Wednesday 21 October 2020

TRUMP TUYÊN BỐ FAUCI LÀ "MỘT THẢM HỌA" (Lien Nguyen)

 


Trump tuyên bố Fauci là "một thảm họa" và nói rằng người Mỹ đã mệt mỏi với những cảnh báo về virus từ "những tên ngốc này." 

Lien Nguyen

11:00  20/10/2020    

https://www.facebook.com/lienmalden/posts/1755866994563082

 

Tựa đề bài báo: Trump tuyên bố Fauci là "một thảm họa" và nói rằng người Mỹ đã mệt mỏi với những cảnh báo về virus từ "những tên ngốc này."

 

Bác sĩ Anthony S. Fauci là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của quốc gia Hoa Kỳ; một nhà khoa học về y khoa bệnh truyền nhiễm lỗi lạc, ưu tú, tận tâm; dấn thân cả một cuộc đời phụng sự cho y khoa, nghiên cứu tìm cách chữa những bệnh nguy hiểm gây ra do chủng virus mới để cứu mạng bệnh nhân. Mà không phân biệt đảng phái chính trị, màu da, tôn giáo.

 

Đặc biệt, bác sĩ Fauci có lẽ là chuyên gia y khoa duy nhất đã phục vụ qua 6 đời tổng thống; là những tổng thống Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, và Donald Trump; trong đó 4 tổng thống Cộng Hoà và 2 tổng thống Dân Chủ.

 

Trong 5 đời tổng thống trước, khi đất nước phải trải qua nhưng cơn đại dịch nguy hiểm chết người, bác sĩ Fauci cùng với những chuyên gia y khoa hàng đầu khác; nhận được sự nể trọng, sự lắng nghe, sự hợp tác, sự giúp đỡ tối đa của 5 tổng thống đương nhiệm lúc đó. Tất cả họ đã cùng nhau khống chế, ngăn chặn những cơn đại dịch, cùng nhau dẫn dắt đất nước vượt qua và đẩy lui những sự bùng phát khủng hoảng chết người.

 

Mỗi người chỉ có duy nhất một mạng sống. Cho nên mạng sống của từng người dân đều rất quý và quý như nhau. Bất kể họ có đảng phái chính trị, màu da, tôn giáo khác nhau. Bác sĩ Fauci và 5 đời tổng thống trước đều vì mạng sống của người dân mà nỗ lực chiến đấu, tận dụng mọi phương cách y khoa để chiến thắng đại dịch.

 

Chỉ có duy nhất một tổng thống, dù đã biết trước cơn đại dịch khủng khiếp sẽ tới; dù đã biết trước sự lây lan nguy hiểm qua không khí của bệnh dịch; dù đã biết trước cơn đại dịch sẽ lấy đi rất nhiều mạng người, v.v...; đã lựa chọn làm ngơ, coi như sẽ không có đại dịch; đã lựa chọn bình chân như vại, án binh bất động; đã lựa chọn không làm gì để ngăn chặn, khống chế, làm chậm lại sự lây lan.

 

Chỉ có duy nhất một tổng thống, thật là tồi tệ và đáng khinh, liên tục nhiều tháng trời kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay, vẫn tiếp tục dùng quỷ thuật mị dân (downplaying), lừa dối dân, để dân tin tưởng rằng đại dịch chỉ là một trò lừa đảo và tuyên truyền của đảng Dân Chủ; rằng đại dịch không nguy hiểm, không lây lan chết người; rằng coronavirus “hầu như không ảnh hưởng đến ai,” (It affects virtually nobody,”) v.v...

 

Chỉ có duy nhất một tổng thống công khai thừa nhận đã dùng quỷ thuật downplaying là chiến thuật tái tranh cử. Chỉ có duy nhất một tổng thống đã coi mạng sống của từng người dân là cỏ rác, bằng cách dùng downplaying làm chiến thuật tranh cử. Chỉ có duy nhất một tổng thống đã đạp lên xác chết của người dân cho hy vọng tái thắng cử và thu tóm thêm quyền lực. Với sự đồng loã và hợp tác tối đa của đảng Cộng Hoà.

 

Chỉ có duy nhất một tổng thống không tin, không lắng nghe, không tuân theo, không thực hành những biện pháp y khoa tối thiểu, căn bản của những chuyên gia y khoa để phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây bệnh chết người.

 

Chỉ có duy nhất một tổng thống đã dám công khai sỉ nhục bác sĩ Anthony S. Fauci, sỉ nhục những nỗ lực ngăn chặn sự lây nhiễm bệnh dịch... bằng những từ ngữ thấp hèn, đê tiện, vô liêm sỉ...

 

Thân mời quý vị và các bạn hãy đọc bản tin dưới đây, về sự thấp hèn, đê tiện, vô liêm sỉ... của người tổng thống duy nhất này, đã được dịch sang tiếng Việt.

 

============

 

Tựa đề bài báo:

Trump tuyên bố Fauci là "một thảm họa" và nói rằng người Mỹ đã mệt mỏi với những cảnh báo về virus từ "những tên ngốc này."

The New York Times

By Maggie Haberman and Michael Crowley, Oct 19, 2020

Lien Nguyen dịch, Oct 20, 2020

 

Tổng thống Trump đã sỉ nhục bác sĩ Anthony S. Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của quốc gia, là "một thảm họa" (a disaster) vào hôm thứ Hai (Oct 19, 2020) và, bất chấp mọi cảnh báo của những chuyên gia rằng quốc gia đang bị thêm một đợt bệnh cao điểm khác của sự bùng phát đại dịch coronavirus, Trump nói rằng mọi người đã "mệt mỏi" vì phải bị nghe hoài về virus và họ muốn được yên thân một mình.

 

Tổng thống đã sỉ nhục bác sĩ Fauci, lần đầu tiên dùng những từ ngữ rất nặng nề, vào

sáng thứ Hai trong một cuộc gọi với đội ngũ ban tranh cử mà những phóng viên đều có lắng nghe, nhưng sau đó ông lại khuếch đại những từ ngữ ấy trên Twitter và trong những lời nhận xét với những phóng viên sau khi hạ cánh ở Arizona cho hai cuộc vận động tranh cử.

 

“Mọi người cảm thấy mệt mỏi khi nghe Fauci và những tên ngốc này (and these idiots), tất cả những tên ngốc này đều sai hết,” ông Trump nói như vậy trong cuộc gọi với nhân viên ban chiến dịch, bắt đầu với Bill Stepien, người quản lý chiến dịch tranh cử của Trump; nói về trận đấu một sống một còn của đảng Cộng Hòa; và nói về những yếu tố khác mà ông Trump nói rằng những yếu tố ấy đã yểm trợ cho con đường dẫn đến chiến thắng của ông Trump.

 

Ông Trump cũng gọi bác sĩ Fauci là một gã "tốt," (a "nice" guy), nhưng Trump lại nói, "Fauci trụ ở đây đã 500 năm rồi," và nói thêm, "Mỗi lần gã ta lên truyền hình, thì luôn luôn có một quả bom, nhưng sẽ có một quả bom lớn hơn nếu bạn sa thải gã ta. Gã này là một thảm họa." (This guy’s a disaster.)

 

Sự mạt sát bác sĩ Fauci thậm tệ xảy ra khi Hoa Kỳ chứng kiến ​​nhiều ca nhiễm coronavirus hơn - hơn 8 triệu người - và nhiều ca tử vong - gần 220 ngàn người - hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Những cố vấn của tổng thống đã cố gắng khiến ông sa thải chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Fauci, là người vẫn được dân chúng yêu thích.

 

Sự mạt sát thậm tệ này xảy ra sau khi bác sĩ Fauci, trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "60 Phút" phát sóng vào Chủ Nhật, đã bác bỏ lời tuyên bố của tổng thống rằng sự kết thúc của đại dịch "sắp tới rất gần, (was just around the corner)." Bác sĩ Fauci cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng bác sĩ không ngạc nhiên khi ông Trump bị nhiễm virus, (bằng cách) trích dẫn ra sự không thực hiện những biện pháp phòng ngừa cơ bản tại các sự kiện của Tòa Bạch Ốc, bao gồm luôn sự kiện loan báo đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett vào Tòa Án Tối Cao.

 

Bác sĩ Fauci nói, “Tôi đã lo lắng rằng ông ấy [Trump] sẽ bị bệnh khi tôi nhìn thấy ông ấy trong một tình huống hoàn toàn nguy hiểm, trong một đám đông, chật ních, không có sự ngăn cách giữa mọi người, và hầu như không ai đeo mặt nạ. Khi tôi nhìn thấy điều đó trên TV, tôi đã nói, 'Ôi trời ơi. Tình huống như thế đó thì không thể nào mà không có người bị nhiễm bệnh, quả đó là một vấn đề.' Và tiếp theo, mọi sự đã xảy ra như đã được dự đoán từ trước, hóa ra đó là một sự kiện truyền bệnh siêu đẳng, (a superspreader event).”

 

Và sau khi chương trình "60 Phút" tường thuật rằng chính quyền Trump đã hạn chế sự xuất hiện của bác sĩ Fauci trên phương tiện truyền thông, ông Trump đã phản công trên Twitter. Trong một đôi dòng tweet, Trump phàn nàn rằng bác sĩ Fauci “dường như có thời lượng phát sóng nhiều hơn bất cứ ai kể từ Bob Hope quá cố, vĩ đại.” Trump bồi thêm, “Tất cả những gì tôi yêu cầu ở Tony là Tony đưa ra quyết định tốt hơn.” Tổng thống cũng sỉ nhục bác sĩ Fauci rằng "có thể đó là cú ném đầu tiên tồi tệ nhất trong lịch sử Bóng chày! ('perhaps the worst first pitch in the history of Baseball!')"

 

Trump tiếp tục sỉ nhục bác sĩ Fauci sau khi hạ cánh xuống Arizona cho hai buổi vận động tranh cử đầu tiên theo lịch trình ở tiểu bang, nơi đang trải nghiệm một sự gia tăng những ca lây nhiễm coronavirus.

 

Phát biểu với những phóng viên sau khi máy bay Air Force One hạ cánh, ông Trump đã gọi bác sĩ Fauci là "một người đàn ông rất tốt" nhưng phàn nàn rằng bác sĩ Fauci "rất thích được lên truyền hình" và (bác sĩ Fauci) đã thực hiện "rất nhiều cuộc gọi tồi tệ." Khi được hỏi tại sao Trump đã không sa thải bác sĩ Fauci, ông Trump nói, “Ông ấy [Fauci] đã trụ ở đó khoảng 350 năm. Tôi không muốn làm tổn thương ông ấy."

 

Những lần sỉ nhục bác sĩ Fauci của ông Trump đã khiến thượng nghị sĩ Lamar Alexander của tiểu bang Tennessee trở thành đảng viên Cộng Hòa mới nhất tránh xa tổng thống. “Dr. Fauci là một trong những người phục vụ công chúng (public servants) ưu tú nhất của đất nước chúng tôi,” ông Alexander, người sắp nghỉ hưu năm nay, cho biết. “Ông ấy đã phục vụ sáu tổng thống, bắt đầu với Ronald Reagan. Nếu nhiều người Mỹ chịu chú ý, lắng nghe lời khuyên của bác sĩ Fauci, chúng ta đã có ít ca nhiễm Covid-19 hơn, và hẳn là đã an toàn hơn khi quay lại trường học và quay lại nơi làm việc và đi ăn."

 

============

 

Maggie Haberman là phóng viên đặc trách đưa tin liên quan đến Tòa Bạch Ốc. Cô tham gia The (New York) Times vào năm 2015 với tư cách là phóng viên chuyên về tranh cử tổng thống và là một thành viên trong một nhóm đã giành được giải thưởng Pulitzer Prize năm 2018 cho những tường thuật về những cố vấn của tổng thống Trump và mối quan hệ của họ với Nga. @maggieNYT

 

Michael Crowley là phóng viên đặc trách đưa tin liên quan đến Tòa Bạch Ốc, làm tin về chính sách đối ngoại của tổng thống Trump. Anh gia nhập The (New York) Times vào năm 2019 từ Politico, là phương tiện truyền thông nơi anh là biên tập viên Tòa Bạch Ốc và an ninh quốc gia, đồng thời là phóng viên những dịch vụ đối ngoại. @michaelcrowley

 

============

 

Link bài báo tiếng Anh:

NYTIMES.COM

Trump calls Fauci ‘a disaster’ and says Americans are tired of virus warnings from ‘these idiots.’

 

 

47 BÌNH LUẬN  

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats