Monday 25 March 2024

SỐ NGƯỜI CHẾT TRONG VỤ XẢ SÚNG TẠI NHÀ HÁT Ở NGA TĂNG LÊN 137 NGƯỜI (Reuters)

 



Số người chết trong vụ xả súng tại nhà hát ở Nga tăng lên 137

Reuters

24/03/2024

https://www.voatiengviet.com/a/7540580.html

 

Chính quyền Nga đưa ra con số người chết trong vụ xả súng hàng loạt hôm 22/3 tại một nhà hát ở ngoại ô Moscow là 137 người, trong đó có 3 trẻ em, tăng so với ước tính trước đó là 133, Ủy ban Điều tra cho biết hôm 24/3.

Ủy ban này cũng cho biết rằng 62 thi thể đã được nhận dạng.

 

https://gdb.voanews.com/97e63266-1d4d-4ad4-9f4c-09c7ae880eae_w1023_r1_s.jpg

Một người phụ nữ đặt hoa tại nơi tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng ở Simferopol, Crimea, hôm 24/3.

 

Nhóm phiến quân Hồi giáo Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ xả súng hôm 22/3, nhưng có dấu hiệu cho thấy Nga đang tìm cách gắn vụ này với Ukraine bất chấp sự phủ nhận mạnh mẽ từ các quan chức Ukraine rằng Kyiv không có liên quan gì đến việc này.

 

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố ngày quốc tang sau khi cam kết truy lùng và trừng phạt tất cả những kẻ đứng sau vụ tấn công.

 

“Tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc, chân thành tới tất cả những người đã mất người thân”, ông Putin nói trong bài phát biểu trước quốc dân hôm 23/3, bình luận công khai đầu tiên của ông về vụ tấn công. “Cả nước và toàn thể nhân dân chia sẻ nỗi đau với các bạn”.

 

Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công hôm 22/3, nhưng ông Putin chưa công khai đề cập đến nhóm phiến quân Hồi giáo này có liên quan đến những kẻ tấn công mà ông cho rằng đã cố gắng trốn sang Ukraine. Ông khẳng định rằng một số người ở "phía Ukraine" đã chuẩn bị đưa họ qua biên giới.

 

Ukraine đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ tấn công, mà ông Putin cũng đổ lỗi cho "khủng bố quốc tế".

 

Nga đã để cờ rủ hôm 24/3 để tưởng nhớ nhiều người bị bắn chết bằng vũ khí tự động tại một buổi hòa nhạc rock ở ngoại ô Moscow trong vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong hai thập kỷ.

 

Mọi người đặt hoa tại Crocus City Hall, nhà hát 6.200 chỗ ngồi ở ngoại ô Moscow, nơi bốn người đàn ông có vũ trang xông vào hôm 22/3 ngay trước khi nhóm nhạc rock thời Liên Xô tên là Picnic biểu diễn bản hit “Afraid of Nothing”.

 

Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất vào lãnh thổ Nga kể từ cuộc bao vây trường học Beslan năm 2004, khi phiến quân Hồi giáo bắt hơn 1.000 người, trong đó có hàng trăm trẻ em, làm con tin.

 

------------------------------

.

.

Nga tưởng nhớ nạn nhân vụ tấn công nhà hát

Reuters

24/03/2024

https://www.voatiengviet.com/a/7540480.html  

 

Nga đã để cờ rủ hôm 24/3 để tưởng nhớ nhiều người bị bắn chết bằng vũ khí tự động tại một buổi hòa nhạc rock ở ngoại ô Moscow trong vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong hai thập kỷ.

 

https://gdb.voanews.com/fbc7acb6-fbe1-421c-b1a8-d875049d42a6_w1023_r1_s.jpg

Một em nhỏ đặt một món đồ chơi ở hàng rào cạnh nhà hát Crocus City Hall, ở rìa phía tây của Moscow, Nga, hôm Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024, để tưởng nhớ các nạn nhân vụ xả súng hôm thứ Sáu mà nhóm Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm.

 

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố ngày quốc tang sau khi cam kết truy lùng và trừng phạt tất cả những kẻ đứng sau vụ tấn công khiến 133 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và hơn 150 người bị thương.

 

“Tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc, chân thành tới tất cả những người đã mất người thân”, ông Putin nói trong bài phát biểu trước quốc dân hôm 23/3, bình luận công khai đầu tiên của ông về vụ tấn công. “Cả nước và toàn thể nhân dân chia sẻ nỗi đau với các bạn”.

 

Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công hôm 22/3, nhưng ông Putin chưa công khai đề cập đến nhóm phiến quân Hồi giáo này có liên quan đến những kẻ tấn công mà ông cho rằng đã cố gắng trốn sang Ukraine. Ông khẳng định rằng một số người ở "phía Ukraine" đã chuẩn bị đưa họ qua biên giới.

 

Ukraine đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ tấn công, mà ông Putin cũng đổ lỗi cho "khủng bố quốc tế".

 

Mọi người đặt hoa tại Crocus City Hall, nhà hát 6.200 chỗ ngồi ở ngoại ô Moscow, nơi bốn người đàn ông có vũ trang xông vào hôm 22/3 ngay trước khi nhóm nhạc rock thời Liên Xô tên là Picnic biểu diễn bản hit “Afraid of Nothing”.

 

Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất vào lãnh thổ Nga kể từ cuộc bao vây trường học Beslan năm 2004, khi phiến quân Hồi giáo bắt hơn 1.000 người, trong đó có hàng trăm trẻ em, làm con tin.

 

Hàng dài người xếp hàng ở Moscow để hiến máu. Các ngân hàng máu cho biết hôm 24/3 rằng họ hiện có đủ nguồn cung cấp máu từ 4 đến 6 tháng.

 

Trên khắp Moscow, các biển quảng cáo mang hình ảnh một ngọn nến duy nhất, ngày xảy ra vụ tấn công và dòng chữ "Chúng tôi thương tiếc". Ở các thành phố khác, người ta đặt hoa tưởng nhớ.

 

Các nước trên thế giới bày tỏ sự kinh hoàng trước vụ tấn công và gửi lời chia buồn tới người dân Nga.

 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats