Monday 29 October 2012

HƠN MỘT NĂM QUA- NHÌN LẠI NHỮNG NHẬN THỨC BAN ĐẦU (Bùi Thị Minh Hằng)




28-10-2012

Đăng lại bài viết này vì hơn một năm qua nhiều sự kiện vẫn đang xảy ra một cách bất chấp và thách thức. Càng ngày những điều Bùi Hăng nêu trên càng nhiều và những phiên tòa bản án bất công vẫn đang tiếp tục. Có bao giờ chúng ta tự hỏi? CHÚNG TA CHẤP NHẬN NHỮNG PHI LÝ NGHỊCH CẢNH NÀY TỚI BAO GIỜ?

Lên tiếng+ Đối mặt+ Chấp nhận hy sinh mới có thể đem đến cho chúng ta những thay đổi như mong muốn!
bởi Bui Hang vào ngày 5 tháng 10 2011

Thưa toàn thể các quý độc giả

Thời gian qua quá nhiều chuyện xảy ra với bản thân tôi, với bạn bè, đồng đội là những con người Yêu nước và tham gia biểu tình chống TQ xâm lược , nhưng lại bị chính quyền gán cho cái tội "bọn phản động" và bị họ ra sức đàn áp, bắt bớ, giam cầm , theo doĩ , nhiễu sách cả công khai lẫn lén lút...

Từ "vận động" cho tới đe doạ , từ xử dụng những người của chính quyền để ra mặt cho tới dùng cả những kẻ giả dạng côn đồ không công khai danh tính nhằm gây hoang mang sợ hãi cho những người yêu nước từng đi biểu tình hay những ai dám lên tiếng , phê phán , phản ánh những sai trái của 1 số người trong chính quyền...

.Họ làm những việc này 1 cách bất chấp pháp luật, bất chấp chính nghĩa, bất chấp phải trái, đúng sai nên khiến cho ND chúng ta cực kỳ hoang mang lo sợ, mọi người đều tự hỏi không biết chúng ta đang sống trong thời đại nào? Người dân trông cậy vào đâu? Chính quyền này là của ai? Do ai điều hành? Tại sao 1 đất nước được tuyên bố là đất nước PHÁP QUYỀN mà tình trạng bất công lan tràn, DÂN OAN nhiều không kể xiết khắp 63 tỉnh thành, những vụ việc làm sai luật pháp nhan nhản như những vụ công an đánh chết người trong khi thi hành nhiệm vụ càng ngày càng nhiều và dã man hơn, Những sai phạm toàn rơi vào những kẻ mang danh "công bộc" hay "cha mẹ dân" như vụ 15 "quan ông" trong tỉnh Hà Giang hiếp và mua dâm học sinh thông qua thầy hiệu trưởng.....vụ đánh chết người tham gia giao thông tại Bắc Giang...hay cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng tại c.a phường Thịnh Liệt? của anh Nhựt ở Bình Dương? Của anh Nguyễn Quốc Bảo trong c.a Quận Hai Bà Trưng.....Rất nhiều, nhiều không kể xiết những oan khuất của người dân do công an, chính quyền gây ra

Chúng ta cũng phải kể đến cả những chuyện đàn áp bắt bớ người yêu nước khi biểu tình chống TQ xâm lươc và thái độ vô cùng THÙ ĐỊCH như cái đạp lên mặt người Yêu Nước của tay c.a Minh, hành vi xốc và bóp cổ Phan Nguyên , việc đánh đập cạo chọc đầu và chửi bới thô tục , thể hiện sự căm thù với ND , với Người Yêu Nước đối với bác Khang và anh Vũ Quốc Ngữ trong đồn công an Mỹ đình...và sự kiện bắt giam trái pháp luật 3 người chúng tôi gồm :Lê Anh Dũng- Đặng Bích Phượng - Bùi Thị Minh Hằng....Nhiều, nhiều lắm, không sao kể xiết những việc làm sai trái của 1 bộ phận không nhỏ trong chính quyền, trong cơ quan thực thi pháp luật...đã khiến cho mọi người hoàn toàn mất lòng tin vào cái gọi là nhà nước pháp quyền, mất lòng tin trầm trọng vào những người "cầm cân nảy mực" trong chính quyền này....Thử hỏi rằng có vị Lãnh đạo cao cấp nào nghe và thấy được những chuyện xảy ra như "cơm bữa " thế này không?

Riêng tôi, tôi thật sự BỨC XÚC- thật sự LO LẮNG và ĐAU LÒNG khi thấy những cảnh xã hội bị "tàn phá" ngươi dân đang chịu những tang thương và nhà nước chính quyền thì như BỊ BỊT MẮT trước những thế lực HẮC ÁM làm cho xa rời ND, thậm chí thể hiện cả như sự "thù địch" với dân chúng qua những sự kiện mà chính cán bộ của Đảng, của chính quyền hành xử với ND chúng ta( Hồ sơ đơn thư tố cáo tại thị xã Sơn Tây- Đơn tố cáo yêu cầu khơi tố trưởng công an Hoàn Kiếm.....Clip đạp mặt người biểu tình..) Bên cạnh đó, hàng ngày , hàng giờ, cuộc sống của những người dân bình thường mà gia tài chỉ có lòng yêu nước cháy bỏng luôn bị phiền nhiễu, đe doạ, hành xử côn đồ như những sự việc được đăng tải như "ép đuổi việc người yêu nước" gây khó khăn nơi cư trú( Sự kiện Paulo Nguyễn- Nguyễn Văn Phương- Trịnh hữu Long- Binh nhì Nguyễn Tiến Nam......chuyện bà bí thư chi bộ Đảng CS doạ khai trừ đảng, bắt đi tù nếu bà mợ còn cho Bùi Hằng ở trong nhà.....Chuyện c.a từ cấp TP- huyện- thôn xã gây khó dễ , theo dõi, chụp ảnh khi đoàn biểu tình đi thăm hỏi tặng quà Trung thu cho 2 cháu mồ côi...) Rồi tệ hại hơn là những kẻ "lạ" mặt bất minh luôn rình rập , có lúc gây hấn, tấn công như những vụ việc khi Bùi Hằng đi Hải Phòng, trên taxi đi Sơn Tây( đều có hình ảnh kèm theo) cho đến những vụ việc gần đây họ cho người công khai tấn công Bloger An Đỗ Nguyễn gây thương tích trầm trọng sau khi có những tin nhắn mang tính đe doạ......Thật khó lòng có thể IM LẶNG hay NÍN NHỊN thêm được nữa...Bất công chồng lên bất công, sai phạm chồng lên sai phạm...họ đại diện cho ai mà càng ngày càng lấn tới, càng ngày càng coi ND chúng ta không ra 1 thể thống gì, ai cho họ tươc đi cái quyền đơn giản và tối thiểu của chúng ta như thế? Đảng ta có nghị quyết nào chủ trương cho những kẻ hành sai này không? Nếu không thì rõ ràng những kẻ này đã CHỐNG ĐẢNG- CHỐNG LẠI ND .....Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Không lẽ chúng ta cam tâm ngồi nhìn những kẻ này CHÀ ĐẠP LUẬT PHÁP VÀ TỔ QUỐC -ND?

Tôi thiết nghĩ: Nếu chúng ta thật sự yêu Tổ Quốc , chúng ta thật sự tôn kính cuộc sống của 1 nhà nước pháp quyền thì mỗi chúng ta phải có trách nhiệm chống lại ngay những cái xấu đang phá hoại đất nước này, cuộc sống này..Chúng ta không thể "đồng loã- tiếp tay" cho tội ác và những sai phạm đang càng ngày càng lấn lướt và đè nặng lên đầu lên cổ ND chúng ta...Chúng ta hãy biết nhìn thẳng vào sự thật, như việc hô lên tố cáo việc 1 thằng lưu manh đang móc túi, chúng ta phải biết hành động để kẻ xấu phải giật mình dừng tay khi chúng chuẩn bị ra tay hành xử..cho dù chúng ta biết rằng việc chúng ta làm có thể bị TRẢ THÙ, việc chúng ta làm có thể khiến chúng ta phải hy sinh- đổ máu, phải mất mát thiệt thòi...Nhưng chỉ như thế chúng ta mới khiến cho cái xấu không còn đất để sinh sôi trong xã hội này. Diệt trừ và diệt trừ tận gốc, cái đó nằm trong chính phản kháng của mỗi chúng ta, Bởi bản chất con người sinh ra không ai sẵn thói xấu xa từ trong bụng mẹ, Công an khi vào ngành họ cũng mang 1 lý tưởng cao đẹp là : Chống lại tội phạm và Bảo vệ ND nhưng rồi thực tế ra sao? Trong sự tha hoá sai phạm của họ thì người dân

chúng ta cũng góp phần lỗi không nhỏ khi tập cho họ những thói quen "Trị vì" chúng ta mà họ "thích nghi và phát huy" rất nhanh đến nỗi giờ đây đất nước chúng ta như bước vào thời CÔNG AN TRỊ, và THỜI TRỘM CƯỚP LÊN NGÔI? như nhiều người thấy và cay đắng đưa ra nhận xét này?

Với những suy nghĩ và sự trải nghiệm thực tế những gì diễn ra quanh tôi trong thời gian qua. Với những khao khát cháy bỏng về sự thay đổi cách hành xử giữa con người và con người, 1 sự thay đổi mang ý thức lớn lao nhằm xây dựng đất nước , thay đổi những xấu xa đã ăn sâu trong xã hội ta thì không thể còn cách nào khác ngoài việc mỗi chúng ta phải ĐỐI MẶT với những cái đó, phải thực sự dũng cảm VẠCH TRẦN TỘI ÁC HÔM NAY VÀ NGĂN CHẶN TỘI ÁC MAI SAU...cho dù chúng ta bị TRẢ THÙ , cho dù chúng ta phải hy sinh, Nhưng trên hết CHÚNG TA PHẢI LÊN TIẾNG - và ĐỐI MẶT

Tôi cũng rất tin tưởng rằng có thật nhiều người trong chính quyền là những người thật sự tâm huyết , nhiều người muốn lên tiếng chống lại những sai trái bất công nhưng họ chưa vượt qua sự SỢ HÃI và cảm giác ĐƠN ĐỘC...và như thế chúng ta càng phải LÊN TIẾNG và sát cánh với những người dám đấu tranh, dám trực diện vạch mặt sai trái và vi phạm pháp luật...Hãy tin tưởng vào sự thay đổi, vì mọi cái đều nằm trong chính cách hành xử của chúng ta!





No comments:

Post a Comment

View My Stats