Monday 15 February 2021

QUAN ĐIỂM : MẶC TRUMP BỎ RƠI, 43 TNS ĐẢNG CỘNG HÒA VẪN TIẾP TỤC XU NỊNH (Dana Milbank - Washington Post)

 


Quan điểm: Mặc Trump Bỏ Rơi, 43 TNS Đảng Cộng Hoà Vẫn Tiếp Tục Xu Nịnh

Dana Milbank  -  Washington Post  

Người dịch: Linh K Pham

15/02/2021

https://www.the-interpreter.org/post/quan-diem-mac-trump-bo-roi-43-tns-ang-cong-hoa-van-tiep-tuc-xu-ninh

.

https://static.wixstatic.com/media/be74b3_ed01cd83327841a9ac5c3614d82fcc5a~mv2.png/v1/fill/w_740,h_493,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/be74b3_ed01cd83327841a9ac5c3614d82fcc5a~mv2.webp

Cuối cùng thì, sự thật kinh khủng nhất về tội ác của Donald Trump đã được đưa ra ánh sáng.

 

 

Khi những kẻ cướp bóc theo phe Trump cướp phá Điện Capitol vào ngày 6 tháng Một với một nỗ lực đẫm máu nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy đã gọi điện cho Trump và cầu xin ông cho ngừng cuộc tấn công.

 

Trump đã từ chối và về cơ bản đã nói với McCarthy rằng lãnh đạo phe thiểu số Hạ Viện nhận được những gì xứng đáng với y. Trên thực tế, điều này có nghĩa Trump đã bằng lòng để cho các thành viên Quốc hội bỏ mạng.

 

Báo cáo của vụ việc này được dẫn từ một tuyên bố vào tối thứ Sáu từ Hạ nghị sĩ Jaime Herrera Beutler (Wash.), một đảng viên Cộng hòa bảo vệ Trump trong phiên luận tội đầu tiên của ông vào năm 2020. Sự việc đã khiến phiên tòa luận tội của Thượng viện rơi vào hỗn loạn trong ngày cuối cùng.

 

Các luật sư của Trump, trong phần bào chữa mà phần lớn là hư cấu của mình, đã tuyên bố rằng Trump cảm thấy "kinh hoàng" trước bạo lực, không biết rằng Phó Tổng thống Mike Pence đang gặp nguy hiểm và đã hành động "ngay lập tức" để chống lại bạo loạn.

 

Nhưng Herrera Beutler đã tiết lộ những tuyên bố như vậy là dối trá. Khi McCarthy “cuối cùng đã kết nối được với Trump vào ngày 6 tháng Một và yêu cầu ông ấy cho ngừng cuộc bạo động một cách công khai. Tổng thống ban đầu lặp lại lời nói dối rằng chính Antifa đã xâm phạm Điện Capitol,” cô viết. McCarthy “bác bỏ điều đó và nói với Tổng thống rằng đây là những người ủng hộ Trump." Theo McCarthy, ngay lúc đó, tổng thống đã nói: "Chà, Kevin, tôi đoán những người này bất mãn về cuộc bầu cử hơn cả ông."

 

Lời tường thuật của cô ấy không bị bác bỏ hoàn toàn. Vào chiều thứ Bảy, các thượng nghị sĩ đồng ý rằng tuyên bố của Herrera Beutler sẽ được đưa vào hồ sơ phiên tòa làm bằng chứng.

 

Ngay cả khi biết điều này, hầu hết các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu để tuyên bố trắng án cho Trump như mong đợi từ lâu. Đây là một sự đầu hàng điên cuồng tới mức vượt qua giới hạn đối với mệnh lệnh chính trị. Nhưng phiên tòa luận tội đã không vô ích, vì nó tiết lộ sự thật xấu xa: Trump biết tính mạng của các nhà lập pháp đang gặp nguy hiểm từ những người ủng hộ bạo lực của mình, và thay vì giúp đại diện của người dân thoát khỏi tổn hại, Trump lại tỏ thái độ chế giễu.

 

Đảng Cộng hòa đã vội vàng cố hạn chế thiệt hại sau lời tiết lộ của Herrera Beutler. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, người đã giả vờ rằng sẽ cân nhắc việc bỏ phiếu kết tội Trump, đã quay ngược quan điểm của mình và gửi email cho các đồng nghiệp ở đảng Cộng hòa của mình rằng ông sẽ bỏ phiếu để tha bổng chỉ vài phút trước khi Thượng viện họp vào thứ Bảy.

