Sunday 23 September 2012

CÂU CHUYỆN về ONE VIETNAM NETWORK (Tâm Nguyễn/Người Việt)





Nguyên tác: Tâm Nguyễn/Người Việt
Chuyển ngữ: Ngọc Lan/Người Việt
Saturday, September 22, 2012 4:44:35 PM

Kết nối mọi người Việt Nam

WESTMINSTER (NV) - Gần đây, Ngoại Trưởng Hillary Clinton, cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, ca ngợi một trang mạng xã hội đang được mọi người sử dụng vào việc giúp đỡ cho quê hương họ. Trang mạng đó chính là tổ chức phi lợi nhuận “One Vietnam Network” (OVN).

OVN sử dụng các công cụ của một mạng xã hội giống như Facebook hay Twitter, nhưng với mục đích là để giúp đỡ cộng đồng người Việt.

OVN bắt đầu thành hình với ba thành viên, và qua Uyên Nguyễn, một trong những người sáng lập OVN, hiện ở miền Nam California, tôi có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về tổ chức này. Mạng xã hội là công cụ chính hiện nay được dùng để truyền bá tin tức trên khắp thế giới một cách nhanh nhất. OVN đã nắm bắt cơ hội này để thực hiện công việc của mình trong thế giới công nghệ.

Ý tưởng của Uyên là hãy giúp đỡ cộng đồng; giúp đỡ cộng đồng cũng là giúp đỡ người Việt ở khắp nơi trên thế giới kết nối với quê hương Việt Nam.

“Chúng tôi muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa ngoài công việc tám tiếng hàng ngày ở sở,” Uyên nói. Tuy vậy, ngay lúc khởi đầu, Uyên không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Với sự giúp đỡ của một đồng nghiệp cũ, OVN thông báo sự ra đời trang web của mình. Uyên không có gì để mất nếu cô không thực hiện công việc này. Cô cũng có thể trở lại làm việc nếu OVN không thành công.

Uyên ngừng làm việc công việc bình thường của cô và bắt đầu dồn sức vào OVN. Với một khoản tài trợ từ quỹ Ford, trang mạng OVN từng bước tiến gần đến những điều dự tính.

Càng có nhiều sự đóng góp hỗ trợ, OVN càng có cơ hội nhiều hơn trong việc thực thi sứ mạng của mình. Cho dù là một tổ chức phi lợi nhuận, OVN vẫn cần sự tài trợ. Mỗi sự đóng góp là một lời khuyên.

“Chúng tôi cũng tự gây quỹ để giúp cho trang web hoạt động,” Uyên cho biết. “Chỉ một đóng góp nhỏ, chẳng hạn một đô la thôi, cũng có thể làm nên một sự thay đổi cho cộng đồng mình,” cô nói thêm. OVN còn giúp các tổ chức khác sử dụng trang mạng xã hội ở nơi mà người ta thích nó.

“Tại sao không sử dụng mạng xã hội giống như Facebook và Twitter để áp dụng hoạt động từ thiện cho nhóm,” Uyên tự hỏi.

Ý tưởng của cô về một tổ chức phi lợi nhuận là dùng nó để quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện khác. Một khi nhiều người biết mạng xã hội hoạt động như thế nào, thì vấn đề còn lại chỉ là thời gian khi nào nó sẽ khởi động.

Yahoo dành cho OVN một khoản vay. Tuy nhiên, đó không phải chỉ là làm cho vui, mà giống như họ giao cho mình những bệnh nhân, rồi mình ghi nhận lại cuộc sống hằng ngày của họ và chia sẻ nó trên mạng.

“Chúng tôi sử dụng trang mạng đó làm bằng chứng cho thấy những đóng góp sẽ được đưa đến nơi cần đến.” Uyên nói.

Một trong những vấn đề chính yếu là các nhà tài trợ không có sự tin tưởng vào OVN. OVN thực hiện cuộc thăm dò về việc tại sao không tài trợ và các câu trả lời đều rất phổ biến. “Chúng tôi khảo sát vài trăm người về lý do tại sao, và bằng cách nào, thì họ mới đóng góp. Phản ứng của họ là không có sự tin tưởng do không biết tiền bạc đi đâu ca,” Uyên kể.

Một bệnh nhân, được tặng một chiếc xe lăn, hình ảnh đó có thể ngay lập tức được chia sẻ trên trang web. Ðó là một trong những cách để OVN có thể chứng minh nơi mà tiền được đưa đến và cách mà tiền được chi tiêu. OVN không chỉ là một tổ chức mà còn là ngôi nhà của nhiều tổ chức từ thiện khác.

Có nhiều tổ chức phi lợi nhuận cùng nằm trong trang mạng OVN, có bằng chứng cho thấy tiền bạc đi đâu, và những người đóng góp có thể theo dõi từng tổ chức xem họ nhận được bao nhiêu tiền. Mục tiêu chính của họ là có người tặng tiền và có thể chỉ ra tiền đang được chi tiêu làm sao. OVN không thu tiền trực tiếp cũng như sẽ không bao giờ nhìn thấy tiền, một cách trực tiếp.

Mọi sự quyên góp sẽ đi thẳng đến các tổ chức từ thiện, điều đó cho thấy OVN không làm việc vì lợi nhuận. OVN sử dụng một hệ thống thẻ tín dụng “third party” để gửi các khoản đóng góp đi, và lúc nào chúng ta cũng biết tiền đang ở đâu.

“Chúng tôi không dùng thẻ tín dụng và cũng không nhìn thấy khoảng đóng góp của người tài trợ. Chúng tôi dùng một công ty thẻ tín dụng thứ ba để giải quyết các khoản đóng góp,” Uyên nói.

Ngoài ra còn có một công cụ mà người sử dụng có thể lựa chọn hội từ thiện để tài trợ. Công cụ này được gọi là “iFoundation.” Ðó là nơi để mọi người có thể biết hội nào hoạt động tích cực hơn. “Bạn quyết định tiền rót đi đâu và đưa các hội này đi đến sự cạnh tranh trong việc gây quỹ kiếm nhiều tiền hơn,” Uyên chia sẻ.

Ví dụ, nếu Hội 1 không thỏa mãn được nhu cầu của bạn, bạn có thể chọn Hội 2 là nơi đang cần sự giúp đỡ của bạn và chúng tôi hoàn toàn kiểm soát được mọi sự đóng góp. Dù bằng cách nào thì đó cũng là một cách để giúp đỡ người nghèo trong cộng đồng, và thậm chí toàn cầu. Các quốc gia khác đang nhảy vào làm tương tự những gì OVN đang làm.

“Rất nhiều quốc gia đã cùng đồng hành và đặt vấn đề liệu họ có thể lặp lại những gì chúng tôi đang làm hay không,” Uyên cho biết. “OVN hy vọng đi đến khắp nơi trên thế giới nhưng hiện thời chỉ mới phục vụ cho cộng đồng Việt Nam mà thôi.”

“OVN sử dụng mạng xã hội để kết nối với hàng ngàn người Việt Nam từ 30 quốc gia khác nhau đến với Việt Nam,” bà Clinton nói. OVN là một bước gần hơn để trở thành sự kiện toàn cầu. “Nhiều tổ chức của OVN cũng được điều hành bởi những người không phải là Việt Nam,” Uyên chia sẻ.

Mục tiêu của OVN là có được 1000 khoản đóng góp trong một tháng. Họ đạt được mục tiêu sớm hơn 2 ngày và vượt được 50 khoản đóng góp. “Hy vọng rằng điều này sẽ thực hiện được và là một điều đặc biệt, dù phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để duy trì công việc này,” cô gái nói.

“Nếu Facebook và Twitter muốn hợp nhất với chúng tôi, chúng tôi sẽ vui hơn,” Uyên ao ước. Facebook và Twitter là hai trong số các công cụ mạng xã hội nổi tiếng nhất có sẵn. Nó sẽ là một tác động rất lớn nếu nó sẽ xảy ra trong tương lai gần và sẽ bảo đảm rằng OVN là một hiện tượng toàn cầu.

Hiểu một cách đơn giản về công việc mà OVN đang làm là, giống như chúng ta đang sống ở nước ngoài và gửi tiền về cho gia đình. Các nhà tài trợ đang thực hiện công việc này và nó không phải là điều gì mới mẻ.

Khoảng một nửa dân số sống bên ngoài xứ sở của mình, và sẽ trở về quê hương khi nào họ thấy phù hợp. Nó cũng giống như đóng góp cho các tổ chức từ thiện, nhưng thời gian này, các nhà tài trợ có thể nhìn thấy nơi tiền mình đến và vui về điều đó. Chúng ta có thể mở một tài khoản và đóng góp từng đồng nhỏ nhoi đến nơi mình thấy cần giúp. Mọi sự đóng góp của bạn như thế nào, các tổ chức từ thiện thu nhận được bao nhiêu, tất cả đều được nhìn thấy trên tài khoản của bạn ở OVN.

Với sự giúp đỡ của các nhà tài trợ và OVN, cộng đồng Việt Nam có thể giúp đỡ lẫn nhau từ nước ngoài, và có thể cảm thấy hài lòng về nó. Sẽ không thể nào tìm được sự tin tưởng hơn một khi bạn biết được số tiền đến đúng nơi nó phải đến. OVN được loan báo vào tháng 8 năm 2010 và hiện nay đang trở thành một trong những tổ chức phi lợi nhuận nổi tiếng trên World Wide Web.

Ðể biết thêm thông tin về OVN, hãy vào trang mạng www.onevietnam.org.

Khi đã vào trang web, người tài trợ có thể ghi danh và bắt đầu quyên góp tiền cho một tổ chức mà họ lựa chọn. Có thể dùng thẻ MasterCard hay Visa cho các khoảng đóng góp.




12:01:am 21/09/12

Lời Tác Giả: Nhiều người trách con trẻ Việt Nam hay quên đi cội nguồn dân tộc của chúng. Ở đây tôi xin nói đến lớp trẻ Việt Nam hải ngoại, chưa mạn phép đả động đến những bạn trẻ trong nước mà một số người cũng than trách là vọng ngoại. Thật ra, hai nhận xét về lớp trẻ trong và ngoài nước có thể chỉ là phiến diện, không suy xét tận tường những bối cảnh và môi trường mà họ đang sinh sống. Ở Hoa Kỳ và một một số các quốc gia Tây phương khác, người trẻ Việt Nam đã đầu tư trí tuệ, công sức, cũng như tiền tài, vật chất vào nguồn gốc và đồng hương của họ. Là những thế hệ đi trước, chúng ta nên mừng đã có nhóm hậu sinh biết suy tư đến xã hội Việt Nam và những người kém may mắn hơn họ đang sống ở đó. Trong khi nhiều người lớn hay tranh cãi vì chuyện đại sự, có lẽ người trẻ hiểu nhiều hơn — nhất là những gì chúng ta nghĩ về họ – và đắc lực hơn chúng ta trong chuyện giúp làm sáng sủa cho bộ mặt Việt-Nam. OneVietnam.org là một trường hợp điển hình.

Đồng sáng lập viên James (Huy) Bảo bên kia đường Càphê StarBuck ở Oakland

Ngày 25-26 tháng Bảy, 2012 vừa qua, bà ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton mở đầu Hội nghị thường niên Global Diaspora Forum ở Hoa Thịnh Đốn, Washington D.C. Bà đã đọc diễn văn chủ trì, khai mạc hai ngày hội luận, ban khen tổ chức OneVietnam.org đã làm cầu nối, tiếp đường cho người Việt di dân trên 30 quốc gia làm chuyện thiện nguyện ở Việt-Nam cũng như làm gương, giúp lập một mô hình cho các cộng đồng khác noi theo. Năm nay là năm thứ hai, Diễn đàn này được bà Clinton sáng lập.

Video : Secretary Clinton on OneVietnam Network

Năm 2011 Bảo Huy (James Bảo) đã được mời nói chuyện ở hội nghị quốc tế này. Cả hai đồng sáng lập viên: Bảo Huy và cô Nguyễn Uyên đã được Viện Chính sách Di Dân Mỹ (Migration Policy Institute) tuyên dương bằng thưởng “Young Innovator Awards” (Người Phát Minh Trẻ) trong dịp Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Viện này (Migration Policy Institute) ở D.C. Trong buổi lễ đó cô Nguyễn Uyên, đại diện OneVietnam.org, đọc một bài chấp nhận phần thưởng, nhắc lời của một huấn luyện viên bóng rổ Mỹ, cô nói:

Nguyễn Uyên đồng sáng lập viên OneVietnam.org

“Muốn vinh quang, chúng ta phải nhớ đến động lực đầu tiên đã thúc đẩy mình, đối với tôi và Huy năm 1993 là một năm khó quên, khi gia đình chúng tôi vượt biên qua Mỹ, động lực đầu tiên đó đã hun đúc chúng tôi làm chuyện gì đó cho Việt-Nam … Người Việt ai cũng nung nấu trong lòng một ngọn lửa đỏ không nguôi,… Với OneVietnam chúng tôi muốn gìn giữ và mượn năng lực ngọn lửa này trong cộng đồng chúng ta.”

Sau đó, cô đưa ra hai thí dụ: 1) trận bão kinh hồn năm 2010 đã tàn phá miền Trung. Chỉ trong vòng 3 ngày OneVietnam đã huy động 50 Việt kiều trên 10 nước khác nhau giúp đỡ và tiếp trợ 300 gia đình bị khốn khó vì cơn bão lụt. 2) OneViệtNam đã tặng 12 em bị tật nguyền máy Ipod Touch để các em trực tiếp thu lại hình ảnh của các em khuyết tật và phát sóng trực tuyến đến 30,000 người trên thế giới để họ theo dõi cuộc sống bi thương của các em. Quý vị đọc giả có thể tìm nghe hình ảnh (Young Innovators Award) này trong link sau đây ở phút thứ 55 của Vimeo videoclip:

Mục đích của Diễn Đàn Di Dân Hoàn Cầu (Global Diaspora Forum) và International diaspora Partnership Alliance (IdEA/Liên Minh Hợp tác các Di dân Thế giới) do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và U.S. Agency for International Development (Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ) chủ xướng, quy tụ trên 50 quốc gia và các cộng đồng di dân Hoa Kỳ và thế giới kết hợp với các tổ chức tư nhân, và chính quyền, bất vụ lợi và phi chính phủ (NGO), nhằm giúp đỡ các sắc dân da màu ở các quốc gia kém mở mang tự lực cánh sinh.

Sáng lập cuối năm 2009 đến nay gần 3 năm, được Ford Foundation tài trợ lúc ban sơ (seed money), khi mạng lưới toàn cầu được khai trương vào tháng Bảy năm 2010, OneVietnam.org đã trở nên một trang mạng Việt Mỹ lớn nhất hải ngoại. OneVietnam.org cũng là sáng lập viên của IdEA và Migration Policy Institute, OneVietnam.org đã có những bước tiến nhảy vọt thu hút trên 30,000 người vào đọc trang mạng, 15 ngàn hội viên có trương mục OneVietnam.org, 10 ngàn đến từ Facebook. Trung bình 3,000 người vào OneVietnam.org trong cùng một lúc.

Phạm Paul (kỹ thuật gia thầm lặng của 1VN) và Nguyễn Huy (James) trong một buổi tiệc gây quỹ

Trong hai tuần qua, trang OneVietnam.org cũng thành lập IFoundation cho các tổ chức vô vị lợi, giúp 20 tổ chức thiện nguyện và xã hội, văn hóa như: Friends of Huế, VietDreams, ICAN, Pacific Links, Catalyst-Vietnam, Our1World, projectVietnamFoundation, VAPW, DVAN, Diacritics, v.v.. quyên góp tiền cho tổ chức mình. Tổ chức nào đạt được 50 lượt người đóng (mỗi người chỉ cần $1.00 U.S. dollar, hoặc nhiều hơn nếu muốn) khi đạt được chỉ tiêu 50 người trước cuối tháng 9 thì tổ chức vô vị lợi này sẽ có chỗ vĩnh viễn trên trang mạng của OneVietnam.org

Sáng sớm ngày 11 tháng 9, được biết Bảo Huy (James) hay dậy sớm mỗi ngày trước 6 giờ, tôi hẹn Huy (James) 7giờ sáng ở tiệm cà-phê StarBuck trên đường Lakeshore Ave ở Oakland để nói chuyện trước khi đi công việc riêng.

Tình cờ khám phá ra Bảo Huy có cùng dòng tộc với Bảo Đại và hoàng phái Nguyễn Phước. Chỉ ngoài 30, James có dáng dấp của một thư sinh đẹp trai, cao ráo, với vẻ mặt điềm đạm và sáng sủa, phong cách bình dị, Huy có vẻ chững chạc, trưởng thành trước tuổi. Quen nhau từ lâu, chúng tôi nói chuyện thân mật, tự nhiên (bằng Anh ngữ).

H: Chào em, em vẫn thường chứ? Uyên bận phải không?
James: Cám ơn anh, em vẫn thường. Uyên phải đi Los Angeles.
H: Ba mẹ vẫn khoẻ và bình thường chứ? (Ba mẹ Huy sống ở Milpitas, CA).
James: Cám ơn anh, ba mẹ em vẫn bình thường.
H: Bữa nào anh phải đến thăm ba mẹ em mới được, anh muốn chúc mừng họ có được một người con như Huy (James). Chắc ông bà rất hãnh diện vì những thành tựu của em với OneVietnam?
James: Dạ. Em cũng mừng vì Ba mẹ em khuyến khích và ủng hộ nhóm tụi em và OneVietnam rất nhiều. (Ông bà cũng tham gia và vào OneVietnam thường xuyên).
H: Dạo này em có hài lòng với OneVietnam không?
James: Cũng được anh ạ.
H: Cho anh nói thẳng nhé. Dạo này anh cũng ít vô OneVietnam, không thường xuyên như lúc trước. Anh thấy hình như OneVietnam mất đi một số những thành viên năng động, tranh luận sôi nổi như ngày xưa, ít ai chịu trả lời hay tham gia phê bình những mạch tư tưởng hay comments của người trước. Mạnh ai nấy đưa/post chuyện của mình lên, không ai buồn trả lời hay tham luận với nhau nữa.
James: Anh nói đúng, tụi em cũng bị mất đi những người đóng góp tranh luận đó…
H: Anh có giới thiệu nhiều người bạn vào OneVietnam.org, nhất là những học sinh, sinh viên trẻ ở Việt Nam, nhưng họ nói khó đăng ký vô được trang này.
James: Anh nói đúng. Có một thời gian OneVietnam bị gián đoạn khi tụi em thay đổi format mới, mất đi khoảng hơn một năm. Hoạt động mới bây giờ đã chạy đều và nhanh nhạy.
James: Anh biết công tác mới IFoundations của tụi em chứ?
H: Có, được lắm. Em được bao nhiêu lượt đóng góp rồì?
James: Tụi em bắt đầu ngày August 22. Đã có 400 lượt rồi, cần 600, còn 10 ngày nữa (September 15 . Cho đến hôm nay, September 19, đã có hơn 1000 lượt người đóng góp trong vòng 30 ngày, số tiền thu được trên $30,000 ngàn Mỹ kim). Người đóng góp cần tín nhiệm và tin tưởng vào sự minh bạch và an toàn trong chuyện quyên góp cho tổ chức thiện nguyện của mình. One Việt Nam đề cao hai vấn đề này. Chúng em dùng công ty trung gian thứ ba cho họ chuyển nhận tiền thẻ tín dụng cũng như tư liệu riêng credit cards, không ai ai có thể đụng đến những chi tiết này. Lại tiết kiệm được rất nhiều thì giờ.

Chef Khải Huỳnh (nhà hàng Anna Mandara ở SF) Uyên Nguyễn và Phạm Paul, webmaster và kỹ sư trang web 1VN.org

H: Anh thấy tụi em rất tiến bộ và rành rọt về tin học và internet. Có phải vì lý do đó mà OneVietnam đã vượt xa các trang mạng hải ngoại khác về kỹ thuật và hình thức? Phần này có được ta phải nên cám ơn Phạm Paul, con người ‘techie’/kỹ thuật gia thầm lặng nhất của OneVietnam.
James: (cười) Paul, ah hah… Có thể đúng anh, tụi em chú trọng vào kỹ thuật và phát minh mới để giúp cho chuyện thông thương, điện đàm được thông suốt.
H: Có bao giờ OneVietnam tụi em muốn cạnh tranh với trang mạng xã hột Facebook không?
James: Không khi nào tụi em muốn thay thế Facebook. Chuyện tụi em muốn làm với OneVietnam là sao cho chuyện đóng góp xã hội là chuyện riêng tư của từng cá nhân. Tiêu chí hay lý tưởng mà người ta chọn để ủng hộ là điều tiên quyết đối với họ. Họ muốn tạo ảnh hưởng. Trong tư duy đó, chúng em định hướng lại cho OneVietnam với một mục tiêu đơn thuần: giúp cho mọi người đóng góp vào tổ chức thiện nguyện mình ưa chuộng dù họ ở khắp mọi nơi trên thế giới, người ta có thể đầu tư dễ dàng và minh bạch vào con người, nơi chốn và văn hoá nơi họ xuất xứ.
H: OneVietnam được Ford Foundation tài trợ hạt nhân (seed money). Đến nay tụi em đã tự lực được chưa?
James: Tụi em vẫn chưa tự lực được, cho nên tụi em vẫn còn cần cộng đồng giúp đỡ. Nhưng mà anh đừng lo, chúng em có chương trình tự lực cánh sinh. Mỗi lượt đóng góp, tụi em xin một ít tiền huê hồng/tip, giống như Kiva.org, tùy lòng hảo tâm của mỗi người thôi. Người sử dụng hệ thống của tụi em, thường tặng cho OneVietnam.org 10% số tiền họ đóng góp cho thiện nguyện… Vào thời điểm này, tiền bo/tip không đáng giá bao nhiêu tính theo thu nhập. Khi nào chúng em lên đến 1 triệu Mỹ kim tiền quyên góp một năm, chúng em sẽ trở nên tự lực.
H: Tụi em về Viêt Nam có bị khó dễ gì trong chuyện thiện nguyện không?
James: Không hề anh ạ. Chúng em đi theo tính cách cá nhân thôi, không ồn ào, đình đám.
H: Được biết Uyên năm ngoái có về làm chuyện y tế và xã hội?
Jame: Dạ đúng. Uyên có về giúp cho các trẻ em khuyết tật. Cho một số em Ipod Touch để theo dõi, ghi lại trực tiếp hình ảnh sinh hoạt sống/tại chỗ với các em tật nguyền khác.
H: Thường người Việt-Nam ai cũng mong muốn có cơ hội để bày tỏ, viết lên quan điểm của mình. One Vietnam có mục Vietnam Talking Point. Em có thể nói qua về mục này không?
James: Vietnam Talking Point (VTP), đây là blog bình luận quan điểm của người Việt-Mỹ, rất cá nhân. Thiên về quan điểm, cái nhìn riêng tư của mỗi người, không kém phần hấp dẫn, do cô Tôn Ann tình nguyện làm chủ bút. Bạn đọc có thể gởi đến ý kiến của mình.
H: Anh thấy trên trang mạng OneVietnam.org cũng có người trao đổi bằng tiếng Việt, có cả công dụng dịch chuyển ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt, Pháp Việt hay ngược lại.. Có phải Phạm Paul phụ trách khâu này không?
James (cười xòa): Dạ không, tụi em sử dụng công dụng của Google Translate đó chứ!
H: Thật à, hay nhỉ! Vậy ai muốn trau dồi Việt hay Anh văn có thể bấm nút dùng công dụng này!
Chúc em và nhóm OneVietnam.org đạt được nhiều thành công làm cây cầu bắc qua cho cộng đồng Việt Nam trên thế giới và quê nhà. Em có muốn nhắn nhủ gì thêm với độc giả không?
James: Cám ơn anh. Chuyện mà em đặt trọng tâm là vấn đề tin tưởng. Chúng em biết rằng niềm tin vào chúng em là điều phải được thu thập trong cộng đồng. Đó là lý do chúng em chú trọng 100% vào sự minh bạch. Em sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào của ai và có thể gặp họ trong phạm vi vùng Vịnh San Francisco.
Để trả lời một số thắc mắc của độc giả, em có viết một blog có tưạ đề là: “OneVietnam là Gì và Tại sao lại đáng kể?” http://talk.onevietnam.org/what-onevietnam-is-and-why-it-matters/

© Nguyễn Khoa Thái Anh
© Đàn Chim Việt









No comments:

Post a Comment

View My Stats