Tuesday 27 November 2012

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 27-11-2012




Posted by basamnews on 27/11/2012

Bài viết mới

Tin thứ Ba, 27-11-2012

MÁT! 15h25′ – Tin từ báo giới cho hay, ông Phạm Chí Dũng, người từng bị bắt 1 cách bí ẩn, với thông tin được tung ra là ông dính vào blog Quan làm báo v.v.., đã được trả tự do cách đây 5 ngày. Mời xem lại bản tin đầu tiên được đăng trên Tuổi trẻ ngày 20/7/2012, được điểm trên Ba Sàm (ngay hôm sau, cũng Tuổi trẻ có một bản tin khác, nhưng hiện nay cả trên báo này không còn một tin tức nào về ông PCD) và một số thông tin được đưa trên trang Ba Sàm trong mấy tháng qua:
20/7/2012: - Bắt một cán bộ làm lộ bí mật (TT). Tin cũng rất … bí mật, không rõ cán bộ này ở cơ quan nào, tại sao lại không xảy ra “sau khi các đối tượng Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung bị bắt và truy tố …”, mà lại là sau khi Lê Thăng Long ra tù và “hoạt động” trở lại. Bổ sung, 11h25′, độc giả cho biết bài đã bị gỡ bỏ, nhưng còn lưu trên Baomoi.com, ngoài ra còn trên bản cached nữa.
Bổ sung, 13h35′ – Một độc giả thân thiết cho hay: “Phạm Chí Dũng là cán bộ Ban tổ chức thành uỷ TP.HCM (là con ông H. H. nguyên Phó ban tổ chức thành uỷ). Tay này rất thông minh, viết lách rất hay. Có thời gian sống với Nghệ sĩ B.T. như vợ chồng dù nhỏ tuổi hơn B. T. rất nhiều …” Một CTV cho biết một nguồn tin hé lộ PCD bị bắt vì liên quan tới một blog đình đám gần đây là … Hì hì! Mời bà con đoán thử coi. Không biết có phải vậy mà Tuổi trẻ đã phải vội rút tin, hay đó chỉ là tin … hỏa mù để hù dọa những kẻ chủ xướng blog kia?
21/7: Về vụ Phạm Chí Dũng bị bắt: Liên quan đến vụ án Lê Công Định: Một cán bộ nhà nước vừa bị bắt - (DLB). Cách đưa thông tin của Tuổi trẻ không ổn (BS đã bình hôm qua), như cố tình gán ghép 2 vụ việc với nhau, không biết có phải vì vậy mà đã gỡ bỏ trên mạng. - Một tin buồn cuối tuần (Lê Thiếu Nhơn). Tính để qua tuần mới bàn tới vụ này, nhưng thôi thì …
Bổ sung, 10h50′ - Tiếp tục điều tra vụ Phạm Chí Dũng“về hành vi câu kết với một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ, biên soạn nhiều tài liệu có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phá hoại nội bộ nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (TT).
18/8: - RSF lên tiếng về ông Phạm Chí Dũng – (BBC). “RSF yêu cầu: ‘Ông Dũng phải được thả ngay lập tức và được mang ra xét xử một cách công bằng’.” Bài trên RSF: Một nhà báo nữa bị bắt giam trong tù trong tháng qua: Another journalist arrested, held incommunicado for past month (RSF). – Thêm một nhà báo bị bắt và biệt giam trong tháng qua tại Việt Nam (RSF/ TCPT).
Cách đây cả tháng, đã nghe tin người ta không thể buộc ông PCD vào tội gì, muốn thả rồi nhưng lại cũng chưa tìm ra … “cớ”, vậy nay không rõ cái cớ là gì? Hy vọng ta sẽ được biết từ nguồn không chính thức trong vài ngày tới.

