Sunday 4 July 2021

THỦ ĐÔ WASHINGTON 'HỒI SINH', ĐÓN MỪNG LỄ ĐỘC LẬP SAU MỘT NĂM ĐẠI DỊCH (Mai Phi Long - Người Việt)

 



Thủ đô Washington ‘hồi sinh,’ đón mừng Lễ Độc Lập sau một năm đại dịch

Mai Phi Long/Người Việt (tổng hợp)

July 4, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/thu-do-washington-hoi-sinh-don-mung-le-doc-lap-thu-245-sau-mot-nam-dai-dich/

 

WASHINGTON, DC – Dưới bầu trời xanh tươi sáng, người Mỹ tập trung tại thủ đô Washington vào ngày Chủ nhật, 4 Tháng Bảy, đón mừng Lễ Độc Lập thứ 245, một sự kiện được háo hức chờ đợi sau hơn một năm đại dịch COVID-19.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/TS-july-4-2021-1-1068x712.jpeg

Đội quân nhạc Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ diễn hành mừng ngày Độc Lập, 4 Tháng Bảy, 2021 tại Washington, DC. (Hình: US Marine Drum & Bugle Corps)

 

Ngày 4 Tháng Bảy năm 2021 được đặc biệt chú ý vì một năm trước đó lễ đón mừng sinh nhật nước Mỹ thứ 244 phải bị huỷ bỏ giữa thời điểm dịch bùng phát, một tai ương mà hàng trăm ngàn người thiệt mạng.

 

Với việc chích ngừa được chính phủ Tổng Thống Joe Biden đẩy mạnh trên toàn quốc, chỉ số bệnh dịch COVID-19 sụt giảm mạnh mẽ, mặc dù, không đạt yêu cầu 70% người được chích ngừa trong ngày Lễ Độc Lập, nhưng một khí thế “nước Mỹ hồi sinh” dâng tràn khắp quốc gia.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/TS-july-4-2021-3-1068x712.jpeg

Hôm Thứ Bảy, 3 Tháng Bảy, Toà Bạch Ốc đang sửa soạn cho buổi lễ Độc Lập. (Hình: AP Photo/Patrick Semansky)

 

Ngày lễ Độc Lập tại thủ đô Washington, đương nhiên, luôn luôn được cả nước chú ý, “Mọi chuyện đã trở lại bình thường,” một người bán hàng phục vụ khách du lịch tại Washington, DC, tỏ ý mừng vui khi thấy du khách đông đúc trở lại viếng đài tưởng niệm Tổng Thống Abraham Lincoln.

 

Người chủ một xe bán thức ăn nói với phóng viên tờ Washington Post, “năm nay chắc là sẽ kiếm được ‘chút cháo,’ chẳng bù cho năm ngoái, hoàn toàn thất bát.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/TS-july-4-2021-2-1068x713.jpeg

Cư dân thủ đô chào đón đội quân nhạc Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ diễn hành mừng ngày Độc Lập, 4 Tháng Bảy, 2021. (Hình: US Marine Drum & Bugle Corps)

 

Với các lệnh cách ly hạn chế chống dịch COVID-19 được dỡ bỏ và các ca bệnh mới giảm mạnh, những gia đình Mỹ đến thủ đô Washington, nghỉ hè sớm đón mừng Lễ Độc Lập năm 2021, tập trung trên đại lộ Constitution Avenue để chụp ảnh với nghệ sĩ đường phố hóa trang như Tổng Thống George Washington trước bảo tàng quốc gia National Archives hoặc viết “Happy Fourth” bằng phấn trên mặt đường.

 

Chiều Chủ Nhật, Tổng Thống Joe Biden và Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden kỷ niệm sinh nhật lần thứ 245 của nước Mỹ bằng một tập quán truyền thống là đãi khoảng 1,000 người dân bánh burger và xem đốt pháo bông.

 

Hình ảnh này sẽ là một biểu tượng ngọt ngào, nhẹ nhõm của dân chúng Hoa Kỳ sau một năm mệt mỏi, căng thẳng vì các hậu quả mà COVID-19 để lại như kinh tế tê liệt, hơn 500,000 người chết.

 

Trước khi về lại Washington, Đệ Nhất Phu Nhân đến thành phố Philadelphia tham dự sự kiện đón mừng Lễ Độc Lập tại địa danh lịch sử Independence Hall.

 

Tại địa điểm mà bản Tuyên Ngôn Độc Lập được tranh luận, chấp thuận và ký thành văn kiện chính thức, bà Biden lên tiếng.

 

“Mới vài tháng trước đây, hồi mùa Đông vừa qua, khi tất cả chúng ta đều có cảm giác nín thở và tự hỏi ‘chừng nào dịch bệnh sẽ qua?’ Lúc đó, chồng tôi có hứa rằng nếu tất cả chúng ta đều ráng làm bổn phận của mình đến thời điểm Lễ Độc Lập, ngày hôm nay đây, chúng ta sẽ được đoàn tụ với gia đình và thân hữu để mừng sinh nhật đất nước với các món ăn, lễ hội truyền thống mà chúng ta yêu mến. Bây giờ, ngay phút này đây, chúng ta đang có được những điều mong ước đó. Bây giờ, chúng ta được gặp lại nhau.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/TS-july-4-2021-4-1068x712.jpeg

Tổng Thống Joe Biden trên Air Force One bước xuống, khi trở về DC từ Delaware, sáng Chủ Nhật, 4 Tháng Bảy. (Hình: AP Photo/Alex Brandon)

 

Giới chức chính quyền thủ đô Washington thở phào nhẹ nhõm khi các cơ quan công lực không đưa ra cảnh báo nào mà có liên quan đến các tổ chức cựu hữu hay nhóm chống phát xít nào có ý định phá rối trong ngày lễ hội này.

 

Trên các trang truyền thông mạng Facebook hay Twitter đều thấy hình ảnh các cuộc diễn hành ở các cộng đồng địa phương toàn nước Mỹ, giống như truyền thống thời trước đại dịch.

 

Các hình ảnh này cho thấy cư dân tụ tập trên con đường chính của thị trấn nhỏ vẫy cờ chào đón những xe hoa, xe máy cày, xe cứu hoả và các tổ chức hội đoàn trong cuộc diễn hành tại địa phương chào đón ngày Lễ Độc Lập.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/TS-july-4-2021-5-1068x712.jpeg

Cư dân thị trấn Saugerties, New York, chào đón đoàn diễn hành địa phương sáng Chủ Nhật, 4 Tháng Bảy, 2021. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

 

Những cuộc diễn hành truyền thống từ các địa phương vùng nông thôn đến thành thị trên toàn nước Mỹ trong ngày 4 Tháng Bảy đều không có cảnh quân đội diễn binh.

Sau khi dự lễ Quốc Khánh Pháp năm 2018, cựu Tổng Thống Donald Trump, đem về ý tưởng diễn binh trong ngày lễ Độc Lập, 2019, cho trực thăng lực lượng tuần duyên, một chiếc oanh tạc cơ B-2 và đội biểu diễn Navy Blue Angels bay qua bầu trời thủ đô.

 

Còn dưới đất ông Trump cho đậu hai chiếc xe thiết giáp Bradley Fighting Vehicles ở gần Đài Tưởng Niệm Abraham Lincoln, nhưng khách tham dự phải có giấy mời từ Tòa Bạch Ốc hay đảng Cộng Hòa.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/TS-july-4-2021-7-1068x712.jpeg

Du khách xếp hàng lấy kem miễn phí tại xe “America is Back” Ice Cream tại trước khuôn viên Quốc Hội ngày 4 Tháng Bảy, 2021. (Hình: Jemal Countess/Getty Images for DNC)

 

Tại Đài Tưởng Niệm Abraham Lincoln này, trong ngày lễ Độc Lập năm 2019, cựu tổng thống thứ 45 đọc một bài diễn văn trong đó nói đến một câu chuyện “hoang tưởng,” là quân đội Mỹ đã anh hùng đánh chiếm “các phi trường” trong cuộc chiến giành Độc Lập từ tay người Anh năm 1776.

 

Năm 1776? Có phi trường ở nơi nào trên thế giới vào thế kỷ XVIII? 

 

Các câu hỏi vừa nêu của phóng viên, được ông Trump trả lời rằng: “Tại teleprompter (máy chạy chữ) tự động nhảy ra câu đó.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/GettyImages-1232579350-1068x712.jpeg

Hàng rào kim loại với bảng báo “Khu Vực Cấm” tại trụ sở Quốc Hội. (Hình: SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

 

Lễ Độc Lập năm 2021, người dân thủ đô hào hứng một cuộc sống bình thường trở lại sau đại dịch.

 

Tuy nhiên, tại điện Capitol, trụ sở Quốc Hội, vẫn còn sót lại hàng rào thép đen với biển báo “Khu vực cấm.”

 

Hàng rào thép đen kỷ niệm vụ tấn công vào nền tảng Dân Chủ và Hiến Pháp của nước Mỹ vào ngày 6 Tháng Giêng. Chỉ mới cách đây chưa đầy sáu tháng. (MPL) [kn]

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats