Monday 22 July 2024

NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐƯỢC LÀM QUỐC TANG HAI NGÀY, CHÔN Ở MAI DỊCH (Người Việt Online)




 

Nguyễn Phú Trọng được làm quốc tang 2 ngày, chôn ở Mai Dịch

Người Việt Online

July 20, 2024

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/nguyen-phu-trong-duoc-lam-quoc-tang-2-ngay-chon-o-mai-dich/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV)  Sau 24 giờ công bố tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư CSVN, qua đời, đảng mới loan báo lịch làm quốc tang cho ông này trong hai ngày 25 và 26 Tháng Bảy.

 

Theo báo Nhân Dân và trang tin VTV hôm 20 Tháng Bảy, linh cữu ông Trọng được quàn tại nhà tang lễ Quốc Gia ở địa chỉ 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/07/VN-Quoc-tang-Nguyen-Phu-Trong-1-1536x1100.jpg

Ông Lương Cường (trái), thường trực Ban Bí Thư, và ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư CSVN, tại một cuộc họp. (Hình: Nhân Dân)

 

Sau lễ viếng và lễ truy điệu ngày 25 Tháng Bảy, thi hài ông Trọng được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch vào chiều hôm sau.

 

Với chi tiết này, ông Trọng là giới chức cao cấp hiếm hoi của đảng chịu về chôn chung với các “lãnh đạo tiền bối,” sau một loạt giới chức chọn xây lăng mộ hoặc chôn ở khu đất riêng của gia đình như trường hợp ông Trần Đại Quang (cựu chủ tịch nước), ông Võ Nguyên Giáp…

 

Nhìn vào danh sách ban tổ chức lễ tang ông Nguyễn Phú Trọng, đáng lưu ý, ông Lương Cường, thường trực Ban Bí Thư, được đảng phân công làm trưởng ban.

 

Tên của ba người còn lại trong “tứ trụ” không xuất hiện trong danh sách này.

 

Trong số 27 người phụ trách cử hành lễ tang, đứng cuối là ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình người quá cố.

 

Trong lúc các báo Việt Nam hôm 20 Tháng Bảy đồng loạt đăng nhiều bài ca tụng ông Trọng “là nhà chính trị kiệt xuất,” mạng xã hội dấy lên những ý kiến chỉ trích ông này.

 

Nhà văn Phạm Đình Trọng bình luận trên trang cá nhân: “…Cả đời ông [Nguyễn Phú Trọng] tất bật đi gieo truyền niềm tin vào chủ nghĩa xã hội tệ hại. Cả đời ông hì hục viết sách răn dạy những điều lầm lạc. Đến cận lúc từ giã cuộc đời ông mới nói được lời đúng đắn: ‘Đừng giành đất của dân xây lăng mộ cho tôi’.”

 

Ông Phạm Đình Trọng kết luận rằng trong quãng đời 80 năm, ông Nguyễn Phú Trọng “đã tạo ra bi kịch xót xa cho chính cuộc đời ông và mang bi kịch đau thương đến cho cả muôn dân Việt Nam.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/07/VN-Quoc-tang-Nguyen-Phu-Trong-2.jpg

Nghĩa trang Mai Dịch là nơi chôn cất nhiều lãnh đạo CSVN. (Hình: Nhân Dân)

 

Cùng thời điểm, Luật Sư Lê Quốc Quân cảm thán trên trang cá nhân: “…Tiếc rằng, với quyền lực lớn lao của mình, ông Nguyễn Phú Trọng đã không đặt được một nền tảng lâu dài có tính hệ thống cho Việt Nam. Hiến Pháp 2013 được thông qua vẫn ghi nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản và kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo. Báo chí bị quy hoạch và bất đồng chính kiến bị bắt tràn lan. Xã hội dân sự bị tấn công và ngôn luận bị kiểm soát chặt chẽ.”

 

Chiến dịch ‘đốt lò,’ ‘ngoại giao cây tre’ và đàn áp bất đồng chính kiến là những gì người dân Việt Nam sẽ nhớ mãi về ông,” Luật Sư Quân nhấn mạnh. (N.H.K) [qd]

 






 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats