Saturday 10 July 2021

LÀM CÁCH NÀO TRUMP CÓ THỂ THOÁT KHỎI LƯỚI TRỜI ĐANG ẬP XUỐNG? (Cali Today News)

 


LÀM CÁCH NÀO TRUMP CÓ THỂ THOÁT KHỎI LƯỚI TRỜI ĐANG ẬP XUỐNG?

Cali Today News 

July 9, 2021

https://www.baocalitoday.com/binh-luan/lam-cach-nao-trump-co-the-thoat-khoi-luoi-troi-dang-ap-xuong.html

 

Cali Today News – Cũng giống như tất cả những người dân Mỹ khác, Donald Trump đang ấp ủ một số giấc mơ, một số kế hoạch vĩ đại trong mùa hè đầu tiên sau đại dịch, nhưng có lẽ lớn và hoành tráng hơn những kẻ ủng hộ ông ta được biết: Đó là ông ta đang mơ từng ngày sẽ được ngồi lại vào chiếc ghế Tổng Thống trong Tòa Bạch Ốc, nới ông ta đã nhảy xổm lên ngồi trong 4 năm qua, một chổ ngồi quen thuộc và đầy quyền lực, làm sao mà không tiếc rẻ và mong muốn được sớm quay trở lại? Trump đang mơ gì cho mùa hè này, ai ai cũng biết, nhất là những người cuồng Trump trong đó có khá nhiều những ông bà, anh chị gốc Việt, cũng đang ngày đêm cầu nguyện, khẩn cầu trời cao ngó xuống thỉnh cầu của họ, giúp đưa tên giáo chú về lại Tòa Bạch Ốc đúng ngày rằm tháng Bảy.

 

https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2021/03/impeachment-president-donald-trump-21-rt-llr-210213_1613248561317_hpMain_16x9_992.jpg

Photo credit: abcnews

 

Trump đang mơ, đang nghĩ đến một mong muốn duy nhất, rằng sẽ có một phép màu từ trời cao, sẽ khiến Tòa Án Tối Cao của đất nước này, trong tháng 7 sẽ đưa ra một phán quyết huỷ bỏ tính hợp pháp chức danh Tổng Thống của ông Joe Biden, và đưa ra lời hiệu triệu Donald Trump, để ông ta sẽ đường hoàng bước lên Air Force One bay từ Florida về lại Washington DC nhậm chức trong tháng 8, khoảng thời gian này cũng là dịp rằm tháng 7, là dịp những người Mỹ gốc Việt cuồng Trump tại Mỹ sẽ ùa ra đường lộ thiên, dựng bàn cúng với bánh trái, nhang đèn, hoa quả cúng cô hồn các đảng hàng năm, rồi Trump sẽ đâm đơn kiện Facebook, Twitter, YouTube của Google và các CEO của các đại công ty này vì đã vi phạm quyền tự do phát biểu của ông ta, rồi khi nắm quyền được trở lại, ông ta mơ sẽ bắt tay ngay vào mục tiêu tối hậu quan trọng, đó là trả thù và trả thù những kẻ đã làm ông ta điêu đứng, mất ăn mất ngủ trong suốt nữa năm qua, ông ta sẽ triệt tiêu những công ty công nghệ đã từng cấm cửa, bịt miệng ông ta, sẽ xóa bỏ lần này thật sạch sẽ tất cả những gì có liên quan đến đảng Dân Chủ, đến ông Barack Obama, đến ông Joe Biden, sẽ ra lệnh cho đảng Cộng Hòa thay đổi Hiến Pháp để được nắm quyền trọn đời như Tập Cận Bình, chứ không chỉ năm mười năm như Vladimir Putin của nước Nga, quá ít, không đủ, vì sau khi ông ta nằm xuống, còn con gái, hai thằng con trai, còn cháu của ông ta nữa, ông ta rồi sẽ đổi chức danh, đất nước này sẽ trở thành quân chủ hợp hiến với Vua, Hoàng Hậu, các Hoàng Tử và Công Chúa, ông ta sẽ không còn làm Tổng Thống nữa, mà sẽ trở thành vua, sẽ đội vương miện, sẽ đăng quang cũng lẫy lừng không kém bà Hoàng Hậu ở Anh Quốc, và còn nhiều nữa những giấc mơ đang ấp ủ trong đầu Donald Trump cho mùa hè này và cho cả trăm năm sau dưới triều đại của môt ông vua, những giấc mơ này đang làm Trump hồ hởi, sung sướng và vui không thể ngủ được.

 

Đó là tôi mới nói sơ qua về những giấc mơ, những kế hoạch vá biển lấp trời của tên gian thương đang tìm đường về lại Washington.

 

Nhưng trong thế giới thực hiện tại của người dân Mỹ, Trump đã thực sự thua trong cuộc bầu cử năm 2020; còn trong thế giới tưởng tượng của riêng mình hàng đêm, Trump đã thắng, và chiến thắng đã bị người khác cướp mất một cách tức tối, oan uổng, và chính vì vậy, mà Trump phải tìm cách cướp lại chiến thắng để có đường quay về.

 

Và cũng trong thế giới thực của chúng ta, Trump và công ty của ông ta đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý rắc rối; còn trong thế giới tưởng tượng của riêng mình, Trump đang cố gắng chứng tỏ là mình bị hàm oan, bị vu khống, bị đàn áp bởi lý do chính trị và sẵn sàng chiến đấu để tồn tại.

 

Khi có mặt ở câu lạc bộ chơi golf của mình ở Bedminster, New Jersey, Trump đã phát biểu: “Tôi đang đứng trước các bạn và vui vẻ thông báo một điều rất quan trọng và rất đẹp đến với các bạn, theo tôi, vì sự phát triển của quyền tự do sống và làm theo ý mình muốn và quyền tự do ngôn luận của chúng ta và tôi sẽ đem trở lại những điều đó sẽ đến với tất cả người Mỹ trong thời gian ngắn nhất sắp tới đây, tôi sẽ chấm dứt bóng đêm và đem lại ánh sáng cho các bạn, tôi sẽ xóa bỏ những điều xấu hổ đang phủ chụp lên đầu chúng ta, và chúng ta sẽ mạnh mẽ đứng thẳng người lên, đứng lên trên những kẻ đã từng dìm đầu chúng ta xuống, vì chúng ta là những người Mỹ chính gốc của đất nước này,”.

 

Nhưng qua những vụ kiện pháp lý của Trump, yêu cầu khôi phục các tài khoản mạng xã hội của ông ta và đòi bồi thường thiệt hại, có rất ít cơ hội thắng kiện trước tòa. Các bị đơn là các công ty tư nhân không bị ràng buộc bởi Tu chính án thứ nhất. Lập luận pháp lý của Trump xoay quanh tuyên bố rằng Mục 230 của Đạo luật về khuôn phép trong giao tiếp, một đạo luật được Quốc hội thông qua vào năm 1996, khiến các công ty công nghệ trở thành vai trò của chính phủ. Những luật sư của Trump sẽ lợi dụng ở lý luận này để tấn công những công ty truyền thông, nhưng có lẽ, sẽ chẳng mang lại một lợi thế nào trong vụ thưa kiện các đại công ty công nghệ của nước Mỹ, và của thế giới.

 

Câu hỏi đặt ra ở đây, không phải là liệu Trump có bị Facebook và Twitter cấm cửa hay không mà là liệu ông ta có bất kỳ quyền truy tố pháp lý một cách hợp pháp hay không. Những người bảo thủ từ lâu đã phàn nàn rằng các nền tảng truyền thông, mạng xã hội đang điều chỉnh các bài đăng của họ, nhưng họ không đưa ra bất kỳ bằng chứng đáng kể nào để chứng minh điều đó. Một nguồn cấp dữ liệu hữu ích trên Twitter do Kevin Roose của The New York Times tạo ra cho thấy những người bảo thủ thống trị các bài đăng phổ biến nhất của Facebook hàng ngày như thế nào. Thực tế là Trump đã không bị cấm trên Twitter và Facebook bởi vì Trump bảo thủ nhưng vì Trump đã sử dụng các nền tảng truyền thông, mạng xã hội đó để kích động bạo lực và truyền bá thông tin sai lệch – một thói quen cuối cùng trở nên quá xấu hổ và nguy hiểm về mặt chính trị đối với cộng đồng mạng, với xã hội và chia rẽ người dân.

 

Nói đến đây, tôi muốn nói đến những Youtubers người Mỹ gốc Việt, với những cái tên mà tôi đã rất muốn đưa thẳng những cái tên dơ bẩn, hèn hạ nhất trong giới truyền thông, trong các hệ thống mạng xã hội nhưng trong một hoàn cảnh khác, tôi gần như đã bị bịt miệng, không được nói trước đây, nhưng hiện nay thì khác, tôi có toàn quyền nói và làm những điều cần phải nói và nên làm để vạch mặt chỉ tên những con cừu bại não gốc Việt tại Mỹ, điển hình như Nguỵ Vũ, Trần Michael, Trần Nhật Phong, Sonny ohlala, những Youtubers mất tính người, luôn chống phá các chính sách của chính phủ, tiếp tay truyền bá những thuyết âm mưu, láo xạo của tên giáo chủ cầm đầu là Donald Trump, vẫn lên sóng online chửi thề, miệt thị những người không cùng chính kiến, thêu dệt nhưng âm mưu về các chính trị gia của đảng Dân Chủ, và điều đau lòng nhất, là vẫn có một số lượng khá đông những con cừu non khác từ Việt Nam đến Mỹ, những người với trình độ văn hóa và ngôn ngữ hạn chế, chỉ biết đọc tin tiếng Việt từ các trang báo tiếng Việt của Epoch Time tức Đại Kỷ Nguyên, rồi chuyền tay cho nhau, thêu dệt thêm tình tiết cho lâm ly bi đát, thêm mắm muối rồi tiếp tục rãi đầy đường cuối phố cho những con cừu non khác, những người này không hề nhìn nhận vào sự thật, không chịu nghe báo đài chính thống từ trong nước hay thế giới, để hiểu họ đang là những con cừu đáng thương như thế nào trong xã hội, những người chỉ biết sống trong mơ mộng, trong hào quang độc tài xưa củ của một tên gian thương giỏi nói láo, một thí dú, còn gì có thể gọi là ngu xuẩn hơn hay không, khi Trump là kẻ đề cao chủ thuyết phân biệt chủng tộc, kỳ thị người da đen, da màu một cách công khai, vậy mà những anh chị, ông bà Mít vàng vẫn không chịu hiểu về màu da của mình, về gốc gác của mình, về màu tóc, màu mắt của mình, vẫn ngày đêm tung hô một tên kỳ thị sắc tộc của mình, họ đi ra đường thì bất cứ lúc nào vẫn có thể bị những người Mỹ da trắng có trong đầu chủ nghĩa thượng đẳng đánh và đá vào đầu vào mặt, chúng đâu có biết chừa người gốc quốc gia Châu Á nào, người nào chống Trump, người nào cuồng Trump, ngu thì không có giới hạn, nhận xét này không sai chút nào, khi nhận thức và hiểu biết của những người Việt cuồng Trump trong nước, và tại Mỹ, cũng có một số người có ăn học, cũng có bằng cấp, vẫn không chịu đọc báo, đọc tin tức chỉ vào nghe một kẻ nói láo, ngồi nói láo và chửi thề, nổ rang như bắp, dùng những từ gọi thằng này con kia, chửi thề tiếng Đan Mạch còn rành hơn cả tiếng mẹ đẻ, vậy mà ngồi nghe rồi vỗ tay hoan hô, như những con cừu không có não, mắt lờ đờ, nghe vỗ tay thì vỗ tay theo, cái đầu cứ gục gặc theo nhịp như lên đồng rằm tháng Bảy.

 

Đó là nói đến những người Việt cuồng Trump tại Mỹ, tại các quốc gia có cuộc sống tự do, không bị đàn áp chính kiến, bóp nghẹt thông tin tự do báo chí mà vẫn không bao giờ chịu đứng thẳng lưng, mở mắt để sống như những con người thực sự, biết nhận thức phải trái, trắng đen, đúng sai, họ không chịu đi bằng chính đôi chân của mình, nhìn bằng đôi mắt của mình và nói những điều mình nghĩ bằng miệng của mình, sống thật thụ động, để những kẻ bại hoại như Nguỵ Vũ, Trần Nhật Phong, trần Michael, Sonny Ohlala dẫn dắt mũi như những con cừu vô hồn, làm theo hành động của số đông chung quanh bởi những kẻ chăn cừu, sống ở những xứ sở tự do, có toàn quyền đọc và tìm hiểu những thông tin đúng mà còn không chịu làm, không chịu hoạt động cái đầu và suy nghĩ như vậy thì làm sao có thể trách được những con cừu bại não khác trong nước? Khi sống tại Việt nam, bị bóp chặt kín tất cả những thông tin đúng và thật từ thế giới, những nhà dân chủ, thành phần trí thức, có ăn học cũng chỉ cắm đầu vào những trang web của Đại Kỷ Nguyên, vào những Youtube videos, những trang facebook của những người cuồng Trump tại Mỹ, nghe, đọc rồi lại xào nấu thêm và tiếp tục tung chất thải ra cộng đồng xã hội.

 

Nói nôm na, dễ hiểu hơn về những người cuồng Trump gốc Việt, nói theo kiểu bình dân, là người ta mắng cha chửi mẹ mình mà vẫn cúi đầu đi theo sau lưng để ủng hộ, đi một hồi, nó quay lưng lại xoa đầu mình như một con chó ngoan cam chịu theo chủ để được quăng cho một miếng xương thừa canh cặn, nhưng lúc cáu bực, thì nó vẫn quay sang chửi mắng mình như chó, vậy mà vẫn lết đầu bám theo chủ, nhưng con chó chăn cừu trung thành và những con cừu không não đi theo từng đàn, tôi không thể hiểu được tại sao, những người cuồng Trump lại có thể sống và hành động tệ đến mức độ không thể chấp nhận được sự thật là Trump đã thua cử, rằng Trump là một tên nói láo có hơn 30 ngàn lần trong 4 năm làm Tổng Thống, rằng Trump là một Tổng Thống lạm quyền, cấu kết với nước ngoài để lũng đoạn kết quả bầu cử, rằng Trump là một tên tôn thờ chủ nghĩa phát xít Hitler, công khai kỳ thị người da đen, da màu, trong đó có người da vàng như họ, rằng Trump là một tên trốn lính có giấy chứng nhận vì đau gót chân, vậy đó, mà những người Mỹ gốc Việt, những người đã từng một thời là những chiến sĩ oai hùng, từng có mặt trên các chiến trường ở miền Nam Việt nam trước đây, lại có thể mặc trên người bộ quân phục ngày nào đi nghễu nghếnh trên đường như những con zombies không hồn chỉ để ủng hộ một thằng trốn lính, những người này đang làm xấu mặt danh nghĩa và nhân cách cao cả của những người lính VNCH chân chính.

 

Nói đến những thành phần cuồng Trump gốc Việt, nhất là những kẻ đang sống tại những tiểu bang đỏ dưới sự ảnh hưởng của đảng Cộng Hòa, và hơn đó nữa, là những kẻ đang điều hành những trang youtube channels hàng ngày vẫn liên tục đưa ra những lời nói láo y như chủ của chúng, vẫn muốn gây chia rẽ cộng đồng, vẫn ngày ngày thêu dệt nên những giấc mơ ngày vinh quang trở lại của một tên độc tài, tôi thật sự khó mà kềm nổi tức giận và phẩn nộ, sự thụ động, ù lì, tự nhắm mắt bịt tai để cho những tên chăn cừu dẫn đi hoài không biết mõi và không biết điểm dừng, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để tìm hiểu và quan trọng hơn, là tìm cách hóa giải những liều thuốc độc củng những tên chăn cừu thâm hiểm và ngoan cố này.

 

Quay lại tên gian thương Donald Trump, việc luôn muốn thể hiện mình là người muốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận, về Tu chính án thứ nhất là điều đặc biệt quan trọng đối với Trump, trước đây, là một công ty tư nhân, Trump thường kiện các phóng viên về những tuyên bố của họ về ông; và với tư cách là một ứng cử viên, Trump kêu gọi thay đổi luật để làm cho các tuyên bố miệt thị, phỉ báng người khác trở nên dễ dàng và dễ chấp nhận hơn, và với tư cách khi còn là Tổng Thống, Trump đã tìm cách sử dụng Bộ Tư pháp để theo đuổi, tấn công, theo dỏi và triệt hạ những người chỉ trích mình.

 

Trong suốt 4 năm cầm quyền và đến tận bây giờ, Trump đã biết tận dụng những cái loa phường từ Fox News, One America News Netword, NewsMax để quảng bá những lời nói dối, Trump yêu thích những vụ kiện, kiện để được nổi tiếng và kiện để có lý do để kêu gào những đóng góp, ủng hộ của những con cừu dễ dàng hơn, vì chi phí cho kiện chỉ là một, còn gom được tiền ủng hộ lên đến 10, những cách làm ăn không vốn và không thể nào dễ hơn thế, những vụ kiện đa số đều không đi đến đâu, không thắng, nhưng Trump không cần điều đó vì những mặt khác có lợi ích đối với Trump nhiều hơn ngay cả khi thua kiện, như luật sư nổi tiếng của Tu chính án thứ nhất Floyd Abrams giải thích vào năm 2018, khi Trump dọa kiện tác giả Michael Wolff.

 

Bây giờ, nói đến vụ kiện các công ty truyền thông, mạng xã hội khi các vụ kiện vừa được khởi xướng, nhưng Trump không hề nghĩ đến, rằng đối với các đại công ty công nghệ, nếu tiếp tục, họ có thể yêu cầu bổ túc thêm thông tin về những hành động của Trump vào ngày 6 tháng 1 và sẽ lao vào cuộc tìm hiểu liệu Trump có phải bị quy trách nhiệm đã kích động cuộc nổi dậy vào ngày hôm đó hay không, dù Trump đã thận trọng tránh để lộ ra nhiều điều về những gì Trump đã làm vào ngày hôm đó và sẽ không bao giờ có chuyện Trump sẽ nói về sự thật qua cuộc nói chuyện với Kevin McCarthy. Nhưng, với sự lưu ý của nhà bình luận pháp lý, Harry Litman, ông đã cho rằng, sự việc đòi hỏi sự thật về cuộc nói chuyện và những gì trao đổi qua lại giữa hai người sẽ không thể đi xa hơn chỉ đến khi các nhà điều tra có thể tự tìm hiều và phát hiện ra mà thôi, vì các công ty tư nhân không thể vi phạm Tu chính án thứ nhất.

 

Bước sang những vụ kiện đang diễn ra của các luật sư ở quận Manhattan và Tổng Chưởng Lý New York, có thể đang phần nào gây thất vọng vì nó không thực sự nhắm vào bản thân Trump và những người thân của ông ta, đánh vào công ty và những tay chân thân tín, những đám nha trảo lóc cóc leng keng của Trump trong thời điểm này sẽ đem lại những kết quả gì ngoài sự dèm pha và những thông báo của Trump, của đảng Cộng Hòa cho rằng đây là một cuộc săn phù thuỷ, một cuộc tấn công mang chủ đích chính trị, đánh vào Trump Organization sẽ không thể nào làm Trump gục ngã, Trump Organization chỉ là một trong những mắc xích những chuỗi làm ăn mờ ám của Trump.

 

Trong một thế giới đầy những giấc mơ hoang tưởng của Trump với những yêu cầu, đòi hỏi có thể được xem là tương đối chính đáng cho các lý thuyết về Tu chính án thứ nhất cho chính bản thân Trump nghe thật hấp dẫn và đầy triển vọng thắng kiện, nhưng nó không thể xóa bỏ hoặc làm lu mờ các vấn đề pháp lý thực sự mà Trump và những thành viên trong gia đình và đám nha trảo đang phải đối mặt.

 

 

Tham khảo:

 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/07/trump-lawsuits-against-facebook-and-twitter-are-fantasy/619378/

 

Việt Linh

 

============================================

 

CÁC TIN KHÁC

 

Kế hoạch phục chức Trump làm tổng thống ‘trong vài ngày, không phải vài năm’

 

Giuliani muốn Trump tuyên bố chiến thắng ở Michigan trước khi có kết quả

 

Biden sa thải Giám đốc Cơ quan An ninh Xã hội do Trump bổ nhiệm

 

Trump Jr. bị chế giễu gây quỹ cho cha mình khởi kiện Facebook, Twitter và Google

 

ôn xao Toà Bạch Ốc giúp soạn thoả thuận giữa Hunter Biden và gallery bán tranh anh ta 

 

Trump cho rằng chính phủ đứng đằng sau điều ra hình sự ở NY nhằm hãm hại ông

 

Sách: “Tôi muốn chúng vào tù” – Trump gào vào mặt cố vấn, đòi dập tắt biểu tình

 

“Người hồi hưu ở Florida bị luận tội 2 lần” – Pelosi chơi Trump sát ván

 

Viên chức Arizona kêu gọi Tổng biện lý điều tra Trump và đồng minh về can thiệp kiểm phiếu

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats