Friday 14 July 2017

ĐIỂM TIN & BÌNH LOẠN NGÀY 14/7/2017 (Bùi Văn Thuận)





1. Trên tờ Nông Nghiệp Việt Nam có bài: "Quảng Bình chi trả trên 2.525 tỷ đồng bồi thường sự cố môi trường biển". (Chưa nói đến số tiền đó đã thỏa đáng hay không, ở đây chúng ta nên nhìn vào con số 96% đã giải ngân. Hồi cuối tháng 5, các bộ ban ngành và chính phủ đã mạnh miệng tuyên bố sẽ hoàn thành trước 30/6/2017. Nay nhìn lại chúng ta hoàn toàn có thể thấy giữa việc nói và làm là cả một quá trình. Đó là chưa nói đến những khuất tất có thể nảy sinh như: Đền bù sai đối tượng (vào nhà các cán bộ quan chức, người thân) hay các chuyện như cắt xén, ép đóng một số khoản thu trời ơi đất hỡi mói được nhận tiền đền bù khác...). https://goo.gl/hH7hDX

2. Cũng liên quan đến câu chuyện về thảm họa Formosa, trên Bnews.vn có bài: "Công bố đánh giá chất lượng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung". (Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường: "Chất lượng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung đã ổn định, đảm bảo nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh, du lịch". Xin lưu ý cụm từ "ổn định", ổn định là ổn định như thế nào, như trước thảm họa hay như trong thảm họa? Đó là một uyển ngữ trong vô số các uyển ngữ được các cơ quan chức năng lạm dụng thời gian qua. Cũng theo Bộ TN-MT thì vẫn cấm đánh bắt hải sản trong phạm vi 20 hải lý. Vậy thì sao lại cho nuôi trồng và tắm biển gần bờ? Có quá mâu thuẫn không?). https://goo.gl/ceqvni

3. Tiếp tục là vấn đề về môi trường: Chuyện cấp phép xả thải hàng triệu m3 chất thải xuống biển ở Bình Thuận tiếp tục làm nóng cộng đồng mạng. Các quan chức, như thường lệ tuyên bố láo khoét, bịa đặt là đáy biển không có gì,chỉ toàn cát, nhưng ngư
dân, các phóng viên và những người yêu biển đã lặn xuống tận nơi dự tính cho phép xả thải và các quan chức nói láo bị vả vỡ mồm với những sự thật được công bố. (Truyền thống dối trá vẫn được phát huy đều đặn, nhưng các quan chức không ngờ là thời đại này khác rất xa thời năm 1945 hay 1975 là thời mà họ có quyền độc quyền dối trá, độc quyền thông tin).

4. Trên Tuổi Trẻ có bài: "Phát hiện bất thường sẽ dừng nhận chìm vật chất ngay". (Vâng lại là uyển ngữ. Nhưng khi đã có "thảm họa bất thường" như trường hợp Formosa thì mấy ông lại trơ tráo kiểu gì đây? Tảo đỏ, địa chất, thời tiết hay đơn giản là bưng bít và tắm biển ăn cá, công bố biển đã an toàn như đang làm với Formosa?). https://goo.gl/iifxD9

5. Chuyện xả thải xuống biển cũng dậy sóng với những uyển ngữ rất đặc trưng của chế độ như "nhận chìm" thay cho xả thải hay "vật chất" thay cho từ gốc thực tế là chất thải... Nhân tiện đây, kính mời quý vị ghé thăm và chia sẻ, chung tay cùng cộng đồng mạng trong group: Phản đối xả bùn nạo vét xuống biển Bình Thuận để cùng lên tiếng hầu tránh một thảm họa có thể lớn hơn Formosa trong tương lai.

6. Cái chết của ông Lưu Hiểu Ba, người bất đồng chính kiến nổi tiếng và có lẽ nổi bật nhất từ khi Trung Quốc rơi vào tay cộng sản cũng làm dậy sóng cộng đồng mạng và báo chí Quốc tế. (Tất nhiên, báo chí Việt Nam im thin thít, bố bảo cũng không dám đăng. Thậm chí nhà cầm quyền Việt Nam có lẽ coi cái tên Lưu Hiểu Ba, người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2010 cũng như một "tên phản động" thôi).

7. Chuyện nhà cầm quyền Việt Nam định phát hành giấy lộn với uyển ngữ "vàng giấy" lừa lấy 500 tấn vàng ròng trong dân cũng bị cộng đồng chửi te tua. (Theo cảm nhận chủ quan, khoảng 70% lượng vàng trong dân là trong nhà các quan chức hoặc họ hàng, sân sau, các doanh nghiệp sống bám... Nhân tiện nhắc lại, mấy năm trước các quan chức đã mạnh miệng tuyên bố loại vàng và đô ra khỏi nền kinh tế, khỏi lưu thông hay sao đó, không hiểu huy động vàng làm gì nhỉ? Ai dại đưa vàng thật cho bọn cướp để lấy giấy lộn thì ráng chịu, nhà cháu không có vàng nên có muốn dại cũng không được. Tấm gương bà Cát Hanh Long còn đó)

8. Trên Vneconomy có bài viết: "Vì sao doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm hàng loạt công ty nông nghiệp lớn?". (Các công ty đó đa số là các tập đoàn nông nghiệp, phân bón, giống lớn của thế giới. Với truyền thống bẩn bựa của tư tưởng Đại Hán cùng với sự quái thai của chủ nghĩa CS kết hợp chủ nghĩa phát xít, không biết những kẻ cầm quyền Bắc Kinh toan tính điều gì đây? Nhưng chắc chắn đó sẽ không có chỗ cho những toan tính tốt đẹp). https://goo.gl/6PL4bp

9. Cũng trên tờ Vneconomy có bài viết: "Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nợ công tăng nhanh nhất". (Đây là sự thật và xin miễn bình luận về nội dung này. Đó là chưa kể đến các khoản nợ của doanh nghiệp nhà nước, nếu tính đúng có lẽ con số là trên 250%). https://goo.gl/B7aGQH

10. Câu chuyện tiệm hớt tóc ở Hà Nội dùng truyền thông, PR bẩn cũng thu hút nhiều sự quan tâm của báo chí và dư luận. (Chuyện này nhiều báo chí, các cơ quan ngôn luận của đảng dùng suốt, có sao đâu mà cộng đồng phải dậy sóng?).

11. Trên Vnexpress có bài: "Người đàn ông tử vong sau khi công an thả bên đường TP HCM". (Rất nhanh chóng bài viết bị đổi tiêu đề thành: "Nghi án người đàn ông bị sát hại bên đường TP HCM". Những cái chết liên quan đến lực lượng công an đã nhiều và nhàm đến mức dân đọc tin thấy bình thường như chuyện mấy em chân dài bán thân vậy, thật sự kinh hoàng). Bài viết gốc https://goo.gl/yUYoCg, bài viết đã bị sửa tiêu đềhttps://goo.gl/DVF7B6

12. Nhắc đến công an TP Hồ Chí Minh lại nhớ đến anh Phạm Ngọc Nhung bị chết tức tưởi trong đồn và nhớ đến bộ mặt giống hệt lãnh tụ của Phan Sơn Hùng, kẻ đã đứng ra tổ chức đột nhập nhà, xịt hơi cay và đánh đập 3 phụ nữ. Hiện cả hai vụ việc này đã chìm vào quên lãng. Tất nhiên, ông Lê Đông Phong không có trách nhiệm gì cả, sắp tới có khi Phan Sơn Hùng còn bá vai bá cổ ông Phong để lai chim diễn màn yêu nước cũng nên).

13. "Bộ Công Thương nói gì về 12 dự án nghìn tỷ đắp chiếu?" là tiêu đè bài viết trên báo Tổ Quốc. (Nói vòng vo lung tung, nói dối chứ nói gì nữa, thiếu đâu,lỗ đâu, mất vốn đâu có ngân sách từ thuế trả cho rồi. Vẫn phải nói lại đây là một trong những sự ưu việt nhất của thể chế KTTT định hướng XHCN). https://goo.gl/JdJWC7

14. Trên Dân Trí có bài: "Thống đốc Lê Minh Hưng tháo nút thắt ngân hàng giữ Giấy đăng ký xe trả góp". (Giá mà bên nào cũng đòi giấy tờ gốc có phải khối chuyện hay xảy ra không?). https://goo.gl/9RZrnA

15. Câu chuyện đấu võ, thách đấu cũng nóng ran trên báo chí và mạng xã hội. Phía báo chí thì đưa tin giật tít câu "viu" và chuyện này là chuyện báo chí rất ưa thích vì nó mới lạ với dân và khi viết lại rất an toàn, né tránh được các chuyện nóng, gai góc khác. Các nahf quản lý thì đòi cáp phép, đòi đưa công an vào cuộc, nói chung là muốn có mặt, muốn được "la liếm" để tránh dân coi như cục..... Mạng xã hội thì có đến hàng nghìn bài viết, phân tích đủ kiểu. Đủ yếu tố, từ tinh thần thượng võ đến "tự hào dân tộc", "rửa nhục".... được đưa ra.

16. Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn: "Quản lý TTTT góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo". (Muốn định hướng lèo lái dư luận thì nói thẳng ra, muốn bịt miệng báo chí thì nói thật chứ ở đó mà kiến tạo với liêm chính nghe nó cứ khốn nạn sao sao đó ông Tuấn ạ. Tất cả các quốc gia giàu có, văn minh đều cần một nền báo chí tự do chứ không phải một nền báo chí nô lệ, bệnh hoạn như Việt Nam hiện nay). https://goo.gl/qNQDw6

17. Vietnamnet có bài: "Sạt lở biệt thự ở Sơn Trà: Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng". (Chuyện tàn phá Sơn Trà, báo chí có vẻ đã buông xuôi, dư luận đã dần lắng xuống. Phá thôi). https://goo.gl/hQ6uBh

18. Chuyện quân đội làm kinh tế để nhằm tạo ra những vị tướng là tỷ phú vẫn đáng trong thế giằng co, chưa bên nào thắng hẳn. Nhưng cán cân đang nghiêng về phía chủ trương: Quân đội vẫn kiếm ăn bằng mọi giá, tất nhiên là kiếm cho tướng tá thôi, lính quèn thì đi làm thuê không công. Về chủ đề này, mòi đọc bài: "Chưa hiểu đầy đủ phát biểu của Thượng tướng Lê Chiêm" trên Vietnamnet để có cái nhìn về "uyển ngữ" của các tướng cũng đâu có kém ai đâu. https://goo.gl/uwT3K2

19. Cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á chưa kịp hoàn thành, để cho các báo như Nhân Dân, QĐND ca tụng như một sự "vĩ đại" thì đã lộ ra hàng đống sai phạm, dở hơi do...gió. Vậy là các cụ hưu trí các DLV cùng các bí thư chi bộ không còn cái để rưng rưng hùng hồn nói đến rồi. Bực bọn gió ngoài biển ghê, bọn gió chính là thế lực thù địch rồi.

20. Rao bán nhà máy bột giấy Phương Nam: Tổng nợ gần 2.700 tỷ. (Đây là một doanh nghiệp nhà nước, nghe đâu do con một cựu cán bộ to làm chủ xị). https://goo.gl/oTnqTY

21. Vneconomy: "Giải cứu dự án Petro Vietnam thua lỗ: Đổ thêm tiền để không “bán sắt vụn”?". (Nói tóm lại thế này: Giải tán hết các doanh nghiệp nhà nước đi. Đổ thêm tiền vào đằng nào chả thua lỗ, mất vốn nữa. Với cung cách quản lý mang nặng tính XHCN thì kiểu gì cũng đốt thêm hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ thuế vào đó nữa). https://goo.gl/4rRgYe

22. Thanh Niên có bài rất đáng quan tâm: "Campuchia xử Nguyễn Thành Dũng 18 năm tù". (Nguyễn Thành Dũng là kẻ bắt trẻ em để hành hạ, ấu dâm gây phẫn nộ ở Campuchia hồi năm ngoái. Cũng cần nói thêm Nguyễn Khắc Thủy, Minh Béo vẫn chưa bị pháp luật trừng trị cho dù phạm tội ác ấu dâm, xâm hại trẻ em không thể dung thứ). https://goo.gl/EK82z6

23. Tuổi Trẻ: "Campuchia cấm xuất khẩu cát vĩnh viễn". (Vậy ta đẩy mạnh bán cho Trung Quốc xây đảo đi, loại bớt được đối thủ cạnh tranh có khi đó lại là lợi thế cạnh tranh, có lẽ sẽ có những bộ óc quản lý siêu việt trong bộ máy của Việt Nam đang nghĩ như vậy để kiếm tiền). https://goo.gl/bVaAB2

24. Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Trịnh Văn Chiến của Thanh Hóa: "Phải mấy ông Chủ tịch tỉnh chứ một ông không thể làm nổi!". (Khiếp anh Chiến mạnh mồm ghê, vợ bé con nhỏ đã yên phận bên Tân Tây Lan gây dựng cơ sở để chờ anh nên anh ấy tự tin hẳn. Phát biểu hùng hồn như người vậy, hay anh có người bảo kê chống lưng mạnh nên chuyện tày đình ở Thanh Hóa không ai nói đến, không ai kiểm tra, không ai xử lý được, báo chí cũng bị rọ mõm hoàn toàn mấy tháng nay về chuyện của anh và cô Quỳnh Anh. Có khi anh ấy lại mơ đưa cô Quỳnh Anh về làm chủ tịch tỉnh khi cần đến 10 chủ tịch? Bỏ cái hệ thống song trùng đảng- nhà nước trộn lẫn vào nhau này đi, vận hành theo mô hình tam quyền phân lập, mọi thứ vận hành theo Hiến Pháp và pháp luật chuẩn mực, chỉ cần một người thật sự giỏi quản lý sẽ làm hết được cái đống việc lằng nhằng chỉ có họp với triển khai nghị quyết đảng của cả bí thư và chủ tịch Thanh Hóa anh Chiến ạ. Tôi thật, chứ cơ chế này dù hàng trăm chủ tịch tỉnh cũng chỉ loạn xà ngầu và tranh nhau ăn thôi chứ làm được cái gì). https://goo.gl/ioZi82

25. Dân Việt có bài: "Lạ ở Hà Tĩnh: Xã thu cả phí đuôi chuột của dân, còn dọa kiện báo". (Sự việc thu đủ các loại phí ở Lộc Hà, hà Tĩnh, nơi đang chịu thảm họa Formosa cho thấy sự bất lương tận cùng của những kẻ khốn nạn tột cùng. Tư bản đế quốc đô hộ thời xưa phải cúi rạp mình trước bọn ma cô lưu manh đỏ đang cai trị xứ này về sự táng tận lương tâm và khả năng, kỹ năng hút máu con người). https://goo.gl/9sn2FS

KÍNH MỜI SỬA CHỮA, BỔ SUNG!

Ảnh sưu tầm
2 new photos
Ảnh 1: Đáy biển Bình Thuận nơi được cấp phép xả thải chỉ có cát theo lời quan chức và đây là thực tế.
Ảnh 2: Ông Lưu Hiểu Ba người vừa mất do bệnh tật và ông chỉ được thả ra vài ngày trước khi chết bởi chế độ độc tài Trung Cộng.







No comments:

Post a Comment

View My Stats