Monday 4 March 2024

NGƯỜI VIỆT SÀI GÒN-VACXAVA- UKRAINA… (Nguyễn Tấn Thọ)

 



NGƯỜI VIỆT SÀI GÒN-VACXAVA- UKRAINA…

Nguyễn Tấn Thọ

1-3-2024  01:41  

https://www.facebook.com/tho.nguyentan.9210/posts/pfbid026eHs3u93UiBZa4BX7qzHMaJ6D73HeTxe1K1cp5RdFXWmVn4SPqff4WCA3hhNrVFAl

 

NGƯỜI VIỆT SÀI GÒN-VACXAVA- UKRAINA…

 

Buổi trưa, mình về nhà sau một sự kiện quan trọng mà cơ quan mình tổ chức, khá căng, nên mình chỉ muốn nghỉ lưng một lát. Đọc bâng quơ vài mẫu chuyện từ điện thoại. Bỗng dưng, mình thấy phải chồm dậy, ghi mấy dòng, kể câu chuyện này về người Việt mình. Chuyện đời thường…

 

 

CHUYỆN KỂ TỪ VAC XA VA CỦA CHỊ MẠC VIỆT HỒNG VÀ THANH XUÂN

 

Chị Mạc Việt Hồng, một nhà báo, người Việt đang sống ở Ba Lan, kể rằng: Chiều hôm qua không hẹn trước, chị ấy ào vào văn phòng mình, nói đến chia tay để mai sang Đức. Ở bên này chị đi trông trẻ, sang Đức chị cũng sẽ trông 2 đứa trẻ, nhưng bên đó lương cao hơn và quan trọng là có ngày nghỉ hàng tuần, chứ không làm triền miên như ở Ba Lan.

 

Chị là người Việt Nam đang sống ở Ukraine, tên là Thanh Xuân, từ Ukraine chạy chiến tranh sang đây 2 năm trước, khi đi có mỗi bộ quần áo trên người. Bên kia chị thuộc tầng lớp trung lưu, có nhà cửa, có cửa hàng, cũng đánh hàng rầm rập, nhưng sang đây chẳng biết làm gì ngoài việc đi trông trẻ. Tuổi cao, tinh thần thì hoảng loạn nên chỉ làm những việc giản đơn vậy thôi.

 

Nói chuyện một hồi, trước khi ra về chị rút ra 300zl, chị bảo: Chị trả lại em số tiền vay em hồi trước.

 

Mình bảo, thôi chị cầm lấy thêm tiền đi đường, em tặng chị. Nhưng chị nhất định để lại vì: đã vay là phải trả tính chị như thế, chẳng qua chị chưa trả vì không gặp được em, chứ chị không quên.

 

Hồi nhiều người Việt chạy loạn từ Ukraine qua, mình mua vé tàu xe hộ, có những người một năm sau đã quay lại trả tiền, dù mình không còn nhận ra họ nữa. Cảm động lắm luôn.

Sáng nay hẹn chị ra chợ Bakalarska để ăn sáng chia tay, vì trưa chị sang Đức rồi. Chị hẹn nhất định sẽ quay về Ba Lan chơi. Lúc ngồi trên xe sang Đức chị vẫn còn điện lại để từ biệt lần nữa ❤️

 

 

CÒN ĐÂY LÀ CHUYỆN NGƯỜI VIỆT, SÀI GÒN.

 

Bạn Tiểu Vũ, (hay bạn Pham Mylan, nếu mình nhầm thí sorry nhé), một facebooker kể:

Cái thùng tiền này đặt ở 202 Tô Hiến Thành, quận 10, Sài Gòn.

 

Bá tánh, có nhiều người nghèo dừng lại để lấy đủ 3 tờ. Có nhiều người đỡ nghèo hơn dừng lại để bỏ thêm vào thùng vài tờ, tùy theo sức của mình chứ không phải tùy lòng hảo tâm. Bởi lòng hảo tâm thì người Sài Gòn ai cũng như nhau.

 

Qua ngày nắng, qua ngày mưa, thùng tiền vẫn ở đó. Chả ai lo lắng rằng nó sẽ bị ai đó tham lam hốt sạch. Đơn giản thôi vì đây là Sài Gòn nên người ta không sợ ai đó lấy nhiều hơn 3 tờ, nhưng lỡ ai đó quá cần lấy hơn 3 tờ cũng hổng có sao. Bởi chắc chắn sau đó nhất định sẽ có nhiều người khác bỏ nhiều tờ tiền vào lại. Người Sài Gòn nổi tiếng rộng bụng xưa nay mà.

 

Người ta cũng không sợ thằng ăn trộm nào bưng luôn cái thùng đi. Thứ nhứt là nó quá ít lấy mang tiếng. Thứ hai là đứng trước một nghĩa cử quá đẹp như vậy, thằng ăn trộm sẽ phải chùn tay...

 

Thùng tiền nằm bên đường tôi vô tình nhìn thấy đã phần nào đó thể hiện tấm lòng người Sài Gòn. Điều đó gợi lên một niềm tin rằng gần chục triệu người Sài Gòn, cả dân gốc và dân nhập cư vẫn cứ tin nhau, còn rưng rưng chia sẻ cho nhau từng đồng tiền lẻ, còn rung động khi nghĩ đến những mảnh đời khốn khó hơn mình.

 

Thế nên dù ngày nắng ngày mưa thùng tiền này vẫn còn ở đây rất lâu để lan toả yêu thương rất chi là Sài Gòn.

 

Có một điều ít ai biết là gần như bất cứ công trình phúc lợi nào cấp quốc gia ở bất cứ địa phương nào trên xứ này đều có tiền của người Sài Gòn trong đó. Ví dụ từ ngân sách 2020 đi. Tổng thu ngân sách của Sài Gòn năm 2020 là 411.202 tỷ đồng nhưng Sài Gòn chỉ được giữ lại lại 19%, tức là khoảng 77.952 tỷ đồng, nghĩa là Sài Gòn làm ra 1.000 đồng thì chỉ được giữ lại 190 đồng để chi tiêu, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước. Như bầu sữa mẹ ngọt xợt nuôi đàn con cả nước. Người Sài Gòn vậy đó. Hình như càng nghèo, họ càng giàu lòng thương nhau…

 

Hình :

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1136118747391944&set=pcb.1136119480725204

Chị Mạc Việt Hồng và chị Thanh Xuân, trong buổi chiều chị Thanh XUân chia tay người bạn, người ơn đã giúp chị khi chạy loan từ Ukraine qua Ba Lan

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1136118887391930&set=pcb.1136119480725204

Đây thùng tiến rất Sài Gòn

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1136118980725254&set=pcb.1136119480725204

 Bức ảnh gây ấn tượng sâu sắc tới giờ, đã 2 năm. Những bà mẹ Ba Lan mang sẵn các chiếc xe nôi đặt cạnh đường xe lửa dọc biên giới, để khi các bà mẹ Ukraina chạy giặc tới, có thể có ngay xe để đẩy con...

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats