Thursday 5 July 2018

NHÀ HOẠT ĐỘNG LÊ ANH HÙNG BỊ BẮT & BỊ KHỞI TỐ (FB Nguyễn Tường Thụy)





Sáng nay, 5/7/2018, công an đến bao vây nhà Lê Anh Hùng. Khi bị bao vây, Hùng nhắn tin cho bạn bè nói nếu 9 giờ gọi không được tức là anh đã bị bắt.

Từ 9 giờ, nhiều người quan tâm đã gọi vào số máy của Lê Anh Hùng 01292091829, máy đổ chuông nhưng không thưa máy.

Anh Nguyễn Vũ Bình đã có cuộc nói chuyện điện thoại với bà Trần Thị Niệm mẹ đẻ của Lê Anh Hùng. Bà cho biết Hùng đã bị bắt khởi tố, theo điều 331 bộ Luật hình sự 2015, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước (tương ứng điều 258 cũ). Hùng lệnh tạm giam 3 tháng.

Công an bắt Hùng lúc 7- 8h. Việc khám nhà tới hơn 10 giờ.

Lê Anh Hùng sinh ngày 27/8/1973, tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, quê ở Hà Tĩnh, hiện sống với mẹ đẻ ở Hà Nội. Anh là một blogger, nhà báo độc lập đấu tranh can đảm và dứt khoát. Lê Anh Hùng nổi tiếng về những lá đơn tố cáo các lãnh đạo cao nhất như Nông Đức Mạnh, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng và sau này là Nguyễn Phú Trọng. Đơn của anh đã được anh trao tận tay cho đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc.

Trong quá trình tố cáo, Lê Anh Hùng đã 2 lần bị cưỡng bức vào trại tâm thần vào tháng 5/2010 và tháng 10/2012.

Lê Anh Hùng là một cây bút phản biện mạnh mẽ, mạnh bạo đề cập đến những đề tài rất “nhạy cảm” hoặc khó viết. Anh còn là dịch giả của nhiều cuốn sách kinh tế, thương mại. Lê Anh Hùng là Hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam từ ngày thành lập (4/7/2014) và là cộng tác viên, thường xuyên viết bài cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ.

Gần đây, vào tháng 5/2018, Lê Anh Hùng giăng biểu ngữ ở trước nhà quốc hội, ở cầu vượt ngã tư Tây Sơn – Chùa Bộc với nội dung yêu cầu bắt ông Nguyễn Phú Trọng và ông Hoàng Trung Hải.

Việc Lê Anh Hùng bị bắt đối với anh có thể nói anh đã chờ đợi từ lâu. Nói chuyện với tôi, anh tỏ ý bế tắc về 139 lá đơn tố cáo của anh bị chìm đi. Có một lần Bộ Công an trả lời đại biểu Dương Trung Quốc, cho rằng anh bị tâm thần hoang tưởng và nội dung tố cáo trong đơn là không có thật. Lê Anh Hùng nhận xét đó là lối trả lời “cả vú lấp miệng em”. Anh cho rằng, chỉ khi bị bắt, ra tòa thì vụ tố cáo theo đuổi từ nhiều năm nay của anh mới bung ra được.

Ngày 16/4/2018, Lê Anh Hùng tuyên bố: “Tôi sẽ hành động quyết liệt nếu đến Hội nghị Trung ương 7 (đã họp tháng 5/2018 – Tác giả ghi chú) tới đây mà nhà chức trách vẫn không giải quyết vụ tố cáo của tôi”.

Và Lê Anh Hùng đã hành động theo lời tuyên bố đó.

*
*


----------------------------------

LIÊN QUAN







----------------------------------------

THÊM NGƯỜI BỊ BẮT

3 giờ   ·   Minds

Như vậy là có người bị bắt giữ từ ngày 10/6/2018 đến tận bây giờ chưa thả.
----------------------

THÔNG TIN BẮT GIỮ

Chúng tôi vừa nhận được tin là hai chị em là Nguyễn Thị Ngọc Phượng, sinh năm 1988 và Nguyễn Thị Trúc Anh, sinh năm 1994, sống tại giáo xứ Phúc Lâm, Hố Nai đã bị công an Biên Hòa bắt đi từ ngày 10/6 đến nay vẫn chưa được thả. Từ ngày đó đến nay gia đình vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía công an.

