Sunday 1 July 2012

LỄ TƯỞNG THUYỀN NHÂN 2012 tại VICTORIA - ÚC CHÂU (Người Việt Ly Hương)




Người Việt Ly Hương
20-6-2012

Trong cái tiết trời se lạnh của một sáng mùa đông và trong một không khí thật trang nghiêm mọi người đứng lặng yên mắt nhìn về tượng đài, lòng bùi ngùi hướng về những người bỏ nước ra đi nhưng đã không bao giờ đến được bến bờ tự do, trong đó ắt hẳn có những người thân, ruột thịt.

Lòng mọi người chùng theo những lời bi thương của bài văn tế đọc trước bàn thờ do ông Nguyễn Thế Phong xướng tế như quyện vào gió, cuốn theo khói hương dâng lên hương linh của những người kém may mắn.

Hôm nay đồng hương tề tựu về đây để dự buổi lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân do VKTNVN tổ chức vào dịp Ngày Tỵ Nạn Quốc Tế (World Refugee Day - 20/06) đồng thời cũng nhằm vào tuần Lễ Tỵ Nạn (Refugee Week - từ ngày 17/06 cho đến ngày 23/06).

Sau bài văn tế, đồng hương lần lượt bước lên cung kính dâng hương, tưởng nhớ đến những người đã đi cùng thuyền, cùng đường, hoặc cùng hướng đến vùng đất tự do nhưng thật không may ...!!! Do đó ông Nguyễn văn bon (Chủ Tịch CĐNVTD/VIC đã nhắc nhở đến cái gốc tỵ nạn của chúng ta và đã kêu gọi mọi người hãy luôn tìm cách hổ trợ, giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh đáng thương mà chúng ta đã từng trãi qua trước đây.

Tiếp theo ông Trần Đông (Giám Đốc VKTNVN) đã sơ lược về chuyến đi Về Bến Tự Do (Bidong, Galang & Kuku) vừa qua cùng với những mẩu chuyện linh thiêng đã xãy ra trong những lần đi tảo mộ và trùng tu các nghĩa trang. Ông đưa ra kế hoạch trùng tu của giai đoạn 2012-2015 và tuyên bố là "quyết tâm không để bất cứ ngôi mộ nào của thuyền nhân được tìm thấy trong vùng Đông Nam Á còn chịu cảnh mồ xiêu mả lạc" sau giai đoạn này. Theo ông một mình VKTNVN không thể nào thực hiện được cái việc làm đầy ý nghĩa và to lớn này mà phải cần đến sự giúp sức của tất cả đồng hương trên toàn thế giới.

Trong buổi lễ, có lẽ cảm động nhất là những "tiết mục" không nằm trong chương trình buổi lễ. Trước hết anh Viễn Trình, với những cảm xúc riêng tư nhưng cũng là của chung mọi người, đã hát bài "Thương Tiếc" với những lời lẽ thật xót xa, đau thương (xin xem bài nhạc đính kèm). Được biết đây là bài nhạc do chính anh sáng tác qua cảm xúc trên một chuyến đi Về Bến Tự Do. Tiếp theo, ca sĩ Thuỵ Kim đã cất tiếng dâng lên một bản thánh ca để bày tỏ lòng tiếc thương với những người không đến được bến bờ. Sau đó một đồng hương đã chia sẽ câu chuyện thương tâm về chuyến vượt biển của chính mình - rời Việt Nam với 105 người nhưng khi đến được Nam Dương thì chỉ còn lại 75 người sống sót.

Quá cảm kích về những việc làm và lời kêu gọi của VKTNVN, không ai bảo ai, kẻ ít người nhiều, đồng hương đã tự nguyện xin đóng góp tại chổ cho VKTNVN với thiện ý là góp một bàn tay để vun lại những nấm mồ, dựng lại những tấm bia cho những người đã phải nằm lại ở các vùng đất xa xôi trên xứ người.

Melbourne
23/06/2012

Một số hình ảnh của buổi lễ





No comments:

Post a Comment

View My Stats