Bài
thơ "Hưng Yên bay lên" đăng chưa lâu đã bị rút xuống
RFA
2025.01.17
Bài
thơ "Hưng Yên bay lên" ca ngợi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô
Lâm và quê hương của ông đăng tải trên một tờ báo của tỉnh bị rút xuống sau gần
một tuần không rõ lý do, trong lúc dân chúng đang ta thán về những tác hại của
Nghị định 168.
Chủ
tịch nước Tô Lâm khi chờ đón Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga ở Hà Nội hôm
25/7/2024
(minh hoạ) - (Luong
Thai Linh/Pool Photo via AP)
BBC
News Tiếng Việt đầu tiên đưa tin về bài thơ được được đăng trên báo mạng và báo
giấy Hưng Yên, đến trưa cùng ngày 17/1, bài thơ đã không còn xem được. Các tờ
báo Nhà nước khác không đề cập gì đến vụ việc.
Phóng
viên chiều 17/1 thử tìm kiếm tên bài thơ trên Google và cho ra kết quả đường
link của báo
Hưng Yên, nhưng khi truy cập vào thì bị lỗi 404 cùng dòng thông báo
"Không tìm thấy trang yêu cầu".
Trang Wayback Machine, một công cụ hỗ trợ truy cập các phiên bản
đã cũ của một website, có một bản lưu vào ngày 13/1 ảnh chụp màn hình bài thơ của
tác giả Vi Thùy Linh đăng trên trang web của báo Hưng Yên.
Bản
lưu cho thấy bài thơ được đăng tải vào Thứ sáu ngày 10/1/2025, có những câu ca
ngợi Hưng Yên - quê nhà của ông Tô Lâm là "Chỉ đứng sau Thăng Long, Văn miếu
Quốc Tử Giám", hay nhắc đến cụm từ người kế vị của ông Nguyễn Phú Trọng
hay nói kể từ sau khi nhậm chức:
"Mỗi
khát vọng nhắc em - Anh, nhắc chúng ta
Vươn
mình dũng mãnh kỉ nguyên đột khởi"
Bài
thơ không theo luật thơ, vần điệu có đoạn viết:
"Giáo sư, Tiến sĩ, Đại tướng Tô Lâm được Nhân dân tin quý
Ông
gắn bó cả đời với lực lượng công an
Một
Đại tướng, Bộ trưởng hiếm hoi biết thẩm tranh,
thưởng
nhạc thường xuyên
Thực
đơn tinh thần là nghe hoà nhạc"
Ảnh
chụp bài thơ Hưng Yên Bay Lên của nhà thơ Vi Thuỳ Linh trên báo Hưng Yên. Hình:
Báo Hưng Yên
Phóng
viên không thể liên lạc với tác giả Vi Thùy Linh để phỏng vấn. Chúng tôi cũng
đã gửi email cho báo Hưng Yên để hỏi về vụ việc, tuy nhiên chưa lập tức nhận được
câu trả lời.
Nhà văn
Đoàn Bảo Châu,
người có sáu cuốn tiểu thuyết đã xuất bản ở trong nước, đăng tải bản chụp bài
thơ trên báo giấy của Hưng Yên lên Facebook Chau Doan với hơn 180 ngàn người
theo dõi cùng dòng chữ ngắn gọn "Thơ hay quá!".
Ông
sau đó có bài viết kể về việc "doanh nhân bán linh hồn cho quỷ dữ", đồng
thời đặt câu hỏi "những văn sỹ, thi sỹ, triết gia... mà bán linh hồn thì họ
còn cái gì?"
Không
trực tiếp nhắc về tác giả và bài thơ "Hưng Yên bay lên", nhưng ông
kêu gọi những văn thi sỹ rằng, "lương tâm ta không bao giờ là thứ có thể
mua bán." Ông khẳng định:
"Người
có nhân cách nói chung, nịnh một kẻ có quyền chức, mà câu nịnh không thực với
lòng mình thường sẽ cảm thấy xấu hổ ghê gớm như thể họ phản bội lại chính mình
và tự dùng một con dao đâm vào con tim vốn đầy kiêu hãnh của mình.
Do
vậy, đã là người có chữ nghĩa trong xã hội, hãy rất cẩn thận khi khen kẻ có quyền
chức."
Một
số người dùng Facebook khác cũng có những nhận xét tương tự cho rằng, bài thơ
không giống thơ và có vẻ đang "nịnh đầm" lộ liễu ông Tổng bí thư, người
giữ vị trí quyền lực nhất ở Việt Nam sau khi các nhân vật sáng giá khác trong Bộ
Chính trị phải rời chức vụ.
Ông
Tô Lâm kế vị chức vụ Tổng bí thư hồi tháng 8 sau khi ông Nguyễn Phú Trọng đột
ngột qua đời. Trên YouTube sau đó lan truyền những bài hát được sáng tác hay chế
lời để ca ngợi Tô Lâm như "Bác Tô Lâm Người Tiếp Bước Đốt Lò", hay
"Lò Bác Tô Lâm Đang Rực Cháy" đều có trên 100 ngàn người xem.
----------------
Tin,
bài liên quan
Tin
Việt Nam
Lo
lắng chệnh hướng XHCN, ông Tô Lâm nói không giải thể Ban Kinh tế Trung ương
TBT
Tô Lâm: Không chỉ dừng lại ở xử lý kỷ luật ông Vương Đình Huệ
Tô
Lâm thăm đảo Bạch Long Vĩ, Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đông
Tướng
quân đội Lương Cường được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước
Ông
Tô Lâm: "Thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn!"
No comments:
Post a Comment