Saturday 7 March 2020

COVID-19 : VIỆT NAM CÓ THÊM 3 CA MỚI NGAY SAU CA THỨ 17 (BTV Tiếng Dân)




BTV Tiếng Dân
07/03/2020

Như nhận định của chúng tôi trong bản tin ngày 27/2/2020, thời điểm hai tuần sau khi Việt Nam có ca nhiễm thứ 16, rằng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã quá tự tin khi tuyên bố VN  “thắng trận đầu” trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Thì hôm nay, một loạt diễn biến mới chỉ trong buổi chiều ngày 7/3/2020 đã chứng minh: Bây giờ mới chỉ là khởi đầu của cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở VN.

Ca thứ 18: Một người trở về từ tâm dịch Daegu, Hàn Quốc

Chiều ngày 7/3/2020, Bộ Y tế xác nhận, ca nhiễm Covid-19 thứ 18 ở VN là thanh niên tên N.V.T, 27 tuổi, trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan, Hàn Quốc, tới sân bay Vân Đồn ngày 4/3. Ngay khi về VN, T đã được đưa về cách ly tập trung tại Trường quân sự của Quân đoàn 1, TP Tam Điệp.

Kết quả xét nghiệm của T vừa được Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương công bố dương tính với virus corona. Bộ Y tế cho biết, trong tháng 2/2020, khi ở Daegu, từ ngày 29/2 bệnh nhân T đã có dấu hiệu rát họng, ho nhưng không sốt. Bệnh nhân tự theo dõi tại nhà và đến ngày 4/3 cùng em gái từ Hàn Quốc về Việt Nam.


Ca thứ 19 và 20, cùng các rủi ro có thể phát sinh từ ca 17

Trước khi nói về hai ca 19 và 20, cần nhắc lại một số điểm chính về ca nhiễm thứ 17, vì đây chính là nguồn lây lan cho 2 ca mới. Đó là nữ bệnh nhân tên Nguyễn Hồng Nhung, từ VN sang Anh ngày 15/2, rồi sau đó Nhung cùng chị gái sang Italy, Pháp du lịch rồi trở về Anh ngày 26/2.

Hai ngày sau, Nhung có triệu chứng ho, nhưng không kiểm tra sức khỏe, rồi trở về Việt Nam sáng 2/3. Đến ngày 5/3, cô bị sốt cao nên đi khám ở BV Hồng Ngọc, rồi được chuyển đến BV Nhiệt đới Trung ương và được xác định nhiễm Covid-19.

Khi trở về Việt Nam, Nhung đã tiếp xúc nhiều người, trong đó có bác gái của cô (64 tuổi) và tài xế lái xe cho gia đình (27 tuổi). Cả hai người này đều dương tính Covid-19, theo thông tin từ Bộ Y tế. VTC có clip: Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 19 và 20.  (https://www.youtube.com/watch?v=lHBeFh4Btzo&feature=emb_logo)

Sẽ có thêm nhiều ca tiềm ẩn sau ca thứ 17

Liên quan tới ca nhiễm thứ 17, lực lượng chức năng TP Hà Nội hiện đang tìm 27 hành khách cùng ngồi hạng C trên chuyến bay với nữ bệnh nhân Covid-19 thứ 17. Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, chính quyền Hà Nội đang cùng với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an, xác minh toàn bộ số hành khách ngồi hạng C trên chuyến bay VN0054 và cùng với Vietnam Airlines để xác định toàn bộ tiếp viên cũng như 16 người trong tổ lái để tiến hành cách ly.

Ông Chung nói: “Thực tế, vấn đề thách thức nhất đối với chúng ta hiện nay là phải tìm ra 27 hành khách còn lại ngồi ở hạng C trên chuyến bay VN0054, bởi trong đó có nhiều hành khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch”.  

