Trước
năm 1975, bọn tôi hay mỉa mai mấy thằng nói dóc, nổ, bằng câu “Má mầy đẻ rớt
mày ở thành Tuy Hạ”, mà thành Tuy Hạ là kho đạn của Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay,
đọc báo thấy Chủ tịch FPT khoe trên diễn đàn thế giới: “Một triệu kỹ sư Công nghệ thông tin
và hệ thống giáo dục tốt là một điều khiến Nvidia chọn Việt Nam là quê hương thứ
hai”.
Tôi
băn khoăn, Trương Gia Bình người miền Bắc làm sao má ổng đẻ rớt ở thành Tuy Hạ
được?
Thứ
nhứt, ông Bình không đủ tư cách thay mặt Nvidia để xác nhận “Việt Nam là quê
hương thứ hai”, cũng như ông Nguyễn Anh Thi – Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ
cao TP.HCM, không đủ thẩm quyền bác bỏ thông tin Intel hủy kế hoạch đầu tư mới
vào Việt Nam. Rồi, sau đó Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời VOV
“tôi rất nuối tiếc khi Intel ‘gác’ kế hoạch định đầu tư vào Việt Nam”.
Nước nào
công nhận bằng cấp một triệu kỹ sư Công nghệ thông tin và hệ thống giáo dục Việt
Nam tốt thì tôi chưa biết, chứ nước Úc chẳng công nhận bằng Công nghệ thông tin
của Đại học Bách Khoa hay Đại học Khoa học tự nhiên, chứ đừng nói bằng của Đại
học FPT.
Tôi
đã gặp hai cháu người Việt 9X tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore về Công nghệ
thông tin và Dầu khí, làm cho công ty Singapore bốn năm mà chưa có thẻ xanh.
Hai cháu nộp đơn cho hai công ty ở Úc, Sở Di trú thấy bằng Đại học quốc gia
Singapore là cấp visa PR (thường trú) cho hai cháu trong vòng một nốt nhạc.
Còn
bằng Việt Nam thì sao? Con trai tôi tốt nghiệp toán – tin Đại học Khoa học Tự
nhiên, làm IT cho công ty Fairfield Việt Nam (liên doanh Fairfield Mỹ và Petro
Việt Nam) chuyên xử lý và minh giải dữ liệu dầu khí (data processing &
interpreting) 8 năm, năm 2016 khi giá dầu thô xuống 50USD, Fairfield Việt Nam
giải thể, con tôi làm IT team leader cho Đại học RMIT được hai năm, thì một
công ty Úc bảo lãnh visa nghề (skilled worker) cho con tôi qua Úc làm.
Sở
đi trú Úc coi bằng cử nhân toán – tin Việt Nam là tờ giấy lộn, giao Hiệp hội
Tin học Úc đánh giá năng lực (Skills assessment). Hiệp hội yêu cầu con tôi sao
kê bảng lương của Fairfield và RMIT. Mà, Fairfield đã giải thể và ông Mike tổng
giám đốc đã chết vì ung thư. Tôi phải đến gặp giám đốc Bảo hiểm xã hội quận 7 –
TP.HCM xin sao kê bảng nộp Bảo hiểm xã hội của Fairfield cho con tôi. Nhưng Hiệp
hội đòi thêm một bằng chứng đối chiếu. Con tôi phải nhờ tiến sĩ San (nguyên phó
tổng Fairfield Việt Nam, giảng viên Đại học Dầu khí) xác nhận tay nghề con tôi.
Phải
mất 5 năm ở Úc bằng visa nghề, con tôi mới được đánh giá có hơn 14 năm kinh
nghiệm IT và được cấp visa thường trú. Với bề dầy kinh nghiệm đó, con tôi được
Cảnh sát bang Queensland nhận vào làm việc dù chưa có quốc tịch Úc.
Cho nên, bằng
cấp Đại học Việt Nam không là cái đinh gì đâu Trương Gia Bình, Nguyễn Thiện
Nhân, Nguyễn Kim Sơn… ơi!
.
No comments:
Post a Comment