Wednesday 28 November 2012

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ TƯ 28-11-2012




Posted by basamnews on 28/11/2012

Bài viết mới

Tin thứ Tư, 28-11-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN CHỮ KÝ VÀO BẢN TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC IN HÌNH “LƯỠI BÒ” LÊN HỘ CHIẾU CÔNG DÂN - (BoxitVN). Xin bổ sung một ý mà lẽ ra trong thông báo nên có. Đó là các độc giả đã báo ký tên vào phản hồi trên một số blog, trong đó có blog Ba Sàm, cũng sẽ được người quản trị lên danh sách, chuyển tới người có trách nhiệm cập nhật.
Cũng xin nói thêm, mặc dù bản Tuyên bố đã được chỉnh sửa, nhưng xem ra, với tình hình đầy những nghi vấn và đáng ngại như lúc này, và có lẽ sẽ rõ hơntrong mấy ngày tới, e rằng sẽ lại sớm phải có một Bản Tuyên bố nữa, mà đối tượng nhắm tới không phải là chính quyền TQ, mà là … VN.
- Những tấm hộ chiếu và nỗi nhục của người Việt (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). “Sao không ẳng lên một tiếng, hỡi các ‘nhà báo, nhà đài yêu nước’ tưng bừng ăn lương của nhân dân? Sao không ra những lời tuyên bố mạnh mẽ, sắt máu, sao không đưa đám công an, cảnh sát, chó và vũ khí ra ngăn chặn những tên xâm lược, hỡi các nhà lãnh đạo đã từng xua quân đi chiếm đất đai của dân, của các tôn giáo?” Xin tặng tác giả 2 câu thơ này: Nước mình có “đại ca Ca”/ Có (lắm) trung tá Hiển mới ra thế này?!
Cho đến nay, đã gần 1 tuần kể từ khi cả nước bất ngờ biết được vụ “hộ chiếu lưỡi bò” sau cuộc họp báo với nội dung trả lời phóng viên nước ngoài của người phát ngôn BNG, rồi kế đó là cuộc “họp kín” của Quốc hội về tình hình Biển Đông. Vậy mà nhân dân cả nước đã được biết những gì, ngoài lời tuyên bố gọi là “phản đối”, nhưng lại bỏ ngỏ biện pháp xử lý, ngoài thông tin như thể được chính quyền chủ động “rò rỉ” ra riêng cho báo Tuổi Trẻ, để trấn an dư luận, được nhiều báo khác lượm về xài đi xài lại, về những tấm hộ chiếu bị “hủy” (có lẽ visa lỡ đóng lên “hộ chiếu lưỡi bò” bị hủy thì đúng hơn), những visa rời, giấy thông hành trên vỏn vẹn có 2 cửa khẩu phía Bắc?
Sau lời hứa ngon lành của ông Chủ nhiệm VPQH, khi bị phóng viên truy vấn về nội dung, cơ sở pháp lý của cuộc gọi là “họp kín”, rằng “khi các ĐBQH tiếp xúc cử tri, nếu nắm được chắc các nội dung cụ thể về Biển Đông thì sẽ trả lời cho cử tri”, là những chuyến vi hành rình rang của các ông ‘đại đại biểu’, đứng đầu cả cái đảng, nhà nước này, vậy mà … có lẽ họ cũng chẳng ‘nắm được chắc’ gì. Bởi vì không nghe một lời vụ ‘hộ chiếu lưỡi bò’, về cuộc ‘họp kín’.”
Hơn 700 tờ báo quốc doanh, mà không nghe nói tới có hay không một cuộc gọi điện, gặp trực tiếp giới chức ngoại giao, xuất nhập cảnh để yêu cầu cho biết rõ những sự thực đơn giản nhưng vô cùng quan trọng, đó là: + Chúng ta đã được biết TQ phát hành “hộ chiếu lưỡi bò” từ khi nào? + Phát hiện đầu tiên việc sử dụng hộ chiếu đó nhập cảnh VN từ khi nào? Trước và sau đó, liệu đã bỏ lọt-chứng thực lên bao nhiêu cuốn hộ chiếu đó? + Chúng ta đã chuẩn bị được những biện pháp gì để ứng phó và phán đoán được những hệ quả pháp lý, ngoại giao … nào liên quan? v.v..
Cũng chẳng thấy một quan chức ngoại giao, công an nào lên tiếng tuyên bố chính thức về biện pháp xử lý thứ hộ chiếu nguy hiểm này. Chuyện đại sự quốc gia ghê gớm đến vậy mà im re, trong khi thử so sánh với việc bắt giữ một cá nhân, thậm chí một em gái sinh viên thôi, mà các vị đã rình rang tổ chức họp báo, những tướng với tá hàm cấp oai phong, lên tiếng dõng dạc …
Thử nhìn qua Ấn Độ với biện pháp trả đũa bằng việc cấp một thứ thị thực rời đặc biệt. Lại nhớ về những năm tháng của thập kỷ 80’ thế kỷ trước, khi VN vẫn bị Mỹ cấm vận, người Việt bên đó rất ái ngại khi về nước bị đóng dấu thị thực, dấu NXC của VN lên hộ chiếu. Thế là đã có ngay những tấm thị thực NXC rời, thậm chí có cả loại thị thực đặc biệt có giá trị nhiều lần, thời hạn 3-6 tháng nữa. Cảm thông khó khăn của bà con, hàng ngàn người còn được hưởng thủ tục cực thoáng, là được truy cấp thứ thị thực rời này ngay tại cửa khẩu, nghĩa là có thể không bị dính một vết tích nào của VN trước và sau khi trở về Mỹ. Vậy mà nay thì … sau hơn một phần tư thế kỷ chứ đâu có ít!
Cũng từ lời hứa … đại của ông Chủ nhiệm VPQH, lại nhớ cách đây chừng 3-4 năm, ông Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng, rồi tới ông TS Nguyễn Hồng Thao-Ban Biên giới đã mạnh miệng “hứa” đại với báo chí, sau khi bị công luận liên tục nghi ngại về hiệp định biên giới trên đất liền với TQ, rằng sẽ công bố bản đồ chi tiết, để biết nơi nào ta chấp nhận bị “mất”, nơi nào ta “được”. Thế rồi ông đã về hưu (?), vẫn chẳng thấy cái bản đồ đó đâu.
Không lẽ cả một bộ máy khổng lồ này đã tê liệt cả rồi hay sao, khi họ luôn ra rả “có đảng, nhà nước lo” trong mối quan hệ “16 chữ vàng, 4 tốt” với kẻ thù truyền kiếp phương Bắc? Hay là lại “giả ngô giả ngọng”? (Xin được bàn tiếp vào sáng mai).
- TQ vs Ấn Độ: “Chúng tôi tuyên bố chủ quyền tất cả” (Phan Ba). Sun Yuxi, Đại sứ TQ: “Quan điểm của chúng tôi là toàn bộ bang Arunachal Pradesh thuộc lãnh thổ Trung Quốc … Chúng tôi tuyên bố chủ quyền tất cả. Đó là lập trường của chúng tôi”.
- Con tin của luật im lặng (BoxitVN). Bài của ông André Menras Hồ Cương Quyết đăng trên báo Pháp, sáng qua đã điểm và được độc giả lược dịch, bữa nay có bản dịch kỹ hơn của GS Huệ Chi.
- Cử tri bức xúc về chủ quyền biển đảo (LĐ). Lạ là sao hiếm thấy báo nào đưa tin, nội dung ông Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri hôm qua, ngoài TTXVN, NDVOV? Hay là cánh báo chí … ghét? Xem VTV-Thời sự tối qua, sau khi có một cử tri phát biểu gay gắt về tình hình tham nhũng không được xử lý, thấy cái miệng ông tuôn những câu trời ơi đất hỡi, nào là phải kiên trì, lâu dài … hết chịu nổi!
- ĐỨA CON CỦA CẢ NƯỚC (Mai Thanh Hải).
- Thông tin tiếp về việc ông Phạm Chí Dũng được trả tự do từ 5 ngày trước. Không có một lý do gì cho hành động hiếm có này của cơ quan công an, ngoài việc không tìm được bằng chứng gì kết tội ông. Hiện tại ông PCD đã trở lại cơ quan làm việc, sinh hoạt đảng đang chờ làm thủ tục. Có lẽ ít khả năng sẽ có việc xin lỗi, bồi thường, phục hồi danh dự cho ông, và cả việc ông sẽ kiện.
- Phòng, chống “Diễn biến hòa bình”: Ông Phil toan tính điều gì? (QĐND). Rất tiếc là tác giả Kim Ngọc không sống vào thập niên 30 của thế kỷ trước, để lên án các tổ chức nhân quyền, các luật sư và các nhà báo đã bênh vực cho quyền tự do ngôn luận của nhân vật Tống Văn Sơ, tức Nguyễn Ái Quốc, khi nhân vật này (cũng như thầy Đinh Đăng Định) đã sử dụng cái quyền đó để viết bài, “gây nguy hiểm cho chế độ”. Nhưng cũng may là Nguyễn Ái Quốc không sống vào thời này để cho ra tác phẩm “Bản án chế độ CS”, tương tự như Bản án chế độ thực dân Pháp, nếu cụ mà còn sống thì chắc cụ sẽ bị đụng xe, bị bắt bớ, để rồi sẽ phải ngồi gỡ lịch như thầy Đinh Đăng Định và nhiều người khác đã sử dụng quyền tự do ngôn luận của mình.
- Phạm Hồng Sơn: Tiến sĩ Nguyễn Quang A với “cụ Hồ”: Hơn một điều buồn (pro&contra). “Ai là người đã làm trưởng ban soạn thảo Hiến pháp 1946 và sau đó cũng chính là người đã lại góp phần khai sinh ra Hiến pháp 1959 (ở miền Bắc) để đưa đất nước quyết tiến lên Chủ nghĩa Xã hội? Người nào có thể thay thế được Hồ Chí Minh ở những vai trò hệ trọng và tầm nhìn xa cho dân tộc như thế?
- ĐẢNG LÀ BÀ CỦA LUẬT PHÁP (Lê Quốc Quân). Phải nói “đảng là ông cố nội của luật pháp” mới đúng! “Bà” chưa được sướng như thế này đâu: “Cho đến nay dân chưa bao giờ được nhìn thấy báo cáo kiểm toán công khai xem cơ quan Đảng đã sử dụng bao nhiêu tiền của dân và chi tiêu về vấn đề gì ? … Tại sao nhân dân lại phải đóng thuế nuôi đảng ? Có người đã hỏi điều này ở đại hội thì ông Đỗ Mười khi đó là tổng bí thư trả lời là: ‘Đảng lãnh đạo dân thì nhận lương của dân là hợp lý’. Nhưng dân có cần đảng lãnh đạo không khi họ đã có Nhà nước? Nghiêm trọng hơn là sau này nếu có một đảng nào đó lên lãnh đạo rồi học theo cách đảng Cộng sản cũng đòi tiền ngân sách thì sao?”.
- Áp lực đối với Việt Nam giải quyết nợ công (RFI). - Tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách (TTXVN). – Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, chủ tịch tỉnh tiết kiệm, để thủ tướng có tiền trả nợ cho các tập đoàn kinh tế? (VNN). – Thủ tướng: Việt Nam hướng tới “chuẩn” quốc tế về giám sát tài chính (VnEconomy). I can you! Theo chuẩn quốc tế thì khó mà tham nhũng lắm thủ tướng ơi, mà không tham nhũng được thì làm thủ tướng để làm gì? – SUY THOÁI DO GIẢ DỐI !KHUYẾN ĐỨC (Bùi Văn Bồng). – Phiên bản của “đồng chí X” bên Tàu: “Đệ nhất dâm quan Trùng Khánh” giảng “đạo đức làm quan” (GDVN). – CHUYỆN QUAN LỚN X (Diễn ca) (Ngô Đức Thọ). – “HỒI KÝ 3 XÀ MÂU” (DĐCN).
- Trần Thuận: “TỪ CHỨC” CÒN LÀ HÀNH VI ĐẠO ĐỨC (Nguyễn Trọng Tạo). - Tạp chí Thanh niên: Phản hồi về đề nghị Thủ tướng Việt Nam từ chức (VOA). “Ở đây ông Dũng nói rằng nếu tự tôi từ chức là tôi thoái thác trách nhiệm của đảng, vi phạm điều lệ đảng. Bởi vì cái đảng này không phải là đảng của dân, không vì dân, mà đảng này là đảng của cộng sản. Phát biểu của ông nói lên bản chất của vấn đề đảng trị trong xã hội Việt Nam”.
- Lại bàn tiếp về nội dung chất vấn thủ tướng, với gợi ý “từ chức”, mà trong những lời bình các ngày 15, 16, 17, 18, 20, 22/11 là đề cập 5 sự “lật tẩy” được ông nghị Dương Trung Quốc đem tới. Ngoài những tác dụng “lật tẩy”, nó còn có một ý nghĩa không kém phần quan trọng, đó là “vượt qua sợ hãi”.
Như mọi người biết, đã có những người dân dám kiện quan chức, cấp xã, huyện, tỉnh đều có, cho tới cả thủ tướng như ông TS Luật Cù Huy Hà Vũ. Thế nhưng, không khí sợ hãi của các “chủ nhân ông” trước đám “đầy tớ” vẫn cứ bao trùm, lại còn u ám hơn nữa. Toàn bộ cuộc “chỉnh đốn” để chống bầy sâu mọt, “lợi ích nhóm” mà đảng CSVN phát động để rồi tơi tõm vào im lặng ngay sau Hội nghị TƯ 6 là một minh chứng. Và ông nghị Dương Trung Quốc đã làm công luận bừng tỉnh, không phải chỉ người dân, mà các quan chức, cán bộ trong hệ thống chính trị này cũng phải tự vấn mình về lòng dũng cảm, tự nhủ rằng mình cũng có thể dám cãi.
Đã có thông tin cố tình đồn thổi để bôi đen mục tiêu chất vấn của ông DTQ, giảm nhẹ sức công phá vào thành trì ngoan cố, rằng đằng sau nó là một sự giàn dựng. Thế nhưng, sự cố tình lờ đi, cắt xén phần chất vấn và trả lời trên đại đa số báo đài, đặc biệt là trang web của Chính phủ, đã phủ nhận đánh giá đó. (Còn tiếp).
- Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: “Cuộc chiến chống tham nhũng mới chỉ bắt đầu” (infonet). Vậy cả chục ông ở trong Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, hưởng lương bao nhiêu năm qua mà không làm gì hết à?
- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Tăng vai trò của Mặt trận và báo chí trong giám sát tham nhũng (ĐĐK). – Những lời nói hay đã không còn hay nữa (Trương Duy Nhất). “Giữa một đội ngũ ai ai cũng sợ sệt đến câm lặng, ông nổi lên như một hiện tượng dám nói và nói hay, dám nói đụng cả những vùng nhạy cảm xưa nay chưa ai dám nói… Mà ngồi ghế Chủ tịch nước thì không chỉ để nói hay. Và cho dù ông có tiếp tục nói hay bao nhiêu đi nữa thì những lời nói hay đó đã không còn hay nữa”. – Chủ tịch Nước lại mới có tuyên bố (Ngô Đức Thọ). “CTN cứ nói kiểu này lại gieo cho dân hy vọng mơ hồ vào kỳ họp đầu năm 2013 sẽ có diệt sâu, rồi lại kỳ họp cuối năm, rồi lại chờ tới khoá họp đầu xuân 2014…
- Phá băng bất động sản: nhiệm vụ bất khả thi (RFA). “Nếu cứ để cho các đơn vị tự bươn chải với nhau theo thị trường, thì tôi cho rằng chỉ khoảng hết năm nay sang đến quí 1 sang năm 2013 thì hàng loạt các dự án bất động sản của các công ty sẽ phá sản”. - TPHCM sẽ “giải cứu” hàng tồn BĐS (TBKTSG). – Thị trường bất động sản không chỉ toàn màu xám (ĐTCK).
- Phạt xe không chính chủ: Để dân không phản ứng cực đoan với chính sách (SGTT).
- CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM ĐẶNG NGỌC TÙNG: Hy vọng ngành điện TPHCM có chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc (NLĐ).
- Truất quyền “trụ trì” vì không tuân theo chỉ đạo… ? (Bee). Phải sửa, bổ sung cái khẩu hiệu cho bên tôn giáo: “Tốt đời, đẹp đạo … đúng đảng!“.
- CÔNG AN VÀ CON… NGHIỆN (Văn Công Hùng).
- Minh Diện: BÍ MẬT CỦA XVETNALA (Bùi Văn Bồng).
- Đợi chờ Godot (Alan Phan). “Tại sao con người nơi đây rất mực thông minh mà bị ‘trù úm’ liên tục bởi những thế lực ma quỷ? Có lẽ rất nhiều người Việt đang mòn mỏi đợi chờ Godot? Trong cái hy vọng pha chút tuyệt vọng đó, bao nhiêu người đã tự hủy hoại bằng những cơn say xỉn mỗi đêm và những việc làm vô cảm mỗi ngày?
- Biểu tình và tự thiêu liên tiếp vì Tây Tạng (BBC). – Nhịp độ tự thiêu của người Tây Tạng gia tăng: Thêm 4 vụ trong 2 ngày (RFI). – Tây Tạng: Thêm 4 người tự thiêu, hàng ngàn sinh viên biểu tình (VOA). “Chỉ riêng tháng này đã có 23 người Tây Tạng châm lửa tự thiêu“. Tương lai của dân Việt Nam thế kỷ tới? = >
13h30′:
- Giảm giá chủ quyền (Người Buôn Gió). “Lạ lùng, một chuyện lớn lao như chủ quyền biển đảo và chuyện một cái xe ben húc đổ đập thuỷ điện lại mang lại cảm xúc như nhau trong lòng. Nói nôm na theo kiểu mua bán ngoài chợ thì chủ quyền biển đảo giá cũng chỉ ngang bằng bức tường đập thuỷ điện ở một tỉnh lẻ”.
- Bài đã điểm sáng nay: Reconsidering Vietnam’s political system (East Asia Forum). Bản dịch: Xem xét lại hệ thống chính trị Việt Nam (Ba Sàm).
- Lệ phí cấp CMND lần đầu: Chính phủ miễn, Bộ Tài chính thu? (TT). – Trên bảo dưới không nghe (ĐV).
20h30′:
- Sáng nay điểm tin Cử tri bức xúc về chủ quyền biển đảo (LĐ), tới trưa một độc giả trí thức gửi email nhắc một bài báo liên quan điểm trước đó: Đại biểu xin nghỉ họp QH đi nước ngoài dự lễ tốt nghiệp của con (NLĐ), rồi văng: “Đã không đi họp thì biết cái đ. gì mà báo với cáo?” Hu hu! Thôi thì cũng đành thông cảm, những câu chuyện thời nay, đến bác Hồ mà còn sống nghe được chắc cũng phải văng ra vậy. Như sáng nay, bài ‘Phố thác loạn’ ở Sài thành, báo công an “thành phố mang tên bác” đăng, rồi liên tiếp nào là VNExpress, tới Tiền phong, Đất Việt, VTC, … đua nhau đăng lại.
- Xử Lê Thanh Tùng vì tuyên truyền chống Nhà nước (TTXVN). – 4 năm tù cho tội tuyên truyền chống phá Nhà nước (VOV). “Lê Thanh Tùng có một số bài viết nói xấu chính quyền, đòi đa nguyên đa đảng, đòi thay đổi Hiến pháp”.
- Độc giả méc một tin quan trọng bị bỏ sót: Băng trộm hàng của công ty Kumho lĩnh án (VNE) rồi bình luận: “Bè lũ sát nhân, âm mưu giết chồng đoạt vợ trả lời sao về cái chết của anh Huỳnh Công Nhựt? Anh Nhựt không phải là kẻ trộm, thế thì tại sao anh lại ‘ân hận và tự tử’ trong đồn công an?”.

KINH TẾ

- DNNN thua lỗ ngàn tỷ vẫn xếp hạng A (Vef). - Tái cơ cấu DNNN, thách thức cột mốc 2015 (ĐTCK). - Tái cơ cấu đầu tư công (RFA). Phó GS, TS Nguyễn Thường Lạng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: “Trong bối cảnh hiện nay, đầu tư công đã bộc lộ những hạn chế. Cho nên phải sử dụng đầu tư tư nhân (private investment) để bổ sung cho đầu tư công (public investment)”.
- Không dễ ‘tiêu thụ’ dự án lọc dầu 28,7 tỷ USD (VNE). Thôi thì “Chết đuối … tưởng vớ được cọc!”
13h30′:
- Gập ghềnh 2012 (ĐT/ VIR).
20h30′:

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Ngô Minh: NGƯỜI XƠ XÁC VÌ THƠ (Nguyễn Trọng Tạo). - Lê Minh Quốc: CÁCH TÂN LÀ CẦN THIẾT, NHƯNG…NHÀ THƠ LÊ MINH QUỐC ĐÃ RÚT VÀO LÀM THƠ BÍ MẬT? (Nguyễn Trọng Tạo).
- Tân Nho học (VHNA).
- Hoàng Hồng Minh: Nấu cám (VHNA).
- Cát nóng: lại một phim luận đề ngây ngô (SGTT).- Khán giả thủ đô với LHP Quốc tế Hà Nội lần 2: Đến vì sự mới lạ lẫn tò mò (SGGP). Đạo diễn Phi Tiến Sơn trả lời báo chí ngay sau buổi chiếu ra mắt phim Đam mê tối 27-11. =>
- XUỐNG ĐẤT NHÉ (Văn Công Hùng). – Việt Nam- Philippines: không chỉ là bóng đá (Trương Duy Nhất). “Và cũng không chỉ trong bóng đá. Trên trận chiến biển Đông, Việt Nam đã đá thế nào, bày binh bố trận ra sao và người Philippines họ ‘đá’ thế nào?
13h30′:
- LỘC BÌNH – MÙA TÀN HOA (Bùi Văn Bồng).
- Thơ vui về tiếng Huế (Người Lót Gạch).
20h30′:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

<- “Nữ sinh hiện đại” (RFA). “Chỉ là chuyện này nọ không hợp ý nhau, hay là người ta nhìn ngứa mắt thì bị đánh. Xích mích nhau rất nhỏ thì cũng xảy ra vụ đánh nhau”.
13h30′:
20h30′:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Mại dâm về làng(NLĐ). - ‘Phố thác loạn’ ở Sài thành từng có tên là … “Hồ thành” (VNE).
- Giúp cô dâu Việt thoát bạo hành (TT). Những cô gái Việt xếp hàng để các chú rể Hàn chọn tại một trung tâm môi giới hôn nhân ở TP.HCM =>
- Hội ngộ như mơ: Chị em song sinh đoàn tụ kỳ lạ (NNVN).
- Nguyễn Hưng Quốc: Bức tranh Úc: Xã hội (VOA’s blog).
13h30′:
- Ẩn họa nuôi chồn nhung đa cấp: “Toàn lừa đảo!” (NNVN).
20h30′:

QUỐC TẾ

13h30′:
20h30′:

* RFA: + Sáng 27-11-2012
+ Tối 27-11-2012






1 comment:

View My Stats