Wednesday 7 July 2021

CỘNG SẢN VIỆT NAM TIẾP TỤC TRUY QUÉT NHỮNG NGƯỜI ĐẤU TRANH (Huỳnh Ngọc Chênh)

 



CỘNG SẢN VIỆT NAM TIẾP TỤC TRUY QUÉT NHỮNG NGƯỜI ĐẤU TRANH  

Huỳnh Ngọc Chênh

00:32  07/07/2021    

https://www.facebook.com/ho.lytien.1/posts/10209190760723773

 

Lần lượt rồi 117 sẽ truy quét hết chúng ta, sắp sửa đến tui rồi

 

Hình : https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-0/p526x296/210772741_1796252083887097_9200067422421480979_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=SemNFJABvnIAX-WFnhg&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&tp=6&oh=7e427791d24662c0ab66c33dbfe932be&oe=60EA16E5

 

 

Thinh Nguyen

06/07/2021  lúc 02:48  

 

Khi Đoan Trang bị bắt, có nhiều người và chị Thuý Hạnh cầm biểu ngữ đòi thả tự do cho Trang. Rồi chị Hạnh bị bắt, có nhiều người cũng như Nam Trung cầm biểu ngữ để đòi chị về. Trung bị bắt sáng nay, nhiều người cũng sẽ cầm biểu ngữ.. và rồi vẫn bắt bớ tiếp thôi.

 

Mỗi một nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam đều như một tù nhân dự khuyết, vì họ có thể bị bắt bất cứ lúc nào bởi những luật mơ hồ. Biết vậy nhưng tim họ vẫn phản kháng đầy nhiệt huyết, vì không thể im lặng khi nhìn thấy những sai trái bất công diễn ra ở ngoài kia.

 

Trung là một người bạn mình quý mến vì sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của cậu ấy với xã hội. Kỉ niệm với nó nhiều. Việc 2 thằng làm xe ôm chở thực phẩm cho người nghèo đầu dịch năm ngoái, vừa làm vừa sợ dịch. Kỉ niệm ngày nó goi điện tặng mình một cái bàn nhặt được ở bãi rác, nó bảo ông lấy nhé, không thì mưa nắng hỏng mất, tiếc của lắm. Bây giờ mình vẫn giữ cái mặt bàn kính nó hì hục đánh xe tải đến vứt vào nhà. Phần chân đế gỗ ép nát bét vì gặp mưa, nó cười hì hì. Nó kể về ý tưởng cung cấp nước sạch cho người nghèo, dự án chắc dừng vô thời hạn vì chính nó cũng nghèo rớt mùng tơi, thời gian gần đây phải đi lái xe cẩu để mưu sinh.

 

Chân cứng đá mềm nhé anh bạn.

 

36 BÌNH LUẬN 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats