Friday 1 March 2024

VÀI GẠCH ĐẦU DÒNG VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – 28/2/2024 (Phúc Lai GB)

 



VÀI GẠCH ĐẦU DÒNG VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – 28/2/2024

Phúc Lai GB

28-2-2024  lúc 05:01  

https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/pfbid0MZ8CLdwsdWMxf7nudChphW7KULhYW6mAGDG3A5B22ikE66r2Q6fn4K2ZramYFqWjl

 

1. Tin chiến sự từ bản tin của Bộ tổng tham mưu Ukraine, đến 11 giờ trưa ngày 28/2 theo giờ Hà Nội.

 

- Trong khu vực chịu trách nhiệm của khu vực phòng thủ Khortytsia theo hướng Kupyansk, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 13 đợt tấn công của địch tại các khu định cư Sinkivka và Tabaivka của tỉnh Kharkiv.

 

- Theo hướng Lyman, các chiến sĩ của chúng ta đã đẩy lùi 11 đợt tấn công của địch tại các khu định cư Terna và Rozdolivka của vùng Donetsk.

 

- Trên hướng Bakhmut, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của địch tại các khu định cư Ivanivske, Klishchiivka và Andriivka của vùng Donetsk.

 

- Trong khu vực chịu trách nhiệm của khu vực phòng thủ “Tavria” theo hướng Avdiivka, lực lượng phòng thủ của chúng ta đã đẩy lùi 25 đợt tấn công của địch tại các khu định cư Berdychi, Orlivka, Tonenke, Pervomaiske và Nevelske của vùng Donetsk.

 

- Trên hướng Novopavlivskyi, lực lượng phòng thủ tiếp tục cầm chân địch tại các khu vực Krasnohorivka, Georgiivka, Novomykhailivka và phía tây Pobeda của vùng Donetsk, nơi địch đã 29 lần cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của quân ta, nhưng đều bị đẩy lùi. Thêm 4 cuộc tấn công của kẻ thù ở các khu vực phía nam Vugledar, Staromayorsky và Urozhany của vùng Donetsk.

 

- Trên hướng Orihiv, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 8 đợt tấn công của địch tại các khu định cư Malynivka và Robotine của vùng Zaporizhzhia.

 

- Trong khu vực chịu trách nhiệm của khu vực phòng thủ “Odesa” theo hướng Kherson, Lực lượng Phòng vệ sẽ tiếp tục giữ các vị trí và đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng chiếm đóng. Mặc dù bị tổn thất đáng kể, địch vẫn không ngừng tìm cách đánh bật các đơn vị của ta ra khỏi vị trí. Như vậy, trong ngày qua địch đã tiến hành 1 cuộc tấn công bất thành vào các vị trí của quân ta ở tả ngạn sông Dnipro. Đồng thời, bộ đội ta tiếp tục tích cực gây tổn thất về nhân lực, trang bị cho quân chiếm đóng, làm địch kiệt sức trên toàn chiến tuyến.

 

- Trong ngày qua, máy bay của lực lượng phòng vệ đã tấn công 15 khu vực tập trung quân địch. Ngoài ra, các đơn vị của Lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiêu diệt 2 máy bay ném bom chiến đấu Su-34 và 4 máy bay không người lái trinh sát.

 

- Các đơn vị của quân tên lửa đã làm hư hại 4 khu tập trung quân, vũ khí, khí tài, 2 phương tiện pháo binh, 1 phương tiện phòng không và 2 trạm radar của địch.

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai hôm nay tôi có đọc tin ở đâu đó (cũng ít quan tâm đến báo chí xứ phía Đông nước Lào) rằng Ng@ chiếm được làng Stepove, là chỗ chúng vẫn tấn công ròng rã mấy tháng trời, tôi hơi ngạc nhiên một chút, vì thực tế thì Ukraine nên rút khỏi chỗ đó vì nó sát sườn mũi tấn công của quân Ng@ đã khiến quân Ukraine rút khỏi Avdiivka. Sau ngày 17/2, chắc chắn Ng@ phải nỗ lực để chiếm làng này, nếu không thì sẽ ở tình thế rất khó chịu. Từ hôm đó đến hôm nay đã hơn 10 ngày, mà không xử lý được làng này thì quân Ng@ trong Avdiivka sẽ bị “xử lý” rất ác, giống như trong bẫy chuột.

 

Các đường tiếp tế cho quân Ng@ trong Avdiivka từ Donetsk, còn khó khăn hơn cho quân Ukraine trước đây, từ phía tây, vì vậy mà bây giờ Ng@ chiếm được thị trấn này lại giống chúng bị nằm trong nồi hầm hơn là quân Ukraine trước đây suýt nằm trong đó. Đã xuất hiện trên mạng những hình ảnh quân Ng@ trong thị trấn này bị hành hạ bởi JDAM.

 

2. Một số tin tức khác.

 

• Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai 26/2 cho biết việc gửi quân phương Tây tới Ukraine không phải là “loại trừ” trong tương lai sau khi vấn đề này được tranh luận tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu ở Paris, khi cuộc xâm lược toàn diện của Ng@ ngày càng khốc liệt. sang năm thứ ba. Nhà lãnh đạo Pháp cho biết “chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để Ng@ không thể thắng trong cuộc chiến” sau cuộc gặp với hơn 20 nguyên thủ quốc gia, chính phủ châu Âu và các quan chức phương Tây khác. Ngày nay không có sự đồng thuận nào về việc gửi quân đội đến thực địa một cách chính thức và được xác nhận. Nhưng xét về mặt động lực thì không thể loại trừ được điều gì”, ông Macron nói trong cuộc họp báo tại dinh tổng thống Elysee.

 

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai có đến 3 bác đề nghị tôi bình luận về chuyện này – tôi trả lời: anh tài tử ấy chỉ ch.ém thôi, nó thể hiện một… quyết tâm chính trị, có ý nghĩa thúc đẩy phương Tây và khẳng định thái độ của Pháp nói riêng và phương Tây nói chung, vì cái anh Macron này cũng hay õng ẹo nên việc anh ta hơn lớn tiếng một chút, cũng chỉ nên tin một nửa thôi. Tuy nhiên, người đến đánh nhau trực tiếp thì không bao giờ có, thì có cái khác: họ vừa cam kết 50 tỷ Euro tài trợ cho Ukraine và EU đồng ý trích luôn 1,5 tỷ mua 800 nghìn viên đạn cho Ukraine. Đó, cái đó mới là chính.

 

• Về tin HIMARS tiêu diệt ba đại đội bộ binh cơ giới của Ng@ đang xếp hàng chào cờ gần Volnovakha. Cụ thể, ngày 20/2, quân đội Ukraine tấn công một sân tập gần làng Trudovskoye, huyện Volnovakha, vùng Donetsk. Kết quả của cuộc tấn công là ít nhất 65 quân chiếm đóng của Ng@ đã bị tống tiễn – BBC đã đưa tin và như vậy là chuyện có thật rồi.

 

Theo các nguồn tin đáng tin cậy, cuộc tấn công được thực hiện từ hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS. Vào thời điểm đó, các quân nhân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 36 (đơn vị quân đội 06705, Transbaikal) đang xếp hàng. Binh lính của các đại đội 4, 5 và 6 đứng tại sân tập chờ sự xuất hiện của tư lệnh Tập đoàn quân 29 thuộc Quân khu miền Đông, Thiếu tướng Oleg Moiseev.

 

Một trong những người lính sống sót cho biết: “Các chỉ huy yêu cầu họ xếp hàng trên một bãi đất trống.” Cuộc tấn công bằng HIMARS cũng được phóng viên quân sự Ng@ Yegor Guzenko và nhà báo Ukraine Denis Kazansky đưa tin. Theo Guzenko, “các binh sĩ của Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 36 của Liên bang Ng@ (đơn vị quân đội 06705) từ Transbaikalia đã bị t.iêu d.iệt, có đến 65 người ch.ết” – Guzenko viết.

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: tôi thường ít quan tâm đến những tin trên mạng xã hội, trừ một số nhân vật đã được kiểm chứng về tính tin cậy, hoặc những nhân vật mà nhận định của họ là hợp lý, ngay cả kẻ địch, như thằng Igor Girkin “Strelkov.” Đồng thời những tin tống tiễn số lượng lớn như vậy, tôi cáng ít hào hứng. Nhưng một việc như thế này nếu là chuyện bịa, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của quân đội Ukraine.

 

Vì vậy nếu có điều kiện xác minh được những tin này, thì nên xác minh, chứ không nên nâng lên cái mục đích để hỉ hả cười cợt.

 

• Ngày hôm qua, nhân kỷ niệm ngày thày thuốc xứ phía Đông nước Lào, lực lượng phòng không không quân Ukraine “ăn” 2 con Sung-khui 34. Hôm 24/2 (trước đó 3 ngày), 1 con Sung-khui đã bị bắn hạ. Như vậy đến hôm nay số lượng máy bay bị hạ là 342 chiếc, ngày 1/1/2024 con số này còn là 329, như thế là gần 2 tháng, số lượng máy bay Ng@ bị hạ là 13 chiếc và đặc biệt nhất là 2 chiếc A-50.

 

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: hôm 24/2 khi Lực lượng Phòng không Ukraine đã bắn hạ thêm một máy bay ném bom chiến đấu Su-34 khác của Ng@, theo xác nhận của Trung tướng Mykola O Meatchuk, Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine. Ông Mykola O Meatchuk viết trên Telegram của mình: “Một máy bay ném bom chiến đấu Su-34 khác đang lao xuống đất ở hướng đông! Hôm qua, các phi công Ng@ đã tránh được tên lửa của chúng tôi, nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng như vậy! Vì vậy, tôi khuyên những người chiếm đóng nên nói lời tạm biệt với những người thân yêu của họ trước mỗi lần xuất kích để đề phòng, bởi ai biết được lần này họ có gặp may mắn hay không.”

 

Dữ liệu chính thức từ Lực lượng Phòng không Không quân Ukraine cho biết đó là chiếc Sung-khui 34 thứ sáu bị bắn rơi chỉ trong tháng Hai. Ngoài ra, trong tháng này, một máy bay chiến đấu Su-35, một máy bay chiến đấu Su-35S và một máy bay điều khiển và cảnh báo sớm trên không A-50U đã bị hóa vàng thành công. Đến hôm qua thì thêm 2 cái nữa.

 

Có bác nhắn hỏi tôi: Ng@ khéo sắp hết máy bay Sung-khui đến nơi. Chưa, còn lâu!

Để tôi nhắc, nhỡ có bác nào quên: cuối năm ngoái, tháng Mười hai 2023 chỉ trong 3 ngày Ng@ đã mất 4 chiếc Sung-khui 34. Các máy bay Sung-khui được cho là đang bay ở độ cao lớn, xếp hàng để ném bom lượn do vệ tinh dẫn đường vào bàn đạp vượt sông của quân Ukraine ở Krynky, trên bờ trái sông Dnipro. Ba trong số những chiếc đó bị bắn hạ gần như trong cùng lúc. Hai hôm sau thì chiếc thứ tư bị bắn hạ.

Tổng số Sung-khui 34 của Ng@ cho đến trước chiến tranh là 149 chiếc, và đến hết năm 2023 chung đã mất 26 chiếc, tương đương 20% số máy bay trên; và đến thời điểm gần hết tháng Hai 2024 thì con số trên đã tròm trèm trên 25%. Theo bài báo của Forbes, nhà máy sản xuất máy bay Chkalov Aviation có trụ sở tại Novosibirsk hàng năm chỉ sản xuất một số ít Sung-khui 34 mới. Do vậy Ng@ không thể duy trì tỷ lệ tổn thất hiện tại, chứ đừng nói đến việc duy trì tỷ lệ tổn thất có thể cao hơn một khi các máy bay F-16 của Ukraine tham chiến trong thời gian tới.

https://www.forbes.com/.../russias-best-su-34-fighter.../

 

Hôm trước khi bình luận về chiếc A-50 thứ hai rơi, tôi đã nhận xét rằng đó là mốc quan trọng, vì thiếu nó – trong điều kiện các hệ thống radar mặt đất của Ng@ càng ngày càng bị diệt nhiều và vốn dĩ khả năng vươn xa hơn đường chân trời của nó hạn chế (công nghệ lạc hậu), thì dù là Sung-khui 34, 35 hay gì gì, kể cả Tu-22M cũng mù tịt hết. Vì vậy bắn được A-50 là việc hết sức hệ trọng. Tuy nhiên với tình trạng Sung-khui bị hạ “đúng là rụng như sung” và điều mà họ, tức là những người lính phòng không Ukraine đang làm, là duy trì tỉ lệ bắn hạ cao đối với máy bay ném bom Ng@, trong hoàn cảnh mà “bom lượn là gần như không hạ được, nó là mối đe dọa kinh khủng đối với quân Ukraine” – sĩ quan tình báo Anh đã nghỉ hưu Sergio Miller đã lên tiếng cảnh báo. Miller viết tiếp: “Lực lượng phòng không Ukraine không có câu trả lời nào trước những quả bom lượn được phóng từ nơi trú ẩn sâu trong không phận của Ng@. Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng.”

 

Bom lượn đã làm cho Avdiivka thất thủ. “Avdiivka là KAB,” – Egor Sugar, một người lính thuộc Lữ đoàn xung kích số 3 của quân đội Ukraine viết. “Có cảm giác rằng đây là số lượng bom trên không lớn nhất trên một mảnh đất như vậy trong suốt thời gian tồn tại của nhân loại.” Bom lượn đã phá hủy các cứ điểm đô thị mà quân Ukraine dựa vào để giữ Avdiivka.

 

Nhưng Lực lượng phòng không Ukraine đã dần dần chứng minh Sergio Miller không đúng. Với tỉ lệ bắn hạ cao như vậy, điều đầu tiên nó ảnh hưởng không phải là giảm số lượng máy bay của Ng@ – có giảm nhưng không giảm ngay thì chưa đem lại tác động thực tế, nhưng nó ảnh hưởng đến tâm lý phi công khi sợ chết nơm nớp. Từ đó, kết hợp với việc thiếu A-50 chúng sẽ ném bừa bom xuống mặt đất để chuồn cho nhanh. Ý vậy.

 

Để đáp trả, Bộ quốc phòng Ng@ tuyên bố “tập kích thẳng hệ thống NASAM của Ukraine” và nổ vang trời trên báo chí xứ Phía Đông nước Lào (ảnh).

 

3. Bàn thêm về khả năng phục hồi lực lượng Sung-khui của Ng@

 

Ng@ có thể chế tạo thêm khung máy bay và thậm chí, cả động cơ mà không gặp vấn đề gì nhiều. Nhưng điều chủ yếu khiến máy bay thế hệ thứ 4 trở nên khác biệt so với máy bay thế hệ thứ 3 là ở hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và các thiết bị điện tử bên trong khác nữa. Phần lớn những gì Ng@ trang bị cho Sung-khui 34 và cả Sung-khui 35 đều dính đến linh kiện bán dẫn của phương Tây. Với các lệnh trừng phạt về công nghệ, không mua được những thứ đó một cách dễ dàng nữa. Chuyện này dẫn đến việc, máy giặt đang là mặt hàng trở nên cực kỳ quan trọng.

Hiện nay, Kazakhstan là một trong những nước nhập khẩu máy giặt lớn nhất thế giới. Chuẩn rồi! Sau đó, họ phá lấy linh kiện bán dẫn ra khỏi chúng và bán cho người Ng@.

 

Trên Sung-khui 35 và cả 34 (cần kiểm tra lại) loại radar IRBIS-E tốt nhất của Ng@ được trang bị. Vấn đề là những linh kiện cần thiết để làm ra cái thứ IRBIS đó, không có trong máy giặt, và Trung Quốc thì chẳng giúp được gì trong việc này. Đó cũng là lý do khiến Trung Quốc thèm muốn Đài Loan, là thèm ngành công nghiệp bán dẫn của họ, vốn có thể sản xuất linh kiện bán dẫn vượt trội hơn bất cứ thứ gì Trung Quốc có thể sản xuất. Và IRBIS-E thì còn thiếu dài dài.

 

Vấn đề là Ng@ không thể chế tạo thêm Sung-khui 35 theo kiểu “phục hồi T-62” ra cái thứ lộ cộ tân cổ giao duyên, máy bay là máy bay. Vì vậy cứ đà này thì có thể hết máy bay thật, vì nếu đem ráo cả ra đánh nhau thì các hướng phòng thủ khác của nước Ng@ sẽ không có máy bay án ngữ.

 

4. Tương lai gần – năm 2024 của Ng@ Putox

 

Cuối năm ngoái đầu năm nay, chúng ta chứng kiến tình hình mất điện dẫn đến vỡ ống nước nóng, sau đó thì đóng băng trong các nhà ở của Ng@. Từ bấy đến nay đã gần 2 tháng, chuyện tưởng đã vào dĩ vãng thì hôm qua tôi nhận được một tấm ảnh từ Omsk, một thành phố quan trọng ở Siberia, với hơn một triệu dân.

 

Thành phố này là một “trung tâm khu vực” lớn và là một thành phố quan trọng. Ấy thế mà mới tuần trước, thành phố này đã bị mất điện nghiêm trọng, cùng với một số thành phố khác như Yekatrinburg (thành phố lớn thứ ba ở Ng@) và thậm chí cả Sankt Peterburg. Mà cứ hễ mất điện thì hệ thống sưởi cũng lăn quay ra và chỉ cần vài giờ là đủ cho nước nóng nguội đi và đóng băng, sau đó thì chỉ có vỡ ống. Hóa ra tình hình vẫn diễn ra như vậy trên nhiều vùng rộng lớn của đất nước.

 

Theo quý vị, nếu một nước như Ng@ còn phải đối mặt với việc cắt điện ở các thành phố lớn, thì những khu vực chậm phát triển hơn như ở nông thôn sẽ như thế nào? – thật ra trong chiến tranh thì bao giờ ở nông thôn cũng dễ thở hơn ở thành phố. Như trong trường hợp này thì ở nông thôn Ng@ còn sưởi được bằng củi, chứ ở thành phố đốt có mà chết ngạt vì khói. Quay lại với tấm ảnh thành phố Omsk – nó là thành phố tương đối thịnh vượng theo tiêu chuẩn của Ng@, ấy thế mà hình ảnh lại cho thấy một hạ tầng thê thảm. Không nên bị đánh lừa như vậy – tôi có hàng chục tấm ảnh như vậy chụp vào mùa tuyết tan, khi đó những đám tuyết trộn với bụi đất, trông như những đống bùn khổng lồ, nhưng vẫn đi lại được. Tất nhiên sau đó tuyết cùng nước muối vẫn làm cho asphalt hỏng và cần được rải nhựa lại, nhưng hoàn toàn không thê thảm như mắt chúng ta nhìn thấy.

 

Nhưng nó vẫn có một phần sự thật. Trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, Ng@ đã cắt giảm chi tiêu và bảo trì cơ sở hạ tầng, chỉ tập trung vào công việc khắc phục ở những nơi và khi cần thiết. Chính sách này có tác dụng trong một thời gian, để tiết kiệm ngân sách, đặc biệt nếu không có cái tên nào được thêm vào danh sách. Tuy nhiên về lâu dài, trò này lại tốn kém hơn so với bảo trì theo kiểu phòng ngừa, kiểu như bạn thấy dầu máy xe vẫn còn độ nhớt thì cố chạy thêm vài nghìn ki-lô-mét nhưng có ngày động cơ lăn ra vì bị lột biên.

 

Năm ngoái nước Ng@ đã trải qua một mùa đông ấm áp bất thường, làm cho Putox yên tâm đổ tiền đổ của cho phục hồi sản xuất quốc phòng, vì chắc mẩm biến đổi khí hậu (đã giúp cho châu Âu cai khí đốt Ng@ thành công) năm nay vẫn tiếp tục, vì vậy ở Ng@ cũng vẫn sẽ ấm. Tuy nhiên, năm nay nước Ng@ của Putox lại có một mùa đông “như bình thường” tức là rét sun vòi và cơ sở hạ tầng của đất nước, chỉ sau một năm bị lãng quên, đang trên bờ vực sụp đổ. Vậy là, như trong phim, mùa đông năm nay nước Ng@ phải đối mặt với hai cú sốc: (1) chiến tranh, về cơ bản đã tiêu tốn ngân sách cho mọi thứ (2) cộng thêm một “mùa đông bình thường”.

 

Để nuôi chiến tranh, điện Kẩm-linh đã ra lệnh cắt giảm ngân sách trên diện rộng. Hệ thống các cơ quan thực thi pháp luật và bộ máy quân sự nhận được tài trợ tăng vọt trong khi mọi lĩnh vực khác bị cắt giảm tối thiểu 10% trở lên, nhưng thường là cao hơn con số này nhiều. Do cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Ba này, về nguyên tắc Putox sẽ phải chi thêm tiền để đảm bảo tình trạng sụp đổ không lộ rõ trong ba đến bốn tháng đầu năm, có nghĩa là chúng sẽ chi nhiều tiền hơn mức được phân bổ, dẫn đến có ít tiền hơn cho mùa hè và mùa đông tới. Vì vậy việc hạ tầng của Ng@ trong mùa hè tới phải được sửa chữa, tình trạng không đủ tiền để thực hiện nhiệm vụ là không thể tránh khỏi. Đó là chưa nói đến khi đó sẽ phát sinh nhiều thiệt hại thứ cấp hơn và chi phí sửa chữa do đó tăng cao hơn nhiều lần – điều này tôi đã viết về “hao tổn gia tăng có gia tốc” từ hồi 2022. Lý thuyết đó, thứ vốn được vận hành theo thành ngữ “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống” mà tôi đã trình bày, đến nay đã được thực tế chứng minh là đúng.

 

Người dân Ng@ sẽ được hưởng nốt mùa đông này khi không có hệ thống sưởi ở nhiệt độ -25°C, sau đó họ nên cầu nguyện cho một mùa đông tiếp theo của 2024 – 2025 ấm bất thường. Nếu không thì chết rét hết.

 

Vậy đó, đó sẽ là lộ trình vào năm nay – 2024 mà nếu thời tiết lại nện cho một mùa đông lạnh nữa, thì chẳng cần làm gì người Ukraine cũng lật đổ được Putox. Nhìn tình cảnh này, thì năm nay quân đội Ng@ khó phục hồi được đủ mức để chiếm thêm được 1 vài thành phố lớn cỡ Kramatorsk, Slovyansk… thậm chí Kupyansk còn khó.

Hiện Putox đang rất tự tin rằng, Ukraine sẽ bị bỏ rơi, chủ yếu hắn nhằm vào khoản viện trợ 60 tỉ đô-la của Hoa Kỳ vẫn đang bị chặn ở hạ viện nước này. Và sau đó, chắc chắn hắn tin rằng người Ukraine sẽ hàng, và hắn ngồi vào bàn đàm phán với người Mỹ “trên lưng nhân dân Ukraine.” Ơ, thế nếu người Mỹ cứ cho là sẽ bỏ rơi đi, nhưng cũng chẳng thèm đàm phán với hắn, và người Ukraine thì không còn cần khoản viện trợ đó nữa và bằng cách nào đó giải được bài toán, thì hắn tính sao? Đó là chưa nói đến yếu tố mùa đông năm tới sẽ lại lạnh cóng và vỡ ống thêm nữa.

 

• Tin thêm: Reuters hôm qua đưa tin từ Mục-tư-khoa: Ng@ đã công bố lệnh cấm xuất khẩu xăng trong sáu tháng kể từ ngày 1 tháng 3 để đảm bảo đủ nhiên liệu đáp ứng nhu cầu trong nước trước công việc bảo trì theo kế hoạch tại các nhà máy lọc dầu.

https://www.reuters.com/.../russias-gasoline-export-ban.../

 

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: ha ha, hay chưa, cây xăng của thế giới vẫn thiếu xăng, nghĩa là vướng vấn đề về nhiên liệu, điều thú vị chưa từng thấy vẫn tiếp tục.

Tôi vẫn thích có một chuyển biến ở chiến trường miền Nam hoặc đâu đó Mariupol / Berdyansk sao cho cái hành lang trên đất liền nối với Crimea bị cắt đứt (không cần tiến đến bờ biển, đưa bờ biển vào tầm HIMARS là được). Còn cầu Kerch, nếu nó được xử lý vào tầm bầu cử thì vui lắm đó.

 

#Nga_xâm_lược_Ukraine

#bưng_bô_cho_hòa_bình

#Slava_Ukraine

 

                                                     *****

 

 

VÀI GẠCH ĐẦU DÒNG VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – 28/2/2024  

Phúc Lai

28-2-2024  lúc 04:59  · 

https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/pfbid0MZ8CLdwsdWMxf7nudChphW7KULhYW6mAGDG3A5B22ikE66r2Q6fn4K2ZramYFqWjl

 

1. Tin chiến sự từ bản tin của Bộ tổng tham mưu Ukraine, đến 11 giờ trưa ngày 28/2 theo giờ Hà Nội.

 

- Trong khu vực chịu trách nhiệm của khu vực phòng thủ Khortytsia theo hướng Kupyansk, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 13 đợt tấn công của địch tại các khu định cư Sinkivka và Tabaivka của tỉnh Kharkiv.

 

- Theo hướng Lyman, các chiến sĩ của chúng ta đã đẩy lùi 11 đợt tấn công của địch tại các khu định cư Terna và Rozdolivka của vùng Donetsk.

 

- Trên hướng Bakhmut, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của địch tại các khu định cư Ivanivske, Klishchiivka và Andriivka của vùng Donetsk.

 

- Trong khu vực chịu trách nhiệm của khu vực phòng thủ “Tavria” theo hướng Avdiivka, lực lượng phòng thủ của chúng ta đã đẩy lùi 25 đợt tấn công của địch tại các khu định cư Berdychi, Orlivka, Tonenke, Pervomaiske và Nevelske của vùng Donetsk.

 

- Trên hướng Novopavlivskyi, lực lượng phòng thủ tiếp tục cầm chân địch tại các khu vực Krasnohorivka, Georgiivka, Novomykhailivka và phía tây Pobeda của vùng Donetsk, nơi địch đã 29 lần cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của quân ta, nhưng đều bị đẩy lùi. Thêm 4 cuộc tấn công của kẻ thù ở các khu vực phía nam Vugledar, Staromayorsky và Urozhany của vùng Donetsk.

 

- Trên hướng Orihiv, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 8 đợt tấn công của địch tại các khu định cư Malynivka và Robotine của vùng Zaporizhzhia.

 

- Trong khu vực chịu trách nhiệm của khu vực phòng thủ “Odesa” theo hướng Kherson, Lực lượng Phòng vệ sẽ tiếp tục giữ các vị trí và đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng chiếm đóng. Mặc dù bị tổn thất đáng kể, địch vẫn không ngừng tìm cách đánh bật các đơn vị của ta ra khỏi vị trí. Như vậy, trong ngày qua địch đã tiến hành 1 cuộc tấn công bất thành vào các vị trí của quân ta ở tả ngạn sông Dnipro. Đồng thời, bộ đội ta tiếp tục tích cực gây tổn thất về nhân lực, trang bị cho quân chiếm đóng, làm địch kiệt sức trên toàn chiến tuyến.

 

- Trong ngày qua, máy bay của lực lượng phòng vệ đã tấn công 15 khu vực tập trung quân địch. Ngoài ra, các đơn vị của Lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiêu diệt 2 máy bay ném bom chiến đấu Su-34 và 4 máy bay không người lái trinh sát.

 

- Các đơn vị của quân tên lửa đã làm hư hại 4 khu tập trung quân, vũ khí, khí tài, 2 phương tiện pháo binh, 1 phương tiện phòng không và 2 trạm radar của địch.

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai hôm nay tôi có đọc tin ở đâu đó (cũng ít quan tâm đến báo chí xứ phía Đông nước Lào) rằng Ng@ chiếm được làng Stepove, là chỗ chúng vẫn tấn công ròng rã mấy tháng trời, tôi hơi ngạc nhiên một chút, vì thực tế thì Ukraine nên rút khỏi chỗ đó vì nó sát sườn mũi tấn công của quân Ng@ đã khiến quân Ukraine rút khỏi Avdiivka. Sau ngày 17/2, chắc chắn Ng@ phải nỗ lực để chiếm làng này, nếu không thì sẽ ở tình thế rất khó chịu. Từ hôm đó đến hôm nay đã hơn 10 ngày, mà không xử lý được làng này thì quân Ng@ trong Avdiivka sẽ bị “xử lý” rất ác, giống như trong bẫy chuột.

 

Các đường tiếp tế cho quân Ng@ trong Avdiivka từ Donetsk, còn khó khăn hơn cho quân Ukraine trước đây, từ phía tây, vì vậy mà bây giờ Ng@ chiếm được thị trấn này lại giống chúng bị nằm trong nồi hầm hơn là quân Ukraine trước đây suýt nằm trong đó. Đã xuất hiện trên mạng những hình ảnh quân Ng@ trong thị trấn này bị hành hạ bởi JDAM.

 

2. Một số tin tức khác.

 

• Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai 26/2 cho biết việc gửi quân phương Tây tới Ukraine không phải là “loại trừ” trong tương lai sau khi vấn đề này được tranh luận tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu ở Paris, khi cuộc xâm lược toàn diện của Ng@ ngày càng khốc liệt. sang năm thứ ba. Nhà lãnh đạo Pháp cho biết “chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để Ng@ không thể thắng trong cuộc chiến” sau cuộc gặp với hơn 20 nguyên thủ quốc gia, chính phủ châu Âu và các quan chức phương Tây khác. Ngày nay không có sự đồng thuận nào về việc gửi quân đội đến thực địa một cách chính thức và được xác nhận. Nhưng xét về mặt động lực thì không thể loại trừ được điều gì”, ông Macron nói trong cuộc họp báo tại dinh tổng thống Elysee.

 

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai có đến 3 bác đề nghị tôi bình luận về chuyện này – tôi trả lời: anh tài tử ấy chỉ ch.ém thôi, nó thể hiện một… quyết tâm chính trị, có ý nghĩa thúc đẩy phương Tây và khẳng định thái độ của Pháp nói riêng và phương Tây nói chung, vì cái anh Macron này cũng hay õng ẹo nên việc anh ta hơn lớn tiếng một chút, cũng chỉ nên tin một nửa thôi. Tuy nhiên, người đến đánh nhau trực tiếp thì không bao giờ có, thì có cái khác: họ vừa cam kết 50 tỷ Euro tài trợ cho Ukraine và EU đồng ý trích luôn 1,5 tỷ mua 800 nghìn viên đạn cho Ukraine. Đó, cái đó mới là chính.

 

• Về tin HIMARS tiêu diệt ba đại đội bộ binh cơ giới của Ng@ đang xếp hàng chào cờ gần Volnovakha. Cụ thể, ngày 20/2, quân đội Ukraine tấn công một sân tập gần làng Trudovskoye, huyện Volnovakha, vùng Donetsk. Kết quả của cuộc tấn công là ít nhất 65 quân chiếm đóng của Ng@ đã bị tống tiễn – BBC đã đưa tin và như vậy là chuyện có thật rồi.

 

Theo các nguồn tin đáng tin cậy, cuộc tấn công được thực hiện từ hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS. Vào thời điểm đó, các quân nhân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 36 (đơn vị quân đội 06705, Transbaikal) đang xếp hàng. Binh lính của các đại đội 4, 5 và 6 đứng tại sân tập chờ sự xuất hiện của tư lệnh Tập đoàn quân 29 thuộc Quân khu miền Đông, Thiếu tướng Oleg Moiseev.

 

Một trong những người lính sống sót cho biết: “Các chỉ huy yêu cầu họ xếp hàng trên một bãi đất trống.” Cuộc tấn công bằng HIMARS cũng được phóng viên quân sự Ng@ Yegor Guzenko và nhà báo Ukraine Denis Kazansky đưa tin. Theo Guzenko, “các binh sĩ của Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 36 của Liên bang Ng@ (đơn vị quân đội 06705) từ Transbaikalia đã bị t.iêu d.iệt, có đến 65 người ch.ết” – Guzenko viết.

 

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: tôi thường ít quan tâm đến những tin trên mạng xã hội, trừ một số nhân vật đã được kiểm chứng về tính tin cậy, hoặc những nhân vật mà nhận định của họ là hợp lý, ngay cả kẻ địch, như thằng Igor Girkin “Strelkov.” Đồng thời những tin tống tiễn số lượng lớn như vậy, tôi cáng ít hào hứng. Nhưng một việc như thế này nếu là chuyện bịa, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của quân đội Ukraine.

 

Vì vậy nếu có điều kiện xác minh được những tin này, thì nên xác minh, chứ không nên nâng lên cái mục đích để hỉ hả cười cợt.

 

• Ngày hôm qua, nhân kỷ niệm ngày thày thuốc xứ phía Đông nước Lào, lực lượng phòng không không quân Ukraine “ăn” 2 con Sung-khui 34. Hôm 24/2 (trước đó 3 ngày), 1 con Sung-khui đã bị bắn hạ. Như vậy đến hôm nay số lượng máy bay bị hạ là 342 chiếc, ngày 1/1/2024 con số này còn là 329, như thế là gần 2 tháng, số lượng máy bay Ng@ bị hạ là 13 chiếc và đặc biệt nhất là 2 chiếc A-50.

 

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: hôm 24/2 khi Lực lượng Phòng không Ukraine đã bắn hạ thêm một máy bay ném bom chiến đấu Su-34 khác của Ng@, theo xác nhận của Trung tướng Mykola O Meatchuk, Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine. Ông Mykola O Meatchuk viết trên Telegram của mình: “Một máy bay ném bom chiến đấu Su-34 khác đang lao xuống đất ở hướng đông! Hôm qua, các phi công Ng@ đã tránh được tên lửa của chúng tôi, nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng như vậy! Vì vậy, tôi khuyên những người chiếm đóng nên nói lời tạm biệt với những người thân yêu của họ trước mỗi lần xuất kích để đề phòng, bởi ai biết được lần này họ có gặp may mắn hay không.”

 

Dữ liệu chính thức từ Lực lượng Phòng không Không quân Ukraine cho biết đó là chiếc Sung-khui 34 thứ sáu bị bắn rơi chỉ trong tháng Hai. Ngoài ra, trong tháng này, một máy bay chiến đấu Su-35, một máy bay chiến đấu Su-35S và một máy bay điều khiển và cảnh báo sớm trên không A-50U đã bị hóa vàng thành công. Đến hôm qua thì thêm 2 cái nữa.

 

Có bác nhắn hỏi tôi: Ng@ khéo sắp hết máy bay Sung-khui đến nơi. Chưa, còn lâu!

Để tôi nhắc, nhỡ có bác nào quên: cuối năm ngoái, tháng Mười hai 2023 chỉ trong 3 ngày Ng@ đã mất 4 chiếc Sung-khui 34. Các máy bay Sung-khui được cho là đang bay ở độ cao lớn, xếp hàng để ném bom lượn do vệ tinh dẫn đường vào bàn đạp vượt sông của quân Ukraine ở Krynky, trên bờ trái sông Dnipro. Ba trong số những chiếc đó bị bắn hạ gần như trong cùng lúc. Hai hôm sau thì chiếc thứ tư bị bắn hạ.

Tổng số Sung-khui 34 của Ng@ cho đến trước chiến tranh là 149 chiếc, và đến hết năm 2023 chung đã mất 26 chiếc, tương đương 20% số máy bay trên; và đến thời điểm gần hết tháng Hai 2024 thì con số trên đã tròm trèm trên 25%. Theo bài báo của Forbes, nhà máy sản xuất máy bay Chkalov Aviation có trụ sở tại Novosibirsk hàng năm chỉ sản xuất một số ít Sung-khui 34 mới. Do vậy Ng@ không thể duy trì tỷ lệ tổn thất hiện tại, chứ đừng nói đến việc duy trì tỷ lệ tổn thất có thể cao hơn một khi các máy bay F-16 của Ukraine tham chiến trong thời gian tới.

https://www.forbes.com/.../russias-best-su-34-fighter.../

 

Hom trước khi bình luận về chiếc A-50 thứ hai rơi, tôi đã nhận xét rằng đó là mốc quan trọng, vì thiếu nó – trong điều kiện các hệ thống radar mặt đất của Ng@ càng ngày càng bị diệt nhiều và vốn dĩ khả năng vươn xa hơn đường chân trời của nó hạn chế (công nghệ lạc hậu), thì dù là Sung-khui 34, 35 hay gì gì, kể cả Tu-22M cũng mù tịt hết. Vì vậy bắn được A-50 là việc hết sức hệ trọng. Tuy nhiên với tình trạng Sung-khui bị hạ “đúng là rụng như sung” và điều mà họ, tức là những người lính phòng không Ukraine đang làm, là duy trì tỉ lệ bắn hạ cao đối với máy bay ném bom Ng@, trong hoàn cảnh mà “bom lượn là gần như không hạ được, nó là mối đe dọa kinh khủng đối với quân Ukraine” – sĩ quan tình báo Anh đã nghỉ hưu Sergio Miller đã lên tiếng cảnh báo. Miller viết tiếp: “Lực lượng phòng không Ukraine không có câu trả lời nào trước những quả bom lượn được phóng từ nơi trú ẩn sâu trong không phận của Ng@. Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng.”

 

Bom lượn đã làm cho Avdiivka thất thủ. “Avdiivka là KAB,” – Egor Sugar, một người lính thuộc Lữ đoàn xung kích số 3 của quân đội Ukraine viết. “Có cảm giác rằng đây là số lượng bom trên không lớn nhất trên một mảnh đất như vậy trong suốt thời gian tồn tại của nhân loại.” Bom lượn đã phá hủy các cứ điểm đô thị mà quân Ukraine dựa vào để giữ Avdiivka.

 

Nhưng Lực lượng phòng không Ukraine đã dần dần chứng minh Sergio Miller không đúng. Với tỉ lệ bắn hạ cao như vậy, điều đầu tiên nó ảnh hưởng không phải là giảm số lượng máy bay của Ng@ – có giảm nhưng không giảm ngay thì chưa đem lại tác động thực tế, nhưng nó ảnh hưởng đến tâm lý phi công khi sợ chết nơm nớp. Từ đó, kết hợp với việc thiếu A-50 chúng sẽ ném bừa bom xuống mặt đất để chuồn cho nhanh. Ý vậy.

 

Để đáp trả, Bộ quốc phòng Ng@ tuyên bố “tập kích thẳng hệ thống NASAM của Ukraine” và nổ vang trời trên báo chí xứ Phía Đông nước Lào (ảnh).

 

3. Bàn thêm về khả năng phục hồi lực lượng Sung-khui của Ng@

 

Ng@ có thể chế tạo thêm khung máy bay và thậm chí, cả động cơ mà không gặp vấn đề gì nhiều. Nhưng điều chủ yếu khiến máy bay thế hệ thứ 4 trở nên khác biệt so với máy bay thế hệ thứ 3 là ở hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và các thiết bị điện tử bên trong khác nữa. Phần lớn những gì Ng@ trang bị cho Sung-khui 34 và cả Sung-khui 35 đều dính đến linh kiện bán dẫn của phương Tây. Với các lệnh trừng phạt về công nghệ, không mua được những thứ đó một cách dễ dàng nữa. Chuyện này dẫn đến việc, máy giặt đang là mặt hàng trở nên cực kỳ quan trọng.

Hiện nay, Kazakhstan là một trong những nước nhập khẩu máy giặt lớn nhất thế giới. Chuẩn rồi! Sau đó, họ phá lấy linh kiện bán dẫn ra khỏi chúng và bán cho người Ng@.

 

Trên Sung-khui 35 và cả 34 (cần kiểm tra lại) loại radar IRBIS-E tốt nhất của Ng@ được trang bị. Vấn đề là những linh kiện cần thiết để làm ra cái thứ IRBIS đó, không có trong máy giặt, và Trung Quốc thì chẳng giúp được gì trong việc này. Đó cũng là lý do khiến Trung Quốc thèm muốn Đài Loan, là thèm ngành công nghiệp bán dẫn của họ, vốn có thể sản xuất linh kiện bán dẫn vượt trội hơn bất cứ thứ gì Trung Quốc có thể sản xuất. Và IRBIS-E thì còn thiếu dài dài.

 

Vấn đề là Ng@ không thể chế tạo thêm Sung-khui 35 theo kiểu “phục hồi T-62” ra cái thứ lộ cộ tân cổ giao duyên, máy bay là máy bay. Vì vậy cứ đà này thì có thể hết máy bay thật, vì nếu đem ráo cả ra đánh nhau thì các hướng phòng thủ khác của nước Ng@ sẽ không có máy bay án ngữ.

 

4. Tương lai gần – năm 2024 của Ng@ Putox

 

Cuối năm ngoái đầu năm nay, chúng ta chứng kiến tình hình mất điện dẫn đến vỡ ống nước nóng, sau đó thì đóng băng trong các nhà ở của Ng@. Từ bấy đến nay đã gần 2 tháng, chuyện tưởng đã vào dĩ vãng thì hôm qua tôi nhận được một tấm ảnh từ Omsk, một thành phố quan trọng ở Siberia, với hơn một triệu dân.

 

Thành phố này là một “trung tâm khu vực” lớn và là một thành phố quan trọng. Ấy thế mà mới tuần trước, thành phố này đã bị mất điện nghiêm trọng, cùng với một số thành phố khác như Yekatrinburg (thành phố lớn thứ ba ở Ng@) và thậm chí cả Sankt Peterburg. Mà cứ hễ mất điện thì hệ thống sưởi cũng lăn quay ra và chỉ cần vài giờ là đủ cho nước nóng nguội đi và đóng băng, sau đó thì chỉ có vỡ ống. Hóa ra tình hình vẫn diễn ra như vậy trên nhiều vùng rộng lớn của đất nước.

 

Theo quý vị, nếu một nước như Ng@ còn phải đối mặt với việc cắt điện ở các thành phố lớn, thì những khu vực chậm phát triển hơn như ở nông thôn sẽ như thế nào? – thật ra trong chiến tranh thì bao giờ ở nông thôn cũng dễ thở hơn ở thành phố. Như trong trường hợp này thì ở nông thôn Ng@ còn sưởi được bằng củi, chứ ở thành phố đốt có mà chết ngạt vì khói. Quay lại với tấm ảnh thành phố Omsk – nó là thành phố tương đối thịnh vượng theo tiêu chuẩn của Ng@, ấy thế mà hình ảnh lại cho thấy một hạ tầng thê thảm. Không nên bị đánh lừa như vậy – tôi có hàng chục tấm ảnh như vậy chụp vào mùa tuyết tan, khi đó những đám tuyết trộn với bụi đất, trông như những đống bùn khổng lồ, nhưng vẫn đi lại được. Tất nhiên sau đó tuyết cùng nước muối vẫn làm cho asphalt hỏng và cần được rải nhựa lại, nhưng hoàn toàn không thê thảm như mắt chúng ta nhìn thấy.

 

Nhưng nó vẫn có một phần sự thật. Trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, Ng@ đã cắt giảm chi tiêu và bảo trì cơ sở hạ tầng, chỉ tập trung vào công việc khắc phục ở những nơi và khi cần thiết. Chính sách này có tác dụng trong một thời gian, để tiết kiệm ngân sách, đặc biệt nếu không có cái tên nào được thêm vào danh sách. Tuy nhiên về lâu dài, trò này lại tốn kém hơn so với bảo trì theo kiểu phòng ngừa, kiểu như bạn thấy dầu máy xe vẫn còn độ nhớt thì cố chạy thêm vài nghìn ki-lô-mét nhưng có ngày động cơ lăn ra vì bị lột biên.

 

Năm ngoái nước Ng@ đã trải qua một mùa đông ấm áp bất thường, làm cho Putox yên tâm đổ tiền đổ của cho phục hồi sản xuất quốc phòng, vì chắc mẩm biến đổi khí hậu (đã giúp cho châu Âu cai khí đốt Ng@ thành công) năm nay vẫn tiếp tục, vì vậy ở Ng@ cũng vẫn sẽ ấm. Tuy nhiên, năm nay nước Ng@ của Putox lại có một mùa đông “như bình thường” tức là rét sun vòi và cơ sở hạ tầng của đất nước, chỉ sau một năm bị lãng quên, đang trên bờ vực sụp đổ. Vậy là, như trong phim, mùa đông năm nay nước Ng@ phải đối mặt với hai cú sốc: (1) chiến tranh, về cơ bản đã tiêu tốn ngân sách cho mọi thứ (2) cộng thêm một “mùa đông bình thường”.

 

Để nuôi chiến tranh, điện Kẩm-linh đã ra lệnh cắt giảm ngân sách trên diện rộng. Hệ thống các cơ quan thực thi pháp luật và bộ máy quân sự nhận được tài trợ tăng vọt trong khi mọi lĩnh vực khác bị cắt giảm tối thiểu 10% trở lên, nhưng thường là cao hơn con số này nhiều. Do cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Ba này, về nguyên tắc Putox sẽ phải chi thêm tiền để đảm bảo tình trạng sụp đổ không lộ rõ trong ba đến bốn tháng đầu năm, có nghĩa là chúng sẽ chi nhiều tiền hơn mức được phân bổ, dẫn đến có ít tiền hơn cho mùa hè và mùa đông tới. Vì vậy việc hạ tầng của Ng@ trong mùa hè tới phải được sửa chữa, tình trạng không đủ tiền để thực hiện nhiệm vụ là không thể tránh khỏi. Đó là chưa nói đến khi đó sẽ phát sinh nhiều thiệt hại thứ cấp hơn và chi phí sửa chữa do đó tăng cao hơn nhiều lần – điều này tôi đã viết về “hao tổn gia tăng có gia tốc” từ hồi 2022. Lý thuyết đó, thứ vốn được vận hành theo thành ngữ “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống” mà tôi đã trình bày, đến nay đã được thực tế chứng minh là đúng.

 

Người dân Ng@ sẽ được hưởng nốt mùa đông này khi không có hệ thống sưởi ở nhiệt độ -25°C, sau đó họ nên cầu nguyện cho một mùa đông tiếp theo của 2024 – 2025 ấm bất thường. Nếu không thì chết rét hết.

 

Vậy đó, đó sẽ là lộ trình vào năm nay – 2024 mà nếu thời tiết lại nện cho một mùa đông lạnh nữa, thì chẳng cần làm gì người Ukraine cũng lật đổ được Putox. Nhìn tình cảnh này, thì năm nay quân đội Ng@ khó phục hồi được đủ mức để chiếm thêm được 1 vài thành phố lớn cỡ Kramatorsk, Slovyansk… thậm chí Kupyansk còn khó.

Hiện Putox đang rất tự tin rằng, Ukraine sẽ bị bỏ rơi, chủ yếu hắn nhằm vào khoản viện trợ 60 tỉ đô-la của Hoa Kỳ vẫn đang bị chặn ở hạ viện nước này. Và sau đó, chắc chắn hắn tin rằng người Ukraine sẽ hàng, và hắn ngồi vào bàn đàm phán với người Mỹ “trên lưng nhân dân Ukraine.” Ơ, thế nếu người Mỹ cứ cho là sẽ bỏ rơi đi, nhưng cũng chẳng thèm đàm phán với hắn, và người Ukraine thì không còn cần khoản viện trợ đó nữa và bằng cách nào đó giải được bài toán, thì hắn tính sao? Đó là chưa nói đến yếu tố mùa đông năm tới sẽ lại lạnh cóng và vỡ ống thêm nữa.

• Tin thêm: Reuters hôm qua đưa tin từ Mục-tư-khoa: Ng@ đã công bố lệnh cấm xuất khẩu xăng trong sáu tháng kể từ ngày 1 tháng 3 để đảm bảo đủ nhiên liệu đáp ứng nhu cầu trong nước trước công việc bảo trì theo kế hoạch tại các nhà máy lọc dầu.

https://www.reuters.com/.../russias-gasoline-export-ban.../

 

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: ha ha, hay chưa, cây xăng của thế giới vẫn thiếu xăng, nghĩa là vướng vấn đề về nhiên liệu, điều thú vị chưa từng thấy vẫn tiếp tục.

Tôi vẫn thích có một chuyển biến ở chiến trường miền Nam hoặc đâu đó Mariupol / Berdyansk sao cho cái hành lang trên đất liền nối với Crimea bị cắt đứt (không cần tiến đến bờ biển, đưa bờ biển vào tầm HIMARS là được). Còn cầu Kerch, nếu nó được xử lý vào tầm bầu cử thì vui lắm đó.

 

#Nga_xâm_lược_Ukraine

#bưng_bô_cho_hòa_bình

#Slava_Ukraine

 

 .

34 BÌNH LUẬN  

 

===============================================

.

.

27-02-2024, TÌNH HÌNH UKRAINA NGÀY THỨ 733  

Phan Châu Thành 

27-2-2024  lúc 15:02  · 

https://www.facebook.com/chau.t.phan/posts/pfbid02wY9XjAWBQp4ACeXehdj1tiQ6VU4b59J3gYtVAPPjUJbZ369jRhYt2o8TCsnznU48l

 

1. Quân Ukraina tiếp tục phải rút khỏi 2 làng ở ngoại ô thành phố Avdiivka là Sieverne và Stepove, rút về tuyến phòng ngự tiếp theo:

https://twitter.com/Fibrik.../status/1762522994222719440

https://twitter.com/.../status/1762513383163679166/photo/1

https://twitter.com/RALee85/status/1762398269680820443

 

Các nguồn Nga lập tức tiếp tục ồn ào về „những chiến thắng vang dội”, nhưng trên thực tế, nếu nhìn vào bản đồ, chúng ta có thể thấy là sau 2 năm giao tranh và 6 tháng tập trung vào khu vực này rồi chịu những tổn thấy khủng khiếp, quân Nga vẫn không tiến sâu được vào lãnh thổ Ukraina quá 10-15 km so với đường biên giới trước chiến tranh:

https://twitter.com/.../status/1762429912323920064/photo/1

https://twitter.com/ArturRehi/status/1762525898475987381

 

…cũng không hề có sự „tháo chạy” hay „vỡ trận” từ phía Ukraina – nguồn từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW thể hiện rõ.

https://twitter.com/.../status/1762344410925133982/photo/4

 

Một hệ thống phòng ngự mới đã được thiết lập tại Tonenke, Orlivka và Berdychi:

https://twitter.com/JulianRoepcke/status/1762488308846739940

https://twitter.com/.../status/1762512796778987807/photo/1

 

Bản đồ từ nguồn Nga cũng công nhận tương tự:

https://twitter.com/.../status/1762507230778097792/photo/1

 

Vô tình, các cỗ máy tuyên truyền của Nga lại đưa ra các bằng chứng quân Nga đang phạm các tội ác chiến tranh, khi vừa tuyên bố „tìm thấy khoảng 1.000 dân thường còn sót lại trong thành phố”, lại vừa ca ngợi rằng: „trong tuần qua, không quân Nga đã ném tới 300 quả bom hạng nặng xuống khu vực này”

https://twitter.com/den_kazansky/status/1762459036383875265

 

Avdiivka sau „giải phóng” của Nga:

https://twitter.com/i/status/1762433714645274786

https://twitter.com/FARED_ALHOR/status/1759432939605999760

 

Hình ảnh lính Nga „giải phóng” 1 ngôi làng gần đó: tiêu điều, nát bét, không một bóng người

https://twitter.com/i/status/1762509128352579790

 

Chiếc xe tăng Abrams M1A1 đầu tiên do Mỹ viện trợ bị bắn cháy gần Berdichy:

https://twitter.com/escortert/status/1762513391439040578

 

…cùng với xe tăng „giải phóng” của Nga trúng mìn ngay sau khi vừa quay phim:

https://twitter.com/i/status/1761672156876869736

 

Các nguồn Nga cũng „quên” không đưa tin về đoàn xe thiết giáp của Nga bị phục kích khi đang „thừa thắng xông lên” theo hướng Novomykhaiivka. Khoảng 22 phương tiện đã bị tiêu diệt hoàn toàn:

https://twitter.com/PatriaeFilius/status/1762537900774732099

 

Ổ súng cối của Nga bị phát hiện:

https://twitter.com/i/status/1762513284496871448

 

Theo OSINT – từ những thông tin được công nhận sau khi nghiên cứu hình ảnh từ chiến trường – tỷ lệ thiệt hại của hai bên là 12:1, khi phía Nga mất tới 446 phương tiện chiến tranh còn Ukraina chỉ mất có 37.

https://twitter.com/trajaykay/status/1762533834548007224

 

Các nguồn khác tính thêm cả máy bay, drone, hệ thống phòng không cũng đưa ra các kết quả khá tương tự: 690 so với 75, cho thấy cái giá quân Nga phải trả để chiếm được thành phố này. Tuy nhiên, như thường lệ, mạng lính Nga vốn rẻ, chẳng quan chức hay tướng tá nào quan tâm, chỉ cần có „chiến thắng” để khoe khoang là được:

https://twitter.com/naalsio26/status/1761206101108724109

 

2. Mặc dù tập trung đông quân, hò hét thật lực và tấn công hàng ngày, chiến trường xung quanh Kupyansk vẫn không có thay đổi gì đáng kể cho quân Nga. Các trận đánh vẫn tập trung vào việc đánh chiếm các vị trí của đối phương chứ chưa có một chiến dịch lớn nào:

https://twitter.com/.../status/1762386588061897210/photo/1

 

Đây là tất cả những gì phía Nga đạt được sau 6 tháng tấn công:

https://twitter.com/.../status/1762500388945559616/photo/1

 

…còn đây là kế hoạch của họ:

https://twitter.com/.../status/1760682150998036488/photo/2

 

Cả tháng nay Nga khoe là kiểm soát được làng Sinkovka ở phía bắc Kypyansk, nhưng hôm nay lại tự sửa lại là: „chiếm được mấy ngôi nhà”.

https://twitter.com/.../status/1762213666131190261/photo/1

 

Một pháo tự hành Archer do Thụy Điển viện trợ bị drone tự sát bắn trúng:

https://twitter.com/djuric_zlatko/status/1762166398418026694

 

Tuy say sưa „tự hào về những chiến thắng ở các thành phố Bakhmut, Avdiivka, Lysychansk”, cỗ máy tuyên truyền Nga lại lờ hẳn đi những cuộc „rút lui chiến thuật” tại „Kyiv, Kharkiv, Izium, Kherson”…cùng nhiều vùng rộng lớn khác:

https://twitter.com/MaemuMatshete/status/1762134950529130653

 

3. Bản đồ xung quanh Bakhmut lúc này, quân Nga tái chiếm được chừng 3km2 sau mấy ngày qua:

https://twitter.com/.../status/1762518431566340541/photo/1

 

ISW công nhận điều này:

https://twitter.com/.../status/1762344410925133982/photo/1

 

…và cho biết không quân Nga liên tục trút bom xuống Chasiv Yar, một thị trấn nhỏ ở phía tây Bakhmut:

https://twitter.com/i/status/1762540824926027891

https://twitter.com/i/status/1762521054017151206

https://twitter.com/i/status/1762519678629613923

 

Không quân Nga hoạt động rất mạnh tại đây:

https://twitter.com/i/status/1762538324500402660

 

Quân Nga thông báo rằng đang ở cách thị trấn này 2km

https://twitter.com/i/status/1762539905899450458

 

Trước đó, nguồn Nga thông báo rằng „đã vào được bên trong thị trấn”, nhưng sau đó phải rút lui:

https://twitter.com/.../status/1762492465804624228/photo/1

 

Drone tự sát Nga bắn trúng 1 khẩu pháo M777 của Ukraina:

https://twitter.com/i/status/1762531390237598092

 

Tiếp tục kết quả của việc „giải phóng” đến từ phía Nga:

https://twitter.com/.../status/1762512143386026109/photo/1

 

4. Nguồn Nga mấy ngày trước khoe khoang là „đã tái chiếm lại được Robotyne” ở vùng Zaporizhzhia, nơi quân Ukraina đã phải tổn thất rất nhiều mới giành lại được trong cuộc tổng tấn công mùa hè:

https://twitter.com/.../status/1762532150543319145/photo/1

 

Tuy nhiên, như thường lệ, đó lại là 1 tin „quá sớm”:

https://twitter.com/.../status/1762250368182825326/photo/3

 

Bản đồ chi tiết lúc này:

https://twitter.com/.../status/1762513404055412855/photo/1

 

Đoàn xe thiết giáp tấn công của Nga bị tiêu diệt:

https://twitter.com/i/status/1762164004573544742

https://twitter.com/i/status/1762507583506510011

 

Ảnh từ trên cao cho thấy có ít nhất 13 phương tiện bị phá hủy:

https://twitter.com/Argentocox.../status/1762492437426212891

 

Hàng loạt tù binh Nga bị bắt:

https://twitter.com/i/status/1762538205633544495

 

Tức giận, quân Nga lại trút bom phốt pho xuống làng:

https://twitter.com/i/status/1762536579598291163

 

5. Tại Kherson, quân Ukraina ngày càng mở rộng vùng kiểm soát xung quanh làng Krynki, bờ đông sông Dnipr:

https://twitter.com/AndySch644.../status/1762538260541120810

https://twitter.com/.../status/1762537210857828378/photo/1

 

Tuy vẫn phải dùng xuồng vượt sông, chiến đấu trong điều kiện thiếu thốn, quân Nga vẫn không sao đánh bật quân Ukraina ra khỏi cứ điểm này:

https://twitter.com/i/status/1762465029222170732

 

Một nhóm lính Nga thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khi tìm cách cắm cờ ở bên trong Krynki, để thông báo: „đã tái chiếm được làng”.

https://twitter.com/MaimunkaNews/status/1760036516821160250

 

…nhưng không may cho họ, drone Ukraina đã phát hiện ra:

https://twitter.com/i/status/1761064624667902191

 

Thêm 1 toán trinh sát của Nga bị drone tóm gọn:

https://twitter.com/i/status/1761959718233559435

 

5. Thụy Điển đã chính thức gia nhập NATO sau khi Quốc hội Hungaria – quốc gia cuối cùng còn nhùng nhằng trong việc đưa ra quyết định – đã thông qua đạo luật đồng ý.

https://twitter.com/Tendar/status/1762145691080573296

 

Trước đó, Thụy Điển thông báo sẽ hỗ trợ các máy bay chiến đấu SAAB JAS 39 Gripen cho Ukraina và các phi công Ukraina đang được huấn luyện tại đây:

https://twitter.com/i/status/1762152362477768887

 

Một điều rất “kỳ lạ”, là tuy nước Nga luôn tự khen họ “vĩ đại” nhưng tất cả các quốc gia láng giềng cứ thoát ra được khỏi ảnh hưởng của Nga là ngay lập tức sẽ tìm cách gia nhập NATO, “kẻ thù của nước Nga”, khiến trong vòng 30 năm trở lại đây, số lượng thành viên của khối này tăng gần gấp đôi:

https://twitter.com/HerrDr8/status/1762304335592018284

 

6. Lại tiếp tục một máy bay do thám-cảnh báo sớm-chỉ huy A-50 của Nga bị bắn rơi. Đây là chiếc thứ hai bị bắn hạ trong vòng 2 tháng trở lại đây, làm cho hệ thống phòng không của Nga tại khu vực Crimea suy yếu nặng. Vị trí máy bay rơi cách chiến tuyến gần 200 km. 3/8 chiếc mà Nga có đã không còn có thể sử dụng:

https://twitter.com/TheFinancialD/status/1762281516111999106

https://twitter.com/CleoButche.../status/1762487222526193759

 

Như vậy, Nga chỉ còn 5 chiếc máy bay loại này còn hoạt động:

https://twitter.com/.../status/1761386828148420879/photo/1

 

Trên chiến trường, quân Ukraina đang gặp một số khó khăn, chủ yếu đến từ việc chậm trễ tiếp tế vũ khí từ phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ. Từ cuối tháng 11-2023, tức là khoảng 3 tháng nay, chính phủ Mỹ chưa gửi bất kỳ một đợt viện trợ mới nào, trong khi gói viện trợ 60 tỷ usd dành cho Ukraina vẫn đang chờ Hạ viện Mỹ thông qua, sau 2 tuần “nghỉ phép”. Tuy nhiên, EU đã thành công trong việc khởi động lại các kế hoạch viện trợ, nên trong tháng 3, tình hình Ukraina sẽ có những chuyển biến sáng sủa hơn. Nếu tính theo số lượng viện trợ thì Ukraina đã nhận được khoảng 200 tỷ usd, trong đó 1.) Mỹ hỗ trợ gần 100 tỷ, 2.) Đức - 17 tỷ, 3.) Anh – 7 tỷ. Ba Lan đứng thứ 4.) với hơn 5 tỷ euro trong đó có 325 xe tăng và 14 máy bay MiG-29.

 

Nhưng nếu tính theo số tiền viện trợ trên GDP thì đứng đầu lại là 1.) Estonia – với 3,6% GDP được dùng để hỗ trợ cho Ukraina. Tiếp đó là 2.) Đan Mạch – 2,4% GDP rồi 3.) Lithuania - 1,7% GDP. Các nước tiếp theo bao gồm: 4.) Na Uy – 1,5% GDP

5.) Latvia – 1,2% GDP. Vị trí 6,7,8,9 thuộc về Hà Lan, Slovakia, Ba Lan và Phần Lan – cùng 0,7% GDP. Đứng thứ 10 là Đức – 0,6% GDP (Nguồn từ Kiel Institute of the World Economy, với trụ sở tại Đức)

https://twitter.com/rshereme/status/1762075896473661886

 

Mỹ đứng thứ 32 trong danh sách. Điều đáng ngạc nhiên là Trung Quốc cũng là quốc gia tham gia hỗ trợ chính thức cho Ukraina, tuy đứng thứ 41 – cuối cùng trong danh sách này. Trên Trung Quốc là Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan.

 

Viva Ukraina

 

 51 BÌNH LUẬN  





No comments:

Post a Comment

View My Stats