Wednesday 26 April 2023

THÔNG ĐIỆP TÁI TRANH CỬ CỦA TỔNG THỐNG JOE BIDEN (Phạm Vũ / Saigon Nhỏ)

 



Thông điệp tái tranh cử 2024 của TT Joe Biden

Phạm Vũ  -  Saigon Nhỏ
25 tháng 4, 2023

https://saigonnhonews.com/thoi-su/hoa-ky/thong-diep-tai-tranh-cu-2024-cua-tt-joe-biden/

 

Tổng thống Joe Biden vào sáng Thứ Ba 25 Tháng Tư chính thức tuyên bố sẽ tái tranh cử vào năm 2024. Thông điệp chiến dịch tranh cử của ông đưa ra là: “HÃY CÙNG NHAU ĐI ĐẾN ĐÍCH – LET’S FINISH THE JOB!”

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/04/GettyImages-1252011969-1024x683.jpg

Tổng Thống Joe Biden. (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images)

 

Tổng thống Biden, 83 tuổi, đang đánh cược với tuổi tác của ông vào những thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ đầu tiên và hơn 50 năm kinh nghiệm chính trường ở Washington, theo APNews.

 

Tuy nhận được đề cử của đảng Dân Chủ một cách thuận lợi khi không có đối thủ nặng ký của chính đảng phái của mình, nhưng tổng thống đương nhiệm vẫn phải chuẩn bị cho một cuộc tái tranh cử không dễ dàng giữa lúc quốc gia đang bị chia rẽ gay gắt.

 

Toàn bộ nội dung của bài diễn văn tuyên bố tái tranh cử 2024 của Tổng Thống Joe Biden :

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/04/Joe-Biden-Launches-His-Campaign-For-President_-Lets-Finish-the-Job.mp4?_=1

LET’S FINISH THE JOB!

 

Tự do, tự do là nền tảng của người Mỹ

 

Không có gì quan trọng hơn, không có gì phải lo sợ, khi tự do là nền tảng của người dân Mỹ.

 

Điều đó vẫn luôn là nhiệm vụ của tôi trong nhiệm kỳ thứ nhất.

 

Tranh đấu cho nền dân chủ của chúng ta.

 

Không nên phân biệt đảng xanh hay đỏ, cộng hoà hay dân chủ

 

Để bảo vệ quyền lợi của chúng ta.

 

Để đảm bảo tất cả mọi người trên quốc gia này đều được đối xử bình đẳng.

 

Nhưng, chúng ta đã cùng nhận ra, hiện nay trên khắp đất nước này,

 

Những MAGA cực đoan đang chực chờ để tước đoạt tất cả nền tảng tự do đó.

 

Cắt An Sinh Xã Hội mà bạn đã ký gửi trong suốt cuộc đời, bên cạnh đó lại cắt giảm thuế của tầng lớp giàu có.

 

Áp đặt những quyết định về sức khoẻ cá nhân của người phụ nữ

 

Cấm sách vở và kiểm soát tình thương yêu của người dân.

 

Gây khó khăn cho quyền đi bầu của các cử tri.

 

Khi tôi tranh cử tổng thống cách đây bốn năm, tôi đã nói, chúng ta đang trong cuộc chiến giành lại linh hồn của nước Mỹ.

 

Và giờ đây, chúng ta vẫn như thế.

 

Câu hỏi chúng ta đang phải đối diện, là trong tương lai, tự do của người Mỹ sẽ nhiều hơn hay giảm đi?

 

Có nhiều quyền lợi hay hay dần mất đi?

 

Tôi biết tôi muốn câu trả lời như thế nào, và các bạn cũng thế.

 

Đây không phải là thời điểm để tự mãn.

 

Đó là lý do tôi tái tranh cử.

 

Bởi vì tôi hiểu nước Mỹ.

 

Tôi biết chúng ta là những công dân tốt và là người tử tế.

 

Đất nước này vẫn tin vào sự trung thực, vẫn tôn trọng, đối xử với nhau bằng phẩm hạnh.

 

Chúng ta là một quốc gia không có bến đỗ của sự thù ghét.

 

Chúng ta tin rằng mọi người đều bình đẳng và phải được đối xử công bằng để tiến đến sự thành công trên nước Mỹ.

 

Mỗi một thế hệ người Mỹ đã phải đối mặt với thời khắc mà khi ấy, họ phải bảo vệ cho nền dân chủ.

 

Cất tiếng nói cho tự do cá nhân.

 

Cất tiếng nói cho quyền bầu cử và quyền công dân.

 

Và đây, là thời điểm của tất cả chúng ta.

 

Hãy cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này.

 

Tôi biết các bạn có thể.

 

Vì đây là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

 

Và không có gì, đơn giản là không có gì chúng ta không làm được nếu chúng ta cùng nhau làm.





No comments:

Post a Comment

View My Stats