Wednesday 10 July 2024

ỦNG HỘ PALESTINE, CHỦ TIỆM CÀ PHÊ Ở HÀ NỘI XUA ĐUỔI NGƯỜI DO THÁI (BBC News Tiếng Việt)

 



Ủng hộ Palestine, chủ tiệm cà phê ở Hà Nội xua đuổi người Do Thái

BBC News Tiếng Việt

9 tháng 7 năm 2024

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0xjzvjvwvzo

 

Video ghi lại cảnh một gia đình người Do Thái bị chủ quán cà phê Tuấn Railway Station ở Hà Nội xua đuổi đang gây chú ý trong dư luận.

 

Một trong hai video được đăng trên tài khoản Instagram mang tên ThatJewishFamily của ông Daniel Namdar và vợ là bà Raizel Namdar có nội dung ghi lại cảnh cả gia đình bị từ chối tiếp đón tại một quán cà phê ở đường tàu Hà Nội, địa điểm thu hút đông đảo du khách nước ngoài.

 

Trong quán cà phê Tuấn Railway Station, có nhiều nhãn dán tường với dòng thông điệp "Free Palestine" (tạm dịch "Tự do cho Palestine").

 

Trong thông điệp trên Instagram, vợ chồng ông Danie cho biết đây là trải nghiệm bài Do Thái duy nhất mà họ trải qua ở Việt Nam, còn lại là những điều tốt đẹp:

 

"Đây không phải nước Đức vào năm 1938. Đây là ông chủ quán ủng hộ Palestine ở Việt Nam vào hôm qua."

 

"Chúng tôi chỉ đang vui vẻ trên con đường tàu nổi tiếng ở Hà Nội để chụp ảnh thì một chủ quán 'ủng hộ Palestine' bắt đầu đe dọa con của chúng tôi khi ông ta thấy kippah của Mendel."

 

Kippah là một loại nón chụp đầu nhỏ truyền thống đàn ông Do Thái.

 

Cũng trong bài đăng này, ông Daniel và vợ nói đây là điều thật sự gây tổn thương khi mà Mendel, con trai của họ, chỉ mới lên ba tuổi.

 

Trong video có thể nghe thấy tiếng người được cho là chủ quán Tuấn Railway Station nói tiếng Anh và được tạm dịch như sau:

 

Get out of my shop. Out! Don’t sit there. My shop doesn’t accept people from your country...

 

"Ra khỏi quán của tôi. Ra ngay. Không được ngồi ở đó. Quán của tôi không chấp nhận người đến từ quốc gia của các người."

 

“We just welcome humans, dogs and cats only.”

 

"Chúng tôi chỉ chào đón người, chó và mèo thôi..."

 

“Free Palestine"

 

"Tự do cho Palestine."

 

“Be careful here. The baby here is not safe. The bombs are automatic, they fly on the baby.”

 

"Cẩn thận đó. Ở đây con cái của các người không an toàn đâu. Bom tự động, rơi trúng nó đó."

 

Một tài khoản Instagram mang tên RailwayCafeHanoi sau đó đã vào trang Instagram của Daniel and Raizel Namdar bình luận bên dưới video, gọi họ là "evils" (tạm dịch "ác quỷ").

 

 

XEM TIẾP >>>>>  

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats