Monday 17 September 2012

GIỚI HỮU TRÁCH MỸ PHỎNG VẤN NGƯỜI LÀM CUỐN PHIM CHỐNG HỒI GIÁO (VOA)





VOA
15.09.2012

Cảnh sát quận Los Angeles đưa ông Nakoula Basseley Nakoula (giữa) ra khỏi nhà ở bang California, ngày 15/9/2012.

Cảnh sát tiểu bang California đang thẩm vấn người đàn ông được cho là đứng đằng sau cuốn phim làm bùng ra những vụ biểu tình trong thế giới Hồi giáo.

Các giới chức cảnh sát hôm nay cho biết ông Nakoula Basseley Nakoula được thẩm vấn tại thành phố Cerritos gần nhà ông về việc có thể vi phạm những qui định của lệnh thả sớm phát sinh từ một bản án lừa đảo ngân hàng năm 2010. Họ nói rằng theo lệnh thả sớm đó, trong vòng 5 năm ông Nakoula không được dùng computer hoặc internet nếu không có sự chấp thuận của nhà chức trách.

Cảnh sát nói rằng ông Nakoula tự nguyện ra khỏi nhà để được giới hữu trách liên bang phỏng vấn. Họ nói rằng ông này không bị bắt hoặc bị tạm giam.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó dành cho đài phát thanh Sawa do chính phủ Mỹ tài trợ, người được cho là đạo diễn cuốn phim nói rằng những người Ả Rập đồng hương của ông “phải học cách biểu tình ôn hòa.” Ông nói rằng cáo giác cho rằng chính phủ Mỹ dính líu tới cuốn phim là “kỳ quái” và “nước Mỹ không dính dáng gì tới cuốn phim.”

Tin liên hệ


------------------------------

BBC
Cập nhật: 14:06 GMT - thứ sáu, 14 tháng 9, 2012

Người Mỹ tham gia quảng bá bộ phim đang làm nhiều tín đồ đạo Hồi phẫn nộ so sánh ‘Việt Cộng và Hồi giáo nằm vùng”.

Hãng tin AP và nhiều báo ở Bắc Mỹ đăng tin ông Steve Klein, một cựu binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Nam Việt Nam, đã không hề đi trốn sau khi làn sóng phản đối bộ phim về Hồi giáo và Đấng Tiên tri Mohamed đang lan rộng.
Các nguồn tin này nói ông Steve Klein, hiện sống tại Hemet, California, còn cho rằng ông chẳng việc gì phải cảm thấy có lỗi về bộ phim và những đợt biểu tình bạo lực gây chết người đang xảy ra.
Đại sứ Hoa Kỳ, ông Chris Stevens đã tử nạn trong vụ tấn công vào cơ sở ngoại giao Mỹ ở Benghazi, Libya trong tuần.

'Tôi không có lỗi'
Về vụ này, nhà làm phim "Innocence of Muslims” (Sự ngây thơ của người Hồi giáo) hỏi:
“Tay tôi đâu có dính máu? Không, tôi có giết ông ta không? Tôi có cảm thấy tội lỗi vì những người kia bị kích động không? Nhưng tôi đâu có kích động họ,”
 “Họ đã bị kích động sẵn, đã được lên chương trình sẵn rồi để làm chuyện đó.”

Theo AP, ông Klein còn so sánh những gì ông thấy ở Việt Nam, nơi ông nói ông đã “xâm nhập vào các nhóm nằm vùng của Việt Cộng”, và nói việc này giống những gì ông làm là “xâm nhập các cơ sở Hồi giáo nằm vùng” sau vụ 9/11.
Hiện chưa có nguồn nào khác xác tín lời ông Klein về chuyện hoạt động ông nói trên khi phục vụ tại Việt Nam.

Được biết ông Klein từng đến các giáo đường Hồi giáo để tiếp xúc thanh niên theo đạo Hồi “có trang phục như Osama bin Laden và Yasser Arafat”.
Ông còn nói mỗi giáo đường đạo Hồi ở California "có hàng trăm thanh niên sẵn sàng ôm bom hoặc giết người".

Trong nhóm đứng đằng sau bộ phim mà chỉ riêng đoạn giới thiệu ngắn tải trên mạng YouTube đang gây ra một làn sóng phẫn nộ ở nhiều nước Bắc Phi, Trung Đông và cả Đông Nam Á, Nakoula Basseley Nakoula, người làm phim gốc Kitô giáo dòng Coptic ở Ai Cập hiện ở Los Angeles đang phải đi trốn.

Theo AP hôm 13/9, ông Steve Klein chỉ đóng vài trò là người giới thiệu, quảng bá (promoter) cho phim.
Hãng Reuters nói ông Klein cũng nhận ông đã tư vấn cho Nakoula Basseley Nakoula đi trốn.
Nhưng ông không hề ngần ngại “thu hút dư luận” và đã trả lời một loạt cuộc phỏng vấn về bộ phim.

Hồ sơ tại St. Louis cho thấy ông Steve Klein từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Mỹ từ 1968 đến 1977 và được huy chương cho giai đoạn tham chiến tại Nam Việt Nam.
Năm 1980, ông nghỉ hưu với hàm trung uý.
Hiện 61 tuổi, ông Steve Klein có văn phòng bán bảo hiểm cùng vợ.
Con trai ông, Matthew Klein bị thương nặng khi phục vụ trong quân đội Mỹ ở Iraq năm 2007.




No comments:

Post a Comment

View My Stats