Tuesday 4 October 2022

HAI KẺ XẤU XÍ CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA, AI NGUY HIỂM CHO NỀN DÂN CHỦ MỸ HƠN? (Việt Linh)

 



Hai kẻ xấu xí của Đảng Cộng Hòa, ai nguy hiểm cho nền dân chủ Mỹ hơn?

Việt Linh 

October 3, 2022

https://www.baocalitoday.com/binh-luan/hai-ke-xau-xi-cua-dang-cong-hoa-ai-nguy-hiem-cho-nen-dan-chu-my-hon.html

 

Thống đốc tiểu bang Florida, Ron DeSantis, người gần đây đã gây chú ý khi đưa 48 người di cư đến Martha’s Vineyard, là hành động trơ trẽn, xấu xí và hạ cấp để gây sự chú ý và mưu cầu lợi ích chính trị được các đảng viên Cộng Hòa ca ngợi vì là một Thống đốc can đảm mạnh mẽ đứng lên chống lại các chính sách nhập cư của chính quyền Biden, nhưng hành động tìm lợi ích chính trị của DeSantis lại khiến một trong những đồng minh thân cận nhất của ông ta là Donald Trump tức giận.

 

Trump đã lên tiếng cáo buộc DeSantis ăn cắp ý tưởng của mình và muốn vượt qua mặt ông ta, gây sự chú ý với các nhà tài trợ của đảng Cộng Hòa.

 

Theo Rolling Stone, cả hai kẻ nguy hiểm cho nước Mỹ này đều đang ở vị trí nhất nhì trong bảng phong thần của đảng Cộng Hòa, cả hai đều được coi là đối thủ tiềm tàng cho việc đề cử tổng thống năm 2024 nhưng có một điều thú vị là có một người đang ngu ngốc tạo dựng thanh thế cho đối thủ của mình đi gây quỹ thành công.

 

Trump thì cứ long nhong đi tham dự các buổi gây quỹ kêu gọi bạo lực và xin tiền, trong khi ngoài mặt xã hội và luật pháp, ông ta đang bị một cái lưới thiên la địa võng khắp nơi chụp, dẫu nhiều người tin rằng không phải là chính phủ, thể chế Tư pháp bỏ qua, không ngó ngàng đến những cuộc biểu tình chính trị gây ồn ào với mục đích gây rối loạn xã hội, chia rẽ người Mỹ với nhau, không có cách để ổn định xã hội nhưng như tôi đã có trình bày với quý vị thính giả, TT Biden và DOJ đang thực sự gặp khó khi phải giải quyết dứt điểm vấn đề nhân họa của nước Mỹ là Donald Trump.

 

Tôi không nói đến nhiều vụ điều tra khác có thể dẫn đến các cáo trạng hay truy tố khác, mà chỉ nói đến một vụ hồ sơ, tài liệu mật ở Mar-a-Lago thôi, chỉ qua một vụ này, quý vị thính giả cũng thấy được rằng, luật pháp Mỹ rất bất cập và nhiêu khê nhiều đến chừng nào, và có thể sửa đổi, thay đổi hay làm sao để tốt hơn, các chính trị gia của cả hai đảng để biết những kẻ hở của Hiến pháp, đểu biết những điều bất cập của luật pháp Mỹ, vấn đề nằm ở chỗ không đảng nào muốn thực tâm và đồng lòng để cải tiến Hiến pháp và các bộ luật. Vì cả hai đảng ít nhiều đều có lợi trong chủ đích hãy để nguyên nó như vậy.

 

Bộ Tư Pháp và các thẩm phán từ nhiều Tòa án đang đấu trí với nhau về luật, và sẽ mất rất nhiều thời gian, và đây chính là điều mà Donald Trump muốn, ông ta không hoàn toàn có lợi thế bởi sự bất hợp tác một chiều từ thẩm phán Dearies, nhưng không sao, Trump muốn bà thẩm phán MAGA Cannon, thẩm phán Dearies, Tòa phúc thẩm số 11, Bộ Tư Pháp, các luật sư đấu luật với nhau, ông ta là kẻ hưởng lợi thực sự, vì ông ta chỉ cần kéo dài thời gian đến tháng 11, sau đó sẽ có những đàn em thân tín sẽ tấn công vào thể chế hành pháp tức TT Biden và thể chế Tư pháp tức BTTP Merrick Garland để nếu không ngăn chặn được những cuộc truy tố tiềm tàng thì cũng kéo dài được thời gian bảo vệ cho ông ta được an toàn đến tháng 11.2024, các đảng viên Cộng Hòa chỉ cần làm được như thế và Trump thì không mong gì hơn, vì thời gian luôn là loại vũ khí mà Trump đã dùng để vượt qua hơn 4.000 vụ kiện trong 36 năm qua.

 

Trở lại câu chuyện đối thủ khó chịu của Trump, Ron DeSantis đã huy động được 177 triệu đô la trong vòng sáu tháng đầu năm, vượt qua cả Trump.

 

Trên thực tế, mặc dù không ai trong số hai kẻ nguy hiểm này lên tiếng chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024, nhưng DeSantis đã đi tham quan các tiểu bang chiến trường và tham dự các cuộc biểu tình gây chú ý cho các đảng viên Cộng Hòa khác trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 này trong khi Trump thì chủ yếu là tham gia các cuộc biểu tình chính trị, lo đi xin tiền những con cừu trong nhóm MAGA, có đến ủng hộ ứng cử viên nào thì mới nói vài ba câu là đã nhảy qua vụ gian lận bầu cử, chê bai chính phủ đương nhiệm và kích động bạo lực qua nhiều hình thức rất đáng sợ, từ khẩu hiệu, lời xưng tụng và cả cách chào theo dáng dấp của lính SS chào Quốc trưởng Đức, Adolf Hitler ngày xưa.

 

Hai kẻ nguy hiểm này, chúng ta để ý đến ai và sợ ai hơn, kính thưa quý vị?

 

Một kẻ ngu ngốc, hợm hĩnh, thích được xưng tụng không đáng sợ bằng một người khôn lanh, thâm hiểm, biết tính toán và tàn nhẫn hơn.

 

Tôi nhớ không lầm rằng tôi đã có lần nói, Trump có nằm xuống, bệnh hoạn, hay ra đi thăm Richard Nixon thì chủ nghĩa Maga Trump vẫn sẽ không chết, chắc chắn như vậy, vì phía đảng Cộng Hòa đang nhắm đến Ron DeSantis, chỉ có kẻ nguy hiểm trẻ tuổi này mới có đủ khả năng dẫn dắt đảng Cộng Hòa ngày càng mạnh mẽ, hung hăng hơn và điều khiển được những tên ngưu đầu mã diện trong các tổ chức dân quân cực hữu, thuần phục những con cừu trắng vàng trong nhóm MAGA, sẽ không phải là ai khác, không thể là Mike Pompeo, Ted Cruz, Mike Pence, không thể nào, chỉ có Ron DeSantis, chính vì vậy mà mức độ nguy hiểm một khi đảng Cộng Hòa giành được quyền lực trong tháng 11 này sẽ rất quan trọng và ảnh hưởng đến vận mạng quốc gia và nền dân chủ trong năm 2024 sẽ càng bị đe dọa nhiều hơn khi Trump vẫn còn nắm giữ linh hồn và thể xác của đảng Cộng Hòa và đám MAGA.

 

Donald Trump vẫn rất tự tin, xem thường DeSantis, gọi DeSantis là “đồ vô ơn,”, “kè ăn cắp”, kẻ bắt chước”, DeSantis cũng không vừa, đáp trả bằng sự miệt thị, gọi Trump là “một nhân vật truyền hình hết hạn và một kẻ ngu ngốc, không có việc gì làm nên muốn đi tranh cử tổng thống“. Ron DeSantis đã không ngần ngại chia sẻ thẳng với các nhà tài trợ rằng: “Cách duy nhất mà tôi dùng để đánh bại Trump là tôi sẽ tấn công trực diện vào ông ấy. Nếu có tranh luận tôi sẽ hỏi móc ông ta vài câu: – “Tại sao bạn không sa thải Anthony Fauci? Bạn đã nói bạn sẽ xây bức tường biên giới và Mexico sẽ phải trả tiền, thế bây giờ bức tường đến đâu rồi, Mexico có trả một cent nào cho nước Mỹ chưa?” Đó là những lời phô trương, những lời nói láo.

 

Về những cuộc thăm dò, DeSantis đang dẫn trước Trump 8 điểm ở các tiểu bang đỏ, Trump đang cố gắng chối bỏ kết quả của những cuộc thăm dò, cho là thiên vị, không chính xác, nhưng chúng ta không cần quan tâm đến những lời ta thán, than thở của Trump mà tôi lại có cảm giác lo lắng hơn, khi ngày càng thấy rõ nét hơn sự ủng hộ mà Ron DeSantis nhận được từ đảng Cộng Hòa, có nghĩa là mối đe dọa với nền dân chủ Mỹ càng nhiều hơn.

 

Với các vòng kết nối xã hội chồng chéo, cả hai cũng đang cạnh tranh để giành lấy lòng trung thành giữa các nhà tài trợ – làm cho sự cạnh tranh của họ trở nên phức tạp và khó xử hơn.

Một số nhà tài trợ của Trump đã nhận được điện thoại từ Trump yêu cầu họ ngừng tài trợ, ủng hộ cho DeSantis, nhiều người không hứa gì với Trump sau lời yêu cầu đó, thì điều dễ nhận thấy nhất là tổng số tiền mà DeSantis nhận được nhiều hơn hẳn số tiền mà Trump nhận được.

 

Các nhà tài trợ lớn của Trump như nhà đầu tư mạo hiểm đã nghỉ hưu William Buckley là doanh nhân có trụ sở tại Illinois và nhà tài trợ lớn của GOP Richard Uihlein, mỗi người đã đóng góp ít nhất một triệu đô la để hỗ trợ DeSantis. Doanh nhân tỷ phú Phil Ruffin đã trao 100.000 USD cho ủy ban hành động chính trị của DeSantis, thương hiệu mới nổi của DeSantis đã thu hút được các nhà tài trợ tỷ phú như người sáng lập Thành cổ Ken Griffin và chủ sở hữu của Miami Dolphins, Stephen Ross.

 

Dù trên thực tế, không ai có thể phủ nhận một điều là, hiện nay, Trump vẫn là giáo chủ của tà giáo ma quỷ MAGA, là nhà vua của Đảng Cộng Hòa đang nắm giữ linh hồn của hầu hết các đảng viên Cộng Hòa nhưng những xác nhận này đang tiến dần đến cuối đường hầm, vì ở đầu đường hầm bên kia, một kẻ nguy hiểm hơn Trump, khôn hơn Trump, tàn nhẫn hơn Trump, cái gì cũng hơn Trump, chỉ duy nhất một điều mà DeSantis thua Trump, đó là ông ta chỉ mới 44 tuổi, trẻ hơn Trump nhưng lại là lợi thế của DeSantis.

 

Dù chưa kẻ nào lên tiếng chính thức, nhưng bàn cờ cao thấp, thắng thua dường như đã được an bày, nên qua những tin tức khắp nơi về chuyện đấu đá nội bộ bên trong đảng Cộng hòa, vẫn đang rối ren, từ chuyện bầu cử giữa kỳ, ghế chủ tịch Quốc Hội sẽ do ai nắm nếu đảng Cộng Hòa thắng cử đến chuyện ứng cử viên TT cho năm 2024, thì các nhà lãnh đạo cấp cao trong đảng Cộng Hòa đang rất im tiếng về Donald Trump khi thấy xác suất Trump sẽ phải lãnh những cáo trạng hay bị truy tố là rất cao, có lẽ thời điểm mà những lãnh đạo cấp cao và khá đông các đảng viên Cộng Hòa có thể mạnh dạn bày tỏ quan điểm là sau kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ, họ mới có thêm can đảm và mạnh hơn bày tỏ.

 

Dù kết quả bầu cử giữa kỳ của tháng 11.2022 sẽ như thế nào, chúng ta chưa thể nói trước, nhưng kết quả của nội bộ đảng Cộng Hòa cho năm 2024 thì không thể lầm lẫn được, tôi có niềm tin khá vững, đó là con hổ trẻ Ron DeSantis sẽ đường hoàng ra mặt trong khi con cọp già Donald Trump thì một là quy ẩn, im hơi lặng tiếng trong nhà ở Mar-a-Lago hai là trị bệnh tức vì thua thằng đàn em DeSantis, phải nằm điều trị trong bệnh viện, lúc đó sẽ chẳng có người anh em MAGA nào sẵn lòng đóng tiền hụi chết cho Trump trị bệnh hay dưỡng già, thay vào đó họ sẽ bắt đầu đóng hụi chết cho tên chủ hụi mới, trẻ hơn và nguy hiểm hơn cho đất nước này.

 

Một con hổ trẻ, một con cọp già, con nào cũng nguy hiểm cho nền dân chủ Mỹ, nên những người Mỹ chân chính, muốn bảo vệ nền dân chủ nước nhà chỉ còn cách đồng lòng biến những lá phiếu thành sức mạnh để đánh bại những con quái vật chính trị này, chỉ có cách này thôi.

 

Việt Linh 

 

==================================================

.

.

KỶ NGUYÊN DONALD TRUMP SẼ KẾT THÚC NHƯ THẾ NÀO?

Việt Linh 

October 2, 2022

https://www.baocalitoday.com/binh-luan/ky-nguyen-donald-trump-se-ket-thuc-nhu-the-nao.html

 

Cali Today News – Có lẽ không khó lắm để nhận ra rằng Trump ngày càng hung hăng hơn, phát biểu mạnh mẽ hơn, công kích và sẵn sàng đối đầu với các lực lượng thực thi pháp luật nhất là từ sau cuộc biểu tình chính trị ở Youngstown, Ohio khi Trump công khai xác nhận và kết hợp với nhóm thuyết âm mưu QAnon và các thành viên trong nhóm MAGA Trump.

 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã khai mạc cuộc họp đầu tiên sau đại dịch ở New York trong tuần rồi, ông đã lên tiếng cảnh báo rằng thế giới đang ở vào một thời khắc nguy hiểm: bị chia rẽ hơn bao giờ hết, nghiêng về bên lề của chủ nghĩa chuyên quyền cánh hữu cực đoan và mang hơi hướm của chủ nghĩa phát xít do bất bình đẳng kinh tế và nhiều quốc gia phải đối mặt với nhiều vấn đề bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, bị ảnh hưởng bởi đại dịch, kinh tế trì trệ, lạm phát tăng cao, hóa đơn năng lượng tăng cao, và mức lương thì không chạy theo kịp đà lạm phát, những thách thức này đang ngày càng lan rộng hơn.

 

Đó là những vấn đề chung của thế giới, của nhiều quốc gia từ Âu sang Á, và nước Mỹ cũng không phải là một sự ngoại lệ.

 

Nhưng đi sâu vào nội tình nước Mỹ, tất cả chúng ta đều biết nguồn gốc của sự chia rẽ lớn ở Hoa Kỳ, đó chính là cựu Tổng thống thứ 45, ông Donald Trump. Ông ta là kẻ khởi xướng mọi vấn đề xấu xí của nước Mỹ, từ việc thúc đẩy quan điểm và chính kiến khác biệt để chia rẽ nhận thức những người Mỹ với nhau cho đến dã tâm phá hủy nền dân chủ Mỹ bằng cách thuần phục một đảng chính trị bảo thủ truyền thống như đảng Cộng Hòa, chuyển hóa họ thành một đảng phát xít, cực đoan, đam mê với bạo lực và quyền lực, những điều xấu xí mà Donald Trump đã và đang làm chính là những cơn sóng thần khủng khiếp có thể phá hủy cả một thể chế, một Hiến pháp và cả một nền dân chủ của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ nếu người Mỹ với nhiều thành phần khác nhau còn tỏ ra thờ ơ, phớt lờ thậm chí phủ nhận sự nguy hiểm và dã tâm của Donald Trump và những đảng viên Cộng Hòa.

 

Trong tuần rồi, Trump đã tổ chức một cuộc biểu tình chính trị ở Youngstown, Ohio, trước những người theo chủ thuyết âm mưu QAnon trung thành của ông ta. Những người tham dự, theo lời yêu cầu của Trump đã đưa một ngón tay lên chào ông, ở một góc độ mà đối với nhiều người, nó được so sánh với cách chào của Đức Quốc xã.

 

Những gì đáng sợ nhất đã được thể hiện qua những tiếng hò reo, cổ vũ, la hét của những người tham dự với những khuôn mặt hăm hở, hùng hổ cùng những ngón tay đưa lên mang dáng dấp những thành viên SS trung thành với lãnh tụ độc tài Adolf Hitler ngày nào, đây là điều không khó mấy để nhận ra.

 

Những kẻ hung hăng trong đảng Cộng Hòa mà người Mỹ có thể thấy họ ở khắp nơi trên đất nước này, từ Marjorie Taylor Greene bị cáo buộc đá các nhà hoạt động trẻ em khi họ phỏng vấn bà ta, đưa ra những câu hỏi khó, Matt Gaetz được cho là đã tìm cách ân xá trước cho các tội danh tình dục mà anh ta phải đối mặt và Ron DeSantis của tiểu bang Florida, Greg Abbott của tiểu bang Texas đang xử dụng những người xin tị nạn làm những con tốt thí để mưu cầu lợi ích chính trị.

 

Tất cả những điều xấu xí này, những con người hung hăng, gian hiểm này đã làm nổi bật một ý thức mông lung, mơ hồ trong nhận thức của khá nhiều người Mỹ, ý thức này ngày càng tăng rằng người Mỹ đang sống trong cùng một đất nước nhưng có đến hai quốc gia, hai thể chế, hai vị Tổng thống và vạch lưng áo những chính trị gia của đảng Cộng Hòa cho thế giới thấy những người Cộng hòa đã trở nên thụt lùi trong nhận thức chính trị, nuôi dưỡng căm thù trong những sự sợ hãi tưởng tượng một cách rất đáng sợ nhiều như thế nào.

 

Hầu hết những người có lương tâm, biết nhận thức đúng sai và có ý thức đều tin rằng chỉ có những kẻ có tham vọng quyền lực trong một nhà nước chuyên quyền cùng với một nhà độc tài mới có thể có những hành động mất nhân tính, phân biệt chủng tộc, hận thù một cách lệch lạc, dễ nổi giận, hung hăng và luôn gây chia rẽ của các chính trị gia trong đảng Cộng Hòa.

 

Cũng không khó để nhận thấy có một sự thay đổi khá rõ nét về tư duy chính trị, về cách nhìn nhận những chủ nghĩa độc tài, phát xít với sự tán đồng, cởi mở hơn, những người da trắng cánh hữu cực đoan tại Mỹ bày tỏ sự hâm mộ công khai những nhà độc tài như Vladimir Putin, Viktor Orbán, Kim Jong Un, Donald Trump.

 

Với những kẻ chuyên quyền, họ có một điểm rất giống nhau, đó là họ rất ghét dân chủ, họ không muốn người dân của họ có được những quyền tự do căn bản, báo chí không có quyền được nói và viết bằng sự thật, thế nhưng tại sao những người làm nghề truyền thông tại Mỹ vẫn không xem đây là vấn đề quan trọng cốt lõi của công việc truyền thông của họ sẽ phải chịu sự kiểm soát, áp bức bởi một nhà nước chuyên quyền? Phải viết và nói theo quan điểm của chính quyền?

 

Vladimir Putin đổ tiền vào các nền chính trị trên toàn cầu để cố gắng phá hủy các chính phủ dân chủ – thậm chí đổ tiền vào các mạng lưới truyền thông cực hữu và hiệp hội súng trường quốc gia NRA của Mỹ để truyền bá thông điệp độc đoán của mình cho những người Mỹ tôn thờ súng.

 

Những kẻ truyền đạo yêu súng được Tu chính án thứ hai chống lưng bảo vệ cùng với những ông quan tòa mặc áo choàng đen trong Tối Cao Pháp Viện để bắt buộc những phụ nữ phải chết khi buộc phải sinh con, nếu người phụ nữ phải chịu cảnh tử vong vì không được chăm sóc sức khỏe khi sinh nở, những kẻ truyền đạo chỉ đơn giản cho là: “Đó là sự an bày của Chúa”, thế là xong, họ không có trách nhiệm gì cả với mạng sống của những người phụ nữ.

 

Đảng Dân chủ đang đấu tranh cật lực để giữ được quyền lực với thế đa số trong Quốc hội. Nhưng họ dường như vẫn không thể tìm ra lý do tại sao nhiều người Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ Donald Trump, Greg Abbott, Ron DeSantis, Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz, Lauren Boebert, Jim Jordan, Mitch McConnell, Kevin McCarthy trong Đảng Cộng Hòa.

 

Những người ủng hộ thuyết âm mưu Qanon, những thành viên trong nhóm MAGA và các thành viên trong các tổ chức dân quân cực hữu có ủng hộ bạo lực không? Chắc chắn có, nhưng liệu Trump có khả năng thúc đẩy những người họ đến với một cuộc bạo động khác như đã làm trong ngày 6 tháng 1 hay không? Chắc chắn là không, vì theo nhiều cuộc thăm dò quốc gia gần đây, số lượng những người trước đây mạnh mẽ ủng hộ Trump bất chấp thì giờ đây đang tiếp tục giảm dần.

 

Có lẽ, có một điều mà những đảng viên Cộng Hòa và những thành phần MAGA ủng hộ Trump không thấy trong tuần này: Đó là sự kết thúc của Donald Trump, cái chết của một đảng chính trị lạc hậu và sự hủy diệt của chủ nghĩa độc tài trên quy mô toàn cầu, ba điểm tối này đang kết nối lại với nhau sẽ tạo nên một vùng tam giác vàng chết chóc của khoảng thời gian còn lại của Donald Trump.

 

Việt Linh 02.10.2022





No comments:

Post a Comment

View My Stats