https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5794865757194079
(Bài viết là chính kiến
và nhận định cá nhân của tác giả)
Năm 2020 vừa qua là một
năm tồi tệ chưa từng có đối với Nền Dân Chủ trong suốt quá trình nhiều thập
niên qua, không chỉ ở các quốc gia lạc hậu chậm tiến trên thế giới, mà nó còn
bị đe dọa và bách hại ngay trên đất nước Hoa Kỳ, cái quốc gia vẫn luôn được coi
là tôn chỉ và là ngọn đèn hải đăng soi đường, để các quốc gia khác trên thế
giới dựa vào cái chuẩn mực đó để noi theo.
Nhưng chưa bao giờ mà xã
hội Mỹ, mà người dân Mỹ lại cảm thấy Nền Dân Chủ của họ bấp bênh, cheo leo và
chao đảo cho bằng cái năm cuối cùng của triều đại Donald Trump, nhất là cái
quãng thời gian trước và sau khi có kết quả bầu cử tổng thống vào năm ngoái.
Chỉ đến ngày 20 tháng 1 năm 2021 khi chính quyền của tân tổng thống Joe Biden
chính thức ra mắt, thì người dân Mỹ mới … tạm có thể thở nhẹ ra được một chút.
Ngay từ ngày nhậm chức,
Donald Trump đã ra tay trực diện tấn công vào Hệ Thống Dân Chủ ở Hoa Kỳ, qua
những việc:
- Tham nhũng và trục lợi
qua vai trò tổng thống,
- Giấu diếm, che đậy và
bưng bít trong việc minh bạch về tài chánh,
- Chủ trương chia phe kết
đảng để thâu tóm quyền lực,
- Trắng trợn đem con cái,
dâu rể và những bộ hạ thân tín vào những chức vị quan trọng trong chính quyền.
Việc làm này thường chỉ thấy có ở những quốc gia độc tài,
- Thao túng quyền hành,
chia chác tư lợi bằng những chính sách khắc nghiệt và hỗn loạn về nhập cư và tị
nạn: Chi phí xây tường. Giao việc quản trị tạm giam người nhập cư cho các công
ty tư nhân.
- Sử dụng đại dịch
COVID-19 để bóp méo sự thật qua việc đổ thừa cho mục tiêu chính trị,
- Khích lệ, cổ súy bạo
động ở các thành phần, các nhóm cực đoan trong việc phân biệt chủng tộc,
- Trực tiếp khuyến khích
cùng ra lệnh Cảnh Sát và Quân Đội Dự Bị sử dụng bạo lực đàn áp người dân đứng
lên biểu tình đã nổ ra ở nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ vào hồi đầu năm 2020
trong việc đấu tranh đòi quyền công bằng chủng tộc, đòi xóa bỏ tệ nạn lạm quyền
của cảnh sát giết người vô tội vạ.
Donald Trump, một … “Tổng
Thống Lỗi”, một “Nỗi Ô Nhục” trong lịch sử của Hoa Kỳ, đã tạo ra nhiều căng
thẳng và áp lực rất lớn trên Hệ Thống Dân Chủ của đất nước này, qua suốt thời
gian 3 năm đầu ở chức vị tổng thống. Thế nhưng, cuộc tổng tấn công sau cùng,
trực tiếp vào Hệ Thống Dân Chủ ở Mỹ, chính là cái thời điểm 79 ngày tính từ
ngày có kết quả bầu cử đến ngày tân tổng thống Joe Biden thực sự nhậm chức, đã
khiến cho đại đa số người dân Hoa Kỳ, phải sống trong hoang mang và lo lắng,
nhìn vào cái tương lai bất định, bất ổn, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Người ta có thể thấy rõ
được ý đồ đen tối, cái âm mưu cướp chính quyền khi Donald Trump tung ra cái
chiến dịch bịa đặt giả dối và xảo trá mang tên “Stop The Steal” nhằm lật ngược
kết quả của cuộc bầu cử. Những cuộc điều tra sau này cho thấy, Donald Trump đã
trực tiếp kích động và xúi giục một nhúm người điên cuồng manh động trong ý đồ
giúp ông ta cướp lại chính quyền qua vụ bạo loạn tấn công vào Điện Capitol vào
ngày 6 tháng 1.
Tuy nhiên, cái sự thật
hiển nhiên mà ta có thể thấy khá rõ, trong cái âm mưu phá hoại Nền Dân Chủ ở Mỹ
của Donald Trump, chỉ được thụ tinh, thành hình, và lớn dần để trở thành một
con quái thú gần như bất trị đó, đều là nhờ ở … công lao nuôi dưỡng và vun xới
của một số lãnh đạo Cộng Hòa Cực Đoan.
Điều đáng sợ nhất cho Nền
Dân Chủ ở Hoa Kỳ, là mãi cho tới giây phút sau cùng trước khi con quái vật đó
bị bẻ răng, bị xích cổ, rồi bị nhốt vào cũi, thì những nhà lãnh đạo Cộng Hòa
Cực Đoan này vẫn còn tìm mọi cách bao che, dung dưỡng nó, với hi vọng 4 năm
sau, họ sẽ có cơ hội tháo cũi cho nó thoát ra và làm loạn thêm một lần nữa. Tôi
muốn nói đến việc tha tội cho Donald Trump trong cuộc luận tội lần thứ nhì vào
ngày 13 tháng 2 vừa qua với 57 phiếu kết tội và 43 phiếu chống lại, thiếu 10
phiếu để xử trảm con quái vật này.
Với bất kỳ hệ thống pháp
lý nào, ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, thì với kết quả 57/43 đó, chắc
chắn đã đưa Donald Trump vào thẳng nhà tù, nhưng ở Mỹ thì không. Vậy mà không
ít những nhà đấu tranh cuồng lãnh tụ người Việt lại hể hả rêu rao rằng Donald
Trump … Vô Tội.
Qua sự kiện này, người ta
có thể thấy một điều khá hiển nhiên là, Chỉ Cần Một Nhóm Lãnh Đạo Cực Đoan của
đảng Cộng Hòa, sẵn sàng dẫm đạp lên Nền Dân Chủ, thì việc đưa lên một tên tổng
thống có ước vọng trở thành tộc tài, thật dễ như không. Lần này họ đã thất bại với
Donald Trump, nhưng không ai dám quả quyết là họ sẽ thất bại trong tương lai,
khi họ tìm ra được cách lách luật, làm luật để đè nén và chặn bớt đi một số
phiếu của người dân chống lại. Các bạn có thấy Nền Dân Chủ ở Mỹ chênh vênh và
cheo leo cỡ nào chưa?
Thực tế cho thấy, NỀN DÂN
CHỦ Ở MỸ ĐÃ NHƯ CHỈ MÀNH TREO CHUÔNG XÉM ĐỨT trong kỳ bầu cử vừa qua. Nó chỉ
được cứu thoát bằng 42 ngàn 844 lá phiếu mà ông Joe Biden có hơn Donald Trump ở
3 tiểu bang Arizona, Georgia và Wisconsin, trên tổng số 155 triệu 506 ngàn 338
phiếu bầu trên toàn quốc Hoa Kỳ. Đúng vậy, chỉ chưa tới 43 ngàn phiếu, tương
đương với 0.027% đã quyết định vận mạng của Nền Dân Chủ của Hoa Kỳ.
(Xem lại chi tiết ở bài
viết này: https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5710144245666231)
Nói một cách khác, chỉ
cần vài năm hoặc chỉ cần 2 nhiệm kỳ tổng thống và chỉ cần kiếm được một số lãnh
đạo cực đoan của đảng Cộng Hòa ủng hộ, bao che và dung dưỡng, thì một người có
tham vọng muốn xóa bỏ Nền Dân Chủ ở Mỹ để trở thành độc tài là chuyện khá dễ
dàng thực hiện. Người đó chỉ cần ranh ma, quỷ quyệt và đừng quá tham lam như
Donald Trump là đủ. Cứ nhìn việc đảng Cộng Hòa xử dụng đa số phiếu của họ ở
Thượng Viện tha tội cho Donald Trump qua 2 lần Luận Tội, là đủ thấy các nguyên
lý căn bản của Nền Dân Chủ ở Mỹ nó mong manh và dễ vỡ đến cỡ nào.