Về phía TP Hải Phòng, cơ quan chức năng ở đây cho biết họ đang cách ly 17 người tiếp xúc gần với bố cô gái Covid-19, theo VnExpress. Sáng 7/3, UBND huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho biết, trong 17 người này có 11 người giúp việc và làm vườn cho gia đình của bố cô Nhung, cùng một y sĩ. Nhóm sáu người tiếp xúc gần còn lại gồm: Hai người ở Bắc Ninh, một ở Hà Nội, một ở Hải Dương, hai ở Thái Bình.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Chủ tịch Hà Nội: 5 người đã ngồi ghế của bệnh nhân thứ 17 trên máy bay. Về máy bay đã thực hiện chuyến bay VN0054, sau đó đã bay thêm 6 chuyến, chỗ cô Nhung ngồi hơn 10 tiếng, lần lượt có thêm 5 người ngồi trong các chuyến bay sau đó và 1 chuyến không có người ngồi. Chủ tịch Chung cho biết: “Máy bay này hiện nay đã dừng hoạt động để khử trùng và đánh giá”

Hậu quả chưa dừng lại ở đó, tại Bệnh viện Hồng Ngọc, nơi cô Nhung đến khám trước khi chuyển viện, đã phải cách ly 500 người, VnExpress đưa tin. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, “đã yêu cầu bệnh viện Hồng Ngọc dừng hoạt động. Các bệnh nhân ở đó được khuyến cáo không ra viện. Hơn 500 người của bệnh viện Hồng Ngọc được tổ chức một địa điểm cách ly riêng ở Long Biên để giảm nguy cơ lây nhiễm”.

Nhận định về diễn biến mới của dịch Covid-19 ở VN:

Như chúng tôi nhận định trước đó, chuyện VN “miễn nhiễm” với Covid-19 trong tình hình loại virus này đang gây đại dịch trên toàn cầu là chuyện rất phi lý. Kể cả trong kịch bản tốt nhất là VN sở hữu nền y học tiên tiến đứng đầu thế giới, vượt qua cả Mỹ, Nga, Nhật … cũng không thể có chuyện VN “miễn nhiễm” với virus chết người này.

Ca nhiễm số 17 đã làm lộ ra nhiều lỗ hổng và khiếm khuyết trong công tác phòng chống dịch ở VN. Một người như cô Nhung, đi qua nhiều nước có dịch như Anh, Pháp, Italy lại có thể lọt lưới hàng rào kiểm soát y tế tại cửa khẩu sân bay Nội Bài? Vì sao chính quyền đã không yêu cầu các hành khách trên các chuyến bay từ vùng dịch ở các nước châu Âu, đến VN, phải cách ly?

Hơn nữa, bác sĩ và các nhân viên y tế đã không thực hiện đúng quy trình bảo vệ khi tiếp xúc với bệnh nhân, dẫn đến 500 người trong bệnh viện Hồng Ngọc phải cách ly. Một số cư dân mạng chỉ trích cô Nhung đã bất cẩn, mất cảnh giác, gây xáo trộn, nhưng sự bất cẩn và mất cảnh giác đó không chỉ ở cô Nhung, mà nằm ngay trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền.

Ngoài ra, bệnh thành tích cũng góp phần vào ca thứ 17 vỡ trận. Trong suốt 3 tuần qua, trước khi phát hiện ca thứ 17, toàn bộ hệ thống truyền thông “lề đảng” liên tục tuyên truyền, rằng VN đã “dập được dịch”, đã “thắng trận đầu”… để rồi không chỉ nhà cầm quyền mất cảnh giác, mà cả hệ thống y tế và người dân cũng lơ là, dẫn đến vỡ trận!

Phản ứng của người dân thủ đô ngay sau khi có tin về ca thứ 17, là một gáo nước lạnh dội vào nỗ lực trấn an dân của lãnh đạo CSVN. Người dân ở nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng “vét sạch” các kệ hàng siêu thị để thu gom nhu yếu phẩm. Hành động đó cho thấy, họ không còn tin vào những lời tuyên truyền về khả năng “dập dịch” của chính quyền.

_____


------------------------------------------


Một cô gái bị nhiễm dịch gây hỗn loạn cả một thành phố. Không phải một tỉnh lẻ, nhưng thủ đô Hà Nội, nơi có nhiều phương tiện y khoa nhất nước. Rất lạ, nhưng có nên ngạc nhiên không? Sự thực, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

– Cả nước xỉ vả cô gái, bởi vì trong một nước độc tài, người ta suốt ngày, suốt tháng, suốt năm bị đàn áp, đè nén, cấm đoán, người ta tìm bất cứ một cơ hội nào để bày tỏ sự phẫn nộ, như một thùng hơi nóng đầy quá, sẵn sàng nổ. Không thể phẫn nộ chống nhà nước tàn bạo, người ta đổ lên đầu những đối tượng ít nguy hiểm hơn. Một cách phẫn nộ với giá rẻ, hay free.

– Khi tự do ngôn luận bị chà đạp, sự minh bạch là điều cấm kỵ, người ta rình rập những tin đồn. Tin đồn lan ra rất nhanh, càng cấm càng lan mạnh. Đó là chỗ yếu của các chế độ độc tài. Những nơi khác, dân chủ hơn, người ta thông báo rõ ràng mỗi lần có thêm người bệnh, không giấu giếm, không nguỵ trang, bào chữa. Dân không nghi ngờ, bình tĩnh, thận trọng nhưng bình tĩnh.

– Dưới một chế độ tồn tại trên văn hoá “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”, đương nhiên người ta chỉ lo thân mình, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để tự cứu mình. Dù phải gây hỗn loạn, đạp lên người khác. Chế độ càng tàn bạo, người ta càng đối xử với nhau tàn tệ hơn. Cán bộ ngồi trên đầu, mình phải đạp lên những người yếu hơn, chậm hơn, như một cách trả thù xã hội, trả thù đời.

– Chỉ ở những nơi man rợ, tranh tối tranh sáng, người ta mới đưa tên tuổi, hình ảnh của người bệnh cho cả nước xỉ vả. Như thời Trung cổ, người ta kéo nhau đi lùng những người bị quỷ ám.

– Trong chuyện đấu tố cô gái bị nhiễm dịch, có cái thù ghét giai cấp thống trị. Cô ta tiêu biểu cho những phần tử ưu đãi của chế độ. Xỉ vả cô ta là một cách xỉ vả tập đoàn cầm quyền. Cũng như người Tàu coi vị bác sĩ chết vì virus là anh hùng cũng là một cách, gián tiếp, coi nhà nước là kẻ thù. Những người xoa tay, khoe chưa bao giờ thấy nhân dân yêu Đảng đến thế, nên tạm ngưng thủ dâm, tự sướng để suy nghĩ đôi chút.

Tóm lại, chuyện cả thành phố hỗn loạn không có gì đáng lạ. Cái đáng lạ, đáng ngạc nhiên là người ta tin là ở VN chỉ có 16 người bị nhiễm virus, để phải hoảng hốt khi có nạn nhân thứ 17, hay 18 như tin mới nhất, trong khi ở những nước văn minh gấp 100 lần, y tế tiến bộ gấp một trăm lần, cách Vũ Hán hàng chục ngàn cây số, nơi người ta kiểm soát từng người đến từ nước Tàu, con số nhiễm dịch lớn gấp trăm, ngàn lần Việt Nam. Làm như hàng chục, hàng trăm ngàn người Tàu, trong đó có người Vũ Hán, mới trở lại VN sau khi về quê ăn Tết, không có ai bị nhiễm virus.

Cả thế giới mơ ước chỉ có 17, 18 người nhiễm dịch như ở VN, nơi người Tàu ra vào như đi chợ! Không nước nào làm được như VN, vì họ chỉ có bác sĩ, y tá, nhà thương, không có ban Tuyên giáo.

Chuyện gì xẩy ra ở VN cũng quái lạ. Bởi vì VN là một nước bất bình thường.








No comments:

Post a Comment

View My Stats