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

<- Một bài viết rất mới của ông Andre Menras Hồ Cương Quyết, chưa kịp dịch ra tiếng Việt: LES OTAGES DE L’OMERTA (la Marseillaise). “Pékin accélère sa stratégie d’expansion sur les espaces maritimes et insulaires voisins. Le Vietnam est la principale victime de cette situation. Décryptage”. Bổ sung: - 9h40′: rất cám ơn độc giả “Cục Đất” đã kịp dịch rất nhanh bài báo này: Con tin của sự im lặng.
- GS Huệ Chi phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng: Chỉ phản đối suông thì không có hiệu quả (BoxitVN). Nghe bác Đằng mắng đám quan lại ở trên sướng cái con ráy quá! Xin đăng lại. - Lý do biểu tình (SGTT).
- Vụ “hộ chiếu lưỡi bò”, sáng qua chúng tôi đã đăng lại 3 bài viết nghi vấn chính quyền trong việc đối phó, cùng lời bình luận cũng đầy những nghi ngờ, thắc mắc. Thế rồi, phát hiện bài viết của nhà báo-blogger Mr. Do, mừng húm! Vì sao mừng? Vì nhà báo này đã hé lộ bí mật bất ngờ là nhà nước ta “đã biết và đã có chuẩn bị trước”, lại còn “tập huấn cho nhân viên và in mẫu thị thực rời” nữa, chứ đâu có chuyện “giấu nhẹm”. Sướng! Nhà báo này lại còn đặt câu hỏi cho đám dân đen đáng thương hay mắc “hội chứng tâm lý đám đông” nghi đểu nhà nước, là “không có chuẩn bị trước thì làm sao phản ứng nhanh như vậy được?” Tắt điện chưa?!
Thế nhưng … thấy lạ, là sao ông nhà báo này không đưa những thông tin trên lên báo Thanh niên “lề phải” của mình, để dân bớt nghi vấn này nọ, tiện thể giúp cho nó đắt khách, cạnh tranh với Tuổi trẻ kỳ phùng địch thủ đang vênh váo vì độc quyền thông tin vụ 111 “hộ chiếu lưỡi bò” bị xử lý, được các báo khác đua nhau xin về cày xới đến nát bấy ra? Coi chừng ông nhà báo mang tội “tư lợi”, chỉ đưa vô blog “lề trái” của riêng mình thôi, để “câu viu”? Lại nữa, kiểu đưa tin úp úp mở mở, sao không cho biết chi tiết là ai cung cấp thông tin “tập huấn”, “in thị thực rời” này nọ cho ông, có phải tay trong bên an ninh cửa khẩu, hay là cánh … xe ôm? Thế là lại đẻ số ra thêm một mối nghi ngờ nữa, làm hỏng cái phần giải đáp của Nhà báo Đỗ Hùng.
Người xưa bảo “Một mất mười ngờ”, nhưng sống ở thời nay thì phải nói là “Ngàn mất, triệu ngờ” mới xứng đáng, oan cái nỗi gì với cái chính thể này? Dài dòng mất rồi, nên chưa kịp giải đáp cho bác Đỗ Hùng theo như lời hẹn trưa qua, là vì sao có hai chữ “giấu nhẹm”. Đành khất sáng mai vậy.
Nói thêm, sau khi có một số phản hồi của độc giả vào rạng sáng nay cho là “thị thực rời” đã có từ lâu, đâu phải giờ nhân vụ “hộ chiếu lưỡi bò” phía ta mới chuẩn bị để đối phó. Thực tình chúng tôi cũng muốn nêu điều này, đúng là thị thực rời ta đã xài từ mấy chục năm nay, nhưng do bác Đỗ Hùng không nói rõ cái sự “in mẫu thị thực rời” có nghĩa là gì, có phải là vì ta không có nhiều, giờ “in” thêm cho đủ đối phó với cả triệu người có thể tràn sang, hay lâu nay chưa hề có, giờ mới “in” ra, nên không dám bình luận. Cái oái oăm của việc người tỏ ra biết tuốt nhưng cứ nửa kín nửa hở, làm kẻ ngoại đạo phải im lặng mà lắng nghe không dám hó hé, nó tai hại là vậy.
- Hoạt cảnh 6 lớp của Trung Dũng: BỌN LƯU MANH VÀ NHỮNG ÔNG VUA CẢ TIN (Quê Choa). “Alô, Hào huynh (Hào Cẩm Đồ) phải không ạ? Hôm trước huynh đệ ta bàn về cái zdụ Biển Đông, huynh ok rồi sao hôm nay còn cho mấy chục ngàn tàu thuyền vào đánh cá trên biển nước đệ? Lại còn in hình đường lưỡi bò vào hộ chiếu phổ thông nữa ???/ Biển bọn mày thế đéo nào! Tao mời thầu mấy lô dầu và cho tàu thuyền đánh cá trên biển Hoa Nam của bọn tao chứ có đụng chạm gì đến cái biển Đông bé xíu của chúng mày, thôi nhé! rách việc! lo dẹp biểu tình đi!
- LŨ KHỐN TÀU ! (Sơn Thi Thư). – Ở nơi bây giờ không còn có biển…(Trần Ngọc Kha).
- Song Chi: Hộ chiếu “lưỡi bò” (RFA’s blog). - Bùi Hoàng Tám: Trung Quốc rất HÈN! (Trần Nhương).
- Campuchia: Con rối của người khổng lồ (VOA’s).
- Làm chủ mạng xã hội để tập hợp và giáo dục thanh niên (QĐND). “Đã đến lúc, cuộc đấu tranh phòng chống ‘Diễn biến hòa bình’ trên internet cần có những lực lượng tiến bộ tiên phong để tập hợp, định hướng giới trẻ…” Thế giới đã tiến lên thời đại thông tin (Information Age) rồi ông thiếu tá ơi, không thể đảo ngược được, khó có thể quay trở lại thời kỳ đồ đá, đồ đồng hay đồ sắt (Stone Age, Bronze Age or Iron Age), chớ có ngồi đó mơ kiểm soát suy nghĩ của người khác.
- Cuộc chiến giữ đất của dân oan (RFA). “Họ cho người dân đi khiếu kiện là đối kháng với họ, nên lúc nào cũng sẵn sàng dùng đòn nham hiểm để đối phó. Lúc nào họ cũng nhân danh là đảng viên của đảng CS học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Nhưng tôi nghĩ tôi quá xấu hổ sống trên một đất nước gọi là độc lập, tự do, hạnh phúc; một đất nước gọi là có đảng vinh quang lãnh đạo mà vô chính phủ như vầy”. - Tin nhanh về vụ tố cáo Hoàng Công Khôi và thuộc cấp (Xuân VN). – Mời xem lại: Vi phạm kỷ luật Đảng nghiêm trọng tại Quận Ủy Hoàn Kiếm. – Video: UBND Quận Đống Đa mở trò hề “Đối thoại” với Thái Hà (nnamviet).
- Việt Nam và những con số (Người Việt).
- Từ tối hôm kia tới sáng nay, loay hoay lượm lặt lời hay ý đẹp của bác Chủ tịch nước và bà con cử tri, thật mệt. Mỗi báo, đài hé ra một tí. Ngoài VNN, Infonet kha khá, xin mời coi tiếp VNExpress: ‘Cả dân tộc chống tham nhũng thì không sợ trù dập’. “Một người có thể bị trù úm, mươi người có thể bị trù úm, nhưng cả dân tộc này cùng chống tham nhũng thì không có gì phải sợ” Hì hì! Đích thị là phiên bản 2 được “đảo phách” của tác phẩm cách đây hơn 1 tháng: “Người ta có thể trú úm 1 người, 1 nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này!
Nhưng cũng có báo đài bóp mồm bóp miệng bác Chủ tịch méo xẹo, cắt cúp gần hết hoặc “xào lại” lời cử tri , tối qua có VTV, trang web Chính phủ, báo Thanh niên (sáng nay thêm một bài đỡ hơn chút), giờ thấy thêm VTC nữa, hay Tiền phong, lấy lại của VOV. Sơ sơ vậy để bà con hình dung khả năng bầy sâu bự giờ đã bò vô tới những báo, đài nào rồi.
Một điểm đáng lưu ý và khuyến khích là những đề cập tới tình trạng can thiệp quá đáng và mờ ám vào báo giới, tối qua VNN có đưa nguyên văn, giờ thấy thêm cả NLĐ, mặc dù có xào lại (cho nó đỡ “gắt”?). Mừng chút cho làng báo, thành thử cũng không muốn nhắc tới những chuyện không vui từ hồi bác Tư còn giữ ghế Thường trực Ban bí thư. Mừng cho họ nhưng lại buồn cho họ, khi có một cơ hội để được kêu gào cho nỗi thống khổ bao lâu, vậy mà gần như cả làng im thin thít.
Dù sao thì tất cả tin bài trên cũng đều nặng về “trần thuật”, chỉ có mạng tự do mới có “luận bàn”: ĐÁNH GIÁ CAO, RỒI SAO NỮA? – (Bùi Văn Bồng). Tiếc là tác giả bài viết đã bỏ sót câu này trên Infonet tối qua: “… việc giải quyết vấn đề ‘lợi ích nhóm’ hiện tại mới chỉ là bước đầu, chưa đạt nhiều kết quả nên xin phép chưa trả lời”.
- Hoàng Đình Quang: Cục gạch cũng tham nhũng (Trần Nhương).
- Việt Nam dự cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản (TTXVN). “Tham luận của Đoàn Việt Nam đi sâu trình bày những kinh nghiệm của Đảng trong công cuộc xây dựng tổ quốc và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, được nhiều đại biểu đánh giá cao”. Truyền kinh nghiệm “bảo vệ tổ quốc XHCN” ở VN, với kết quả là để biển, đảo biến mất? Báo QĐND có cái tựa khác: Giới thiệu kinh nghiệm của Việt Nam tại cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân. À mà lâu lâu mới có dịp hội ngộ đông vui thế này, sao không nghe “các đảng” bàn về đích đến của ĐCS, là “thiên đường XHCN”? Khi nào thì “các đảng” cùng nắm tay lên thiên đàng?
- Dự án tỉ đô (Nguyễn Thông). “Nghe họ hứa, sướng cái lỗ tai nhưng cũng cần tỉnh táo coi đường đi nước bước thực hư của mấy nhà đầu tư này, nhất là nếu lại có thêm anh cò, dắt mối, trung gian. Bài học nhãn tiền dự án khủng Thanh Hóa còn sờ sờ ra đó”. – DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU 28,7 TỈ USD: Chờ PTT chứng minh nguồn vốn (NLĐ). – NHỮNG DỰ ÁN NGÀN TỈ TÊ LIỆT: Phơi nắng đất “vàng” (NLĐ). - Hà Nội: Sai phạm về đất đai hơn 5.300 tỷ đồng (DV).
- Ông Nguyễn Đình Hương, cựu phó Ban Tổ chức Trung ương: Nhận diện nơi ‘ăn’ khủng hơn cảnh sát giao thông (ĐV). Có phải đây không? Anh xử vụ đưa hối lộ cho Lê Đức Thúy (BBC). “Theo bài báo, toà án Anh cho rằng ông Lowther trả hơn 20 nghìn bảng Anh tiền học phí và chi phí sinh hoạt cho con ông Thuý mà một số báo nói là Lê Đức Minh, khi học khóa MA về quản trị kinh doanh ở trường Đại học Durham, Anh Quốc”.
- Nợ công – Public debt (Giang Lê). “Trước hết con số 106% GDP nợ công của VN mà bác Việt tính ra có lẽ là một ‘quả bom’ với giới lãnh đạo VN đã và đang cho rằng nợ công của VN vẫn còn trong ngưỡng an toàn. Rất mong các bạn phóng viên khi phỏng vấn hoặc các đại biểu QH khi chất vấn ông Vương Đình Huệ (và các quan chức chính phủ khác) xoáy vào con số này”. – LS Lê Như Hà: Chuyện lãi suất ngân hàng (Alan Phan).
- Thuỷ Điện Dak Mek 3: Kiểm tra đập thủy điện vỡ làm 1 người chết (NLĐ). – Vì sao đập thủy điện Đak Mek 3 bị vỡ (RFA). TS Lê Ngọc Báu, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên: “Có một cái xe tải tông mà sụp đổ, bê tông thân đập phía thượng lưu dày hơn 1 mét thì xe tăng đâm cũng chưa đổ…nhưng mà họ nói vậy cũng không biết là sao, nhưng tôi nghĩ chủ yếu là do chất lượng công trình không bảo đảm”. - Vỡ đập thủy điện ở Kon Tum: Chính quyền nói gì? (VOV). - Vỡ tường đập công trình thủy điện Đăk Mek 3: Đang tìm hiểu nguyên nhân! (LĐ). - Chủ đầu tư thủy điện Đăk Mek 3: Đập đổ sập do kỹ thuật thi công (TN). - ‘Xe tải đâm đập thủy điện Đak Mek 3 vỡ vụn’ (VNE). - Chủ đầu tư thủy điện Đăk Mek 3: Đập đổ sập do kỹ thuật thi công (TN). - Nỗi lo vỡ đập (TN).
- Chân Tâm: Không chỉ Bắc Trà My (DV). “Các đoàn của bộ, ngành trung ương vào khảo sát kiểm tra tình hình của người dân, huyện không tiếp” – đó là thông điệp đầy quả quyết của ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huỵện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.” Bài rất đáng khen! Nhưng lại lo cho ông TBT Lưu Quang Định, em ruột cố Nhà văn Lưu Quang Vũ; không biết ông Định lách cái chỉ thị ở “trên” hạn chế tin bài liên quan độ an toàn của Sông Tranh 2 theo kiểu này liệu có an toàn? Lo cho ông Phó chủ tịch Bắc Trà My, mà nghe trong số những nhà báo tâm huyết đang xầm xì ái ngại không biết ông có bị “xử lý” theo một cách biến tướng nào đó không. - Xin mới ngó luôn cái này: Giao gần 1.320 ha đất cho hộ dân tái định cư Sông Tranh 2 (TN). Tức là chỉ được nói về tình hình “sướng” của bà con thôi, không được nói đến “sợ”, nha!
<- Lá điều cũng bị tận thu! (NLĐ). “Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, với kiểu thu mua này, không loại trừ có cả âm mưu phá hoại sản xuất“. - Gom lá khô để bán, nguy cơ suy kiệt vườn điều (DV). – “Hô biến” bột ngọt Trung Quốc thành Miwon, Ajinomoto (TT).
- Nguyễn Quang Thân: Kẻ sĩ xưa nay: Nỗi cô đơn triền miên (BoxitVN).
- Võ Văn Tạo: 215. Nhân đọc bài “Ai là người đổi mới thực?” (Việt Sử ký). Tranh luận về các nhân vật Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, nhân ngày giỗ cố TT Võ Văn Kiệt.
- Gia đình “đồng chí X” bên Trung Quốc chưa kịp kiện báo New York Times như đã tuyên bố, thì đã bị tờ báo này lại tiếp tục dội bom vào thủ tướng Ôn Gia Bảo: NYT: ‘Nhà thủ tướng TQ kiếm lời to’ (BBC). – Thêm tiết lộ về tài sản của thủ tướng Trung Quốc (RFI). “…nhiều người thân của ông Ôn Gia Bảo, qua trung gian một công ty tài chính, mua hàng loạt cổ phần của Bình An trước một số nhà đầu tư khác và với giá thấp chỉ bằng một phần tư của họ”. - Mời xem lại: Hé lộ khối tài sản khổng lồ của gia đình Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (Infonet). – Gia đình ông Tập Cận Bình và nỗi oan trong Đại cách mạng văn hóa (TP).
- Nhân công Trung Quốc, đá lót đường cho trăng trưởng kinh tế (RFI). “chỉ riêng tại Quảng Đông, hàng năm có hơn 60.000 nhân công bị tàn phế vì tai nạn lao động. Đằng sau tấm bình phong phép lạ kinh tế là cả một thảm kịch con người bị hy sinh như đá lót đường cho đảng giàu quân mạnh”. - Samsung tố cáo các nhà cung cấp Trung Quốc phạm luật lao động (RFI).
13h30′:
- Công an Đăk Nông khủng bố gia đình thầy giáo Đinh Đăng Định (Chuacuuthe). “‘Nhà tù còn rộng chỗ, chúng tôi sẵn sàng bắt thêm người vào trong đó’ là điều nhân viên an ninh tỉnh Đăk Nông, tên Nguyễn Thế Anh đã nói để khủng bố tinh thần bà Đặng Thị Dinh, vợ thầy giáo Đinh Đăng Định…”. – Hai thanh niên Công giáo từ chối luật sư cho phiên tòa sắp diễn ra (Chuacuuthe).

KINH TẾ

- ‘Lạm phát Việt Nam tiếp tục tăng năm 2013′ (VNE). Giá thực phẩm đã kìm hãm CPI tháng 11 của Việt Nam =>
13h30′:
- Vụ “vào kho hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt”: Phát hiện gần 50.000 sản phẩm vi phạm (TT).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Nguyễn Hoàng Đức: Việt Nam nhắm giải Nobel: Cần phải có tầm bay tương xứng (Nguyễn Tường Thụy).
- Phan Nhật Nam: Những cơn giẫy chết tuyệt vọng… (Sống Magazine).
- Huỳnh Văn Úc: THÀY CÁU (Trần Nhương).
- 500.000 bài thi về Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không (TTXVN). Không khó để biết cái con số khủng này chỉ là một trò mèo, theo cách thường được sử dụng là ép học sinh phải đồng loạt tham gia, khuyến khích thêm thói giả dối trong nhà trường.
13h30′:
- “Lincoln” trụ vững số 3 trên BXH phim Bắc Mỹ: Phù thủy” Steven Spielberg không ngán các “bom tấn” (TTVH).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Ước mơ xa của Cát (DNSG/ DĐDN).
13h30′:
- Thí điểm tuyển 100 giáo viên Philippines dạy Tiếng Anh ở TP.HCM: Chỉ đăng ký 29 giáo viên (TT).
- Vụ Melior Việt Nam lừa đảo: Học viên bị lừa vì sính ngoại (ANTG). “Sính ngoại” hay là “nội” quá tệ?

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Hơn 200 hộ dân chung cư Cầu Bươu, Hà Nội: Nước ăn nhung nhúc bọ gậy (TP).
- Vượt biên lao động khổ sai – Bài 2: Chôn thân nơi “địa ngục” (DV). - Đời tàn của những cô gái ở ‘bản cave’ (TP/CSTC).
- Tuyên chiến với cướp giật (TT). - Cướp giật táo tợn trên đường phố Sài Gòn những năm trước … “giải phóng”? Không phải! Mà là sau 37 năm “mang tên bác”. Viết vậy không phải là để “nói xấu”, mà muốn nhắc các báo học tập Tuổi trẻ phong cách làm báo XHCN, cái gì xấu thì phải “trả lại tên cho em”, còn nói tới cái tốt đẹp thì phải được “mang tên bác”. Nhưng thôi, Bác chẳng buồn đâu bác chỉ đau/ Nỗi đau ‘tên bác’ … mất đi đâu/ Lo bầy sâu-gián ô danh bác/ Cưỡi cổ dân đen, bán nước rồi!” (Xin lỗi hương hồn nhà thơ Tố Hữu).
13h30′:

QUỐC TẾ

- Medvedev và Putin sẽ tiếp tục đổi phiên: Thủ tướng Nga có thể tái tranh cử tổng thống (TT).
13h30′:

* RFA: + Sáng 26-11-2012






No comments:

Post a Comment

View My Stats