Trần Thế
Kỷ - Saigon Nhỏ
23
tháng 1, 2025
https://saigonnhonews.com/chuyen-dong-chuyen-tay/co-tich-donald-trump/
(Hình:
Facebook)
Người
dân Nga được cho là đang hoài nghi về cam kết sớm kết thúc xung đột Nga-Ukraine
của ông Trump.
Vậy
là người Nga cũng tin vào cái cam kết 24 giờ của tân Tổng Thống Mỹ. Tin làm gì
cho thất vọng, bởi giờ đây ông Trump đã nâng cái cam kết 24 giờ đó thành 3
tháng, 6 tháng hoặc có thể hơn nữa. 24 giờ đã thành chuyện cổ tích rồi. Người
Nga nên biết rằng cổ tích đó ra đời không phải vì ông Trump mê cổ tích, mà do Tổng
Thống Putin của họ cứ tưởng ai cũng thích cổ tích như ông ta, kẻ từng tưởng rằng
có thể nuốt chửng Ukraine nhỏ bé trong vòng vài ngày.
Mà
sao người Nga không kỳ vọng vào tổng thống của họ, mà cứ trông ngóng vào tổng
thống của Mỹ? Hẳn là vì người Nga không còn lòng tin vào Putin, người đã hứa hẹn
với người dân của mình rằng ông ta sẽ đưa nước Nga vĩ đại trở lại, nên đành phải
đặt lòng tin vào ông Trump. Khổ nỗi, ông Trump là tổng thống của người Mỹ, chứ
đâu phải của người Nga. Chiến tranh là do Putin gây ra thì tốt nhất người Nga
hãy chĩa mũi dùi vào chính Putin. Thủ phạm là ông ta chứ chẳng phải ai khác. Và
rằng chiến tranh kết thúc sớm hay muộn là tùy vào chính ông ta chứ chẳng phải
ai khác. Về xung đột Ukraine, một vị tướng của Việt Nam rất chí lý khi cho rằng:
“Ai treo chuông thì kẻ đó phải tháo chuông!”
Kỳ
vọng vào cái cam kết 24 giờ của ông Trump chứng tỏ người dân Nga đã mệt mỏi vì
chiến tranh và chỉ muốn nó sớm chấm dứt. Thật ra đâu phải chỉ dân Nga mới từng
kỳ vọng vào cam kết cổ tích đó của ông Trump, mà cả Điện Kremlin hẳn cũng từng
mong vào nó để giúp Nga thoát khỏi vũng lầy Ukraine với việc sở hữu một vùng
lãnh thổ màu mỡ và giàu tài nguyên của Ukraine.
Hóa
ra Moscow đã lầm to. Ông Trump không ngu như họ mong đợi. Tốt nhất là Moscow
nên nhìn thẳng vào sự thật là họ không tài nào đánh bại được Ukraine. Bởi nếu
đánh bại được Ukraine nhỏ bé thì Nga đã làm từ lâu rồi, chứ đâu để tới giờ này.
Nếu Moscow thực lòng muốn chiến tranh sớm kết thúc thì đừng tiếp tục nuôi cái ảo
tưởng là Ukraine sẽ nhượng cho Nga những vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đang
thèm khát. Bởi nếu Ukraine chịu nhượng cho Nga những vùng lãnh thổ đó thì
Ukraine đã nhượng rồi, chứ đâu để tới giờ này.
Nói
thẳng ra, nếu Nga đã thực sự kiệt quệ vì cuộc chiến tranh do chính họ gây ra,
thì Moscow phải dứt khoát từ bỏ giấc mơ thôn tính lãnh thổ của Ukraine.
Đặc
phái viên của ông Trump về xung đột Ukraine là Keith Kellog nói về các cuộc gặp
sắp tới giữa ông Trump và ông Putin như sau: “Putin muốn gặp thì chúng tôi sẽ gặp.”
Nói như vậy, ông Keith Kellog cho thấy rằng ông Trump không hẳn đã thiết tha gặp
Putin, mà chính Putin mới là kẻ thiết tha gặp ông Trump, chứng tỏ Nga đang lâm
vào thế yếu, và chỉ muốn thoát khỏi vũng lầy Ukraine càng sớm càng tốt.
Có
thể tin rằng cả Nga và Ukraine đều muốn chiến tranh sớm chấm dứt. Có thể tin rằng
cả hai đều chấp nhận có những nhượng bộ nào đó với đối phương. Và cũng hoàn
toàn có thể tin rằng Ukraine sẽ không nhượng bộ quá nhiều cho Nga như Nga đòi hỏi,
mà chỉ nhượng bộ gọi là.
Về
phần mình, ông Trump đã tuyên bố muốn sáp nhập Canada và Greenland vào Mỹ. Có lẽ
ông ấy nên hù Nga rằng sẽ sáp nhập Ukraine vào Mỹ để buộc Nga phải nhượng bộ
trong vấn đề Ukraine. Bởi Ukraine mà sáp nhập vào Mỹ thì với Nga, xem ra còn
đáng sợ hơn cả việc Ukraine gia nhập NATO!
No comments:
Post a Comment