 

Trên sàn Thượng viện, cố vấn của Trump, Michael van der Veen, một luật sư về thương tích cá nhân, đã cố gắng bằng mọi cách để thể hiện sự phẫn nộ của mình trước tiết lộ muộn màng này. Ông ta đã hét lên. Gầm gừ. Điên cuồng suy diễn. Đập bục giảng. Dậm chân. Anh ta còn phun ra những từ như: "Trò hề." "Tin đồn." "Lời bóng gió" "Dối trá." "Câu chuyện sai sự thật!" Ông ta thực sự tuyên bố rằng "không có vấn đề gì xảy ra sau cuộc nổi dậy vào tòa nhà Capitol." Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Trump chế giễu lời cầu xin tuyệt vọng của McCarthy để cứu mạng các nhà lập pháp?

 

Lắp bắp như nhân vật Sylvester the Cat của Looney Tunes, van der Veen tuyên bố: “Cần phải lấy lời khai của Nancy Pelosi. Tuyệt nhiên cần phải lấy lời khai của Phó Tổng thống Harris. Và không được lấy lời khai qua Zoom. Những lời khai này không nên thực thi qua Zoom. Chúng tôi không tiến hành phiên xét xử này qua Zoom. Những lời khai này cần được tiến hành một cách cá nhân, ở văn phòng của tôi, ở Philly-delphia!”

 

Sufferin’ succotash!

 

Tiếng cười nổ ra trong điện.

 

“Tôi không biết tại sao bạn lại cười,” ông phản hồi. “Đó là quy trình dân sự. … Tôi sẽ áp dụng trát đòi hầu tòa cho rất nhiều người. ” Dường như y nghĩ rằng bản thân đang tranh luận về một vụ án trượt chân đơn giản tại Tòa án thông thường ở Pennsylvania.

 

Đảng cộng hoà cũng hùa vào trò cười này.

 

Trên sàn Thượng viện, Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Wis.), một người ủng hộ Trump trung thành, được nhìn thấy đang chỉ tay vào Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Utah) và nói “hãy đổ lỗi cho chính mình” bằng một giọng lớn. Romney là một trong năm thành viên Đảng Cộng hòa đã cùng với tất cả 50 thành viên Đảng Dân chủ bỏ phiếu cho phép lấy lời khai của nhân chứng.

 

Thượng nghị sĩ Mike Lee (Utah), một đồng minh khác của Trump, đã cắt ngang buổi thuyết trình để phàn nàn rằng các nhà quản lý luận tội Hạ viện “đã nói điều gì đó không đúng sự thật” - đừng quên rằng Thượng viện đã ngồi im lặng trong nhiều giờ trước những lời nói dối từ đội ngũ của Trump.

 

Sau khi tiết lộ của Herrera Beutler gây ra một cuộc bỏ phiếu cho các nhân chứng, các nhà lãnh đạo Thượng viện đã đưa ra một thỏa hiệp để giữ cho phiên tòa luận tội không khám phá thêm điều gì nữa. Tuyên bố của Herrera Beutler sẽ được thừa nhận là bằng chứng, nhưng điều này sẽ “không cấu thành sự nhượng bộ của một trong hai bên đối với sự thật của những vấn đề đã được đối phương khẳng định”.

 

Dân biểu Jamie Raskin (D-Md.), lãnh đạo uỷ ban công tố của cuộc luận tội, tuyên bố rằng “tuyên bố không được chuẩn bị trước này” cung cấp “bằng chứng quyết định hơn nữa về ý định kích động nổi dậy của [Trump].”

 

Để đáp lại, Van der Veen đã hét lên rằng quy trình tố tụng và sự công bằng đã bị “vi phạm một cách thô bạo” - một cách dùng từ thú vị so với những gì thân chủ của ông (Trump) đã làm.

 

Đến thời khắc quyết định cho tiến trình kết tội, bảy thượng nghị sĩ Cộng hòa đã cùng Herrera Beutler với lập trường can đảm của cô, đứng về phía 50 thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu kết tội Trump.

 

Còn lại 43 thượng nghị sĩ Cộng hòa trong đó những người như McConnell vẫn tố cáo hành vi phạm tội của Trump một cách yếu ớt ngay cả khi họ đã không kết tội Trump. Giờ đây, họ đã lộ ra bản chất luồn cúi hèn hạ với chính kẻ đã từng bỏ mặc sự sống chết của họ mới hôm nào.

 

 

Người dịch: Linh K Pham

Biên tập: Chau Tran

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats