Theo
báo Pháp Le Monde, bộ phim tài liệu do Bảo Nguyên thực hiện, đưa người xem đi
theo cuộc điều tra của cựu phóng viên ảnh người Anh Gary Knight, tiến hành ở Việt
Nam, Pháp rồi ở Mỹ. Ông Gary Knight hiện là giám đốc Quỹ Seven, đóng trụ sở ở
Arles, tỉnh Bouches-du-Rhones, nước Pháp.
Mọi
sự ầm ĩ bắt đầu từ nhân vật có tên là Carl Robinson, biên tập viên ảnh của hãng
thông tấn Mỹ AP ở Sài Gòn năm 1972. Người này hiện đang sống ở Việt Nam, cho biết
đã nói dối theo lệnh của Horst Faas, giám đốc hãng ảnh thời đó, qua đời năm
2012, theo đó, ông Faas dường như đã yêu cầu ông đề tên của Nick Ut, tham gia
nhóm phóng viên AP, thay vì là tên của tác giả thật, một cộng tác viên tự do Việt
Nam.
Cũng
theo ông Carl Robinson, ông Horst Faas – vốn nổi tiếng là người rất ủng hộ và
khuyến khích nhiều nhiếp ảnh gia tự do Việt Nam – đã có hành động thao túng như
trên để bày tỏ thương tiếc cho anh trai của ông Nick Ut, là ông Huỳnh Thanh Mỹ
đã bị thiệt mạng khi đi đưa tin cùng với nhóm phóng viên AP.
Nhờ
vào sự trợ giúp của nữ nhà báo Việt Nam, cô Lê Vân, nhóm làm phim đã tìm được
người phóng viên tự do năm xưa thông qua mạng Facebook, là ông Nguyễn Thanh
Nghé, vào thời điểm ấy làm việc cho nhóm phóng viên hãng tin NBC với tư cách là
tài xế. Theo lời ông Nghé, hiện đang định cư tại Mỹ từ năm 1975, vào thời điểm
đó, ông Horst Faas đã trả cho ông 20 đô la. Lời kể này cũng được anh trai ông,
cũng từng là nhà báo Trần Văn Thân nay 92 tuổi xác nhận, và khẳng định chính
ông là người cầm tấm phim đó đến tòa soạn của AP.
Theo
Le Monde, bộ phim có những chỉ trích khá gay gắt đối với hãng AP, bị cáo buộc
là đã cố tình che giấu sự dối trá, cũng như thể hiện sự tắc trách, thậm chí
phân biệt chủng tộc đối với các phóng viên tự do Việt Nam, sống trong cảnh bấp
bênh và nghèo khổ.
Những
cáo buộc mà hãng tin Mỹ AP phản đối, đồng thời tuyên bố một khi xem qua bộ
phim, sẵn sàng « xem xét các bằng chứng và có những hành động cần thiết nếu như
các giả thuyết nêu trên là sự thật ».
No comments:
Post a Comment