Bởi vậy, chẳng có gì lạ,
khi Điểm Số Xếp Hạng về Nền Tự Do Dân Chủ của Hoa Kỳ đã suy giảm đáng kể trong
hơn một thập niên qua. Năm 2009, Hoa Kỳ có tổng số điểm là 94, dựa trên hệ
thống xếp hạng do Freedom House tổ chức. Nhưng nó đã giảm xuống còn 86 điểm vào
năm 2019 và giảm thêm ba điểm nữa xuống còn có 83 điểm vào năm 2020. Hoa Kỳ
hiện được xếp hạng đứng sau các quốc gia như Á Căn Đình và Mông Cổ về Điểm Số
Tự Do và được đứng ngang hàng với Panama.
Vào năm 2018, Hội Đồng
Nhân Quyền Liên Liên Hiệp Quốc đã có bản báo cáo về sự tuột dốc của Nền Dân Chủ
ở Mỹ trong hơn 15 năm qua, và đã trở nên tồi tệ hơn sau 2 năm “cai trị” của
Donald Trump. Ông ta và chính quyền của đảng Cộng Hòa đã trả lời bản báo cáo đó
bằng cách rút lui, lấy tên Hoa Kỳ ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc
vào ngày 19 tháng 6 năm 2018 … để dễ bề thao túng mà không sợ bị trực tiếp lên
án ở các buổi họp tại Liên Hiệp Quốc trong các vấn đề liên quan đến Dân Chủ và
Nhân Quyền.
Chẳng lạ gì, khi sự suy
thoái của Nền Dân Chủ ở Hoa Kỳ đã khiến lãnh đạo của các quốc gia độc tài trên
thế giới như Nga, Trung Quốc và ngay cả Việt Nam lên tiếng cho rằng, hệ thống
chính trị của họ tốt hơn và ít đạo đức giả hơn ... ở Mỹ.
Mặc dù kết quả của cuộc
bầu cử đã xong từ lâu, cách đây 139 ngày 8 tiếng đồng hồ. Donald Trump đã phải
lặng lẽ cúi mặt ra đi không kèn không trống, con quái thú đã được nhốt vào cũi
sắt, thế nhưng những nhà lãnh đạo cực đoan của đảng Cộng Hòa vẫn chưa bao giờ
giảm bớt sự đánh phá đến Nền Dân Chủ ở Mỹ. Chẳng những thế, họ còn tiếp tục gia
tăng cường độ bằng cách nhắc đi nhắc lại những tuyên bố sai trái của Donald
Trump về việc gian lận bầu cử bịa đặt, gạt qua mọi phán quyết của các tòa án.
Đã vậy, không ít người trong đám này, lại còn sử dụng chúng, để biện minh cho
những “giải pháp” họ cố ý tạo ra, nhằm gây thêm khó khăn cho người da màu trong
việc bỏ phiếu ở một số tiểu bang nơi mà đảng này đang nắm quyền kiểm soát.
Các nhà lãnh đạo cực đoan
của đảng Cộng Hòa ở những tiểu bang này, đang tìm mọi cách, đẻ ra thêm luật lệ
nhằm hạn chế và xóa bỏ quyền được bỏ phiếu sớm và quyền được bỏ phiếu vắng mặt
của người dân. Họ gạt bỏ mọi kết quả điều tra mà chính những nhân viên điều tra
là người của họ báo cáo đã không tìm thấy bất kỳ sự gian lận nào trong cuộc bầu
cử vừa qua. Họ đang muốn xóa bỏ bước quan trọng nhất của Nền Dân Chủ … LÁ PHIẾU
BẦU của CÔNG DÂN HOA KỲ.
ĐỦ ĐỂ THẤY, NÊN DÂN CHỦ
KHÔNG CHỈ BỊ ĐÁNH PHÁ TÀN BẠO Ở CÁC QUỐC GIA CHẬM TIẾN, MÀ CÒN XẢY RA Ở NGAY
TRÊN ĐẤT NƯỚC HOA KỲ.
(GTP 3/2021)
No comments:
Post a Comment