50
năm ngày giỗ thi sĩ Vũ Hoàng Chương
Văn Lan/Người Việt
September 25, 2026 : 10:40 PM
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/50-nam-ngay-gio-thi-si-vu-hoang-chuong/
GARDEN GROVE, California (NV) –
Năm mươi năm ngày giỗ thi sĩ Vũ Hoàng Chương vừa được Việt Báo Foundation, Văn
Học Press, và đài truyền hình SBTN tổ chức tại trụ sở của đài ở Garden Grove,
hôm Chủ Nhật 20 Tháng Chín.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/09/DP-Vu-Hoang-Chuong-1-1920x1025.jpg
Nữ danh ca Khánh Ly (thứ ba từ phải) và Ban
Cát Trắng trong “Hợp Ca Lửa Thiêng,” phổ theo ý thơ “Lửa Từ Bi” của Vũ Hoàng
Chương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Đây cũng là dịp ra mắt sách “Vũ Hoàng Chương – Ta Còn Để Lại Gì Không” của
các tác giả Trần Huy Bích, Trần Mạnh Toàn, Trần Ngọc Khôi, Nguyễn Ngọc Dung, và
Phạm Thị Lệ Hương.
Năm nay là đúng nửa thế kỷ ngày mất của thi sĩ Vũ Hoàng
Chương, người được xem như ngôi sao Bắc Đẩu của thi ca Việt Nam.
Thao nhà thơ Đỗ Quý Toàn, một người rất kính trọng cố thi
sĩ, nói rằng nếu có một người đáng được đề cử Giải Nobel Văn Chương, thì “cụ Vũ
Hoàng Chương là người xứng đáng nhất.”
Ông chia sẻ: “Tất cả sự nghiệp của cụ chỉ là thơ, đóng
góp cho cả Việt Nam đời nay và cả đời sau. Sự nghiệp của cụ đáng được trao giải.
Rất tiếc là thời đó chưa dịch hết được các tác phẩm của cụ sang các ngoại ngữ
khác, vì thơ Việt dịch rất khó diễn tả. Để tưởng niệm cụ, không gì bằng hãy
nguyện với cụ một điều là xin giữ gìn tiếng Việt mãi mãi.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/09/DP-Vu-Hoang-Chuong-2-1920x1370.jpg
Nhà thơ Đỗ Quý Toàn nói về khi chất thi sĩ Vũ
Hoàng Chương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ông cũng hào hứng khi đọc bài thơ “Vịnh Tranh Gà Lợn” của
Vũ Hoàng Chương viết năm 1976, thời điểm xã hội kinh tế chính trị hết sức rối
ren.
Bài thơ với những câu trào phúng: “Sáng chưa sáng hẳn, tối
không đành/Gà lợn, om sòm rối bức tranh/Rằng vách có tai thơ có họa/Biết lòng
ai đỏ mắt ai xanh/Mắt gà huynh đệ bao lần quáng/Lòng lợn âm dương một tấc
thành/Cục tác nữa chi, ngừng ủn ỉn/Nghe rồng ngâm váng khúc tân thanh.” Bài thơ
có nhiều ẩn ý khi thời thế đổi thay, tương ứng với những câu tục ngữ như “xanh
vỏ đỏ lòng,” hoặc “tai vách mạch rừng,” “trong thơ có họa,” nhưng phẩm chất của
kẻ sĩ là sự kiên định, bất khuất trước các mối đe dọa.
Diễn giả Trần Huy Bích, một trong những học trò môn văn của
cố thi sĩ tại trường Chu Văn An, Sài Gòn, chia sẻ nhận xét về Vũ Hoàng Chương tại
hai miền Nam Bắc Việt Nam trong thời gian đất nước chia đôi và ít chục năm sau
đó, khác nhau rất nhiều.
“Theo nhà văn Nguyễn Thông, tốt nghiệp khoa Văn, Đại Học
Tổng Hợp Hà Nội, trong bài ‘Án văn 7,’ đăng trên Văn Việt ngày 5 Tháng
Chín, vừa qua, ở miền Bắc những năm đó,
Vũ Hoàng Chương bị án ‘tử hình về văn nghệ,’ đã ‘chết’ như nhiều người có số phận
giống ông. Với chính quyền ở miền Bắc, văn nghệ phải đi với chính trị, tuyệt
đối phục tùng chính trị. Chỉ cần trái ý
không làm theo lời họ là bị thi hành án, rõ nhất là vụ Nhân Văn Giai Phẩm,”
Giáo Sư Trần Huy Bích nói.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/09/DP-Vu-Hoang-Chuong-3-1920x1379.jpg
Nhà văn Trịnh Y Thư nói về thi sĩ Vũ Hoàng
Chương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ông thêm: “Với một người như Vũ Hoàng Chương, họ luôn
luôn coi là kẻ không đội trời chung, có tài mấy, hay mấy cũng phải bị hủy diệt,
cả danh tiếng lẫn con người. Hầu hết dân Bắc những năm đó không biết gì về Vũ
Hoàng Chương. Báo đài không đề cập, không nhắc tới. Sách giáo khoa lại càng
không,…”
Diễn giả Trịnh Y Thư chia sẻ rằng nửa thế kỷ trôi qua
nhưng ánh lửa từ thơ của Vũ Hoàng Chương vẫn còn cháy mãi, âm thầm và mãnh liệt
đối với những người yêu thơ ông.
“Vũ Hoàng Chương là thi sĩ của men say, của lửa cháy, của
đam mê và cô đọng của cõi thế và tâm linh, của một tâm hồn luôn kiếm tìm cái đẹp
tuyệt đối giữa những biến động khốc liệt của đất nước mà thế hệ thời đại ông
gánh chịu. Dù đời ông trải qua nhiều khúc quanh nghiệt ngã, thơ ông vẫn giữ được
sự thanh sạch của một tâm hồn hướng về cái đẹp, cái thiện, và sự thật. Năm mươi
năm sau ngày ông rời cõi thế, chúng ta không chỉ tưởng nhớ một thi sĩ, mà tưởng
nhớ nhân cách một nghệ sĩ, người sống trọn vẹn với thơ, với nghệ thuật, nỗi đau
và niềm kiêu hãnh của dân tộc,” nhà văn Trịnh Y Thư nói.
Chương trình còn có phần trình diễn các bài thơ hoặc nhạc
phổ thơ của ông, với Đặng Thơ Thơ, Thúy Anh, Jimmy Nhựt Hà, Kiều Loan, Bích
Liên, Khánh Ly, Ban Cát Trắng, cùng với Đỗ Bằng Lăng (dương cầm), Nguyễn Hoàng
Hà (guitar), Kim Sơn (sáo), và Liên Tâm (đàn tranh).
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/09/DP-Vu-Hoang-Chuong-4-1920x1091.jpg
Thúy Anh (trái) diễn ngâm “Chờ Đợi Hoài
Công,” thơ Vũ Hoàng Chương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Thi sĩ Vũ Hoàng Chương sinh ngày 14 Tháng Năm, 1915 tại
Nam Định. Thuở nhỏ ông học chữ Hán ở nhà rồi lên học tiểu học tại Nam Định. Năm
1931, ông nhập học trường Albert Sarraut ở Hà Nội, đậu tú tài năm 1937. Năm
1938, ông vào trường luật, năm sau bỏ đi làm phó kiểm soát Sở Hỏa Xa Đông
Dương, phụ trách đoạn đường Vinh-Na Sầm. Năm 1941, ông học cử nhân toán ở Hà Nội
rồi lại bỏ dở để về dạy học tại Hải Phòng.
Trong suốt thời gian này, ông không ngừng sáng tác thơ và
kịch. Trở về Hà Nội, ông lập Ban Kịch Hà Nội cùng Chu Ngọc và Nguyễn Bính. Năm
1942, đoàn kịch công diễn vở kịch thơ “Vân Muội” của ông tại Nhà Hát Lớn. Năm
1944, ông thành hôn với bà Đinh Thục Oanh, chị ruột nhà thơ Đinh Hùng.
Vũ Hoàng Chương di cư vào Nam năm 1954, ở tại Sài Gòn, tiếp
tục viết và dạy văn tại trường Chu Văn An và trường Văn Lang. Năm 1959, ông đoạt
Giải Văn Chương Toàn Quốc về thơ với tập thơ “Hoa Đăng.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/09/DP-Vu-Hoang-Chuong-5-scaled.jpg?x97109
Jimmy Nhựt Hà diễn ngâm bài thơ “Chia Tay” của
Vũ Hoàng Chương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ông từng là chủ tịch Trung Tâm
Văn Bút Việt Nam trong bốn năm, 1964-1968, dự nhiều Hội Nghị
Văn Bút Quốc Tế. Năm 1972, ông đoạt Giải Thưởng Tuyên Dương Sự Nghiệp Văn
Chương Học Thuật và Mỹ Thuật của Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách văn hóa của VNCH.
Năm 1972, ông được Văn Bút Việt Nam đề cử Giải Nobel Văn Chương. Năm 1976, thi
sĩ Vũ Hoàng Chương bị bắt tại nhà ở Sài Gòn, bị đưa vào nhà tù Chí Hòa. Năm
ngày sau vì trở bệnh nặng, được đưa về nhà mấy hôm thì mất vào ngày 6 Tháng
Chín, 1976. [đ.d.]
----------------
Vũ Hoàng Chương – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org › wiki › Vũ_Hoàng_Chương
Trang thơ Vũ Hoàng Chương - 武黃遧 (417 bài thơ, 7 bài dịch)
Thi Viện › Thơ › Việt Nam › Hiện đại
Tưởng Nhớ Thi Sĩ VŨ HOÀNG CHƯƠNG | Hồng Vân Ngâm Thơ
https://www.youtube.com/watch?v=V_Dmm5P8QGE
No comments:
Post a Comment