Tuesday 13 November 2012

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 13-11-2012




Posted by basamnews on 13/11/2012

Bài viết mới

Tin thứ Ba, 13-11-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Trung Quốc quyết quấy rối Nhật bằng tàu hải giám (TTXVN). - Nhật lo Trung Quốc chơi con bài “tiêu hao sinh lực” (TTXVN). - Tàu sân bay Liêu Ninh thử nghiệm trên biển lần hai (TTXVN). Tên lửa mới của Đài Loan được cho là phiên bản tầm xa của tên lửa Hùng Phong III (Ảnh: CNA). =>
- TRUYỀN THUYẾT HỒ GƯƠM (Phọt Phẹt). “… vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước chúng em, chúng coi dân chúng em như cỏ rác. Ra biển oánh cá thì bọn nó rút xăng cướp cá; lên núi mua trái cây thì toàn loại bơm thuốc kích thích tăng trưởng nên lũ trẻ con mới 6-7 tuổi ăn vào mọc mẹ nó râu từ mồm xuống tận bẹn; còn xuống đồng bằng mua gà thì tuyền loại gà thải 10,000đ/con…”
- Thân phận nhược tiểu! (Sống Magazine). “Điều tiên quyết cho Hà Nội vào lúc này là họ phải có khả năng đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, với bản chất của chế độ, Hà Nội chưa bao giờ thực sự mong muốn điều này, và như thế, Việt Nam có thể bị rơi trở lại thời kỳ Bắc thuộc”.
- Hết Trần Mai ở Mỹ với bài : Từ hải ngoại nghĩ về các “nhà dân chủ”, bây giờ tới Hữu Đức ở Hoa Kỳ: Vì sao, vì mục đích gì? (ND). “Vì sao các ‘nhà dân chủ’ ở quốc nội lại không quan tâm tới các vấn đề này? Họ lấy Hoa Kỳ là ‘khuôn vàng, thước ngọc’ để so sánh và phê phán Việt Nam. Họ tôn thờ cái gọi là ‘thiên đường dân chủ’ nhưng hình như thực chất thì họ chẳng hiểu gì về nước Mỹ cùng các vấn đề của nó. Vì sao, vì mục đích gì, họ lại có thể đi ngược lại nỗ lực của mọi người dân đang cố gắng xây dựng một đất nước Việt Nam phồn thịnh, xã hội càng ngày càng dân chủ, công bằng, văn minh?” Nếu ông Hữu Đức ở Mỹ, sống ở chế độ thiếu nhân quyền, chẳng có dân chủ , xin mời ông về VN sống với cái “thiên đường XHCN tuơi đẹp” này! Còn ông ở báo Nhân Dân mà nói ông sống ở Mỹ thì không có gì để bàn. – Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền ASEAN không đạt tiêu chuẩn quốc tế (RFA).
- Hơn 80 năm trước cụ Phan Khôi đã nói: Quyền ngôn luận của ta: Nếu có chăng, sẽ sản sinh sau khi lập hiến (Đông Tây/ Chigiaolang). - Nguyễn Hưng Quốc: Kiểm duyệt ở Việt Nam và Trung Quốc (VOA’s blog). “…khi vị Thủ tướng ấy bị mang ra phê bình về tội tham nhũng, bao che tham nhũng và bất lực để cho tham nhũng hoành hành, phá nát nền kinh tế quốc gia thì lại phải là ‘một đồng chí’ hoặc là ‘đồng chí X’.
- Nguyễn Trung Chính: Còn lý do nào để hy vọng? (BVN). – VN cần cải cách thể chế để tiến lên (BBC). – Ai cải cách? (BBC). – Miến Điện dân chủ, Việt Nam khốn khó (DLB). – Đảng ơi, nhà nước ơi, “thế lực thù địch” chúng nói như thế này: Cộng Sản Việt Nam là một chính Quyền Phản Động (DĐCN).
<= Thẩm phán Vũ Phi Long là người đã xử trong 2 phiên tòa nổi tiếng vừa qua (phiên xử 3 blogger CLB Nhà báo Tự do và phiên xử NS Việt Khang với Trần Vũ Anh Bình).Khi pháp luật chưa thật sự lên ngôi (VOA’s blog). “Như một biện pháp cảnh cáo, họ đang tìm hiểu lai lịch, cư trú, gia đình của viên thẩm phán Vũ Phi Long, người chủ tọa hội đồng xét xử và tuyên án trong vụ xử trên đây… Họ khẳng định: Ông Long phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình”. – TNS Ngô Thanh Hải chỉ trích bản án bất công đối với Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình (TTYN).
- Một dân oan – hai cái chết. Một sinh viên – hai chuyên án (DLB). “Theo một sinh viên khác thì ‘người ta’ đang đánh nhóm TTYN với những tin tức nói bạn Nguyễn Thiện Thành là công an với mục tiêu để các bạn sinh viên hoang mang, nghi ngờ và chia rẽ nhau. Trong trường đại học hôm nay, không khí hoang mang bao trùm, đôi khi nhìn bạn bè sinh viên chung quanh mà cứ lo nghĩ sợ rằng người đó là an ninh”.
Nguyễn Thiện Thành chỉ có 1 ngày sinh, nhưng theo bài trên trang Đảng Làm Báo: Điệp viên Công An Nguyễn Thiện Thành và Tuổi Trẻ Yêu Nước thì Thành sinh năm 1985, còn theo lệnh truy nã của CA thì Thành sinh năm 1989. Vậy thì, hoặc là trang Đảng Làm Báo bịa chuyện, hoặc là CA bịa ngày sinh của Thành. Theo thông tin chúng tôi có được từ vài người bạn học cùng khóa với Thành ở trường ĐH CNTP cho biết, năm sinh và các thông tin ghi trong lệnh truy nã của CA là đúng, thông tin trên trang ĐLB được tung ra để ly gián Thành và các sinh viên trường ĐH CNTP.
Mời nghe lại bài phỏng vấn ông Thương, cha của 2 anh em Nguyễn Thiện Thành và Nguyễn Thiện Khánh, hồi tháng 12 năm ngoái: Chuyện người Cha tìm hai con bị công an bắt (RFA). Hai anh em Thành bị bắt gần 3 tháng nhưng gia đình không biết tin tức. Được biết, đã có 6 người bị bắt cùng đợt hồi tháng 9 năm 2011: Nguyễn Thiện Thành và em trai là Nguyễn Thiện Khánh, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình và 2 người bạn khác là Trung (sinh viên) và Đoàn (học sinh). Những người này bị an ninh ép buộc ký nhận là người của đảng Việt Tân, nhưng các em đã cương quyết không chịu ký. Sau đó, các em được thả ra, với mục đích dùng các em để bắt thêm những người khác, các em luôn bị an ninh theo dõi cả ngày lẫn đêm, xem các em liên lạc với ai để bắt tiếp những người có liên quan, nhưng không “bẫy” thêm được “con mồi” nào. – Thấy gì qua vụ án Nguyễn Phương Uyên? (Việt Hoàng) (Thông luận).
- 20/11 này, thầy lên vành móng ngựa… (Gió lang thang). “Không thầy ạ. Ở dưới chế độ này, chúng ta không được quyền nói, chỉ được quyền nghe và làm. Thầy, cũng như nhiều người khác, đã và vẫn đang phải ngồi tù, bắt bớ, hành hạ vì một lòng yêu nước cháy bỏng nồng nàn ấy. Họ, cũng như thầy, đã chọn làm một loài cây đứng thẳng, hiên ngang giữa những phong ba, cường quyền và hèn hạ”. – Thành quả từ những nỗ lực vận động cho anh Trần Huỳnh Duy Thức (DLB).
- Hà Nội: Một bà cụ đột ngột tử vong ngay tại vườn hoa (TTXVN). Chà, đưa tin thanh minh lẹ quá! Lại là của TTXVN cho nó … chuẩn, cấm báo ”lề phải” nào dám đưa khác nội dung. “Công an Hà Nội khẳng định nguyên nhân cái chết của bà Nhung là do bà tuổi cao, cộng thêm việc bà bị cảm.” Chết lúc 9h30’, bản tin TTXVN lên trang sau đó 8 giờ đồng hồ, lúc 17h15’ cùng ngày, vậy mà đã có “khẳng định” của công an về lý do chết, trong khi không thấy nói có khám nghiệm tử thi hay không. – Tin đồn cụ bà chết do xô xát với công an là sai sự thật (TTXVN/ QĐND). – Không có chuyện cụ bà “kêu oan, xô xát với lực lượng bảo vệ”, rồi chết đột ngột (TTXVN/ANTĐ). – Không có chuyện cụ bà kêu oan, xô xát với công an rồi chết đột ngột tại Hà Nội (Tin tức). Do thông tin trái ngược giữa báo nhà nước và mạng tự do, xin mời độc giả tham khảo hình ảnh vừa được gửi tới cho chúng tôi lúc 6h15 sáng nay, liên quan cái chết của cụ Nhung: Hình ảnh về cái chết của dân oan-cụ bà Hà Thị Nhung.
- CƯỜI SẶC GẠCH VỚI PHẠM THỊ HOÀI TRONG MÂM XÔI CÚNG CỤ (Huỳnh Ngọc Chênh/ pro&contra). “Cứ thuổng đồ cũ mốc meo từ thuở nào của người, nhai qua loa bằng nước bọt của mình, quăng lên bàn thờ. Quả thật tôi thấy ái ngại cho Cách mạng Tháng Mười”. – Vũ Huy Quang: BÓNG MA STALIN (Nhật Tuấn). – Đoàn Nhật Hồng: Phát huy sức mạnh “Búa-Liềm”!!! (BVN). – Innova – Bình luận bài viết của GS Nguyễn Ngọc Lanh: Chủ nghĩa Mác – Lênin là triết học hay triết lý? (Dân Luận).
- Canhco: Nợ khó đòi (RFA’s blog). “Trong hai nhiệm kỳ thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng mang rất nhiều món nợ đối với chúng tôi. Ông biết rõ những món nợ mà ông thiếu nhưng khả năng trả nợ của ông là con số không vì vậy ông là con nợ khó đòi lớn nhất Việt Nam hiện nay. Món nợ thứ nhất: Khi mới nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên, ông hùng hồn tuyên bố rằng nếu không giải quyết được vấn đề tham nhũng ông sẽ từ chức. Ngay sau đó là hàng loạt vụ tham nhũng xảy ra, vụ sau lớn hơn vụ trước để cuối cùng là cặp song sinh Vinashin-Vinalines. Thủ tướng vẫn là thủ tướng, không ai thấy thủ tướng trả món nợ này”.
- Đệ nhất phu nhân Hàn bị điều tra gian lận đất đai (TTXVN). – Hàn Quốc điều tra việc mua nhà nghỉ hưu của tổng thống (VOA). “Thông tấn xã Yonhap loan tin các nhân viên điều tra hôm nay đi tìm chứng cứ về các điều bị tố cáo là bất thường trong việc mua một lô đất ở phía nam Seoul để xây một nhà nghỉ hưu cho ông Lee sau khi ông rời khỏi chức vụ vào tháng Giêng”. Chỉ có một lô đất xây nhà nghỉ hưu mà cựu TT Lee bị hành dữ quá. Lần sau các tổng thống bên đó nhớ qua học kinh nghiệm từ “đồng chí X” của ta. Hãy xem “đồng chí X” bị tố cáo gấp trăm, ngàn lần mà vẫn bình an vô sự nè: Thư Tố Cáo Nguyễn Tấn Dũng Tham Nhũng, Giàu Nhất Châu Á(dânlầmthan). - Vì sao cứ nương nhẹ mãi với tham nhũng? (TVN). – Tăng lương để trừ tham nhũng: Chữa ung thư bằng Berbérine! (VHNA). Bài viết công phu, có vẻ “học thuật”, nhưng đặt vấn đề sai. Việc tăng lương chỉ góp một phần giảm, trừ tham nhũng, đâu phải là giải pháp duy nhất.
- Còn đây nữa, bọn Mỹ Latin cũng muốn chơi trội với “đồng chí X” – Tổng thống Uruguay, ông José Mujica, ‘Tổng thống nghèo nhất’ hiến 90% lương của ông: ‘Poorest president’ donates 90% of his salary (ca.news). Lương của ông José Mujica $12.500/ tháng, nhưng ông chỉ giữ lại $1.250. Ông nói, ông sống được với số tiền đó, rằng nhiều người dân của ông sống ít hơn số tiền đó nhiều: “I do fine with that amount; I have to do fine because there are many Uruguayans who live with much less.”
- Điểm yếu của các bộ trưởng hậu chất vấn (NĐT). – “Việc giảm giá xăng dầu trước phiên chất vấn là trùng hợp ngẫu nhiên” (GDVN). – Quốc hội bật cười, nhân dân muốn khóc (Đào Tuấn). “Câu hỏi càng cụ thể bao nhiêu, trả lời càng chung chung bấy nhiêu. ĐB càng sốt ruột, Bộ trưởng càng rề rà. Hỏi cứ hỏi, báo cáo cứ báo cáo. Và rút cục, có một chi tiết nhiều biểu cảm: Quốc hội bật cười”.
<- Hơn 66.000 người thích hội phản đối bộ trưởng Đinh La Thăng (Chuacuuthe). – Thư ngỏ nữ sinh viên gửi Bộ trưởng Thăng (Bùi Văn Bồng). - “Chính chủ”- điều bất cập của một chính sách không mới (Mạnh Quân). “Một văn bản, chính sách mà chính cơ quan tổ chức thực hiện cũng không hiểu đầy đủ, có chỗ hiểu, vận dụng chưa đúng-như nhiều cơ quan báo chí đặt vấn đề thì trách sao người dân cũng không hiểu hoặc hiểu nhầm?” – Làm ăn lếu láo rồi đổ cho “Dân hiểu chưa đúng quy định phạt xe không chính chủ”, thay vì cám ơn Dân đã đóng góp ngay cho ngàn vạn ý kiến mới đỡ ngu để sửa sai. – Những văn bản pháp luật phá hoại Nhà nước pháp quyền (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). - Thủ tục chuyển quyền phải thuận tiện (TP). - Không bắt dân đem hộ khẩu ra đường (TP).
- Vợ chính chủ (Quê Choa). “Nói nhỏ với ông Thăng nhé, mấy chục triệu cặp vợ chồng có đến quá nửa là không có giấy kết hôn hoặc làm mất giấy kết hôn, ông tha hồ phạt… Ok ok ông Thăng làm luật phạt vợ không chính chủ đi nhé, chỉ lưu ý luật phải ghi rõ ràng, nếu không đủ tiền nộp phạt thì ông Thăng tịt thu vợ. Bảo đảm đàn ông vỗ tay ủng hộ ông Thăng rần rần”.
- Video: Hitler phát điên vì không có xe chính chủ (Nguyễn Anh Vũ). Hitler: “Thím Thăng sao không vào mẹ nó Bộ Quốc phòng đi? Sao không đòi chính chủ Hoàng Sa, Trường Sa đi? Sao cứ nhắm vào cái thằng mượn xe đi tán gái như tao? …” Một clip biếm mới 2 ngày mà có 49 ngàn lượt truy cập, 190 phản hồi. Bộ trưởng Thăng có biết các độc giả ở đây chủ yếu là thanh niên hàng con cháu mình?
- Chênh vênh tổ ấm công nhân: Bài 1: Loay hoay trong bế tắc (SGTT).
- Thị trưởng người Việt đầu tiên tại Mỹ (BBC). “Tập thể người Việt ở miền Nam California và ở đây rất yêu chuộng tự do và dân chủ nên chúng tôi có lập trường rất rõ ràng là tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam“. =>
13h30′:
- Ý anh Tư là sao? (Mr. Do).
- Ngày chất vấn đầu tiên của Quốc hội: Thủy điện làm khó bộ trưởng (TT). – Chủ tịch Quốc hội: Tôi cũng chưa yên tâm (Đào Tuấn). “Một màn đối thoại vô tiền khoáng hậu vừa diễn ra tại QH. Tuy nhiên, câu hỏi ‘dân có thể yên tâm’ ở dưới thân đập Sông Tranh 2? sau đó, vẫn chưa có câu trả lời. Khi chính Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định: Tôi cũng chưa yên tâm”. – Chủ tịch Quốc hội: ‘Tôi cũng chưa yên tâm’ (VTC). – “Tạm thời yên tâm về an toàn Sông Tranh 2” (VOV). – Đập thủy điện Sông Tranh: “Dân còn lo lắng thì sẽ không tích nước” (CafeF). – Bị Chủ tịch Quốc hội “truy”, bộ trưởng Xây dựng hứa đập Sông Tranh 2 an toàn (SGTT). - Không phận sự miễn vào (Đào Tuấn).
16h30′- Tin nóng: Bà Trương Ngọc Ánh cấp cứu tại bệnh viện Đông Anh sau 3 ngày bị “giam giữ tại trại giam thuộc huyện Dục Tú – Đông Anh” (Xuân VN).
20h30′:
- Chương trình xuồng CQ cho đảo Trường Sa: Những đồng tiền lẻ nghĩa tình (TT). – Bàng vuông Trường Sa ra hoa trên đường Hoàng Sa (NLĐ).
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời chất vấn: Thủy điện Sông Tranh 2: Bà con cứ yên tâm ở (QĐND). – Bộ trưởng Xây dựng: ‘Dân sông Tranh không phải đi đâu hết’ (VNE). – “Câu trả lời của Bộ trưởng đã cho thấy không yên tâm rồi” (DV). “Bộ trưởng có thấy hội trường cười rộ lên khi bộ trưởng nói người dân cứ yên tâm với TĐST 2 không? Bản thân trong câu trả lời của Bộ trưởng đã cho thấy không yên tâm rồi. Vấn đề này, các nhà khoa học còn đang tranh luận nhiều, tình trạng như thế mà Bộ trưởng bảo yên tâm thì dân cũng không thấy ổn”. – Thủy điện Sông Tranh 2: “Mình ngồi ở đó thì cũng không yên tâm” (NLĐ). – Thủy điện Sông Tranh 2: Mới yên tâm tạm thời (TP). – Chưa yên tâm với thủy điện Sông Tranh 2 (TBKTSG).

KINH TẾ

- TS Nguyễn Minh Phong: Bài 2: Nợ xấu – nguyên nhân và lời giải (QĐND).- Nợ khó đòi (NLĐ).
13h30′:
20h30′:
- Xử lý nợ xấu: “Việt Nam không cần vay ai (NDHMoney). Chính phủ sẽ cho in thêm tiền hay là qua vay “bạn vàng”?

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Tiến sĩ Vũ Tường, ĐH Oregon: Giá trị của bộ sách Nhìn Lại Sử Việt (BBC).
- Truyện ngắn của HOÀNG THẢO CHI: QUỐC CA (Nguyễn Trọng Tạo).
- Lê Huy Mậu: BERLIN ĐẠI KHÁI… (Nguyễn Trọng Tạo).
- Trình diễn đa thoại về “3.3.3.9 [những mảnh hồn trần]” (phần 1) (Da màu). Phần 2. Xem lại: Trình diễn đa thoại về tiểu thuyết của Đặng Thân: Cuộc chơi văn chương gây tò mò (TTVH).
- NHỮNG BỨC HỌA TUYỆT VỜI (Trần Kinh Nghị).
13h30′:
- Một câu chuyện tình thật và đẹp (Hiệp Nguyễn/ Alan Phan).
- 5. Anh Tư (Quê Choa).
20h30′:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

<= Anh Nguyễn Văn Đoàn. – Sống dưới gầm cầu nuôi con ăn học (GDVN).
- ĐÂU LÀ ĐIỂM DỪNG (Tâm Sáng).
13h30′:
20h30′:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- ĐÓNG HÀNG LÊN BIÊN CƯƠNG (Mai Thanh Hải). =>
13h30′:
- Làng ung thư nhan nhản khắp nơi: Nghệ An: Đâu cũng thấy căn bệnh nan y! (NNVN).
20h30′:

QUỐC TẾ

<= Bà Duckworth, bị mất 2 chân. – Cuối cùng thì người phụ nữ gốc Á đầu tiên, bà Duckworth, đã vào được Quốc hội Mỹ: Duckworth the first Asian-American from Illinois in Congress (Chicago Tribune). Bà Duckworth 44 tuổi, là người Mỹ gốc Thái và là một cựu chiến binh từng tham chiến ở Iraq, bị cụt cả hai chân, tay phải bị thương nặng, do máy bay trực thăng của bà bị quân nổi dậy Iraq bắn trúng hồi năm 2004. Bà cũng là người phụ nữ bị tật nguyền đầu tiên làm dân biểu ở QH Mỹ. Nếu bà ở VN, sau khi trở về từ trận chiến và bị thương như vậy, có lẽ bà chỉ có nước gia nhập nhóm thương binh hay dân oan ở Hà Nội.
13h30′:
20h30′:
* RFA: + Sáng 12-11-2012





No comments:

Post a Comment

View My Stats