Gia đình đã đi nhờ tư vấn khắp các văn phòng luật sư nhưng nơi nào cũng từ chối nhận. Theo chị Vui, chị gái của Phượng, Trúc cho biết thì trong ngày 10/6, rất nhiều người dân sống ở Đồng Nai đã kéo về Biên Hòa biểu tình. Số người bị bắt trong ngày hôm đó ước tính gần 100 người, phần nhiều là công nhân. Số người này đến nay cũng chưa rõ bao nhiêu người còn bị giam giữ. Có khả năng nhiều người trong số họ có thể bị đưa đi cưỡng bức lao động tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, vốn là nơi "tù không án" của những người vô gia cư.

Hai chị em Phượng, Trúc hiện bị giam tại Trại tạm giam công an thành phố Biên Hòa. Gia đình rất mong nhận được sự quan tâm và lên tiếng của cộng đồng!

-----------------------------------------




Tôi đã bật khóc và khóc rất nhiều khi nghe tin em bị bắt dẫu vẫn biết điều này rồi sẽ đến, bởi em là người đấu tranh trực diện.

Mỗi khi nghe tin một người bị bắt tôi đều rụng rời buồn thương căm uất, nhưng chưa bao giờ buồn nhiều như hôm nay nghe tin em bị bắt. Bởi hoàn cảnh của em đáng thương lắm, nhiều lần bị bắt, 2 lần bị ép vào trại tâm thần. Rồi vợ cũng đi tù, ra tù thì lấy chồng khác, 3 đứa con em nheo nhóc. Bản thân luôn bị o ép nên việc làm không bao giờ ổn định dẫu em học rất giỏi và tốt nghiệp đại học Kinh tế Hà Nội. Nhà cửa em cũng ko có, phải ở nhờ mẹ. Khó khăn đủ bề nhưng em vẫn theo đuổi con đường đấu tranh.

Cách đây mấy hôm em nhắn tin cho tôi: 

“Con trai em, Lê Quảng Hà, năm nay 10 tuổi. Cháu bị khó đái chừng 3 tháng nay. Vừa rồi khám ở Huế, bác sỹ nói là phải mổ, nếu không sẽ bị vô sinh. Em tính tuần tới sẽ đưa cháu vào Huế phẫu thuật cho cháu, nhưng ngặt nỗi bị chúng đánh phá đủ bề nên đang gặp khó khăn. Ban đầu định đưa ra HN, nhưng ra đây tốn kém hơn lại không tiện người chăm sóc cho cháu”.

Quỹ 50k chủ yếu giúp những người đang ở tù, hoặc bản thân cựu tù, nên tôi chỉ dám gửi cho cháu 3tr₫, cũng chưa kịp rút tiền túi cho cháu vì bố cháu bảo chục hôm nữa mới mổ, việc này khiến tôi giờ đây vô cùng ân hận. 

Giờ em đi tù, biết trông vào đâu giúp em, nói gì đến nuôi nấng con cái em. Có mấy triệu đồng Quỹ 50k thêm cho con phẫu thuật thì hôm nay bọn CA khám nhà cũng lấy đi hết rồi. 

Tôi mong mọi người ủng hộ em Hùng trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, cho phép tôi trích thêm 10tr₫ từ quỹ 50k để gửi cho cháu Hà phẫu thuật bởi căn bệnh này có thể khiến cháu trở thành vô sinh, và giúp chi phí bảo vệ pháp lý cho Hùng.

Mong mọi người hãy đồng hành cùng em, Le Anh Hung.

Lê Anh Hùng









No comments:

Post a Comment

View My Stats