Saturday 13 February 2021

NĂM DỮ DỘI / BÀI 1 (Khách Huyền Đao)

 




NĂM DỮ DỘI  /  BÀI 1   

Khách Huyền Đao  (Dao Huyen)

20:47  12/02/2021   

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=768202250769053&id=100027378553596 

 

Dịch Covid-19 và âm mưu đảo chánh hụt của Donald Trump là hai sự kiện dữ dội nhất của năm 2020.

 

Covid không xuất phát từ Mỹ, nhưng đây lại là nơi mà nó hoành hành dữ nhất. Bằng chứng là hiện giờ đại dịch đang vừa qua khỏi đỉnh điểm của đợt nhiễm thứ hai, hoặc mới khởi phát đợt thứ ba (như VN), nhưng ở Mỹ thì đỉnh điểm của đợt thứ ba đã bị chạm đến từ cả mấy tuần qua, từ sau lễ Giáng Sinh và Tân Niên. Covid Mỹ luôn gây chú ý cho toàn bộ thế giới còn lại. Gây chú ý bởi cách đối phó, bởi nhận thức ngu nghê của người Mỹ. Người Mỹ và vị lãnh đạo của họ thay nhau làm trò cười cho thế giới bằng cách cười cợt lên những điều mà người văn minh không thể cười, mà ngược lại phải coi là quan trọng đối với sức khỏe của cộng đồng.

 

Người Mỹ hung hăng nhất trong phong trào chống lại các quy tắc an toàn chung bằng viện dẫn quyền tự do cá nhân để không đeo mặt nạ hay giữ khoảng cách. Người Mỹ tiếp tục không tin dịch bệnh và tiếp tục tụ tập. Người có trách nhiệm cao nhất nước đối với dịch bệnh lại liên tục tổ chức những cuộc tụ tập nhiều ngàn người ....

 

Sự kiện bầu cử ở Hoa Kỳ là sự kiện dữ dội thứ nhì của năm 2020, mang tính sống còn đối với nền dân chủ của cả thế giới, giúp phô bày rõ tận chân tóc những kẽ hở của nền Dân Chủ, cùng với sự thật không thể chối cãi về một sự hợp tác toàn cầu giữa chính phủ của nhiều quốc gia khi có dịch bệnh và thiên tai - là một điều vô cùng cần thiết.

 

 

*DỊCH COVID-19.

 

Bắt đầu được biết đến vào tháng 12 năm 2019 ở Trung Quốc. Nó bùng lên vào tháng 1 năm 2020. Thế giới bắt tay thực hiện các chiến dịch di tản công dân ra khỏi Trung Quốc. Tâm chấn của cơn dịch lúc này là tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán được cho là nơi xuất phát đầu tiên.

 

Tập Cận Bình để yên cho dòng thông tin được thoải mái chảy ra bên ngoài với đều đặn hai lần báo cáo thông tin dịch bệnh mỗi ngày. Báo cáo của Trung Quốc thường được công bố vào lúc 6 giờ sáng với thống kê riêng của tỉnh Hồ Bắc. Báo cáo thứ nhì được sẽ đưa ra vào khoảng 12 giờ trưa, bao gồm luôn cả thống kê lần cuối (final) của tỉnh Hồ Bắc cùng với các tỉnh còn lại của toàn quốc. Báo cáo thường nhật này luôn được đăng tải trên trang Web của Sở Y Tế tỉnh Hồ Bắc.

 

Từng bước một, họ Tập siết dần lại các con số và thông tin. Khởi đầu bằng một hành động nhẹ nhàng, ít gây chú ý: Hai báo cáo hàng ngày được rút gọn lại chỉ còn một. Kế đó, Bí thư tỉnh Hồ Bắc, hai Giám đốc Y tế Sở, hai giám đốc nhà tù ... bị cách chức và thay thế. Sự kiện này diễn ra ngay trong lúc WHO đang chuẩn bị để thực hiện một chuyến thị sát tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc trong vòng 10 ngày sắp tới của đầu tháng Hai.

 

Tiếp theo sau đó nữa, Tập trục xuất các phóng viên của tờ Washington Post và New York Times ra khỏi Trung Hoa lục địa. Trong tình cảnh mà toàn bộ giao lưu quốc tế đều đã đóng sập lại, các quốc gia đồng loạt đóng cửa phòng thủ, ngừng qua lại với nhau, thì việc trục xuất các phóng viên của những hãng truyền thông lớn nhất thế giới có thể xem như là một hành động bịt mắt dư luận. Mọi thông tin từ bên trong Trung Hoa lục địa lọt được ra bên ngoài kể từ khi ấy, đều là thứ thông tin do họ Tập sản xuất ra.

 

Trung Quốc âm thầm và nhẹ nhàng đóng sập bức màn tre. Số người chết và mới nhiễm tại Trung Quốc giảm dần, giảm dần ... Dư luận thế giới bắt đầu chuyển sự chú ý qua các nơi khác.

 

(Bạn đọc của HĐK hồi năm ngoái, chắc vẫn còn nhớ các sự kiện này qua những bản tin mà HĐK loan báo mỗi ngày về tình hình dịch bệnh.)

 

 

WHO - HOA KỲ - TRUNG QUỐC.

 

Vào những ngày cuối tháng 1 năm 2020, WHO đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến điều tra thực địa lần đầu tiên. Họ sẽ đến tận Vũ Hán. Điều mà họ không biết trước khi đi là họ sẽ chỉ ở đó được đúng một ngày, trước khi bị buộc phải quay về lại Bắc Kinh và làm việc ở đó cho đến khi hoàn tất cuộc "điều tra", vì các lý do an toàn do Trung cộng viện dẫn.

 

Thiếu vắng người của Mỹ trong phái đoàn, WHO không đủ khả năng để làm áp lực hay điều đình với hoàng đế Tập. Tổng thống Trump đã tự ý cắt bớt người của mình ra khỏi Trung Quốc từ trước khi dịch bệnh nổ ra, rồi lại quay sang làm khó WHO, một con dê béo tốt để tế thần. Từ nay, Trump đã có đủ mọi đối tượng để chỉ tay và đổ thừa: Trung Quốc, WHO, đảng Dân Chủ ... Tóm lại, dịch bệnh là không có thật mà chỉ là một âm mưu tạo dư luận nhằm chống lại Trump.

 

Nhưng nếu như chuyện đổ thừa cho một "âm mưu" không thành công và Trump bị buộc phải nhìn nhận sự hiện hữu của dịch bệnh và phải giải quyết nó, thì Trump cũng đã có WHO và đảng DC để ... đổ thừa tiếp, rằng WHO đã chậm trễ công bố tình hình đại dịch, rằng đảng DC đã lên án chuyện hạn chế nhập cảnh của Trump là hành động kỳ thị, ngăn cản chuyện Trump đóng cửa biên giới.

 

Sự thật thì Hoa Kỳ là nước đóng cửa biên giới sau hơn 50 quốc gia khác. Và khi xét về các biện pháp an toàn Y tế được nhiều quốc gia áp dụng đối với những công dân hồi hương, Hoa Kỳ là quốc gia hạng bét! Với bằng chứng là các clip video và hình ảnh hàng ngàn người chen chúc nhau xếp hàng tại cửa Hải quan của các phi trường quốc tế ở Mỹ. Một ngày trước khi lệnh đóng cửa đường hàng không với Châu Âu do Trump ban hành có hiệu lực, 13 phi trường lớn được chỉ định nhận các chuyến bay từ bÂu Châu về, đều trở thành các địa điểm phân phối miễn phí vi khuẩn SARS-CoV-2.

 

 

WHO ĐƯA CÁC CHUYÊN GIA CỦA MÌNH VÀO "ĐẤT ĐỊCH" MÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ THỨ "VŨ KHÍ" NÀO.

 

* WHO không có củ carot.

WHO đến Trung Quốc mà không có một củ carot nào trên tay, không có thứ gì để làm phần thưởng cho sự đồng ý hợp tác với Bắc Kinh, trong khi Trung cộng thì có lá bài "công trạng" khi đã công khai chia sẻ bản đồ cấu trúc của con SARS-CoV2 cho cộng đồng khoa học từ hôm 12 tháng 1, 2020. Ngay từ đầu Tập đã đóng cả 2 vai, của nạn nhân và của một người hùng cứu độ. Sau này, khi khoa học tìm ra được thuốc ngừa lẫn thuốc trị, thì Trung cộng vẫn có thể dùng nó để quảng bá, để đánh bóng nhãn hiệu China nhờ vào cái công đầu đầy thiện chí và hợp tác này. Trung Quốc vẫn hiển nhiên được tham gia, hợp tác và chia sẻ các thành tựu Y tế với WHO và cộng đồng thế giới. WHO không có thứ gì để trao đổi với Tập cả.

 

* WHO cũng chẳng có cây gậy.

Cây gậy mà WHO từng có, là sự có mặt của các chuyên gia Hoa Kỳ trong phái đoàn, nhưng nó đã bị anh Trump tước đi mất rồi. Bằng một phép lạ nào đó, Trump đã không hề nói năng gì tới chuyện Tập không cho CDC Mỹ có mặt trong phái đoàn WHO. Trump xem đó là chuyện giữa Tập và Giám đốc Tedros của WHO. Kết quả là người Mỹ đã không tranh đấu cho quyền được có mặt của họ cùng với WHO tại Trung Quốc.

 

Năm tháng sau, Trump tuyên bố rút Hoa Kỳ ra khỏi WHO.

 

Sau các Cơ quan khác của cơ cấu Liên Hiệp Quốc, WHO là cơ quan tiếp theo rơi vào vòng khống chế của quyền lực mềm hiệu Trung Hoa. Trung Quốc từ nay sẽ là quốc gia hỗ trợ tài chánh lớn nhất cho WHO (và cả LHQ - nếu Hoa Kỳ chịu tự rút khỏi, giống như họ đã làm đối với WHO)

 

HĐK. 12 tháng 2, 2021.

(Còn tiếp ...)

 

* HÌnh:

Công dân và du học sinh Mỹ ở Châu Âu đổ tràn về lại Mỹ trước khi lệnh cấm nhập cảnh với Anh và Châu Âu có hiệu lực vào sau nửa đêm của ngày thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020. Tòa Bạch Ốc loan báo lệnh cấm này vào lúc 22:20 đêm ngày thứ Tư, 11 tháng 3.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=768207267435218&set=pcb.768202250769053

https://www.facebook.com/photo/?fbid=768207570768521&set=pcb.768202250769053

https://www.facebook.com/photo/?fbid=768208007435144&set=pcb.768202250769053

https://www.facebook.com/photo/?fbid=768213734101238&set=pcb.768202250769053

 

21 BÌNH LUẬN  

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats