Wednesday 19 September 2012

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ TƯ 19-9-2012





NHẬT BÁO BA SÀM
Posted by basamnews on 19/09/2012

Bài viết mới

Tin thứ Tư, 19-09-2012

NÓNG LẠNH! 17h20′- Có hay không lá đơn kêu cứu của ông Đặng Thành Tâm?(GDVN). - Đại biểu QH ‘cầu cứu’ Bộ Chính trị (BBC). Một động thái khôn ngoan! Quốc hội khó có thể im lặng.
- Ông Trần Xuân Giá từ nhiệm, Ông Trần Hùng Huy lên làm chủ tịch HĐQT của ACB (Cafef). Cũng chiều nay có tin đồn ông Giá bị câu lưu. Hy vọng có sự nhầm lẫn!
ĐIÊN TIẾT! 16h10′ – Một độc giả thân thiết, TS Văn học, vừa gửi tới BS bức hình cùng giọng hốt hoảng “Chết thật! Chết thật!” Phải đưa lên gấp để nhắc nhở ý thức mọi người, tránh quá vô tâm mà thành ra xúc phạm lãnh tụ. Cái vô tâm này nó có từ việc sản xuất, biếu tặng quá nhiều tranh, ảnh, tượng lãnh tụ, cho tới người nhận món quà đó. Một khi quá nhiều thành ra quá nhàm và mất đi cái giá trị tinh thần và thẩm mỹ. Kể cả khi không dùng nữa cũng nên … “hỏa táng” một cách kín đáo … Trong hình đây có thể ở một ngôi trường trung/đại học. Vậy xin gửi lời nhắc nhở tới cả các thầy cô.
NÓNG! 10h50‘ – Tin từ CTV: 9h30 sáng 19-9-2012 có gần 700 bà con nông dân thuộc hai nơi Dương Nội và Văn Giang đến Trụ sở tiếp dân của MTTQ VN tại 46 Tràng Thi để khiếu nại.
Bà con chuẩn bị tuần hành. Lộ trình tuần hành của bà con sẽ đi từ 46 Tràng Thi sang 35 Ngô Quyền – ban dân nguyện Quốc hội”. Mời xem hình ảnh: Những hình ảnh sáng nay tại 46 Tràng Thi (Xuân VN).

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Chị Phạm Thanh Nghiên ra tù – (DLB). – Phỏng vấn Phạm Thanh Nghiên: Chị em Phạm Thanh Nghiên ‘ôm nhau khóc’ (BBC). “Nhà tù thực sự là điểm đến lý tưởng cho tôi, cũng như những nhà tranh đấu khác rõ hơn bộ mặt thật của chế độ cộng sản này…”. – Phạm Thanh Nghiên – Biển vẫn còn réo gọi – (DLB).
BTV: Hôm qua BTV có điểm bài phỏng vấn trên báo Người Việt: “Phạm Văn Trội kể chuyện đấu tranh trong tù”, nhưng không kịp đọc, do mấy ngày trước BTV đã nghe qua audio BBC phỏng vấn anh Phạm Văn Trội. Hôm nay có thì giờ đọc kỹ lại bài phỏng vấn đó, thiết nghĩ có vài điều cần nói.
Về phía người phỏng vấn, phóng viên báo Người Việt đã thiếu sự tôn trọng đối với người được hỏi, qua những câu hỏi trống không, không có đại từ nhân xưng như: “Có hay khó thở không?”; “Luật sư nào cãi?”; “Nhà tù ở Nghệ An thuộc huyện xã nào?”; “Mọi người có bị bắt lao động không?” Về người được phỏng vấn, trong toàn bộ bài viết, anh Phạm Văn Trội đều xưng “em” khi trả lời. Thiết nghĩ, có thể khi hỏi, phóng viên báo Người Việt không hỏi như thế, và người được phỏng vấn cũng không trả lời như thế, bởi những người tranh đấu cho tự do, dân chủ như anh Trội sẽ không chấp nhận trả lời những câu hỏi với thái độ cật vấn của phóng viên như vậy. Nhiều khả năng khi viết bài, người viết đã cố tình viết như vậy nhằm mục đích đề cao cá nhân nhà báo, thể hiện vị thế bề trên, kẻ cả đối với người mình phỏng vấn.
Với những người làm báo chuyên nghiệp, để thể hiện sự tôn trọng người mà mình phỏng vấn và cả độc giả, cho dù người được phỏng vấn có xưng là em hay cháu đi nữa, nhưng khi viết bài, người viết hoặc người biên tập sẽ sửa lại thành “tôi”. Diễn đạt một cuộc phỏng vấn như trong bài trên báo Người Việt, cho dù vô tình hay cố ý, phóng viên không những thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, mà còn hạ thấp phẩm giá của những người tranh đấu cho tự do, dân chủ ở Việt Nam, và như thế, cũng là tự hạ thấp tư cách của phóng viên đó.
- Xã luận của VOV: Dự luật nhân quyền [của Mỹ] không thể làm vẩn đục sự thật chân chính. Khá nhiều “sự thật chân chính” ở VN nhưng bà con chưa biết, xin giới thiệu một “sự thật chân chính” này: Công an sách nhiễu những người dự lễ thất tuần bà Đặng Thị Kim Liêng (RFA). – Sau hơn 9 giờ quan sát công an ở Bạc Liêu (Chuacuuthe). – Về chuyện “giáo dục” chị Phương Bích: Giáo dục kiểu gì đây? – (DLB).
- Về việc Nguyễn Chí Đức ra khỏi đảng: Binh Nhì – Mừng anh trở về với nhân dân (Dân Luận).
- Bao giờ có văn bản hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng? – (Đông A). “… để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ cần ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, cho biết mạng Biển Đông và mạng ba chấm là những mạng nào. Nếu không ban hành văn bản hướng dẫn thì chẳng hóa ra chỉ đạo của Thủ tướng chỉ là thứ bĩnh ra rồi để thối và ngửi với nhau hay sao?
Đúng là ba bữa nay mới thấy hết ý nghĩa cao siêu của cái dấu ba chấm ( … ) đó là gì. Thứ nhất: nó tiên liệu 2 trang mắc dịch sẽ phân thân, đặt ra tên khác để hòng vô hiệu hóa văn bản chỉ đạo. Việc này đã xảy ra từ Chủ nhật 16/9, nó đẻ ra blog “Vua …”. Thứ hai: do gấp gáp, hòng đảm bảo tính bất ngờ, kịp thời, nó cũng đã đề phòng được sự nhầm lẫn trong “danh sách” đó. Quả nhiên, chỉ có 2 blog mang tên Biển Đông, là biendong.net và biendong.vntime.vn, đều là quân … ta cả, không phải là kẻ thù ghê gớm như 2 blog kia, tố nó là vô cùng tai hại, như BS đã bình loạn.
Vậy thì cái văn bản hướng dẫn sẽ có nội dung quan trọng nhất là thông báo về sự “phân thân” của những kẻ thù … “ảo” đó, đồng thời đính chính cho sự nhầm lẫn tai hại của hai chữ “Biển Đông”. Mong VPCP gấp rút soạn thảo văn bản này.
Nhưng, nếu như không có “văn bản hướng dẫn”, hoặc trong văn bản đó không đính chính hai chữ “Biển Đông” (cũng mắc dịch luôn), thì … sẽ giải đáp cho nghi vấn mà BS nêu trong bình luận ngày 15/9, rằng hai chữ đó như một tín hiệu tinh tế gửi tới Trung Nam Hải.
Tội nghiệp cho nhiều báo, đài, kể cả của phương Tây, cứ quá tin vào sự sáng suốt của bộ máy giúp việc cho Thủ tướng, hùng hục kể tội cả blog Biển Đông quá ảo nào đó, không thèm tìm hiểu-sợt thử trên mạng xem hình hài nó ra làm sao, kể cả đặt nghi vấn tối thiểu về một văn bản cực kỳ quan trọng mà sao mơ hồ vậy. Làm báo kiểu đó thì đói dài là cái chắc.
- Truyện ngắn ngắn: CUỘC CHIẾN TRANH HÀI HƯỚC – (Nguyễn Văn Thiện). “Ông ta bèn phát động một cuộc chiến tranh để bịt mồm bà con. Lệnh ban ra: Không được bôi nhọ tù trưởng! Ai nói xấu sẽ bị bêu đầu! Nhưng, rất hài hước ở chỗ, bà con có mồm, mồm lại ở giữa mặt, nên rất giữ gìn. Lâu lâu họ lại nói một câu, không biết là phát ra từ mồm ai. Tù trưởng cho quân đi tìm từng cái mồm một để bắt, rất chi là khổ…” – Thời thổ tả – (Hanstime) được đặc tả bằng … 3 Bao cao su đã qua sử dụng? =>
- Tiến sĩ ơi, ông sai rồi – (Lý Toét). “Một ông Tiến sĩ, từng là chuyên gia Cục Thống kê Liên hợp quốc, trong bài phỏng vấn của BBC đã khẳng định sự suy sụp của kinh tế Việt Nam hôm nay là do Thủ tướng đương nhiệm có quá nhiều quyền lực và đề nghị giải pháp phục hồi kinh tế là thay đổi luật và Thủ tướng phải ra đi“. – Nói về ông tiến sĩ này: Con đường cải cách: Thủ tướng phải đi? (BBC).
- Tham Nhũng Cho Cố Vào, Chỉ Có Công Nhân Lao Động Nghèo Là Chết! : “Bão” thất nghiệp sắp đổ bộ? (IRV/ DĐCN). Dường như những người thực sự muốn phát động cuộc “chỉnh đốn” để cứu đảng của họ đã phạm sai lầm từ khi chuẩn bị cho Nghị quyết trung ương 5. Thay vì tận dụng quyền lực vô biên và tính chất “phi luật pháp” của những quy định trong nội bộ đảng, để hình thành bộ máy “Ban chỉ đạo”, thì họ lại tìm cách lồng ghép nó với hệ thống các văn bản pháp luật, đẻ ra thứ lai căng “Đầu Ngô mình Sở” quái dị, dễ tạo cớ, cơ hội cho “các thế lực kình địch” giăng bẫy, phản pháo … (Xin được đi vào chi tiết vấn đề này vào sáng mai).
- “… các cơ quan hành chính “sai quá nhiều” trong việc ban hành những quyết định liên quan đến đất đai” nhưng để cái tựa là Khiếu kiện đất đai “rất nghiêm trọng” (TT) cho dân oan khiếu kiện sợ run giò luôn. Đúng là “Tuổi trẻ” tài cao, nhất cử lưỡng tiện, được Ban Tuyên giáo khen ngợi! - Vô cảm, tiêu cực dẫn đến sai sót trong giải quyết khiếu nại đất đai (DT). - Nguyên tắc định giá đất: Ái ngại, bất cập, mơ hồ (Đào Tuấn). “Bởi Luật còn thiếu sự minh bạch thì làm sao có thể có sự minh bạch trong quá trình thực thi sau đó. Bởi nếu thiếu sự minh bạch, nhất là trong việc xác định nguyên tắc để xác định giá đất, thì Dự án Luật có sửa thế, sửa nữa vẫn chỉ mang lại lợi ích cho thiểu số các nhà đầu tư, trong khi không ai dám quả quyết khiếu tố trong lĩnh vực đất đai sẽ bớt nóng bỏng với sự mơ hồ của Luật”. – Đất đai: có sai mới khiếu nại (RFA).
- Công an phường xin lỗi vụ đánh học sinh (TT) tức là nó chỉ xin lỗi cái “vụ” thôi, không chịu xin lỗi học sinh? – Nâng tầm văn hóa cho CSGT (TP).
- ‘Thay cán bộ không cần chờ hết nhiệm kỳ’ (BBC). Ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội: “Nếu hai năm tín nhiệm thấp là thay, một năm tín nhiệm thấp cũng thay, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi”.
<- Cuộc trở về nơi “Xứ Lạ” của Phó thủ tướng Đức Philipp Rösler – (Hà Long). – Rösler ở Việt Nam: Ngôi sao nhạc Pop trong một khoảng khắc (Spiegel/ Phan Ba). “Rösler được Bộ Ngoại giao chuyển qua cho các trường hợp của năm người bị bắt giam mà ông ấy sẽ xin trả tự do cho họ trong những cuộc nói chuyện với nhà cầm quyền, trên chương trình là lần đón tiếp của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào ngày thứ ba”. – Dân Choa: Giới trẻ hân hoan, lãnh đạo thờ ơ…và sự chưng hửng của truyền thông (Quê Choa).
- Diệu Chính Nguyễn Bạch – Bạn đang nghĩ gì? (Dân Luận). “Nói tóm lại cho nhanh là dân Việt Nam chúng tao không phải nghĩ gì hết. Tất tuột đã có Đảng, Nhà nước hay Chính phủ nghĩ cho hết rồi. Cứ đòi lo với nghĩ là phạm tội phản động chứ chả chơi. Vậy nên, riêng FB ở Việt Nam thì mày phải đổi câu hỏi đi, có thể là: ‘Bạn đang ăn gì?’, chẳng hạn. Cái từ ‘ăn’ trong tiếng Việt là đa nghĩa nhất đấy Mác biết không”. Mark Zuckerberg đâu? Đổi ngay!
- Thơ Lê Phú Khải: Một nghìn năm sau tôi vẫn viết – (Bà Đầm Xòe). “Nếu ngày ăn hai bữa/ Ăn rồi ngủ/ Ngủ rồi đến bữa lại ăn/ Bật ti vi nghe Lại Văn Sâm/ Khua môi múa mép/ Nghe những thằng đang ăn cắp/ Dạy bảo Nhân Dân/ Tôi cứ cúi đầu im lặng/ Tôi chưa phải là Người/ Nếu phải đi tù 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa/ Để được làm người/ Tôi vẫn viết”. – Chuyện trò về ý nghĩa của sự sống (Tia Sáng).
Nhắc Thủ tướng để TT nhắc Văn phòng Chính phủ là bữa trước (từ 6/9/2012) đã có việc Quảng Ngãi báo cáo TT) vụ này rồi. Nay đã gần 2 tuần mà TT chưa có kết luận quyết định. Rồi đám gọi là “nhà khoa học” đã báo cáo kết quả “ngu cứu” cho TT cũng 1 tuần rồi, nhưng không thể chỉ để “quyết thời điểm tích nước”, mà phải quyết có xả nước để phòng vỡ đập, động đất lớn hơn. Đừng tưởng vỡ đập/động đất lớn chỉ chết … hàng ngàn người, và không ai phải chịu trách nhiệm đây nha! Kể cả chưa có chuyện gì xảy ra, cũng nên có động thái an dân, không thể chấp nhận đề hàng ngàn dân “Sống trong sợ hãi” mãi như vậy, cũng đừng để có thêm ba chuyện đàm tiếu, kiểu như tay Buôn Gió nó giễu trong bài Công văn hoả tốc của nhà Chúa. À! … May cho TT, đã có EVN phải xây dựng phương án sự cố vỡ đập (TT). Nhớ nhắc nó trong “phương án” phải có dự trù chuẩn bị đủ số lượng … quan tài, nha! A! Không chịu cảm thông TT đang lu bu chuyện ba cái bờ lóc bờ leo, Quảng Nam kiến nghị lên Thủ tướng sau khi đã báo cáo (TP). Nhớ ba bữa nữa mà ổng không trả lời thì phải đổi kiểu, chuyển qua … kêu cứu, tiếp đến là kêu cứu khẩn cấp, nha!
- Công trình xây một năm chưa sập: lỗi tại ai? (Tin khó tin). “Từ sân Mỹ Đình cho đến cầu Cần Thơ, tôi đã luôn tin tưởng ở họ. Họ làm cái gì phải nứt ngay, sập ngay, thì dân mới biết mà cảnh giác, báo chí mới có công ăn việc làm, chính quyền mới có cái mà kiểm điểm. Đằng này, xây dựng một năm vẫn chưa nứt, lại phải đợi 3 năm nữa mới biết có sập không, là cái loại công trình gì? Sập thì sập luôn đi cho người ta còn khắc phục chứ!
- Xây bảo tàng để chữa… suy thoái kinh tế? (TVN). - Trưng bày gì ở siêu bảo tàng 11 nghìn tỉ? Bày những chứng tích tham nhũng khủng, trong đó có những vụ lợi dụng xây dựng công trình hoành tráng để ăn cắp của dân. - Một con heo mang danh hiệu KTS phán: Xây bảo tàng ‘nghìn tỷ’ để khẳng định chủ quyền nước Việt (VNE). Nó còn eng éc lý sự rất cùn, lại còn dè bỉu đa số ý kiến phản đối là “họ chỉ thấy được cái lợi ích trước mắt mà chưa thấy được lợi ích lâu dài mà bảo tàng này mang lại.” Đúng là “lợi” cái con lợn!!! - Vì sao dân Việt ‘chán’ sử Việt? – (DLB).
- Hai bố con người Mỹ gốc Việt nhận tội buôn lậu sừng tê giác (VOA). Vụ 2 nữ du khách nước ngoài chết ở Nha Trang: Không phát hiện độc chất ở tử thi cô Karin (TT). - Clip: Dân phòng và tài xế dùng gậy…vụt nhau(KT). - CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT VI SINH – TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM: Khẳng định quyền được làm việc của hàng trăm CNLĐ (LĐ).
- Gây quỹ trùng tu mộ phần thuyền nhân (RFA). Một nhóm người Việt trở lại các trại tị nạn Letung và Kuku, Indonesia để tìm mộ của người thân =>
14h00′:
- Buổi học đầu tiên của Phương Bích: Ước chi nước mình đừng văn minh, mà cứ thối nát như nước Anh năm 30 – (Phương Bích).
- Trần Đông Đức: Giải Mật Hồ Sơ Nguyễn Quốc Quân Bị Bắt (VOA’s blog).
- Nghe đài đọc báo của ta – (Nguyễn Thông). “Giao ban phòng chống tham nhũng cho các vị ấy điều hành, chỉ đạo, coi như thua. Vậy mình xin nêu phương án thứ 4: Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do dân bầu, dân điều hành”.
- Tái định cư thủy điện Sơn La – Khó khăn chồng chất: Ở nơi thí điểm tái định cư (NNVN).
- Trần Đông Đức: Vỡ Trận “Kỹ Nghệ Lấy Tây” ở Little Saigon (VOA’s blog). “Đạo diễn Trần Nhật Phong bị Etcetera Nguyễn, tổng thư ký Việt Weekly chỉ trích mạnh mẽ vì đã không giữ chữ ‘tín’ là phải phỏng vấn James Du trong tư thế phản biểu tình mà lại bỏ James Du một mình trước làn sóng giận dữ. Lại trong một cử chỉ hòa hoãn khác, Trần Nhật Phong đã tuyên bố không đứng chung hàng với Việt Weekly và Phố BolsaTV nữa. Điều này bị Etcetera Nguyễn cho là phản bội”.
- Nga yêu cầu Mỹ chấm dứt các chương trình của USAID ở Nga (VOA). “Hiện chưa rõ khi nào thì các nhà ngoại giao Mỹ ở đây sẽ phải rời khỏi nước Nga. Một giới chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ tại Moscow nói rằng chính phủ Obama sẽ không thay đổi chính sách về nhân quyền đối với Nga. Ông nói rằng Washington sẽ ‘tìm kiếm những phương cách mới để đạt được các mục tiêu đó’.”
20h30′:
- Thủ tướng dự Hội nghị Đầu tư-Thương mại ASEAN-TQ “trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt – Trung phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực …”. Đúng vậy không, hay lũ “gián” ở cái TTXVN đang diễn trò “diễn biến hòa bình” để lừa bịp nhân dân? Chúng quên mất là Biển Đông đang bị xâm lấn, biên giới đang bị ngăn chặn hàng hóa, bao nhiêu công trình do nhà thầu TQ thực hiện đang trì trệ, sự cố, hàng giả độc hại từ TQ tràn ngập …?

KINH TẾ

- TS Võ Trí Thành: Nút thắt lớn nhất là vấn đề tư duy (DDTCK).
14h00′:
- Cơ hội xuất khẩu từ gói kích thích kinh tế Mỹ: Cần chính sách trong nước ổn định… (SGTT).
20h30′:

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Phạm Xuân Nguyên: “Chính uỷ” Nguyên Ngọc (VHNA).
- Nhớ anh Tư Bốn (Dân Trảo Nha).
- Nguyễn Anh Tuấn, đạo diễn, hổng phải anh Tuấn Hà-Vợt: Cuốn từ điển bách khoa của NGUYỄN HỮU ĐANG – (Lê Thiếu Nhơn). – Từ điển Tin Khó Tin: Cang Nam Xì-tai (Tin khó tin).
- Huỳnh Văn Úc: Mang theo quan tài ra trận (Nguyễn Tường Thụy).
- Yêu & ghét (TT).
14h00′:
- KỲ TÍCH SÔNG HÀN – (Văn Công Hùng).
20h30′:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

<- Quên là những “bức xúc” về giáo dục có ít nhiều tội trạng một thời của mình trong đó, Nguyên Bộ trưởng Giáo dục “điểm tên” ba vấn đề bức xúc của ngành (GDVN). Hay là ông đang “miệt mài theo đuổi những nghiên cứu” để tìm ra những tội trạng đó?
- “Việt Nam tụt hạng về chỉ số trí tuệ“- Kết quả tất yếu (TN). “Lối giáo dục chú trọng học thuộc lòng, làm theo bài mẫu và hình thức thi cử đặt nặng vào trí nhớ, đánh giá chất lượng người học chỉ thông qua điểm số… khiến người học muốn sáng tạo cũng không có cơ hội. Lối giáo dục khuyến khích người ta làm theo những gì sẵn có để đảm bảo an toàn, tránh thua thiệt thì rất khó lòng tạo ra những sản phẩm độc đáo.”
- Tiền trường: Đủ kiểu lách để thu (NLĐ). – Vụ nhiều khoản thu “lạ” tại Trường Mầm non Quỳnh Hương: Ban giám hiệu sai phạm vẫn được danh hiệu lao động tiên tiến (SGGP).
- Xung quanh sự cố 7 thí sinh Trường ĐH Nghệ thuật Huế bị nhầm giấy báo: Bài học từ việc “xảy một ly, đi một dặm” (GD&TĐ).
14h00′:
- về đề thi tuyển sinh ĐH môn tiếng Anh có sai sót: Một học sinh gửi thư mong lãnh đạo bộ trả lời (TP).
20h30′:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Trộm chó liên tỉnh: Liều lĩnh, táo tợn (NLĐ). Tang vật trong một vụ trộm chó bị Công an Bình Định thu giữ =>
- Đồng bằng sông Cửu Long: 11.000 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ bị sạt lở (PNTP).
- Sau khi chuyển đổi với tính, ‘Tôi hạnh phúc với con người mới’ (BBC).
- Người gốc Á trong sắc màu nước Úc (BBC). “Cha mẹ tôi là thế hệ đầu tiên và trong khi đầu đang ở Úc, trái tim họ vẫn còn ở Việt Nam. Tôi coi bản thân mình như một người Úc thực sự. Úc là nhà, không có gì phải nghi ngờ điều này cả“.
14h00′:
- Góc trời nam, lều nhiều gian – (Nguyễn Thông). - NGÀY MAI HÀNG LÊN CAO BẰNG – (Mai Thanh Hải). - EM BÉ ƠI! – (blog Thành).
- Thâm nhập thánh địa vàng thổ phỉ: Mất ruộng, mất làng vì vàng tặc (NNVN). - Quản lý khai thác vàng sa khoáng: Loạn! (CafeF/VTV).
20h30′:

QUỐC TẾ

14h00′:
20h30′:
* RFA: + Sáng 18-09-2012
+ Tối 18-09-2012

+ Tối 18-09-2012
* RFI: 18-09-2012








No comments:

Post a Comment

View My Stats