Saturday 23 January 2021

LỜI NHẮN CỦA CÔ GÁI MỸ TỚI ĐẠI HỘI 13 (Nguyễn Hùng)

 



Lời nhắn của cô gái Mỹ tới Đại hội 13   

Nguyễn Hùng

22/01/2021

https://www.voatiengviet.com/a/amanda-gorman-dai-hoi-13/5747867.html

 

https://gdb.voanews.com/e2734179-f530-438b-9c80-10a3ac9f757d_w650_r1_s.jpg

Nhà thơ trẻ Amanda Gorman tại lễ nhậm chức của tổng thống Biden.

 

Như một truyện cổ tích đang còn tiếp diễn tại Hoa Kỳ, cựu tổng thống bị luận tội, tân tổng thống dọn vào Toà Bạch Ốc với người phó là phụ nữ da màu. Nó cho thấy khi đa số người dân trong một xã hội nói không với cái xấu, xã hội sẽ đẹp hơn.

 

Một nhân vật được chọn tham gia lễ đăng quang của tân tổng thống hôm 20/1 đã có lời nhắn gửi tới hàng triệu người Mỹ và hàng tỷ người trên thế giới khi cô đọc những dòng thơ lúc bi tráng, lúc hào hùng và mãnh liệt.

 

Cô gái da đen 22 tuổi Amanda Gordon, nhà thơ trẻ nhất từng thể hiện tại lễ nhậm chức tổng thống, nhắn cho tất cả, không loại trừ những tâm hồn già cỗi chuẩn bị bước vào Đại hội 13:

 

“Rời màn đêm vào một sớm mai
Thân rực lửa và chẳng hề sợ hãi
Ta trả tự do cho tân bình minh thêm chói lọi.
Vì ánh sáng luôn mãi lung linh
Nếu ta đủ dũng cảm để thấy bóng hình
Của ánh sáng và ta sẵn sàng là ánh sáng.”

 

Nhiều người sống như bóng đêm trong cuộc đời nhiều, thậm chí cả triệu, người khác cho dù họ có đủ thông minh để nhận ra điều đó hay không. Có lẽ họ hiểu nhưng ma lực của quyền hành đã làm họ nhắm mắt.

 

Chỉ một ngày sau khi đọc bài thơ Ngọn đồi chúng ta leo, cô Amanda đã có thêm một triệu người theo dõi trên Twitter và thêm hai triệu trên Instagram. Những lời có cánh, chân thực và kêu gọi đoàn kết của cô khác hẳn với những lời lố lăng, vô căn cứ và gây chia rẽ khác.

 

Amanda cũng cảnh báo mọi người đừng nhầm tưởng về hoà bình và công lý trong những lời thơ cô đọc hôm 20/1:

 

“Chúng ta hiểu sự yên tĩnh chẳng phải hoà bình
Những tập tục và cách hiểu [linh tinh]
Về thực tại chẳng phải là công lý.
Mặc dù vậy ta lại có bình minh
Còn sớm hơn lòng chúng ta mong đợi.”

 

Đó là điều thực tế đã diễn ra ở Hoa Kỳ khi tân tổng thống thề trung thành với Hiến pháp chứ chẳng phải đảng phái nào. Quân đội cũng thề sẽ bảo vệ Hiến pháp chứ không phải tổng thống hay đảng phái.

 

Có một đoạn trong bài Ngọn đồi chúng ta leo, Amanda nói về điều đã qua ở Hoa Kỳ nhưng dường như vẫn tiếp diễn ở Việt Nam:

 

“Chúng ta thấy thế lực sẵn sàng phá đất nước tan hoang
Chứ không hề cùng nhau chia sẻ.
Thế lực sẵn sàng huỷ hoại quốc gia
Bằng cái giá trì hoãn nền dân chủ.”

 

Amanda nói cô mong sẽ trở thành tổng thống vào năm 2036 khi cô chưa tới tuổi 40. Trong bài thơ của mình cô cũng nói về thân phận cô gái da đen có xuất thân từ gia đình có thời là nô lệ và bản thân cô được mẹ đơn thân nuôi dạy ở Santa Monica, Los Angeles. Cô nói trong bài thơ đọc tại lễ đăng quang rằng cô mong trở thành tổng thống nhưng cuối cùng lại đọc thơ trong lễ của một người như vậy.

 

Amanda mới 22 tuổi và trong các trả lời phỏng vấn cô thừa nhận rất thích khi sẽ được gọi là ‘Bà Tổng thống Gordon’. Hoa Kỳ từng có chín tổng thống tuổi ngoài 40 trong đó có Theodore Roosevelt (42), John F. Kennedy (43), Bill Clinton (46) và Barack Obama (47), nhưng chưa có tổng thống nào nhậm chức khi chưa tới 40.

 

Mong sao điều ước của Amanda Gordon thành hiện thực và cũng mong khi đó nếu còn có Đại hội 16 của người cộng sản thì đó sẽ chỉ là đại hội của họ thôi chứ không phải của mọi người, kể cả những người chẳng ưa gì cộng sản.

 

-------------------------------------

.

.

Nhà thơ trẻ Amanda Gorman, phát biểu trong lễ nhậm chức tổng thống hôm nay là ai?   

Đinh Ngọc Thu  

20 tháng 1, 2021 lúc 13:50  

https://www.facebook.com/thudinhn/posts/3685700624857014

 

Nhà thơ trẻ Amanda Gorman, phát biểu trong lễ nhậm chức tổng thống hôm nay là ai?

 

Amanda Gorman là nhà thơ trẻ nhất đã phát biểu trong lễ nhậm chức tổng thống hôm nay. Bài phát biểu rất cảm động của cô Amanda Gorman hôm nay chính là bài thơ của cô sáng tác, mọi người đã nghe qua, nhưng có thể nhiều người không biết cô là ai.

 

Amanda Gorman năm nay 22 tuổi, là một nhà thơ trẻ người Mỹ da đen. Gorman là người đầu tiên nhận được danh hiệu Nhà thơ Thiếu niên Quốc gia (National Youth Poet Laureate). Cô đã xuất bản tập thơ "The One for Whom Food Is Not Enough", hồi năm 2015.

 

Gorman còn là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng ở Los Angeles, California. Các tác phẩm của cô tập trung vào những vấn đề về áp bức, nữ quyền, chủng tộc, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, cũng như cộng đồng người Mỹ da đen.

 

Năm 2013, khi mới 16 tuổi, Gorman trở thành đại biểu thiếu niên tại Liên Hiệp quốc. Gorman cho biết, cô đã được cô bé Malala Yousafzai người Pakistan (sinh năm 1997), nhận giải Nobel Hòa bình, truyền cảm hứng, sau khi Gorman xem cô Yousafzai phát biểu.

 

Gorman là người thành lập tổ chức phi lợi nhuận "One Pen One Page", điều hành chương trình lãnh đạo và viết văn cho giới trẻ. Năm 2017, cô trở thành nhà thơ trẻ đầu tiên mở màn cho mùa văn học tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ và cô đã đọc thơ của mình trên MTV.

 

Năm 2017, Gorman nói rằng cô muốn ra tranh cử tổng thống vào năm 2036, lúc đó cô 38 tuổi. Hy vọng cô sẽ đạt được giấc mơ này.

 

Trong lễ nhậm chức tổng thống hôm nay, cô Gorman đã đọc bài thơ "The Hill We Climb" (Ngọn đồi chúng ta leo), là bài thơ cô đã sáng tác từ trước, nhưng sau vụ bạo loạn ở Capitol ngày 6/1/2021, cô đã sửa đổi một số từ ngữ trong các câu thơ cho phù hợp với hoàn cảnh đất nước hiện nay. Bài thơ có đoạn:

 

"Chúng ta đã thấy một thế lực có thể làm tan nát đất nước chúng ta hơn là chia sẻ nó,

Hủy diệt đất nước chúng ta khi nó muốn cản trở nền dân chủ.

Và nỗ lực này gần như đã thành công.

Nhưng trong khi nền dân chủ có thể bị làm chậm lại theo chu kỳ,

Nó có thể chẳng bao giờ bị đánh bại vĩnh viễn.

Trong sự thật này, trong niềm tin này, chúng ta tin tưởng.

Trong khi chúng ta đang hướng về tương lai,

lịch sử để mắt đến chúng ta".

 

Tui không biết dịch thơ, mọi người có thể đọc nguyên văn tại đây:

 

"We've seen a force that would shatter our nation rather than share it,

Would destroy our country if it meant delaying democracy.

And this effort very nearly succeeded.

But while democracy can be periodically delayed,

It can never be permanently defeated.

In this truth, in this faith, we trust.

For while we have our eyes on the future,

history has its eyes on us."

 

 

https://www.lataco.com/meet-amanda-gorman-the-l-a-native.../

https://www.npr.org/.../poet-amanda-gorman-reads-the-hill...

https://www.nytimes.com/.../amanda-gorman-inauguration...

 

Tập thơ có bài thơ này hiện được bán với giá $19.99:

https://www.penguinrandomhouse.com/.../the.../9780593465066/

 

7 BÌNH LUẬN  

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats