Friday 6 October 2023

"ĐỀU LÀ CHĂM LO CHO CÁC CON CẢ"! (THái Hạo)

 



 

 

“Đều là chăm lo cho các con cả”!

Thái Hạo

06/10/2023

https://baotiengdan.com/2023/10/06/deu-la-cham-lo-cho-cac-con-ca/   

 

Đó là lập luận mà đa số trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng vẫn thường dùng mỗi khi đưa ra nhằm thuyết phục và gây áp lực để phụ huynh đóng tiền.

 

Trước hết đây là một biện pháp thao túng tâm lý, dùng để bắt bí mỗi người về mặt đạo đức, trách nhiệm, thậm chí cả sự hào phóng.

 

Đừng quên, trách nhiệm của phụ huynh là đã đóng thuế và đóng học phí (tức 2 lần thuế, điều mà ở các nước văn minh là không chấp nhận được đối với giáo dục phổ cập).

 

Phải nhớ rằng, học sinh đi học thì đã đóng học phí và các nghĩa vụ tài chính khác để được thụ hưởng một chương trình “giáo dục toàn diện”, mang chuyện “chăm lo” ra để yêu cầu nộp thêm tiền là ngụy biện. Nếu cơ sở vật chất thiếu thốn thì nghĩa vụ của phụ huynh là yêu cầu nhà nước dùng ngân sách (tiền thuế mà mình đã đóng) để hoàn thiện, còn lại tất cả các hoạt động khác vừa phải đúng với chương trình giáo dục quốc gia đã được ban hành, vừa phải trên tình thần tự nguyện.

 

Về câu chuyện ở trường mầm non Cầu Diễn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) một lớp phải chi hơn 52 triệu đồng tiền quỹ/ năm mà tôi đưa lên cách đây khoảng 1 giờ, đã có một số phụ huynh vào lập luận rằng đó là “chăm lo cho các con” cả! Bỏ qua sự thiếu chính xác về thông tin mà họ đưa ra (cho các con cả), ở đây ta phải thấy rằng, có những phụ huynh muốn làm thay cho nhiệm vụ của nhà trường luôn, họ coi việc đóng tiền thêm để tổ chức cái này cái nọ là việc đương nhiên.

 

Thứ nhất, đó không phải việc của các vị, cái quỹ phụ huynh là dùng để chi cho hoạt động nội bộ của chính cái hội phụ huynh ấy chứ không phải để tổ chức các hoạt động giáo dục thay cho nhà trường; thứ hai, chương trình học của mầm non chủ yếu là chơi và các hoạt động giáo dục thiên về thể chất, vận động, hát hò…; thứ ba, nếu muốn tổ chức cho con mình thì quý vị tự làm lấy, không được phép nhân danh “tập thể” để bổ đầu tất cả phụ huynh mà bày ra.

 

Có người nói, mỗi năm có hơn 1 triệu thì quá bèo so với những nơi khác, xin hỏi các vị, các vị có biết có những cha mẹ để kiếm được 200 nghìn nộp tiền ăn cho con cũng khó khăn không? Nhất là ở nông thôn, nhìn khắp đồng trên ruộng dưới không biết bán cái gì để ra nổi 100 nghìn, các vị không được lấy mình ra để làm tiêu chuẩn cho một xã hội đang chạy ăn từng bữa!

 

Đấy là chưa kể, mới chỉ tiền quỹ thôi đã hơn 1 triệu, còn bao nhiêu khoản đóng góp “tự nguyện bắt buộc” khác nữa, có thể lên đến cả chục triệu, nó là cả 2 vụ lúa của 1 gia đình nông thôn đấy, thưa các vị. Một gia đình có 2 hoặc 3 đứa con đi học, hãy tưởng tượng đi, họ sống thế nào với kiểu thu tiền này?

 

Người công dân nói chung và phụ huynh nói riêng, phải căn cứ vào chương trình giáo dục, căn cứ vào quy định về đóng góp, vào quy chế hoạt động của ban đại diện…, để thực hiện cho đúng và từ đó mà đảm bảo cho con cháu mình một chương trình học toàn diện, một môi trường giáo dục lành mạnh mà không phải è cổ gánh vác những việc vốn thuộc về trách nhiệm của những bên khác.

 

Nếu còn lấy trường này trường kia đang đóng những 5 triệu 10 triệu ra để làm chuẩn và thấy mình chưa ăn thua gì thì sự leo thang của tình trạng loạn thu trong nhà trường sẽ không bao giờ dừng lại và bên cạnh đó, chính quý vị đang góp phần tàn phá môi trường giáo dục về mặt đạo đức và sự liêm chính vốn đã có quá nhiều vấn đề.

 

Cuối cùng hãy xem, ngoài cái quỹ mà phụ huynh phải nộp lên để làm “quỹ trường” thì họ còn phải “hỗ trợ” và chúc tụng các kiểu từ quỹ riêng của mỗi lớp ở trường Mầm non Cầu Diễn này với số tiền lên đến cả trăm triệu là đang “chăm lo” cho ai?

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/10/1-23-1024x752.jpg

Hình: Danh sách này mới chỉ có 1 nửa các khoản chi. Nguồn: Thái Hạo

 

.

186 BÌNH LUẬN   





No comments:

Post a Comment

View My Stats