Sunday 9 April 2023

08-04-2023, TÌNH HÌNH UKRAINA NGÀY THỨ 409 (Phan Châu Thành)

 



08-04-2023, TÌNH HÌNH UKRAINA NGÀY THỨ 409   

Phan Châu Thành 

8-4-2023  16:33   

https://www.facebook.com/chau.t.phan/posts/pfbid0iqfqoKReiqDHmr7bG5csREhgZfkLLd8tTMSdQVVDaaWwJKX91pJFWmHLHogQkviCl

 

1. Lần đầu tiên phía Ukraina công bố phim về việc tên lửa của họ từ Kharkiv bắn sang lãnh thổ Nga, phá hủy một công sự ở gần làng Tsapovka thuộc tỉnh Belgorod, cách biên giới 1,3 km. Phía Nga chưa có phản ứng gì.

https://twitter.com/i/status/1643719237192515585

 

2. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, để đối phó với đợt tổng phản công sắp tới của quân đội Ukraina, ngoài việc yêu cầu thêm 147.000 thanh niên độ tuổi 18-27 đi nghĩa vụ quân sự, phía Nga còn vội vàng thành lập các đơn vị chuyên chiến đấu trong thành phố hay những nơi địa hình phức tạp, đòi hỏi phải tự đưa ra các quyết định độc lập khi cần. Đây là những đơn vị bao gồm 100 người, trong đó có 4 nhóm tấn công và 4 nhóm hỗ trợ, mỗi nhóm 10 người, 5 công binh, 3 tá, 2 người sử dụng drone, 8 trinh sát cùng 2 chỉ huy. Điều đáng kinh ngạc là họ chỉ được huấn luyện từ 10 tới 15 ngày rồi được gửi ra mặt trận, là một điều quá khó ngay cả cho những cựu binh đã trải qua huấn luyện.

https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1644140248522190848

 

3. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Ursula von der Leyen và tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến thăm chính thức 3 ngày ở Trung Quốc liên quan trực tiếp tới cuộc chiến tại Ukraina. Tống thống Pháp Macron tuyên bố: “chuyến đi tới Trung Quốc để kêu gọi chủ tịch Tập Cận Bình nói chuyện phải trái với Nga”, còn bà Ursula cho rằng: “Trung Quốc không nên hỗ trợ vũ khí cho Nga vì ủng hộ kẻ xâm lược là trái với luật pháp quốc tế”. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cẩm Bình sau đó đưa ra cam kết là “đã sẵn sàng nói chuyện với tổng thổng Ukraina Zelensky khi thời điểm và điều kiện cho phép”, nhưng chưa có gì cụ thể.

https://twitter.com/BBCWorld/status/1643617909304852481

 

4. Lại tiếp tục những dấu hiệu có vẻ không tốt về sức khỏe của tổng thống Nga Putin trong cuộc gặp với tổng thống Belarus, bàn về thỏa thuận Nga đem vũ khí hạt nhân chiến thuật sang đặt tại Belarus - thậm chí Lukashenko cũng nhận ra điều này khi hỏi: “Trông ông có vẻ mỏi mệt”.

https://twitter.com/i/status/1643962681697656832

 

…trong khi đôi chân của Putin dường như tiếp tục mất kiểm soát:

https://twitter.com/i/status/1643662093889970176

https://twitter.com/i/status/1643915938222206979

 

Tuy nhiên, người phát ngôn của điện Kremlin Peskov lại thông báo: “cuộc hội đàm liên quan tới các vấn đề hợp nhất hai quốc gia thành một Liên bang chứ không phải về vũ khí hạt nhân”

https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1644143486525145088

 

Hiện tại, rất nhiều binh lính Nga đang được huấn luyện tại Belarus, dưới sự hướng dẫn của khoảng 500 chuyên gia nước này – tin từ Chỉ huy trưởng Huấn luyện Chiến đấu Quân đội Belarus, trung tướng Aleksander Bos – “quân đội Belarus và Nga đã sẵn sàng để bảo vệ một Liên bang thống nhất” – ông ta còn thông báo.

https://wiadomosci.gazeta.pl/.../7,114881,29639750,ponad...

 

5. Chiến trường Svatove-Kreminna không có gì thay đổi. Chiến sự ở phía bắc gần như dừng hẳn lại:

https://twitter.com/escortert/status/1644648931920363520

 

Ở phía nam, quân Nga tổ chứ các đợt tấn công quanh Kreminna vào hướng Siversk, nhưng không có kết quả:

https://twitter.com/.../status/1644648939130351627/photo/1

https://twitter.com/.../status/1644648936047509518/photo/1

 

Theo nguồn từ Belarus, quân Nga đột ngột tập trung khoảng 550 thiết giáp các loại ở Kreminna và khoảng 450 chiến ở quanh Svatove, trong đó khoảng 1/3 là xe tăng, tăng gần gấp đôi so với tuần trước

https://twitter.com/propeertys/status/1644641742912724992

 

Một đoàn xe Nga bị phục kích và bắn cháy:

https://twitter.com/i/status/1644760070792593411

 

Tank T-90 Proryv của Nga trúng tên lửa:

https://twitter.com/i/status/1644689687775264771

 

Drone Ukraina thả lựu đạn:

https://twitter.com/i/status/1644648929168961537

 

Pháo chống tăng MT-12 của Nga bị phát hiện:

https://twitter.com/escortert/status/1644648934172770307

 

6. Chiến sự ở bên trong thành phố Bakhmut diễn ra ác liệt, quân Ukraina đang dần dần bị đẩy lùi ra khỏi khu vực trung tâm thành phố. Bản đồ tổng kết tình hình 4 tháng qua theo nguồn Pháp:

https://twitter.com/escortert/status/1644648943769223168

https://twitter.com/.../status/1644769676478619653/photo/1

 

Nhưng tình hình các khu vực bên ngoài thành phố hay tổng thể chiến trường thì lại hoàn toàn ổn định. Từ việc tấn công vào cả khu vực, thành phố hay làng mạc, quân Nga chuyển sang tấn công từng ngôi nhà, từng con phố, nơi mà họ có thể tập trung hỏa lực, thứ mà họ có lợi thế hơn. Nhưng việc đó dẫn tới việc quân Nga không sao tiến nhanh được, mà còn phải trả 1 cái giá rất đắt về người và vũ khí, chỉ để đổi lại vài chục mét đất chiếm được mỗi ngày.

https://twitter.com/mhmck/status/1644754555979157504/photo/1

https://twitter.com/.../status/1644670335990607873/photo/2

 

Bản đồ của ISW công nhận điều này:

https://twitter.com/.../status/1644611775445254144/photo/1

 

Bản đồ hôm nay theo nguồn Nga:

https://twitter.com/.../status/1644777245385408514/photo/1

https://twitter.com/.../status/1644776581783535617/photo/1

https://twitter.com/Roberto052.../status/1644773999870906368

 

Phóng viên Nga tại Bakhmut:

https://twitter.com/i/status/1644773395043610624

 

Chiến sự diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm và không có mấy khi ngớt tiếng súng:

https://twitter.com/i/status/1644776551542833152

https://twitter.com/i/status/1644776872083898369

https://twitter.com/i/status/1644765708415389696

https://twitter.com/.../status/1644753248149012482/video/1

 

…làm cả thành phố chỉ còn là 1 đống đổ nát:

https://twitter.com/i/status/1644762947787407363

 

Lính Ukraina trong thành phố:

https://twitter.com/i/status/1644765904444571648

https://twitter.com/i/status/1644765899935854593

 

Thời tiết ấm lên, mưa nhiều, khiến các con đường vào Bakhmut trở nên cực kỳ lầy lội làm việc tiếp tế cho thành phố rất khó khăn:

https://twitter.com/i/status/1644672883933732865

 

Một xe hạng nặng của Ukraina bị sa lầy để trở thành mồi cho quân địch:

https://twitter.com/i/status/1644770821523611648

 

Con đường T0504 nối Bakhmut với Chasiv Yar không lầy lội thì lại nằm trong tầm pháo Nga, nên không an toàn. Một đoàn xe Ukraina trúng đạn pháo:

https://twitter.com/i/status/1644631711240581120

 

Một xe khác trúng phải mìn:

https://twitter.com/i/status/1644767061976154112

 

Nga dùng drone tự sát bắn 1 pháo tự hành của phía Ukraina:

https://twitter.com/Portugalujo/status/1644757516608237574

 

Trong các chiến hào tình trạng cũng không khá hơn:

https://twitter.com/i/status/1644773356560850946

 

Quân Ukraina vẫn tiếp tục chiến thuật “hao mòn binh lực địch tối đa” chứ không cố gắng giữ vị trí bằng mọi giá, nên liên tục có các phim về việc lính Nga trúng ổ phục kích:

https://twitter.com/i/status/1644777791999623169

https://twitter.com/i/status/1644772928481902593

https://twitter.com/i/status/1644758804888711170

https://twitter.com/i/status/1644695620215603201

 

Một xe chở hàng của Nga bị drone Ukraina truy đuổi:

https://twitter.com/i/status/1644649217191714817

 

Lính Nga bắn vào một chú lợn rừng chạy trốn khỏi khu vực giao tranh nhưng không trúng:

https://twitter.com/i/status/1644756317951647747

 

7. Tình hình ở Avdiivka không đi theo tính toán của phía Nga, sau khi tấn công thất bại, quân Nga đang phải đối mặt với các cuộc phản công nhanh của phía Ukraina:

https://twitter.com/JackWOlsson/status/1644690723453763586

https://twitter.com/.../status/1644627143794606081/photo/4

https://twitter.com/NOELreports/status/1644592732072026113

 

Giống như tại Bakhmut, quân Nga đã không thể bao vây nổi khu vực này:

https://twitter.com/.../status/1644670335990607873/photo/4

https://twitter.com/.../status/1644591824496123904/photo/4

 

Để vào gần được thành phố, quân Nga đã tổn thất rất nhiều. Phim về một cuộc tấn công lớn tháng trước của Nga bị phát hiện sớm và tiêu diệt gần như toàn bộ:

https://twitter.com/i/status/1644744557106544640

 

Để phản kích lại, không quân Nga ném đủ các loại bom hạng nặng bừa bãi xuống thành phố:

https://twitter.com/i/status/1644681973569400832

https://twitter.com/i/status/1644681682195304451

 

Drone Ukraina ném lựu đạn xuống chiến hào Nga:

https://twitter.com/i/status/1644767414779822081

 

Lính Nga bị phát hiện ban đêm:

https://twitter.com/i/status/1644668666603085825

 

Cứu trợ nhân đạo vẫn vào được bên trong thành phố:

https://twitter.com/i/status/1644336331164733441

 

Lần đầu, Igor Girkin, nhà phân tích quân sự Nga, người tổ chức cuộc cưỡng đoạt Donetsk và Lugansk năm 2014, kẻ tội phạm chiến tranh đang bị truy nã, công khai thừa nhận rằng:Thiệt hại của quân Nga là rất lớn. Tôi nghĩ rằng thiệt hại không kém gì phía Ukraina. Trong sáu tháng gần đây, chúng ta thua liên tục, mà toàn thua nặng. Các thành phố Bakhmut và Avdiivka đang trở thành các cỗ máy xay thịt…”

https://twitter.com/i/status/1644510859698348032

 

8. Mặt trận Zaporizhzhia tương đối yên ắng:

https://twitter.com/.../status/1644713394883403776/photo/3

 

Quân Nga một mặt xây dựng các công trình phòng thủ:

https://twitter.com/albafella1/status/1644733247274774532

 

…mặt khác nã pháo, ném bom vào các khu vực của phía Ukraina gần chiến tuyến:

https://twitter.com/kardinal691/status/1644682720277065729

 

Phía Nga đã đào được 1 tuyến hào dài tới 70 km tại đây:

https://twitter.com/albafella1/status/1644695788168138752

 

Quân Nga đang chuẩn bị di tản dân ra khỏi Melitopol, khi lên danh sách những người muốn đi và cấp hộ chiếu Nga cho họ:

https://twitter.com/warinukrai.../status/1644657730286698496

 

Việc sơ tán cũng bắt đầu được thực hiện các bước khởi động ở Crimea - theo nguồn tin từ phía Ukraina, Nga sẽ bắt đầu di dân từ cuối tháng 4-2023.

https://news.yahoo.com/russians-prepare-evacuate...

 

Ảnh vệ tinh cho thấy, hầu hết các vũ khí hạng nặng trước đây chứa ở Crimea đã được chở ra chiến trường, khiến nơi đây “trống rỗng”

https://twitter.com/i/status/1644201730362548226

 

Chắc phải cuối tháng 4 này các cuộc tấn công của phía Ukraina mới có thể bắt đầu.

 

Viva Ukraina.

 

.

32 BÌNH LUẬN   

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats