Monday 28 June 2021

CANADA LẠI VỪA KHÁM PHÁ THÊM 751 NGÔI MỘ KHÔNG CÓ TÊN TẠI MỘT TRƯỜNG NỘI TRÚ TỪNG DÀNH CHO HỌC SINH NGƯỜI BẢN ĐỊA (Leyland Cecco - The Guardian)

 



CANADA LẠI VỪA KHÁM PHÁ THÊM 751 NGÔI MỘ KHÔNG CÓ TÊN TẠI MỘT TRƯỜNG NỘI TRÚ TỪNG DÀNH CHO HỌC SINH NGƯỜI BẢN ĐỊA  

Leyland Cecco  -  The Guardian

Lien Nguyen tạm dịch

20:42  27/06/2021   

https://www.facebook.com/lienmalden/posts/1965151270301319

 

CANADA LẠI VỪA KHÁM PHÁ THÊM 751 NGÔI MỘ KHÔNG CÓ TÊN TẠI MỘT TRƯỜNG NỘI TRÚ TỪNG DÀNH CHO HỌC SINH NGƯỜI BẢN XỨ    

• Những ngôi mộ được tìm thấy tại trường nội trú Marieval Indian ở Saskatchewan

• Càng ngày càng có thêm nhiều lời kêu gọi Giáo Hội Công Giáo hãy đối đầu với vai trò lịch sử của họ trong chuyện này

 

Video (1:30): Những tộc trưởng (chiefs) của Những Quốc Gia Đầu Tiên* của Canada (Canada First Nations) yêu cầu một sự xem xét lại sau khi 751 ngôi mộ không có tên vừa được phát hiện.

 

[* Những Quốc Gia Đầu Tiên (First Nations) là một thuật ngữ được dùng để diễn tả những dân tộc, những bộ lạc người bản xứ đầu tiên có mặt và sinh sống ở lục địa Canada từ thuở ban sơ và không phải là người Métis hay Inuit. Những dân tộc, những bộ lạc của Những Quốc Gia Đầu Tiên là những cư dân nguyên thủy của vùng đất mà ngày nay được gọi là Canada; và họ là Những Người Đầu Tiên đã tiếp xúc, trao đổi mậu dịch, đương đầu, đối phó, tham chiến, thua trận, mất đất, thương lượng cho sự sống còn của họ với người Âu châu.]

 

Một Quốc Gia Đầu Tiên ở tỉnh Saskatchewan của Canada đang nhìn một trường học — từng là một trường nội trú dành cho học sinh người bản xứ và hiện giờ không còn tồn tại nữa — là một “hiện trường tội ác,” theo sau sự khám phá ra 751 ngôi mộ không có tên chỉ vài tuần theo sau một sự khám phá tương tự ở tỉnh bang British Columbia. Sự khám phá mới mẻ này đã khiến họ yêu cầu một sự xem xét lại quá khứ thực dân của Canada.

 

Tộc trưởng Cadmus Delorme của Quốc Gia Đầu Tiên (bộ lạc đầu tiên) Cowessess nói rằng những ngôi mộ đã được tìm thấy trong khu vực của trường nội trú Marieval Indian, còn được gọi là Grayson, sau một cuộc tìm kiếm thăm dò bằng hệ thống radar xuyên qua mặt đất được thực hiện vào ngày 2 tháng 6.

 

“Đây không phải là một khu mồ chôn tập thể. Đây là những ngôi mộ không được ghi tên,” Delorme nói trong một cuộc họp báo vào sáng thứ Năm, nói thêm rằng sự khám phá này đã “khơi lại nỗi đau” mà nhiều người trong trường học thời đó đã phải chịu đựng. “Khu mộ vẫn ở đó. Nó là có thật."

 

Từ thế kỷ 19, hơn 150 ngàn trẻ em của Những Quốc Gia Đầu Tiên đã bị buộc phải theo học ở những trường Cơ Đốc Giáo (Christian) do chính phủ tài trợ như một phần của một chương trình để hòa nhập bọn trẻ vào xã hội Canada.

 

Những đứa trẻ đã bị buộc phải cải đạo sang Cơ Đốc Giáo (Christianity) và không được phép nói tiếng mẹ đẻ của mình. Nhiều đứa trẻ đã bị đ á n h đ ậ p và b ạ o h à n h bằng lời nói, và hàng ngàn đứa trẻ đã c h ế t vì bệnh tật, vì bị bỏ rơi, và vì t ự t ử.

 

Quốc Gia Đầu Tiên Cowessess nói rằng số lượng những ngôi mộ không được ghi tên tại địa điểm này là "lớn đáng kể nhất tính cho đến ngày hôm nay ở Canada."

 

Delorme nói không biết có bao nhiêu hài cốt của trẻ con và cũng không biết có bất cứ người trưởng thành nào đã được chôn ở đó hay không. Ông nói thêm rằng những cư dân địa phương đã cáo buộc rằng những tấm mộ bia của những ngôi mộ đã bị gỡ bỏ một cách bất hợp pháp. “Chúng tôi đã không gỡ bỏ những tấm mộ bia này. Gỡ bỏ những tấm mộ bia khỏi những ngôi mộ là một tội hình sự ở đất nước này. Và chúng tôi đang nhìn khu mộ này như một hiện trường tội ác.”

 

Tháng trước, hài cốt của 215 trẻ em, một số trẻ trong đó mới 3 tuổi, đã được khám phá được chôn cất tại địa điểm từng là trường nội trú dành cho người bản xứ lớn nhất ở Canada gần Kamloops, tỉnh bang British Columbia.

 

Trường nội trú Marieval Indian hoạt động từ 1898 đến 1996 (khoảng 98 năm), cách hướng Đông của Regina, thủ phủ của tỉnh Saskatchewan, khoảng 87 dặm Anh. Quốc Gia Đầu Tiên Cowessess đã tiếp quản nghĩa trang của nhà trường từ Giáo Hội Công Giáo vào những năm 1970.

 

Tin tức về sự khám phá này đã khiến những nhà lãnh đạo quốc gia [đầu tiên], một lần nữa, phải thốt ra những lời đau buồn và thất vọng.

 

“Chúng ta đang nhìn thấy những kết quả của cuộc d i ệ t c h ủ n g mà Canada đã phạm phải — tội d i ệ t c h ủ n g ngay trên mảnh đất của chúng ta, mảnh đất mà chính phủ Canada đã ký hiệp ước thỏa thuận với người bản xứ chúng ta,” tộc trưởng Bobby Cameron của Liên Đoàn Chủ Quyền Những Quốc Gia Đầu Tiên Của Người Bản Xứ, nói. “Canada sẽ được biết đến như một quốc gia đã cố gắng h ủ y d i ệ t Những Quốc Gia Đầu Tiên. Giờ thì chúng ta đã có bằng chứng.”

 

Vào năm 2015, Ủy Ban về Sự Thật và Hòa Giải của Canada đã miêu tả chính sách của những trường học nội trú này là một trong những "t ộ i á c d i ệ t c h ủ n g về văn hóa." Trong những tuần gần đây, càng ngày càng có nhiều lời kêu gọi Giáo Hội Công Giáo, vốn đã điều hành nhiều trường học nội trú, hãy công bố hồ sơ của những ngôi trường này.

“Dân tộc của chúng tôi xứng đáng được nhận nhiều hơn những lời xin lỗi và sự đồng cảm, là những điều mà chúng tôi rất biết ơn. Dân tộc của chúng tôi xứng đáng được nhận công lý,” Cameron nói.

 

Perry Bellegarde, tộc trưởng toàn quốc của Hội Đồng Những Quốc Gia Đầu Tiên, người đến từ Quốc Gia Đầu Tiên Little Black Bear (Gấu Đen Nhỏ) ở tỉnh bang Saskatchewan, đã tweet rằng sự khám phá mới nhất là "hoàn toàn bi thảm, nhưng không ngạc nhiên (absolutely tragic, but not surprising).”

 

“Tôi thúc giục tất cả người dân Canada hãy sát cánh với Những Quốc Gia Đầu Tiên trong thời điểm cực kỳ khó khăn và đầy đau buồn này.”

 

Sự khám phá nghiệt ngã này đã nâng tổng số ngôi mộ không có tên được phát hiện trong tháng vừa qua lên khoảng 1 ngàn ngôi mộ, với những chuyên gia dự đoán rằng sẽ còn tìm thấy nhiều ngôi mộ hơn nữa khi chính quyền của các tỉnh bang loan báo sẽ tài trợ để giúp những cộng đồng người bản xứ tự tiến hành những cuộc tìm kiếm.

 

“Chúng tôi sẽ thực hiện từng cuộc tìm kiếm, thăm dò trên từng địa điểm của những trường nội trú dành cho học sinh bản xứ và chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây. Chúng tôi cũng sẽ truy lùng tất cả những viện điều dưỡng và bệnh viện dành cho người bản xứ và tất cả những địa điểm nơi mọi người đã bị l ạ m d ụ n g hoặc bị bỏ rơi và bị s á t h ạ i,” Cameron nói. “Chúng tôi sẽ kể lại những câu chuyện về con cái của dân tộc chúng tôi, những đứa trẻ đã c h ế t, những đứa trẻ đã bị s á t h ạ i bởi chính phủ, bởi những nhà thờ. Chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây."

 

Chính phủ Canada đã chính thức xin lỗi trước Quốc Hội vào năm 2008 và đã thừa nhận rằng sự l ạ m d ụ n g t h ể c h ấ t và t ì n h d ụ c trong những trường học đang xảy ra tràn lan.

 

“Tôi luôn tự hỏi làm thế nào mà một người được cho là một người theo đạo Thiên Chúa, một linh mục, lại có thể l ạ m d ụ n g một bé gái bảy tuổi,” Carol Lavallee, người đã được dẫn đi, từ nhà của cô ấy vào năm sáu tuổi, trong một chiếc xe vận tải chở gia súc, đến học ở trường nội trú Marieval Indian, nói trong một cuộc tập hợp chữa lành sự tổn thương (healing) của tỉnh bang vào năm 2007.

 

Nhiều học sinh nhớ lại việc bị đánh đập vì đã nói tiếng mẹ đẻ của họ; họ cũng đã bị mất liên lạc với cha mẹ và phong tục tập quán của họ.

 

Những nhà lãnh đạo bản xứ đã lập luận rằng di chứng của sự lạm dụng và chấn thương từ thế hệ này sang thế hệ kia vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay là nguyên nhân sâu xa của số lượng lớn những bệnh về nghiện rượu và nghiện ma túy trên những vùng đất của người bản xứ.

 

“Rất nhiều nỗi đau hiện giờ mà chúng tôi nhìn thấy trong dân tộc của chúng tôi đã bắt nguồn từ đó,” trưởng lão Florence Sparvier, một cựu học sinh trường nội trú, đã nói với những phóng viên tại cuộc họp báo. "Họ đã làm cho chúng tôi tin rằng chúng tôi đã không có linh hồn."

 

Cả Cameron và Delorme đều nói rằng công việc tìm kiếm, truy lùng địa điểm chỉ là bước khởi đầu trong một tiến trình lâu dài để nhận dạng và tưởng nhớ đúng đắn những người đã chết.

 

Cameron nói, “Chúng tôi sẽ tìm thấy thêm nhiều hài cốt và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chúng tôi tìm thấy được tất cả các con của mình.”

 

============

 

NGUỒN :

 

Canada discovers 751 unmarked graves at former residential school

·         Graves found at site of Marieval Indian school in Saskatchewan

·         Growing calls for Catholic church to confront historical role

Leyland Cecco in Toronto

Thu 24 Jun 2021 12.36 EDT

The Guardian

 

 

===================================================

.

.

TIN CHẤN ĐỘNG: SƠ KHỞI PHÁT HIỆN ĐƯỢC 750 NGÔI MỘ KHÔNG ĐÁNH DẤU TRONG KHUÔN VIÊN CỦA MỘT TRƯỜNG NỘI TRÚ CHO NGỪƠI BẢN ĐỊA TRƯỚC ĐÂY TẠI SASKATCHEWAN  

Hiếu Kỳ Nguyễn

24/06/2021  lúc 22:22  

https://www.facebook.com/hieuky.nguyen.906/posts/3013687508860713

 

SỬ "ĐEN" CỦA CANADA TIẾP TỤC BỊ VẠCH TRẦN.

LÀM SAO CÓ THỂ MỪNG NGAỲ CANADA DAY MỘT CÁCH HÃNH DIỆN NỮA KHÔNG, CÂU HỎI CHO NHỮNG CANADIANS CÒN LƯƠNG TÂM.

 

TIN CHẤN ĐỘNG: SƠ KHỞI PHÁT HIỆN ĐƯỢC 750 NGÔI MỘ KHÔNG ĐÁNH DẤU TRONG KHUÔN VIÊN CỦA MỘT TRƯỜNG NỘI TRÚ CHO NGỪƠI BẢN ĐỊA TRƯỚC ĐÂY TẠI SASKATCHEWAN.

 

Canada có khoảng 150 trường học dân cư và ước tính có khoảng 150.000 trẻ em bản địa đi qua các trường học từ khi mở cửa, khoảng năm 1883, và đóng cửa vào năm 1996. Ủy ban ước tính có khoảng 4.100 trẻ em mất tích trên toàn quốc.

 

"Đây là một đất nước được xây dựng trên thảm họa diệt chủng': Người Canada kinh hoàng trước 751 ngôi mộ không dấu vết được phát hiện tại một trường nội trú cũ ở Saskatchewan.

 

Người đứng đầu Liên đoàn các quốc gia bản địa có chủ quyền (FSIN) Bobby Cameron gọi đây là một 'tội ác chống lại loài người' và 'một cuộc bạo hành đối với những người thuộc Quốc gia thứ nhất.'

 

'Tội ác duy nhất mà chúng tôi từng phạm khi còn nhỏ là sinh ra là Người bản địa', Tộc trưởng Cameron nói. 'Thế giới đang theo dõi Canada khi chúng tôi khai quật những phát hiện về tội ác diệt chủng.'

 

'Chúng ta đã có các trại tập trung ở đây, chúng ta đã có chúng ở đây, ở Canada, ở Saskatchewan, chúng được gọi là trường thường trú của người da đỏ. Canada sẽ được biết đến là quốc gia đã cố gắng tiêu diệt các quốc gia đầu tiên. Bây giờ thì chúng tôi có bằng chứng."

 

Trong khi đó, một Linh Mục tại nhà htờ vùng Mississauga, Ontario đã bị cộng đồng mạng phản đối kịch liệt sau bài giảng về "việc tốt đẹp" của nhà Thờ trong hệ thống các trường thường trú naỳ.

 

Trong bài giảng của mình tại Giáo xứ Chúa Cứu Thế vào Chủ Nhật tuần trước, Đức ông Owen Keenan đã đề cập đến trường học nội trú Kamloops, nơi có liên quan đến việc tìm thấy 215 ngôi một trẻ em bản địa không đánh dấu trong khuôn viên trường, ông Owen Keenan giảng trên youtube : 'Hai phần ba đất nước đang đổ lỗi cho nhà thờ, mà chúng ta yêu mến, về những thảm kịch xảy ra ở đó"

 

Cũng vậy, ông nói tiếp : 'Tôi cho rằng con số tương tự sẽ cảm ơn nhà thờ vì những điều tốt đẹp đã được thực hiện ở những trường học đó, nhưng tất nhiên, câu hỏi đó chưa bao giờ được đặt ra và chúng tôi thậm chí không được phép nói rằng điều tốt đã được thực hiện ở đó. Tôi đang chờ xem điều gì đến trong hộp thư riêng của tôi .'

 

Thị trưởng Mississauga Bonnie Crombie, một người Công giáo, cho biết bà 'vô cùng thất vọng' trước những nhận xét của Linh mục về các trường học trong khu dân cư này. Đọc từ một tuyên bố chuẩn bị tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm, thị trưởng gọi bài giảng của Keenan là "vô tình cảm trầm trọng đối với người Canada bản địa, đặc biệt vào thời điểm các cộng đồng bản địa đang đau đớn khi họ khai quật thêm nhiều ngôi mộ tập thể tại các địa điểm của các trường học dân cư cũ.'

 

Không ngừng ở đó , bà Crombie nói: 'Không có lời xin lỗi nào từ chính phủ liên bang hoặc nhà thờ sẽ đủ để xóa bỏ sự tàn phá của các tổ chức này.'

 

'Nhưng một lời xin lỗi là nơi chúng ta phải bắt đầu. Đó là điều cơ bản và là nền tảng cơ bản để chúng ta hòa giải.'

 

'Nhà thờ tích cực tìm cách thực hiện quyền kiểm soát độc quyền đối với phúc lợi của những đứa trẻ này và do đó chịu trách nhiệm độc quyền về điều kiện mà những đứa trẻ này sống trong đó,'

 

Trong một tuyên bố, Tổng giáo phận Toronto cho biết họ đã liên hệ với Keenan để 'truyền đạt nỗi đau và sự tức giận sâu sắc' mà một số người cảm thấy. Ông đã 'cam kết tự giáo dục đầy đủ' về lịch sử của các trường thường trú này.

 

Những học sinh sống sót trong trường thừơng trú đã chia sẻ những câu chuyện khủng khiếp về sự ngược đãi, đói khát và bị bỏ rơi, cũng như khó khăn trong việc nhận tài liệu từ Nhà thờ Công giáo, tổ chức điều hành phần lớn các trường học. Báo cáo cuối cùng năm 2015 của Ủy ban Sự thật và Hòa giải bắt đầu bằng cách nói rằng những gì đã diễn ra tại các trường dân cư "có thể được mô tả tốt nhất là 'tội ác diệt chủng văn hóa.'

 

Lươc̣ tin.

https://ca.news.yahoo.com/canada-751-unmarked-graves...

https://ca.yahoo.com/.../catholic-church-thanked-good...

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats