Sunday 13 November 2022

THỔ NHĨ KỲ : MỘT VỤ NỔ RUNG CHUYỂN ISTANBUL KHIẾN 6 NGƯỜI CHẾT và 81 NGƯỜI BỊ THƯƠNG (Tường Vy tổng hợp / Saigon Nhỏ)

 



Thổ Nhĩ Kỳ: Một vụ nổ rung chuyển Istanbul khiến 6 người chết và 81 người bị thương

Tường Vy tổng hợp
13 tháng 11, 2022

https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/tho-nhi-ky-mot-vu-no-rung-chuyen-istanbul-khien-6-nguoi-chet-va-81-nguoi-bi-thuong/

 

Khoảng 16:20 chiều Chủ Nhật, 13 Tháng Mười Một, vụ nổ làm rung chuyển một con phố đi bộ đông đúc tại thành phố Istanbul khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 81 người khác bị thương, đã làm cả thế giới bàng hoàng. Đây là khu vực thuộc quận Beyoglu, như thường lệ rất đông đúc vào cuối tuần với những người mua sắm, khách du lịch và gia đình.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/11/04-Tho-Nhi-Ky-1.jpg

Mọi người chạy khỏi hiện trường sau khi một vụ nổ xảy ra trên đường Istiklal, một con đường đông đúc dành cho người đi bộ vào ngày 13 tháng Mười Một năm 2022 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ khiến ít nhất 6 người chết và hàng chục người bị thương – Ảnh: Cem Tekkesinoglu/Getty Images

 

Phát biểu trước khi lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 (G20) ở Indonesia vào Chủ nhật, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng vụ nổ là một “cuộc tấn công nguy hiểm” và cam kết rằng những kẻ gây ra nó sẽ bị trừng phạt.

 

“Người dân của chúng tôi có thể yên tâm rằng thủ phạm gây ra vụ tấn công sẽ bị trừng phạt như họ xứng đáng,” ông nói trong một cuộc họp báo, đồng thời cho biết thêm rằng thông tin ban đầu cho thấy “một phụ nữ đã đóng một vai trò nào đó” trong đó. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay coi đó là một hành động khủng bố.

 

Theo Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag, cảnh quay CCTV cho thấy một phụ nữ ngồi trên ghế dài hơn 40 phút và sau đó đứng dậy bỏ đi để lại chiếc túi nhựa.

 

Vài phút sau khi người phụ nữ này bỏ đi, chiếc túi phát nổ. Nhân chứng Tariq Keblaoui cho biết anh đang mua sắm trên phố Istiklal thì vụ nổ xảy ra cách anh khoảng 10 mét. Keblaoui, một nhà báo người Lebanon đang ở trong kỳ nghỉ cuối cùng của anh ấy ở thành phố cho biết: “Mọi người đã chạy tán loạn, và tôi thấy có rất nhiều người bị thương nằm la liệt dưới đường”.

 

Keblaoui cũng nói với CNN, anh ta đã nhìn thấy xác chết và những nạn nhân bị thương nặng.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/11/04-Tho-Nhi-Ky-2.jpg

Người chết và bị thương nằm la liệt trên đường phố sau vụ nổ xảy ra trên con phố đi bộ vào ngày 13 tháng Mười Một năm 2022 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong hình: Một người đàn ông cầm chiếc áo khoác phủ lên một người đã chết – Ảnh: Hakan Akgun/Getty Images

 

Bozdag, người đưa ra bình luận trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức A Haber thuộc sở hữu tư nhân, cho biết lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng người phụ nữ là nghi phạm và các quan chức đang điều tra cô ta. Ông nói:

 

“Có hai khả năng. Túi hoặc túi ni lông đó có một cơ chế trong đó, nó tự phát nổ hoặc ai đó kích nổ nó từ xa. Tất cả những thứ này hiện đang được điều tra” “Tên của người phụ nữ không được biết,” anh nói. “Tất cả các bản ghi âm và dữ liệu về người phụ nữ đang được phân tích.”

 

Theo cơ quan hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ, 6 người thiệt mạng bao gồm Yusuf Meydan, một thành viên của Bộ Gia đình và Dịch vụ Xã hội Thổ Nhĩ Kỳ, và con gái của ông ta là Ecrin. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca đã tweet vào tối Chủ nhật rằng 39 trong số 81 người bị thương trong vụ nổ đã được xuất viện sau khi điều trị xong. Ông nói:

 

“Trong số 42 bệnh nhân nằm viện, 5 bệnh nhân vẫn đang điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, 2 người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để đảm bảo rằng những người bị thương hồi phục càng sớm càng tốt”.

 

Tin tức về vụ nổ đã dẫn đến một loạt những lời chia buồn từ khắp nơi trên thế giới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đất nước của chính đất nước đã hứng chịu một vụ tấn công khủng bố chết người đúng 7 năm trước đó , đã chia sẻ sự đồng cảm của ông đối với người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Macron viết trên Twitter hôm Chủ nhật. “Đối với người Thổ Nhĩ Kỳ: chúng tôi chia sẻ nỗi đau của bạn. Chúng tôi sát cánh cùng các bạn trong cuộc chiến chống khủng bố ”.

 

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã chia sẻ lời chia buồn của ông sau vụ nổ chết người hôm Chủ nhật. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tweet “lời chia buồn sâu sắc nhất” tới người dân Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nói thêm rằng NATO luôn đoàn kết với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Hoa Kỳ “lên án mạnh mẽ hành động bạo lực diễn ra hôm nay ở Istanbul,” Thư ký Báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết hôm Chủ nhật, Hoa Kỳ gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình những người bị thiệt mạng, và những người bị thương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tweet về “nỗi buồn sâu sắc” của mình trước tin tức về vụ nổ. “Nỗi đau của những người dân Thổ Nhĩ Kỳ thân thiện là nỗi đau của chúng tôi.”





No comments:

Post a Comment

View My Stats