Thursday 17 August 2017

ĐIỂM TIN và BÌNH LUẬN NGÀY 17/8/2017 - (Bùi Văn Thuận)





1. Chuyện Formosa và thảm họa:

- "Vụ Formosa: Ông Võ Kim Cự bị xóa tư cách nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh" là thông tin trên tờ Đại Đoàn Kết. (Trò hề xóa tư cách, cách chức trong quá khứ dù bị dân phỉ nhổ nhiều nhưng vẫn được dùng. Mặt dày thật). https://goo.gl/6qNftW

- Trên PLO có thông tin: "Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai". (Sự nghiêm minh của đảng và nhà nước trong vụ này ghê quá. Toàn cách chức, xóa tư cách các ông đã nghỉ. Với lại, cách chức không còn, xóa tư cách đen thui trong quá khứ là một sự giải thoát cho những ông bị "kỷ luật". Trò hề này có lẽ DLV và các báo Nhân Dân, QĐND sẽ háo hức đưa tin như là một thành tựu ghê gớm lắm đây. Định lừa mị dân ít hiểu biết và mấy con bò đây). https://goo.gl/Mm9hbi

- Báo Nhân Dân cũng háo hức đưa tin: "Kỷ luật bốn cá nhân liên quan dự án Formosa Hà Tĩnh". https://goo.gl/df8qd4

- Tiền đền bù thiệt hại, an sinh xã hội cho nạn nhân, tình hình xuất khẩu lao nô là nạn nhân của Formosa, bãi xỉ 300ha được Bộ TN-MT cấp phép cho Formosa ... Tất cả đều không có thông tin thêm.

2. Nhiều báo đưa tin: "Sử dụng 1 triệu m3 bùn thải của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 để lấn biển". (Cách này có khác với nhận chìm chút nhưng về bản chất vẫn là biển gánh chịu chất thải. Thay đổi ngôn ngữ, dùng uyển ngữ là đánh lừa được dân ngay). https://goo.gl/SUJ2s4

3. Vấn đề Sơn Trà bị tàn phá vắng bóng trên báo chí; chuyện các dinh thự biệt phủ từ từ Bắc đến Nam của quan chức cũng lặng ngắt trên báo đảng; những gia đình họ tộc giỏi giang làm quan cả lò cũng mất hút luôn.

4. Thanh Hóa: Công sở xã như tòa lâu đài, công ty của người nhà chủ tịch xã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. (Mói chủ tịch xã đã có công ty sân sau, cao hơn thì khỏi nói, biết bao công ty các quan chức có cổ phần? Nhìn đại gia Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Đà Nẵng là rõ hơn ban ngày). https://goo.gl/mbGDrB

5. Dịch sốt xuyết huyết tiếp tục hoành hành trên cả nước. Bộ Y tế chưa thèm công bố dịch.

6. Vietnamnet có bài viết mang nặng tính nâng bi: "Lồng nhốt quyền lực, lồng nhốt tham vọng". (Bài viết khá dài nhưng lại chả có nội dung, chi tiết gì ra hồn. Lồn...g không thể nhốt quyền lực, lồn...g không thể nhốt tham vọng thưa ông "không tham vọng mà ngồi lỳ". Muốn chống tha hóa quyền lực, chống lại sự tham lam trong bộ máy, cần phải tiến hành nhiều việc: Đa nguyên, đa dảng, tam quyền phân lập, quốc hội độc lập nhiều thành phần, Hiến pháp dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí... Nói chung là những việc mà cả thế giới văn minh biết và đã làm rất tốt. Còn ông và đảng của ông vẫn nhăm nhăm tìm lồn...g thì dân muôn đời mạt, đất nước lụn bại. Lồng với chuồng gải quyết được gì khi thể chế độc tài quái thai vẫn còn? May ra xây một cái lồng khổng lồ, vứt hết cán bộ đảng viên có chức quyền bất kể to nhỏ vào đó, thành khu trưng bày cho dân và trẻ nhỏ xem như đi vào sở thú may ra ông "mặt dày" ạ). https://goo.gl/kfGR74

7. Tiếp tục là Vietnamnet với bài viết rất ngứa đ... : "Tham vọng và chống tham vọng quyền lực trong Đảng". (Cả cái đảng này đang là một tổ chức khổng lồ tham vọng quyền lực thì chống từng cá nhân sao được? Hơn 80 năm qua, đảng đã thủ tiêu mọi tiếng nói đối lập, mọi đảng phái chính trị để độc tôn lãnh đạo, độc quyền cai trị. Đó chính là đỉnh cao của cơn điên loạn vì tham vọng quyền lực, bây giờ chính cái tổ chức đỉnh cao của tham vọng quyền lực đen đó lại đòi chống tham vọng quyền lực. Nghe nực cười không các đồng chí?). https://goo.gl/wRR9Ad

8. Trong cơn quẫn bách, đói rách và lên cơn vật, tập đoàn toàn con nghiện đã chính thức đòi tăng thuế VAT từ 10% lên thành 12%. Kinh khủng hơn, chúng còn định áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước sinh hoạt. Sẽ đến lúc bọn phản động, chống lại dân sẽ đánh thuế cả không khí để thỏa mãn cơn nghiện và hoang phí. Mời theo dõi luận điệu của bọn thù địch với dân trong một số bài viết dưới đây trên báo chí:

- Vneconomy: "Thuế VAT 10% chưa phù hợp với thông lệ quốc tế”. (Việt Nam nghèo đúng thông lệ quốc tế? Độc tài phù hợp với thông lệ quốc tế, bịt miệng đàn áp nhân quyền đúng thông lệ quốc tế?). https://goo.gl/HSUzod

- Dân Trí: "Đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng lên 12%, nước ngọt chịu thuế tiêu thụ đặc biệt". https://goo.gl/GgGCqo

- Vietnamnet: "Tăng thuế giá trị gia tăng lên 12%: Hàng triệu người bị ảnh hưởng". (Xin cải chính một chút: tăng thuế không phải chỉ ảnh hưởng hàng triệu người mà ảnh hưởng cả 90 triệu người. Ảnh hưởng xấu cho 90 triệu dân nhưng ảnh hưởng tốt đối với quan chức và chế độ). https://goo.gl/qUaKWL

9. Đụng độ tại Thái Nguyên giữa người dân và CSCĐ, có nổ súng. Dân phản đối mỏ than gây ô nhiễm, phá hủy đường xá, cảnh sát, công an đi dẹp dân. (Thằng nào nói "không đánh đổi môi trường với bất kỳ giá nào" là thằng xạo ke, dối trá lươn lẹo. Sự thật diễn ra ngược hẳn với các phát biểu của đám chóp bu). https://goo.gl/oevfHD

10. Câu chuyện Trịnh Xuân Thanh vẫn nóng, cái thòng lọng siết vào cổ đám độc tài rừng rú, vô pháp vô thiên vẫn tiếp tục được thắt dần:

- Báo chí lề đảng đã hoàn toàn câm mõm sau hàng loạt bài dối trá mị dân về vụ "đầu thú".

- Thằng mặt dày không tham vọng quyền lực sau khi hùng hổ tuyên bố đã nhóm lò tôn nay đã hoàn toàn câm nín bẽ bàng. Với bản chất của hắn, nếu không có những động thái cứng rắn từ Đức, có lẽ hắn đã mê sảng nói suốt ngày về thành tích bắt được Trịnh Xuân Thanh và suỵt báo chí đưa tin rầm rộ, tất nhiên sẽ dày đặc các bài ca ngợi bản thân hắn mọt cách kín đáo hoặc rất lộ liễu rồi. Thằng già câm họng có nghĩa là sự việc rất nghiêm trọng.  :v

- Báo chí Đức và thế giới tiếp tục đưa tin ngược với tuyên truyền của Việt Nam về vụ này. Chính phủ, các cơ quan ngoại giao của Đức cũng đang rất cứng rắn. Viện Công tố liên bang của Đức đã tiếp nhận hồ sơ và vào cuộc điều tra vụ bắt cóc TXT. (Viện công tố Liên bang Đức ngang hàng với VKSND Tối cao của Việt Nam). https://goo.gl/Vc1jmA và bài viết https://goo.gl/TKVdfG

11. Dân Trí có bài: "Hà Tĩnh:Vụ lừa dân “cuỗm” đất vàng: Sốc với chiêu “ép dưới, lừa trên” của Trưởng phòng TN-MT". (Cấp cao hơn lại ép huyện, lừa trung ương; cấp trung ương lại ép tỉnh lừa dối chóp bu; chóp bu ép tất cả và lừa dối dân... Một chuỗi như vậy thì đất nước mói rực rỡ như hiện nay chứ). https://goo.gl/FTCFB4

12. "Giám đốc Sở “choảng” lái xe được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (!?)" là tiêu đề bài viết trên Dân Trí  :v . (Sự hài hước đã lên đến mức cực điểm sinh ra nôn mửa. Tất nhiên, những thể loại huân huy chương hiện nay của Việt Nam đều có thể mua hoặc xin hay được cơ cấu, nhưng dù sao tin này cũng khiến những người chân chính có lương tâm cảm thấy thật vi diệu. Xin nói lại, Vũ Đức Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình, người đã đánh lái xe của cơ quan vì "tội" đi nhầm đường chính là nhân vật được tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng Ba. Để được hạng nhất có lẽ phải giết người?). https://goo.gl/2LTST8

13. Trên tờ An Ninh Tiền Tệ có tin: "Hà Nội: Nhặt được điện thoại, CSGT đem sửa rồi tìm khổ chủ trả lại"  :v . (Lành thay, lành thay! Tin này chấn động như tin IS trả lại tài sản cho 1 kẻ thù của chúng vậy. Sau khi đã giết hại, chiếm đóng, cướp bóc hãm hiếp hàng triệu người, IS đã trả lại cái điện thoại cho 1 nạn nhân, và thế là lên báo thôi). https://goo.gl/MYMFUa

14. Trên Dân Trí, Báo Đất Việt có bài với nhan đề: "Kiến nghị mở đường bay thẳng ra Trường Sa để khẳng định chủ quyền". Bài viết đã bị gỡ cả trên hai tờ báo này. (Chắc do phạm húy với thiên triều nên bọn phản động bán nước, hại dân mới lệnh gỡ bài viết liên quan đến chủ quyền quốc gia. Mời quý vị đọc bản lưu). https://goo.gl/kbyjsT

15. "Xã đưa 3 triệu rồi đến phá hơn 12ha rừng nhà tôi" là tiếng kêu của ông Nguyễn Quốc Dũng ở thôn Tân An, Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam trên Vietnamnet. (12ha rừng là công sức khai hoang cải tạo trồng trọt của gia đình ông Dũng. Xã Bình Minh đã rất nhân văn khi đưa cho gia đình ông 3 triệu để cướp 12ha đất và rừng. Các vụ cướp đất, cướp tài sản liên quan đến đất đai đang diễn ra rất khốc liệt, dân oan cứ ngày một đông lên rất nhanh chóng. Các thế lực phản động, chống lại dân vẫn ngày đêm miệt mài kéo quân đi cướp trên khắp cả nước). https://goo.gl/vKPS5M

16. Gã cha dượng đồi bại hiếp dâm bé gái 13 tuổi nhiều lần. (Dù không muốn nhưng vẫn phải đưa tin về những vụ án hiếp dâm, ấu dâm, xạm hại tình dục trẻ em. Nguyễn Khắc Thủy còn đó, Minh Béo còn đó, vụ Thủ Đức còn đó, hàng ngàn vụ khác vẫn chưa được khơi ra ánh sáng. Một xã hội thật bình yên, hạnh phúc). https://goo.gl/1myLtk

17. Tỉnh Hòa Bình lại lên sóng, lần này là phá rừng trồng cam: "Dân thảm thiết kêu cứu rừng đầu nguồn ở Hòa Bình: Thà bắn chết chúng tôi đi còn hơn". (Một công ty tư nhân đã phá rừng trồng cam, kiểm lâm và các cơ quan chức năng có lẽ bị mù. Nếu không mù có lẽ cái phong bì và những lần đi đêm giữa những kẻ tàn phá đất nước đã làm cho mắt mù tai điếc. Hòa Bình gần đây khá nổi với những vụ con con như: Chạy thận chết 8 người nhưng giám đốc bệnh viện chỉ bị cách chức 1 năm; phòng lãnh đạo tỉnh ủy được trang trí nội thất vượt dự toán hơn 1 tỷ đồng; hay sai phạm đất đai hơn 160 tỷ...). https://goo.gl/pf5MSH

18. Trên Infonet có bài viết rất đáng chú ý: "Đưa vào sử dụng thiết bị theo dõi các báo điện tử gỡ bài, sửa bài". ( Theo bài báo, dưới sự chỉ đạo của Ban tuyên láo à quên tuyên giáo, Hội Nhà báo Việt Nam đã đưa vào sử dụng thiết bị phần mềm theo dõi nhất cử nhất động từng nhà báo, mỗi bài viết,nội dung, câu chữ, thời gian đưa bài, sửa bài, kể cả những bài đã gỡ... Đây sẽ là cái "lồn...g" để ban tuyên giáo và chế độ nhốt, kiểm duyệt và theo dõi tuyệt đối mỗi phóng viên, tờ báo, bài viết. Với cái lồn...g này, các nhà báo cách mạng sẽ phải tuyệt đối nghe lời, chỉ dám mở miệng khi có lệnh.Trích- "Mục đích cụ thể của việc sử dụng thiết bị nhằm hai mục đích chính: Kiểm tra giúp các báo thận trọng hơn trong quá trình đưa tin, tránh chạy đua với việc đưa tin nhanh, thông tin không được kiểm chứng, đưa lên mạng thông tin sai sự thật, thông tin nhạy cảm, đồng thời góp phần phát hiện tiêu cực trong việc gỡ bài, sửa bài trên các báo điện tử" ). https://goo.gl/pKndZt

19. Cuộc chiến giữa những người dân và trạm hút máu BOT Cai Lậy, Tiền Giang:

- Ngày 16/8: Bộ GTVT chốt phương án giảm giá chứ không cho di dời BOT Cai Lậy. (Mức giảm từ 10-40.000 đối với mỗi loại phương tiện). https://goo.gl/8sQSJG

- Ông Nguyễn Văn Giàu: "Sự cố Cai Lậy sẽ lây lan nếu không xử lý sớm". (Bọn cướp, hút máu sợ dân các nơi khác học tập kinh nghiệm bất tuân dân sự bằng tiền lẻ này. Giàu rất thẳng thắn khi nói ra điều đó). https://goo.gl/KjFPFR

- Đối với bọn hút máu: Quyết không nhượng bộ, không di dời, đòi xử lý các tài xế dùng tiền lẻ, đòi quy định mức tiền nhỏ nhất khi đưa cho chúng là 5000.

- Báo Người Lao Động có bài: "Chủ BOT Cai Lậy: Trả dự án nếu dời trạm vào đường tránh". (Bọn cướp dỗi rồi, chúng được cấp phép để mở một con đường, ai qua đó phải nộp tiền cho chúng, nhưng chúng rất khôn khi đặt trạm thu tô ở một đường độc đạo khác, bị dân phản đối nên chúng nó dỗi hờn. Chúng mày trả lại đường cho dân đi lũ cướp, định dọa ai? Dọa bọn ăn phong bì, bảo kê cho chúng mày thì được chứ dọa dân sao được?). https://goo.gl/TvGtvi

- Giới tài xế, và người dân vẫn không đồng ý phương án giảm giá kéo dài thời hạn thu tô của BOT Cai Lậy mà Bộ GTVT đưa ra. Họ muốn cuộc chiến tiền lẻ vẫn diễn ra. https://goo.gl/BNZM5x

- Dân Trí có bài viết rất hay của tác giả Mạnh Quân: "Cuộc chiến tiền lẻ với những ông chủ trạm BOT có lòng tham không đáy". https://goo.gl/pjaxos

- Chiều nay, lúc 15h Bộ GTVT đã tiến hành họp báo về chuyện hút máu ở BOT Cai Lậy. Theo Tuổi Trẻ: "Bộ Giao thông nói đã nghiên cứu kỹ điểm đặt trạm thu phí Cai Lậy". (Các quan chức của Bộ GTVT và tỉnh Tiền Giang đang ra sức bảo vệ trạm BOT của bố con ông Ngô Văn Dụ. Ngược lại, báo chí lại ngả hoàn toàn về phía người dân. Đối với người dân, mạng xã hội phần đa đòi BOT Cai Lậy về đúng vị trí mà nó phải đứng, tất nhiên trên mạng cũng có một phần nhỏ những con bò, DLV đồng hành ủng hộ BOT Dụ. Có thông tin cho hay, Phan Sơn Hùng đã được công an Hồ Chí Minh cử xuống đó để xử lý "bọn lái xe" cứng đầu. Hùng đang hừng hực khí thế cách mạng sau chiến công mang nguyên bầy đồng bon (quên đồng chí) đến để xịt hơi cay và đánh đạp 3 người phụ nữ. Sau đó, Hùng còn ung dung bày hung khí "lai chim" đe dọa tất cả những ai chê trách hành động "anh hùng cách mạng" của hắn. Mong rằng lần này Phan Sơn Hùng sẽ lại làm nên chuyện, dẹp được "bọn tài xế" phản loạn để đất nuwocs tiến lên CNXH).

20. Tin mới nhận về cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam:

- "Báo cáo tự do tôn giáo 2016 của Mỹ vẫn trích dẫn nhiều thông tin sai lệch" là phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. (Báo cáo về tự do tôn giáo của Mỹ đã nêu đích danh những hành động xâm hại, đàn áp tôn giáo, vi phạm quyền tự do tôn giáo rất nghiêm trọng của nahf cầm quyền Việt Nam. Tất nhiên, bọn độc tài nhảy chồm chồm lên ngay và lại phát biểu như vẹt). https://goo.gl/DE4R9A

- Một nội dung rất đáng chú ý nữa đó là liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh. Trên Dân Trí có tin: "Việt, Đức đang làm rõ việc Trịnh Xuân Thanh về nước". (Hằng và lũ lợn rừng vẫn dùng từ "về nước đầu thú" nhưng lại nói " Việt, Đứclàm rõ việc TXT về nước". Ở kìa, về nước đầu thú thì cần gì phải "làm rõ". Kinh nghiệm cho thấy, mỗi khi từ "làm rõ" được sử dụng là đám con hoang đang bị dồn vào chân tường). https://goo.gl/cYGiou

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!

Ảnh sưu tầm









No comments:

Post a Comment

View My Stats