Sunday, 27 September 2026

MỘT NĂM Ở ĐẤT PHẬT : THẦY MINH TUỆ TẠO SỨC HÚT MÀ DU LỊCH NEPAL CHƯA ĐO ĐẾM ĐƯỢC (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | Tiếng Dân)

 



 

Một năm ở đất Phật: Thầy Minh Tuệ tạo sức hút mà du lịch Nepal chưa đo đếm được

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh  |  Tiếng Dân

26/09/2026

https://baotiengdan.com/2026/09/26/mot-nam-o-dat-phat-thay-minh-tue-tao-suc-hut-ma-du-lich-nepal-chua-do-dem-duoc/

 

Ngày 25/9/2026 đánh dấu tròn một năm thầy Minh Tuệ có mặt tại Nepal, và một bài viết mới trên The Nepal Weekly đang đưa ra một góc nhìn rất đáng chú ý: Sự hiện diện và hành trì tại Lumbini, nơi Đức Phật đản sinh, đã tạo ra một sức hút quốc tế mà ngay cả hệ thống thống kê du lịch Nepal cũng chưa đo đếm đầy đủ.

 

Thầy Minh Tuệ cùng khoảng 30 người đồng hành đến Nepal ngày 25/9/2025, sau hành trình bắt đầu từ Việt Nam ngày 12/12/2024, đi qua Lào, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Sri Lanka và Ấn Độ. Theo The Nepal Weekly, Nepal là nơi dừng lại lâu nhất: Tròn 12 tháng.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/09/1-3.png

Sư Thích Minh Tuệ (thứ hai từ trái) cùng các nhà sư khác trên đất Nepal. Nguồn: The Nepal Weekly

 

Điều đáng chú ý là báo Nepal không tập trung vào cuộc tranh cãi quen thuộc về danh xưng. Bài báo gọi thầy Minh Tuệ là một người thực hành Dhutaṅga – hạnh đầu đà – và mô tả những gì có thể quan sát được: Mặc y từ vải bỏ đi, khất thực, ăn một bữa mỗi ngày, không sử dụng tiền, không có nơi cư trú cố định và nghỉ ngoài trời.

Một nghiên cứu được tác giả bài báo dẫn lại ước tính các nội dung liên quan đến thầy Minh Tuệ trên các nền tảng có thể đã tạo ra từ 8,5 đến 11,1 tỷ lượt hiển thị/lượt xem được nền tảng ghi nhận từ tháng 4/2024 đến tháng 7/2026. Tác giả lưu ý đây không phải số người riêng biệt vì một người có thể xem nhiều lần. Riêng phần dữ liệu có thể đếm trực tiếp gồm 1.173 nội dung YouTube trên 181 kênh đã đạt 40,8 triệu lượt xem; tổng mức tiếp cận trên YouTube được ước tính khoảng 600 triệu lượt.

 

Ngay trong tháng 7/2026, tức gần một năm sau khi thầy Minh Tuệ đến Nepal, các nội dung liên quan vẫn ghi nhận khoảng 90 triệu lượt xem trong một tháng.

 

Sức hút ấy đang chuyển thành một hiện tượng hành hương thực tế. Theo bài báo, khách từ Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Bắc Mỹ, châu Âu, Australia, cùng người từ Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản đã đến khu vực nơi nhóm tu tập. Một số công ty du lịch Việt Nam thậm chí quảng cáo tour hành hương Ấn Độ – Nepal với cơ hội gặp thầy Minh Tuệ, dù ông không cho phép sử dụng tên mình để kinh doanh và không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ hoạt động này.

 

Đây chính là nghịch lý thú vị mà The Nepal Weekly chỉ ra: Một người không bán sản phẩm, không bán vé, không quảng cáo, không nhận tiền và thậm chí không chủ động thu hút du khách lại có thể tạo ra một dòng người hành hương đủ lớn để Nepal phải đặt câu hỏi về cách thống kê giá trị của hiện tượng này.

 

Năm 2025, Nepal ghi nhận 8.615 du khách mang hộ chiếu Việt Nam đến Lumbini, đứng thứ năm trong các thị trường ngoài Nepal và Ấn Độ. Nhưng con số này chưa phản ánh người Việt trong cộng đồng hải ngoại: Một người Việt từ California, Sydney hay Paris sẽ được thống kê theo hộ chiếu Mỹ, Australia hay Pháp.

 

Vì thế, tác giả cho rằng Nepal cần bắt đầu đo không chỉ quốc tịch của khách mà cả lý do họ đến, ngôn ngữ họ sử dụng và thời gian họ lưu trú.

 

Có lẽ chi tiết đẹp nhất của bài báo lại nằm ở câu trả lời của chính thầy Minh Tuệ khi được hỏi việc tu tập tại nơi Đức Phật đản sinh có ý nghĩa thế nào. Ông nói đại ý rằng, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, nếu chân thành tu tập thì đều có thể tiến bộ; địa điểm không phải điều quyết định. Điều ông tìm kiếm chỉ là một nơi yên tĩnh để thực hành, không phụ thuộc vào ai và không làm phiền người khác.

 

The Nepal Weekly kết luận bằng một nhận xét rất đáng suy nghĩ: Nepal đã cho ông điều đó phần lớn bằng cách để ông được yên – và điều ấy không tốn của nhà nước Nepal một đồng nào.

 

Sau một năm, câu chuyện Minh Tuệ tại Lumbini vì vậy không chỉ còn là câu chuyện của một người Việt đi bộ tu tập. Nó đã trở thành một hiện tượng hành hương xuyên quốc gia: Càng không quảng bá bản thân, người ta càng tìm đến; càng không nhận tiền, tên tuổi của ông lại càng tạo ra một giá trị mà chính ngành du lịch Nepal đang phải tìm cách đo đếm.

 

 

Nhân dịp này, xin trân trọng cảm ơn các nhà báo Nepal đã luôn đồng hành, đưa những thông tin trung thực, tích cực và đầy thiện chí đến với những người yêu quý thầy Minh Tuệ ở khắp nơi. Đặc biệt, xin cảm ơn những nhà báo Nepal đã thường xuyên theo dõi và đưa tin về hành trình của thầy, trong đó có những người đã kiên trì cập nhật thông tin một cách khách quan, chân thành và thiện chí.

Sự đồng hành ấy không chỉ giúp công chúng quốc tế hiểu rõ hơn về hành trình tu tập của thầy Minh Tuệ, mà còn cho thấy Lumbini đang trở thành một điểm gặp gỡ đặc biệt giữa đời sống tâm linh, văn hóa và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

P.S: Một chi tiết khá thú vị xảy ra ngày 30/7/2026: National Geographic chọn bức ảnh sáu người trong nhóm đi quanh bảo tháp Boudha lúc bình minh làm “Photo of the Day”. Ban đầu họ được chú thích là các nhà sư Tây Tạng. Đến ngày 18/8, nhà báo Narendra Manandhar xác nhận những người trong ảnh là các hành giả đầu đà người Việt Nam.

 

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats