Sunday 1 July 2012

BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC NGÀY 1-7-2012 [Phần 3] : TTX VÀNG ANH




BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC NGÀY 1-7-2012  [Phần 3]

Published on July 1, 2012










*
*

Published on July 1, 2012


*
*

Published on July 1, 2012



HÀ NỘI ĐÃ NGƯNG MƯA. BÁC LÊ HIỀN ĐỨC CÙNG 1 SỐ ANH CHỊ EM ĐANG TỤ TẬP TẠI BỜ HỒ!
THÔNG BÁO: An Ninh đã canh hết tất cả các nhà của các anh chị em có tham gia biểu tình vào mùa hè 2011. Mọi người nhớ nhìn trước nhìn sau khi bắt đầu ra đường ra khỏi nhà.

Hà Nội:
6h sáng, Hà Nội tiếp tục cơn mưa lớn, sau khoảng tạnh ngắn ngủi lúc 5h30!

6h30. mưa to như bão, ngập hết đường

Sau khi tạnh mưa, mọi người đang biểu tình quanh Bờ Hồ
Lực lượng biểu tình tiến về Đại sứ Quán Trung Quốc nhưng bị ngăn chận, nên trở về biểu tình tại Bờ Hồ


Sài gòn:
5h30: Công An đã bao vây tòa đại sứ Trung Quốc tại Sài Gòn từ sáng sớm, rào chắn dựng lên khắp nơi trên các ngã đường dẫn đến tòa đại sứ.
Vào lúc 6h sáng, trời đã tạnh mưa.
Tin nhận được lúc 6h00: Bui Hang đang bị an ninh giữ chân tại Ga Hòa Hưng Sài Gòn. Nhà Ga Sài Gòn địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3,TP. Hồ Chí Minh

6h05: Bùi Hằng đang ở trên xe của Công An, xe chạy lòng vòng không biết đưa đi đâu

7h15: từ công viên Lê Văn Tám và Nhà thờ Đức bà, Công An dày đặc, chưa xuất hiện người biểu tình nào

7h30: công an, dân phòng, trật tự đầy khu vực công viên 30 tháng 4

7h50: blogger Sài gòn tên Thi bị bắt giữ gần bánh cuốn Tây Hồ, đang bị dẫn giải về CA Phường Đa Kao đường Hoàng Văn Thụ

8h30: 1 số người bị bắt, chưa rõ bao nhiêu người và tên gì, do An Ninh chìm mặc thường phục đứng gần nhóm này kéo lên xe chở đi…

8h35: có khoảng 10 người bị bắt, trong đó có 1 blogger tên Vi, Trầm Tử và Hoàng Thục Vy

8h50: tường thuật từ 1 CTV của TTXVA: Mình vừa đi một vòng quanh khu vực Nhà Thờ Đức Bà + Tòa lãnh sự quán Trung Quốc về. Tình hình là
- Lực lượng an ninh gồm Công An giao thông + Trật tự đô thị + dân phòng + An ninh chìm (trên tay cầm bộ đàm) đông nghẹt
- Khu vực Công viên 30/4 gần nhà thờ Đức Bà, thấy có nhiều bạn trẻ tay cầm biểu ngữ, có lẽ đang bị dồn lại một khu vực, không cho đi tuần hành
- Ngay tại nhà thờ Đức Bà, vừa thấy một cô gái đi với một người phụ nữ bồng con bị công an dồn lại bắt bớ, một lão mặc áo dân sự cầm máy quay (an ninh chìm). Điều đặc biệt là cô gái này rất giống cô Trịnh Kim Tiến, con ông Trịnh Xuân Tùng bị công anh đánh gãy cổ. Có lẽ bọn an ninh đã nhận ra mặt nên dồn tới định đưa cô này lên xe. Cô gái đã có lời qua tiếng lại với bọn an ninh, và cùng người phụ nữ kia bước vào trong nhà thờ Đức Bà, …

9h30: người biểu tình bị bắt lên 2 xe bus
Sài gòn biểu tình với lực lượng đông đảo!

Tin từ CTV:
Khoảng Trầm hơn 8h Trầm Tử, Huỳnh Thục Vy với em trai chị ấy và khoảng 4 người bạn bị an inh hốt lên xe du lịch, chạy về công an phường Cừ Trinh. Ngay sau đó có giáo sư Tương Lai, ông Hồ Cương Quyết, nhà văn Hồ Ly Tiên, nhạc sĩ Đỗ Trung Quân và một số bô lão khác đứng ra bảo vệ cho chững người bị bắt rồi ông Hồ Cương Quyết dưới ủng hộ mạnh mẽ của những người xung quanh đã gio tấm biểu ngữ lên. Cuộc biểu tình chính thức nổ ra, số lượng người tham gia khoảng 200-300 người, ít có biểu ngữ nhưng vẫn hào hùng không kém năm trước, có một số người đã khóc khi nhìn thấy các biểu tình viên bị bắt và nghe các vị lớn tuổi tranh luận với anh. Không biết những người bị bắt số phận giờ thế nào, tóm lại có được cuộc biểu tình này công đầu thuộc về các vị bô lão có tiếng nói trong xã hội đứng ra bảo kê. tạm kết

Tin từ CTV:
Lúc hơn 8h30, mình ngồi bên công viên thấy công an đô thị cùng dân phòng xông lại một chiếc Taxi người bị nữ bước ra la ó sau mới biết là Trinh Kim Kim bị chụp khi vừa bước xuống xe. Ngay sau đó, Huỳnh Trọng Hiếu và Jane Hoang đang đi trên vỉa hè công viên thì bị hàng chục công an đô thị dồn lên một chiếc xe 16 chỗ, 2 anh chị này chống trả quyết liệt để đòi xuống xe và liên tục hô “làm gì bắt tôi??”. Mình đang chạy lại dùng di động quay lại cảnh họ vô cớ dồn người lên xe thì bị một cặp an ninh mặc thường phục giật điện thoại. Trong tít tắt nó mở đt ra lấy cái thẻ nhớ 1GB của mình xong mình la cướp cướp thì bọn nó trả lại đt rồi lủi vào đám đông. Con an ninh giật đt của mình có 1 thằng hộ tống cao to túm lấy tay mình. Trước đó cặp an ninh này giả dạng là tình nhân ngồi uống nước đối diện chỗ mình và mọi người ngồi. Thẻ nhớ bị nó lấy nhưng video vẫn còn lưu trong bộ nhớ máy.

Sau đó thấy bác Lê Hiếu Đằng cùng các bác lão thành CM cùng ông Hồ Cương Quyết cầm biểu ngữ đi tới thì bọn an ninh không dám hỗn láo với các bác. Có đứa trong bọn an ninh bảo nhau: “Đừng đụng mấy bác này”. Thế là mọi người tập trung nhau lại đi thẳng tới lãnh sự quán TQ vừa đi vừa hô khẩu hiệu. Người đi đường và các cửa hiệu, nhà dân gần đó có người đi theo hưởng ứng…
vui nhất là khúc bà kia đi ngang bị an ninh chìm bắt định tống lên xe, bả la ó bảo: “Tao đi nhà thờ mà sao bắt tao!!!!”

Danh sách những người bị bắt sáng nay tại Saigon: Nguyễn Hoàng Vi, Hành Nhân, Gió Lang Thang, Dân Nước Nam, Lê Thuận, bạn Võ Thị Ngọc Châu, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, Huỳnh Khánh Vy, Lê Khánh Duy, Đỗ Minh Đức, Aquilaria Vy Tong, Lee Nguyễn, Bùi Hằng, Nguyễn Chí Đức, Huỳnh Công Thuận, Châu Việt Thi, Theras Rose, An Đỗ Nguyễn…

Vào buổi chiều đa số đã được thả.

Những người sau đây vẫn còn bị giữ trong đồn Công An: Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, Huỳnh Khánh Vy, Lê Khánh Duy, Aquilaria Vy Tong, và Châu Việt Thi, Theras Rose, An Đỗ Nguyễn

Thông tin các bạn bị giam tại Công An Phường Cầu Kho , Địa chỉ: 447C, Đường Trần Hưng Đạo , Quận 1, Hồ Chí Minh

TTXVA tiếp tục cập nhật

 






No comments:

Post a Comment

View My Stats